Chắc đánh lô? Không xác nhận lại trước giờ quay số thì chủ quán nó lại vào cãi thì mệt lắm đó
Tình hình là bác Lucky Man hoặc COCKOO thầu luôn quán này đi, để thằng kia làm không ổn đâu, sớm nắng chiều mưa, lại còn phụ thuộc sếp nó hắt hơi xổ mũi nữa, nó ko care được đâu các bác ơi
Nhớ em hồn đã xanh xao Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm Mong sao thấy nét môi mềm Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng
Tình hình là bác Lucky Man hoặc COCKOO thầu luôn quán này đi, để thằng kia làm không ổn đâu, sớm nắng chiều mưa, lại còn phụ thuộc sếp nó hắt hơi xổ mũi nữa, nó ko care được đâu các bác ơi
Hi hi, mình chỉ chém gió được thôi, cũng không chuyên được. Vì cũng lang thang suốt. Chả ẵm quán được
Tình hình là bác Lucky Man hoặc COCKOO thầu luôn quán này đi, để thằng kia làm không ổn đâu, sớm nắng chiều mưa, lại còn phụ thuộc sếp nó hắt hơi xổ mũi nữa, nó ko care được đâu các bác ơi
Mịa, toàn nói xấu. Thôi thì miệng quan có gang có thép. Đã nói vậy em xin nhượng lại quán cho các bác ạ.