Một ông hoàng Arập qua Mỹ du lịch, anh đến Hollwood gặp một minh tinh đẹp hết sẩy. Không dằn lòng được ông tới trước mặt cô gái:

- Thưa cô tôi là một người thương gia giầu hàng nhất nhì bên Arap. Còn cô là người đẹp nhất tôi gặp từ xưa đến nay. Nếu cô bằng lòng làm vợ cô muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng được.

Cô gái nhìn ông ta có vẻ nghi ngờ. Chỉ muốn đòi thứ cắc cớ để ông không làm được, cô gái bảo: Tôi muốn làm chủ cái du thuyền đậu ngoài khơi kia.

-OK, chuyện nhỏ như con thỏ.

Ông thương gia gọi điện thoại, nửa giờ sau, trực thăng đưa thuyền trưởng vào chào ra mắt bà chủ tầu.

Cô gái đưa ra yêu cầu khác: Tôi muốn 1 biệt thự sang trọng ở Hawaii để sau mỗi lần đóng phim tôi đi du thuyền ra đó nghỉ ngơi.

OK, no problem

Cô gái biết anh chàng này có tiền, hắn có thể mua được bất cứ thứ gì, cô bèn nghĩ tới một món mà tiền chưa chắc đã mua được. Cô nói:


- Tôi muốn, “cây hàng” của ông dài đến ....đầu gối.

Thương gia suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Xin cô vài phút để tui call cho bác sĩ riêng của tui.

Cô gái cười tủm tỉm, "chết nhá, xưa nay chưa có bác sĩ nào mà nối được "cây hàng" đâu"

Thương gia: OK, I will cut.