Bài 1 đến 10/34

Chủ đề: Lãng đãng...

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Lãng đãng...

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Cơn mưa tháng sáu...

    Tìm về anh trong cơn mưa tháng sáu
    Nơi ấy anh buồn... vì chỉ có mưa rơi
    Mưa ào ạt tìm trút nỗi niềm vương
    Em vỡ òa trong cơn mưa trắng xóa...

    Giọt mưa rơi hay là giọt nước mắt
    Ấm nóng bàn tay lạnh đôi môi mềm
    Sóng sánh tình nồng lúc vẫn kề bên
    Lạnh lẽo hoang vu khi xa vời vợi...

    Mưa tháng sáu chưa buông đã ớn lạnh
    Người với người chưa gần đã vội xa...
    Trời vào hạ ngỡ đâu ngày rực nắng
    Có ai hay sầm tối bởi mây mù
    Xám một màu phủ kín cả lòng chăng??
    Trên trút nước hay lệ lòng vần vũ???

    Xót xa thay! Những tâm hồn cô lẽ
    Vất vưỡng bay khi mộng ảo tàn phai......

    PS
    02/06/09

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Lãng đãng...

    Nước mắt mặt trời
    Tặng SunWild

    Anh cứ bảo mặt trời luôn rực rỡ
    Nắng long lanh, biết nhảy múa, biết cười
    Có ai biết, giọt nắng kia là lệ
    Rớt xuống đời cho sự sống sinh sôi!
    Last edited by NHAT NGUYET; 02-06-2009 at 12:32 PM.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lãng đãng...

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Nước mắt mặt trời
    Tặng SunWild

    Anh cứ bảo mặt trời luôn rực rỡ
    Nắng long lanh, biết nhảy múa, biết cười
    Có ai biết, giọt nắng kia là lệ
    Rớt xuống đời cho sự sống sinh sôi!
    Huynh quả thật là giỏi với những nhịp thơ trữ tình.
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Lãng đãng...

    Bỗng dưng!

    Em cứ nghĩ yêu thương là vụn vỡ
    Là trong lòng chuốc lấy những niềm đau
    Là câu thơ đẫm lệ giấy hoen màu
    Thoáng cơn gió giật mình nghe chiều vội

    Ai ấy bảo hoàng hôn cơn hấp hối
    Của nắng ngày để bóng tối hồi sinh
    Để mai này mỗi sáng lại bình minh
    Nhưng mỗi sáng mỗi giây giờ đã khác!

    Đêm không ngủ ngắm vầng trăng gầy rạc
    Em xác xơ như cánh vạc mùa đông
    Cái rét như phủ kín cả căn phòng
    Từng cái buốt vò vầy tim đẫm lệ

    Anh từng bảo: Chớ yêu anh nhiều thế
    Bởi con tim lãng tử vốn đa tình
    Lẽ yêu thương ôm trọn cả nhân sinh
    Lang thang bước vô tình qua lối nhỏ.

    Tháng sáu rồi! cánh phượng hồng rơi đỏ
    Mưa ngoài hiên ngoài ngõ cứ sụt sùi
    Bong bóng bập bùng bong bóng bùi ngùi
    Thay em khóc để để người không đi nữa!

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Lãng đãng...

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Bỗng dưng!
    Đêm không ngủ ngắm vầng trăng gầy rạc
    Em xác xơ như cánh vạc mùa đông
    Cái rét như phủ kín cả căn phòng
    Từng cái buốt vò vầy tim đẫm lệ
    Vâng quá đủ từ nay em lỗi hẹn
    Với nhân duyên với địa ngục trần gian
    Bỗng thấy mình như nhẹ chân trần bước
    Bao đêm trắng gửi lại người đến sau...

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •