Trang 104 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 45494102103104105106114 ... LastLast
Bài 1.031 đến 1.040/1141

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

  1. #1031
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Thế kia là bởi phàm phu
    Chưa chi đã lén lù lù ngồi bên
    Ngồi bên miệng hót tay sên
    Nước trong miệng giếng lềnh khênh ra ngoài
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #1032
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Ngồi bên miệng hót tay sên
    Nước trong miệng giếng lềnh khênh ra ngoài
    Ra ngoài nàng mới phải lo
    Ở nhà chàng cứ nằm co không hà...

  3. #1033
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Ra ngoài nàng mới phải lo
    Ở nhà chàng cứ nằm co không hà...
    Không Hà nội, chẳng Sài gòn
    Về quê cày cuốc chăm nom ruộng vườn
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  4. #1034
    Newbie Photobucket Oải Hương's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Nụ cười như mùa thu tỏa nắng...
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Không Hà nội, chẳng Sài gòn
    Về quê cày cuốc chăm nom ruộng vườn
    Ruộng vườn chăm bẵm vuông tròn
    Ao sâu thả cá ta còn ngồi đây
    Trời chiều nắng chiếu hàng cây
    Thảnh thơi ta lại vui vầy sớm hôm.


    Ngạo tiếu hồng trần khúc Oải Hương
    Kiêu sa Thánh Nữ dự miên trường
    Phù vân dạ bạc hoan cầm phổ
    Lãng tử phong sương định tửu vương.


  5. #1035
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Oải Hương Xem bài viết
    Ruộng vườn chăm bẵm vuông tròn
    Ao sâu thả cá ta còn ngồi đây
    Trời chiều nắng chiếu hàng cây
    Thảnh thơi ta lại vui vầy sớm hôm.

    Sớm hôm ngồi ngóng bên đường
    Bỗng đâu thoảng thoảng Oải hương gió lùa....
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  6. #1036
    Newbie Photobucket Oải Hương's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Nụ cười như mùa thu tỏa nắng...
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Sớm hôm ngồi ngóng bên đường
    Bỗng đâu thoảng thoảng Oải hương gió lùa....
    Gió lùa thơm ngát cánh đồng
    Oải Hương đua nở mênh mông bạt ngàn
    Một vùng tím ngắt chiều hoang
    Tà dương hát khúc ca vàng ru hương.

    Hình như bị phạm luật vì làm 4 câu

    Ngạo tiếu hồng trần khúc Oải Hương
    Kiêu sa Thánh Nữ dự miên trường
    Phù vân dạ bạc hoan cầm phổ
    Lãng tử phong sương định tửu vương.


  7. #1037
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Oải Hương Xem bài viết
    Gió lùa thơm ngát cánh đồng
    Oải Hương đua nở mênh mông bạt ngàn
    Một vùng tím ngắt chiều hoang
    Tà dương hát khúc ca vàng ru hương.

    Ru hương ngát cả con đường
    Qua bao phố thị vượt tường nhà ai....
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  8. #1038
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Ru hương ngát cả con đường
    Qua bao phố thị vượt tường nhà ai....
    Người thời chẳng mối chẳng mai
    Vượt rào qua phố cùng say nụ hồng
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  9. #1039
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Người thời chẳng mối chẳng mai
    Vượt rào qua phố cùng say nụ hồng
    Nụ hồng vừa mới chớm thôi
    Bướm ong đã đứng hàng đôi xếp hàng

  10. #1040
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Nụ hồng vừa mới chớm thôi
    Bướm ong đã đứng hàng đôi xếp hàng
    Người thời chen dọc chen ngang
    Hoa rơi nhuỵ rớt hoang tàn vườn xuân
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •