Bài 1 đến 10/28

Chủ đề: Tội tình...

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    .
    Rằng không bao giờ !

    Con không yêu nữa mẹ à
    Từ khi cô ấy bay xa cùng người

    Ừ thì cho mẹ cứ cười
    Rằng con trai mẹ buông lời vẩn vơ

    Rên la gào thét vào thơ
    Sáng lang thang dạo chiều ngơ ngẩn vòng

    Dẫu cho đôi phút xao lòng
    Tin con mẹ nhé - Rằng không bao giờ !!!

    14/05/2009 – Viên Mãn

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Tội tình...

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    .
    Rằng không bao giờ !

    Con không yêu nữa mẹ à
    Từ khi cô ấy bay xa cùng người

    Ừ thì cho mẹ cứ cười
    Rằng con trai mẹ buông lời vẩn vơ

    Rên la gào thét vào thơ
    Sáng lang thang dạo chiều ngơ ngẩn vòng

    Dẫu cho đôi phút xao lòng
    Tin con mẹ nhé - Rằng không bao giờ !!!

    14/05/2009 – Viên Mãn

    Chữ tình chứa lắm chữ ngờ
    Một thời cứ tưởng rằng không bao giờ
    Không tin thì cũng giả vờ
    Mĩm cười khẽ gật rằng không bao giờ

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tội tình...

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết

    Chữ tình chứa lắm chữ ngờ
    Một thời cứ tưởng rằng không bao giờ
    Không tin thì cũng giả vờ
    Mĩm cười khẽ gật rằng không bao giờ

    Đôi khi tình thấy bơ vơ
    Buộc dăm ba chữ ngu ngơ ấy là
    Chưa quên sao dễ mà xa
    "Không bao giờ" để cho ta nhủ thầm
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •