Trang 14 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415162464114 ... LastLast
Bài 131 đến 140/1141

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

  1. #131
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Lỡ làng duyên phận người ơi
    Xuân thì trả lại cuộc đời nhẹ không

    Nhẹ không
    thân phận má hồng
    Ba chìm bảy nổi, cuồng phong dập dồn

  2. #132
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    lỡ làng cũng trách được ai
    bởi trong nạn ấy đâu hai con đường
    Con đường lắm sỏi nhiều chông
    Trải bao nạn kiếp thân hồng nát tan

  3. #133
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết

    Nhẹ không
    thân phận má hồng
    Ba chìm bảy nổi, cuồng phong dập dồn
    Dập dồn sóng vỗ Vân Đồn
    ..................................

    Không biết họa thế nào nữa MT ơi
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  4. #134
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Con đường thiếu bước chân em
    Hàng cây ủ rũ buông rèm lá khô

    Lá khô vàng trải thềm hoa
    Hàng cây lộng gió phối hòa tranh thơ

  5. #135
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Dập dồn sóng vỗ Vân Đồn
    ..................................

    Không biết họa thế nào nữa MT ơi
    Hihihi ... Để em tiếp câu nhớ ^.^

    Dập dồn sóng vỗ Vân Đồn
    Thuyền đi tách bến, nghe hồn giăng mưa

  6. #136
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết

    Lá khô vàng trải thềm hoa
    Hàng cây lộng gió phối hòa tranh thơ
    Tranh thơ đẹp đến bất ngờ
    Thổi hồn câu chữ họa thơ mơ màng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  7. #137
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Con đường thiếu bước chân em
    Hàng cây ủ rũ buông rèm lá khô
    Lá khô mục chẳng ai hay
    Xác hòa vào đất cỏ dày mọc lên

  8. #138
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tranh thơ đẹp đến bất ngờ
    Thổi hồn câu chữ họa thơ mơ màng
    Mơ màng xiêm áo Nghê Thường
    Phải em là mộng... mùi hương thiên đàng

  9. #139
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Hihihi ... Để em tiếp câu nhớ ^.^

    Dập dồn sóng vỗ Vân Đồn
    Thuyền đi tách bến, nghe hồn giăng mưa
    Giăng mưa... trong bến hư tình
    Hay là lệ đổ thương mình vậy anh?

  10. #140
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tranh thơ đẹp đến bất ngờ
    Thổi hồn câu chữ họa thơ mơ màng
    Mơ màng nắng rủ nước vàng
    Chim tung cánh lượn trường giang trải dài

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lá khô mục chẳng ai hay
    Xác hòa vào đất cỏ dày mọc lên
    Mọc lên một nắm xương tàn
    Khói hương nhòa nhạt, khách sang nặng lòng


    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Mơ màng xiêm áo Nghê Thường
    Phải em là mộng... mùi hương thiên đàng
    Thiên đàng chín dãy mờ tan
    Bao giờ giũ hết trần gian bụi đời


    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Giăng mưa... trong bến hư tình
    Hay là lệ đổ thương mình vậy anh?
    Vậy anh đã có bao giờ
    Lo ngày ta sẽ quên chờ đợi nhau

Trang 14 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415162464114 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •