Trang 103 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 35393101102103104105113 ... LastLast
Bài 1.021 đến 1.030/1141

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

  1. #1021
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Vẫn cao? hạ thấp xuống nào
    Cao quá ai chạm được vào hả anh
    Hả anh? cao thấp sao đành!
    Uốn theo chiều gió để dành cho ai
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  2. #1022
    Member PhotobucketPhotobucket lão phàm phu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    81
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    cho ai còn sức cho ai
    đêm về chiều vợ mệt nhoài vợ ơi
    vác tông phệt chết con gà
    mân mê điếu thuốc hít hà phàm phu

  3. #1023
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của lão phàm phu Xem bài viết
    cho ai còn sức cho ai
    đêm về chiều vợ mệt nhoài vợ ơi
    Vợ ơi nhớ lấy câu này
    Thằng cha hàng xóm có ngày vỡ răng
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  4. #1024
    Member PhotobucketPhotobucket lão phàm phu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    81
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    vỡ răng mà hắn còn hăng
    chồng về kiếm mấy lít xăng đốt nhà
    vác tông phệt chết con gà
    mân mê điếu thuốc hít hà phàm phu

  5. #1025
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của lão phàm phu Xem bài viết
    vỡ răng mà hắn còn hăng
    chồng về kiếm mấy lít xăng đốt nhà
    Đốt nhà ra ở chuồng gà
    Nửa đêm tỉnh giấc sao mà lắm lông
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  6. #1026
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Đốt nhà ra ở chuồng gà
    Nửa đêm tỉnh giấc sao mà lắm lông
    Lắm lông chấp cánh phiêu bồng
    Làng trên xóm dưới nối vòng dấu yêu.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  7. #1027
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết

    Lắm lông chấp cánh phiêu bồng
    Làng trên xóm dưới nối vòng dấu yêu.
    Dấu yêu nên phải làm liều
    Gặp cô Sơn nữ hồn xiêu chốn nào
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  8. #1028
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Dấu yêu nên phải làm liều
    Gặp cô Sơn nữ hồn xiêu chốn nào
    Chốn nào điệu múa lời ca
    Say say hồn ngẩn la đà gió xuân
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  9. #1029
    Member PhotobucketPhotobucket lão phàm phu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    81
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    gió xuân nó thổi mất quần
    mặt cô thôn nữ sao đần thế kia
    vác tông phệt chết con gà
    mân mê điếu thuốc hít hà phàm phu

  10. #1030
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của lão phàm phu Xem bài viết
    gió xuân nó thổi mất quần
    mặt cô thôn nữ sao đần thế kia
    Thế kia là bởi phàm phu
    Chưa chi đã lén lù lù ngồi bên
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •