-
MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Bóng đá luôn là đề tài muôn thuở để những người yêu mến môn thể thao Vua có thể quây quần bên nhau sau những ngày làm việc căng thẳng! Hy vọng MSFC sẽ tiếp tục chào đón những người đã, đang và sẽ yêu bóng đá cùng đến tham gia sinh hoạt với chúng tôi! Đến với sân chơi mới nên trăm sự nhờ BQT giúp đỡ để anh em MSFC có nơi trao đổi thông tin!
Thời gian địa điểm sinh hoạt của MSFC:
Chiều thứ bảy hàng tuần từ 18g đến 20g tại sân No.1 Câu Lạc Bộ TDTT số .... Đường Đào Duy Anh P.9, Q.PN, TP.HCM
Mọi chi tiết tham khảo các bạn có thể pm cho đội trưởng Steven Gerrard!
Hoan nghênh các bạn đến với MSFC!
MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
http://i306.photobucket.com/albums/n...YZ/MSFC_tr.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/n...Z/MSFC_red.jpg
-
Chúc đội bóng MSFC ngày càng đoàn kết và lớn mạnh. Chúc những bài viết của phóng viên T.ABC, anh LMH và anh em MSFC nóng hổi, sâu sắc và...dí dỏm.! :D:D:D:
-
Ngôi sao thật thà, dễ thương và dễ bị con gái đẹp dụ.... cho nên luôn bị thiệt thòi và chịu nhiều đau khổ đắng cay .... xin điểm danh có mặt! :(:o:mad:
-
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Ngôi sao thật thà, dễ thương và dễ bị con gái đẹp dụ.... cho nên luôn bị thiệt thòi và chịu nhiều đau khổ đắng cay .... xin điểm danh có mặt! :(:o:mad:
Em thần tượng anh lâu lắm rùi, đẹp trai nè, chững chạc nè, đá bóng hay nè,..nhưng ghét nhất là anh có nhiều fan nữ.:mad:
-
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Quỳnh_muộn
Em thần tượng anh lâu lắm rùi, đẹp trai nè, chững chạc nè, đá bóng hay nè,..nhưng ghét nhất là anh có nhiều fan nữ.:mad:
Em yên tâm vì LMH lúc này... tu rồi chỉ thể thao thuần túy thôi????!!!!!!!!!!!:eek::eek::D:D:p:p
-
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Em yên tâm vì LMH lúc này... tu rồi chỉ thể thao thuần túy thôi????!!!!!!!!!!!:eek::eek::D:D:p:p
QM ơi...chỉ có anh T.ABC là vừa thể thao vừa....thơ thôi em à...:D:D:D
-
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Quỳnh_muộn
Em thần tượng anh lâu lắm rùi, đẹp trai nè, chững chạc nè, đá bóng hay nè,..nhưng ghét nhất là anh có nhiều fan nữ.:mad:
Oan quá! Oan quá đi thôi! Nào đã có fan nữ nào đâu?! Chỉ là có tiếng mà không có miếng!
Hòa này tuy có đẹp trai
Nhưng mà nào đã cùng ai một lần...!?
Quỳnh kia đừng có ngại ngần
Một lần gặp gỡ ...muôn lần hoan ca!
-
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thinghien
QM ơi...chỉ có anh T.ABC là vừa thể thao vừa....thơ thôi em à...:D:D:D
:D Anh Teacher ABC: Anh liên hệ gấp với đội Mr Bảo coi họ có đá với mình ngày thứ 7 này không anh? LFC mới mời được 1 đội thôi! Thanks anh!
:p Quỳnh muộn: Anh Teacher có người yêu rồi mừh! Đừng tin nhé! Chỉ có anh Hòa là chưa bị ràng buộc và cũng chưa thuộc về ai....!
-
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
:D Anh Teacher ABC: Anh liên hệ gấp với đội Mr Bảo coi họ có đá với mình ngày thứ 7 này không anh? LFC mới mời được 1 đội thôi! Thanks anh!
