Trích dẫn Trích dẫn của numbersix Xem bài viết
....................
Thiết nghĩ việc ngừng sinh hoạt là một điều rất khó chấp nhận với bản thân, nhưng tình hình là tùm lum thứ ảnh hưởng hiện nay như: đang lên cân, phong độ thì xa sút và không biết bao giờ mới lấy lại được,bệnh dịch tràn lan...... nên Bờm em xin được rút một chân ra khỏi đội bóng.

Đc chạy vòng ngoài dõi theo bước tiến của đội bóng là hiện giờ là niềm vui của Bờm em. Đây cũng là lời giải thích cho việc vắng mặt vào ngày hôm qua và về sau.

@: bộ quần áo số 6 sẽ được bàn giao lại cho đội bóng để trao cho những anh em nào cần trang phục để thi đấu cùng đội.

P/s: Được sinh hoạt cùng toàn thể ae trong thời gian qua là khoảnh khắc đáng nhớ đối với Bờm. Xin được cảm ơn những tình cảm thân thương mà đội bóng đã dành cho Bờm .
Mỗi người trong chúng ta đến với MSFC đều chung một tình yêu bóng đá! Những ngày tháng thi đấu bên nhau ít nhiều anh em cũng quý mến và gắn bó nhiều hơn! Tam thời em bận rộn chưa thu xếp được công việc thì hãy tạm nghỉ một thời gian, sau này cảm thấy ổn định trở về lại vui đùa quây quần cùng anh em Bờm nhé! Hy vọng lại được thấy super man số 6 ngày nào trên sân MSFC! Good luck!