Bài 1 đến 10/48

Chủ đề: Nhạc phổ thơ

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Nhạc phổ thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Pearly Xem bài viết
    Mọi người ai cũng bận..không ghé ...buồn....
    Thầy giáo đừng buồn nhé. Sớm nay ThuPhong có viết mấy câu thơ vu vơ với 1 người bạn, gửi vào đây góp vui với thầy giáo.

    Gửi người

    Sao bỗng dưng lại ra ngó đất trời
    Cảm mùi hương sớm mai trong vắt
    Nhớ mảnh đất chưa một lần chân đặt
    Thật lạ lùng tựa như trong mơ

    Chưa gặp đã quen người có đợi chờ
    Một lời chưa trao - có gì rào chắn?
    Kết giao thơ - nhạc bao điều hứa hẹn?
    Ngày đến, ngày đi …thời gian trôi qua

    Đã có lần mong mãi chia xa
    Ta sợ điều gì - nào ta có lỗi?
    Mùa thu ơi, xin thu đừng nói
    Có lẽ là đã lỡ một lời thương

    Mùa đi rồi còn đó những cung đường
    Chẳng dám đặt chân dù lòng da diết
    Nỗi nhớ nhức lòng - người xa biền biệt
    Xin gửi chút tình hương hoa sữa đêm nay…

    24/08/2009
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 24-08-2009 at 12:38 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •