Bài 1 đến 10/34

Chủ đề: Lãng đãng...

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    SW đăng ký topic, còn thơ thì từ từ sẽ bổ sung sau
    Gió hỏi Mây:" Sao trôi mãi?"
    Mây mỉm cười:" Hỏi Nắng mai vừa lên?"
    Nắng miên man khẽ gọi tên
    Ôm một nỗi Niềm Riêng trong cõi nhớ...

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default

    Lãng đãng chiều phai lá chợt gầy
    Ve sầu kéo vĩ gió vờn mây
    Hoàng hôn tím ửng chân trời hạ
    Thậm thịch à uôm tiếng gọi bầy.

    Em không gởi thì anh gởi trước vậy!

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Lãng đãng chiều phai lá chợt gầy
    Ve sầu kéo vĩ gió vờn mây
    Hoàng hôn tím ửng chân trời hạ
    Thậm thịch à uôm tiếng gọi bầy.

    Em không gởi thì anh gởi trước vậy!
    Lãng đãng sương mai ướm gọi bầy
    Hương nồng tí tách toả chân mây
    Niềm riêng gió thổi lan bờ mộng
    Nhức nhối hồng hoa dáng lá gầy

    Lãng đãng phụ em vậy.
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Lãng đãng...

    TRĂNG LÊN

    Trăng nhô lên từ trong lòng biển
    Chia tay nhau sau một chiếc hôn dài
    Có luyến tiếc rớt rơi vài ánh bạc
    Biển cong mình, thõa mãn mê say.

    Biển già nua ngàn năm như anh
    Trăng trong trẻo, khuyết tròn luôn mới
    Em son rỗi biết bao bờ bến đợi
    Sóng bạc đầu chới với trăng treo

    Biết bao ngày trăng biển lại gặp nhau
    Rồi vội vã chia tay nhau vội vã
    Em trãi khắp với bao bờ bến lạ
    Biển nhấp nhô... yên lặng... thét gào

    Trăng lên rồi... trăng mãi trên cao...
    Biển ôm ấp... đôi bờ... hư thực...

    29/4/2009

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Lãng đãng...

    lãng đãng mờ màng chốn xa xa
    Nhật nguyệt bên kia ấy gọi là
    Trùng ý trùng tên trùng mộng vậy
    vui cùng thơ thẩn lá và hoa.

    @ thơ zô ziêng cực, nhưng cũng phải post cho mau lên rank hờ hờ!
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •