Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
1. Cây gì mài đá quanh hồ,
2. Cây gì tìm chỗ đất mồ cắm lên?
3. Cây gì nhiều rủi, ít hên,
4. Cây gì chờ lúc gió lên vẫy chào?
5. Cây gì sao lắm ngọt ngào,
6. Cây gì đáy biển chừng nào mò ra?
7. Cây gì muôn dặm đường xa,
8. Cây gì cắm chắc, nhổ ra khi cần?
9. Cây gì dạy những ân cần,
10. Cây gì có tuổi lại cần nó luôn?
11. Cây gì chẳng sợ mưa tuôn,
12. Cây gì thế giới vẫn buôn lậu nhiều?
13. Cây gì trồng giữa thủy triều,
14. Cây gì bạn với chàng Tiều nhà ta

Mấy câu vừa mới chép qua
Mời anh mời chị giải ra xem nào...
Cây rêu mài đá quanh hồ
Cây nhang tìm chỗ đất mồ cắm lên
Cây bài nhiều rủi, ít hên
Cây cờ chờ lúc gió lên vẫy chào
Cây kẹo sao lắm ngọt ngào
Cây kim đáy biển chừng nào mò ra
Cây số muôn dặm đường xa
Cây đinh cắm chắc nhổ ra khi cần
Cây thước dạy những ân cần
Cây gậy có tuổi lại cần nó luôn
Cây dù chẳng sợ mưa tuôn
Cây thuốc (phiện) thế giới vẫn buôn lậu nhiều
Cây tràm trồng giữa thủy triều
Cây rìu làm bạn với chàng Tiều nhà ta