Trang 18 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 816171819202868 ... LastLast
Bài 171 đến 180/1141

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

  1. #171
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Chông chênh dăm nỗi sầu riêng
    Hai bên bờ thẳm nghiêng nghiêng liễu buồn
    Liễu buồn nhìn lệ ai tuôn
    Nhìn người xinh đẹp mà buồn vì ai
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  2. #172
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Liễu buồn nhìn lệ ai tuôn
    Nhìn người xinh đẹp mà buồn vì ai
    Vì ai kết tóc se tơ
    Mối duyên thắm lại ý thơ thắm nồng
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  3. #173
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Vì ai kết tóc se tơ
    Mối duyên thắm lại ý thơ thắm nồng
    Thắm nồng trọn kiếp dễ đâu
    Mong ai đừng có trước sau sai lời

  4. #174
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Thắm nồng trọn kiếp dễ đâu
    Mong ai đừng có trước sau sai lời
    Sai lời phải hỏi hoàng thiên
    Làm sao ai biết đảo điên bây chừ!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  5. #175
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Sai lời phải hỏi hoàng thiên
    Làm sao ai biết đảo điên bây chừ!
    Bây chừ em mới hỏi chàng
    Trăm năm liệu có đá vàng không phai?

  6. #176
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Bây chừ em mới hỏi chàng
    Trăm năm liệu có đá vàng không phai?
    Không phai tình nghĩa bạn bè
    Dù sóng dù gió vẫn nhe răng cười
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  7. #177
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Không phai tình nghĩa bạn bè
    Dù sóng dù gió vẫn nhe răng cười
    Răng cười mà dạ chơi vơi
    Cười mà chua chát- buồn khơi thêm buồn
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  8. #178
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Răng cười mà dạ chơi vơi
    Cười mà chua chát- buồn khơi thêm buồn

    Thêm buồn ..thêm mất niềm tin..
    Cuộc đời như thế ...Tím xin đầu hàng ..
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  9. #179
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Thêm buồn ..thêm mất niềm tin..
    Cuộc đời như thế ...Tím xin đầu hàng ..
    Đầu hàng, vậy thiếp theo chàng
    Vu quy, bái tổ thiên đàng chờ ta
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  10. #180
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Đầu hàng, vậy thiếp theo chàng
    Vu quy, bái tổ thiên đàng chờ ta

    Chờ ta níu đám mây bay
    Tặng em Sơn Nữ tháng ngày tương tư
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

Trang 18 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 816171819202868 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •