tối hwa sau khi tham khảo ý kiến của mọi người...sẽ chọn tối thứ 7 để tất cả cùng có mặt. các anh chị cố gắng sắp xếp đi chung nhé
tối hwa sau khi tham khảo ý kiến của mọi người...sẽ chọn tối thứ 7 để tất cả cùng có mặt. các anh chị cố gắng sắp xếp đi chung nhé
...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Davydenko (20-11-2012),Dung_SHA (20-11-2012),Marat Safin (20-11-2012),Thảo_ANA (21-11-2012)
sưu tầm...chí phải...
1 Yêu nhau thoải mái
Nhưng đừng tùy tiện sờ vào chỗ đái của nhau =))
2 , Xác định yêu là cưới
Chứ k phải để nghịch phần dưới free =))
3. Tình yêu là bù đắp cho nhau những khoảng trống
... Chứ ko phải lấy chỗ thừa chọc bừa vào chỗ thiếu =))))))))))))))
...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Davydenko (20-11-2012),Dung_SHA (20-11-2012),Marat Safin (20-11-2012),Thảo_ANA (21-11-2012)
zui zui...
Osin ra côg an phường đăng ký tạm trú:
- Cô có quan hệ vs chủ hộ không?
- Dạ, thường lúc bà chủ đi vắng ạ.
- =.=” K. Ý tôi là cô quan hệ vs chủ nhà ntn?
- Làm sao em nhớ đc, ông ấy đổi tư thế liên tục thôi à.
- +_+” Ý tôi là cô quen chủ nhà khi nào và có quan hệ gì vs người đó?
- Thì em vào làm r quen, quan hệ là quan hệ chứ là gì nữa. Sao cứ ép em nói tục thế?
...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
nhân ngày 20-11, em nói thật là em rất ghét câu "nhất tự vi sư, bán tự vi sư"...vì sao áh...vì là em rất ghét ai đổ tội cho em lắm : một chữ là nhờ thầy thì đúng rồi, còn nửa chữ là k phải tại em àh nha)
Last edited by Tùng TYN; 20-11-2012 at 10:37 AM.
...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Dung_SHA (21-11-2012),Marat Safin (21-11-2012),Tùng TYN (21-11-2012),Thảo_ANA (21-11-2012)
Dung_SHA (21-11-2012),Marat Safin (21-11-2012),Tùng TYN (21-11-2012),Thảo_ANA (21-11-2012)
Đúng là qua mỗi giai đoạn khác nhau, hình thức mua vé vào rạp khác nhau. Nhưng nội dung hành động của các cặp đôi đi xem phim thì không thay đổi... có lần Masa đi xem phim với bạn gái.... mà đứt cả dây đồng hồ đeo tay vì đối phương kháng cự mãnh liệt quá.
.. Em nghe nói ngày trước có cô đi xem phim với anh davy về mà đứt hết 2 cái nút áo! Còn anh Emanuel thì xem phim xong về mà bạn gái anh ấy một tay cứ túm chặt lưng quần... vì đứt khuy quần..!!!