Bài 1 đến 10/28

Chủ đề: Tội tình...

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tội tình...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Lỡ tay rơi một phím đàn
    Khúc tương tư gãy đôi hàng lệ sa
    Tầm xuân héo giữa vườn cà
    Bưởi không trổ nụ lái đà qua sông
    Thôi thì đừng ngóng đừng trông
    Đừng nên khoá cánh cửa lòng mà chi...

    Buồn tình buổi ấy... người đi
    Cửa lòng khép cánh thầm thì đôi câu
    Tưởng rằng nghĩa nặng tình sâu
    Nào ngờ một phút duyên dầu lìa tan
    Buông câu dẫu có vội vàng
    Nhưng từ khi nếm lỡ làng... đành buông !
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tội tình...

    Cung đàn, phím lỡ phím chùng
    Để riêng em với sầu đông một mình
    Xa nhau nghe lắm tội tình
    Nghe trong im ắng lời thinh không buồn

    p/s: Teken mấy hôm rày không thấy nhỉ?
    PL đi kiếm về trả bài nè...

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tội tình...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Cung đàn, phím lỡ phím chùng
    Để riêng em với sầu đông một mình
    Xa nhau nghe lắm tội tình
    Nghe trong im ắng lời thinh không buồn

    p/s: Teken mấy hôm rày không thấy nhỉ?
    PL đi kiếm về trả bài nè...
    Cung đàn lỡ phím tay buông
    Tội cho nỗi nhớ ngân muôn tiếng sầu
    Từ khi tình biết cúi đầu
    Là khi ngọn cỏ biết mầu tương tư !

    * Teken đang chờ bảng luật cùa bài 14 đó Cô
    Teken
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tội tình...

    .
    Hương cũ

    Có bao giờ em ghé lại trường xưa
    Rủ hạt nắng cùng cơn mưa thủ thỉ
    Đã lâu lắm anh vẫn thường thầm nghĩ
    Được một lần... nhưng rồi chỉ là mơ

    Lấm bụi đời tiếc mãi thuở còn thơ
    Ngày hai buổi cùng nhởn nhơ mưa nắng
    Giờ chỉ biết cúi đầu đi lẳng lặng
    Đến khi nào... thôi xa vắng ngày xưa !

    Viên Mãn
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tội tình...

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    .
    Hương cũ

    Có bao giờ em ghé lại trường xưa
    Rủ hạt nắng cùng cơn mưa thủ thỉ
    Đã lâu lắm anh vẫn thường thầm nghĩ
    Được một lần... nhưng rồi chỉ là mơ

    Lấm bụi đời tiếc mãi thuở còn thơ
    Ngày hai buổi cùng nhởn nhơ mưa nắng
    Giờ chỉ biết cúi đầu đi lẳng lặng
    Đến khi nào... thôi xa vắng ngày xưa !

    Viên Mãn

    Thơ ni sao mà đọc nghe thích ghê! hình như giống giống thơ mình! hihi
    Tekon làm thơ hay đó. Mai mốt chắc chạy theo không kịp rồi!

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tội tình...

    Trích dẫn Trích dẫn của tocmai Xem bài viết
    Thơ ni sao mà đọc nghe thích ghê! hình như giống giống thơ mình! hihi
    Vâng, teken nhại lại từ "vườn thơ thẩn" mà...
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tội tình...

    .

    Không lẽ...

    Cành phượng vĩ che nghiêng nghiêng đầu ngõ
    Xa em rồi tôi chẳng rõ vì sao
    Mới hôm kia tình vẫn thấy ngọt ngào
    Ngày qua đã nghe lao xao giã biệt

    Chuyện gì hả... tôi đâu nào có biết
    Xe ngập đường rồi yến tiệc đông vui
    Bỏ mặc tôi với con ngõ bùi ngùi
    Ôi không lẽ... chỉ vì mùi cơm áo !

    Viên Mãn
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tội tình...

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Vâng, teken nhại lại từ "vườn thơ thẩn" mà...
    Teken cũng biết vườn thơ thẩn kia à? cám ơn nha...ETS chắc về trời rồi nên vườn hoang vu.
    Gởi Teken một bài thơ nhớ về tuổi hoc trò mà TM làm lâu rồi.



    Thương hoài ngàn năm


    Thương hoài một suối tóc mây
    Thương hoài một mảnh mai gầy dáng hoa
    Thương ai áo trắng đôi tà
    Thương ai bóng dáng lụa là mong manh


    Thương sao kỉ niệm ngày xanh
    Thương sao cánh phượng đầu cành gọi ve
    Thương người môi thắm mùa hè
    Thương người như cánh Sao Khuê thì thầm


    Thương em từ rất xa xăm
    Thương em không nói biển ngầm trong tim
    Tình bay theo sương khói chìm
    Hôm nay sao...nhớ nhớ...tìm tìm đâu?


    Tóc mai

  9. #9
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Tội tình...

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    .
    Hương cũ

    Có bao giờ em ghé lại trường xưa
    Rủ hạt nắng cùng cơn mưa thủ thỉ
    Đã lâu lắm anh vẫn thường thầm nghĩ
    Được một lần... nhưng rồi chỉ là mơ

    Lấm bụi đời tiếc mãi thuở còn thơ
    Ngày hai buổi cùng nhởn nhơ mưa nắng
    Giờ chỉ biết cúi đầu đi lẳng lặng
    Đến khi nào... thôi xa vắng ngày xưa !

    Viên Mãn
    Hẹn họa thơ với con lâu rồi mà hôm nay cô mới qua được. Chúc con vui nha

    Vu vơ

    Dẫu biết rằng chẳng trở lại ngày xưa
    Nghe nắng gọi nghe gió đùa thủ thỉ
    Nghe giọt sương thấm vào ý nghĩ
    Nghe chiều buông sắc tím đẹp tựa mơ

    Dẫu biết rằng tình chẳng thể giống thơ
    Thả đôi vần buồn vui như mưa nắng
    Những nỗi niềm riêng mang lẳng lặng
    Gieo muộn sầu day dứt cả giấc mơ

    Dẫu biết rằng thơ chỉ viết vu vơ
    Vẫn rối tinh một trời thương với nhớ

    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 11-06-2009 at 07:48 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •