
Trích dẫn của
thuphong
Đúng đó em, cơ may là điều quan trọng nhất đấy, nhiều khi chị nghĩ dường như mỗi con người đều có số mệnh vậy.
Có điều cơ may lại chẳng phải do nhân định nên chị chưa đề cập đến, ở đây chị chỉ đề cập đến phần bản thân con người có thể định được
Chị có 2 cô em như là điển hình của cơ may. Một cô cứ từ từ mà tiến, người nhà tính gì cho thì chấp nhận nhưng mua xong rồi đột nhiên giá trị nó tăng gấp mấy lần. Còn một cô nữa bươn chải, tính toán, xoay đủ thứ nghề tính toán cho người khác thì ok mà cho chính bản thân lại luôn k may. Hì...thế mới cú...
Nhưng chị cứ tự an ủi rằng trời chẳng cho ai hết và cũng chẳng lấy của ai hết. Thể nào cũng có những điều may mắn, hạnh phúc còn chờ đợi mình phía trước.
Em cứ vui vẻ mà tiến lên em nhé. Và điều quan trọng là mỗi ngày em đều thấy thanh thản, thoải mái, vui vẻ bên những người thân theo chị đó mới là quan trọng nhất.
Tiền k thể k có nhưng k phải là tất cả.