Chiều qua có phiên toà, mệt quá nên Hùng F ru ngủ sớm. Sáng ra mở máy, thấy tối qua, bà con đi chợ trên diễn đàn hơi nhiều, tiếc ghê !
@ Ma sa: Tui nói đúng, có sai đâu! Ông thấy mọi người nhìn ông cười không, ăn no xong, mặt mày tươi rói, đúng là tuổi hợi mà !
Cho Dung- Sha bình lựng tấm hình trên nhe: BS Tâm đang cướp diễn đàn. Đang xổ tiếng Anh, Pháp, Camphuchia và xổ nho nữa. Cỡ Thẩm phán Hùng còn phải gãi đầu, gãi tai. Luật sư Đạt thì ngồi bật ngửa. Thẩm phán Nghĩa phải uống nước nhấp giọng mói cạnh tranh nổi trước bs Tâm vì bs Tâm tranh luận dữ quá !. Hôm đó A7 bị BS Tâm masage bụng, ngực mà tới hôm hôm nay còn bầm dập ! Mấy em nhỏ thì khỏi nói luôn, được một trận cười vỡ bụng !
![]()