:p Quỳnh muộn: Anh Teacher có người yêu rồi mừh! Đừng tin nhé! Chỉ có anh Hòa là chưa bị ràng buộc và cũng chưa thuộc về ai....!
Híc... Thứ bảy này anh vắng mặt rùi!!!! Như Hòa thì lúc nào cũng sướng...:p
-
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Híc... Thứ bảy này anh vắng mặt rùi!!!! Như Hòa thì lúc nào cũng sướng...:p
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
:D Anh Teacher ABC: Anh liên hệ gấp với đội Mr Bảo coi họ có đá với mình ngày thứ 7 này không anh? LFC mới mời được 1 đội thôi! Thanks anh!
:p Quỳnh muộn: Anh Teacher có người yêu rồi mừh! Đừng tin nhé! Chỉ có anh Hòa là chưa bị ràng buộc và cũng chưa thuộc về ai....!
Anh TeacherABC và anh LMH nè...Anh kéo anh em bên đó sang cho rôm rả đi... Hôm qua em PM rủ bà 888888 mà không thấy sang, chắc chưa được sự đồng ý của Chủ tịch..
:p:D:p
-
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dai_Anh
Anh TeacherABC và anh LMH nè...Anh kéo anh em bên đó sang cho rôm rả đi... Hôm qua em PM rủ bà 888888 mà không thấy sang, chắc chưa được sự đồng ý của Chủ tịch..
:p:D:p
Hi em! Khỏe chứ? Vẫn phong độ như ngày nào nhỉ? Anh chưa gặp anh em nên chưa thông báo...
-
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Hi em! Khỏe chứ? Vẫn phong độ như ngày nào nhỉ? Anh chưa gặp anh em nên chưa thông báo...
Em không ổn lắm anh à...dạo này lưòi thể thao hít đất nên trong người nó cứ thế nào ấy...:D:D:D
Thứ bảy này anh thông báo mọi người nha, ngôi nhà cũng đang xây dựng và dần đi vào ổn định rồi...Mọi người sang sẽ rôm rả lắm.. hôm qua anh xem MU không?
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dai_Anh
Em không ổn lắm anh à...dạo này lưòi thể thao hít đất nên trong người nó cứ thế nào ấy...:D:D:D
Thứ bảy này anh thông báo mọi ngườ nha, ngôi nhà cũng đang xây dựng và dần đi vào ổn định rồi...Mọi người sang sẽ rôm rả lắm.. hôm qua anh xem MU không?
Có xem em à, MU đá mà làm sao anh bỏ qua được! Phải công nhận tài thay người của Ngài Ferguson hay thật! :eek: :p
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dai_Anh
Em không ổn lắm anh à...dạo này lưòi thể thao hít đất nên trong người nó cứ thế nào ấy...:D:D:D
Hự hự, lại còn có môn thể thao hit đất cơ à.@-@.Nhưng dù môn gì thì cứ lười thể thao nên người nó " thế nào ấy" là k oan rồi anh ơi.:D. Cố gắng chăm chỉ tập luyện để 'ổn" lại anh Dai_Anh nhé.
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
Hự hự, lại còn có môn thể thao hit đất cơ à.@-@.Nhưng dù môn gì thì cứ lười thể thao nên người nó " thế nào ấy" là k oan rồi anh ơi.:D. Cố gắng chăm chỉ tập luyện để 'ổn" lại anh Dai_Anh nhé.
Cái môn này anh cũng quên mất căn bản rồi...chắc phải cầu cứu anh LMH thôi...:D:D
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
Hự hự, lại còn có môn thể thao hit đất cơ à.@-@.Nhưng dù môn gì thì cứ lười thể thao nên người nó " thế nào ấy" là k oan rồi anh ơi.:D. Cố gắng chăm chỉ tập luyện để 'ổn" lại anh Dai_Anh nhé.
Trùi! Môn hít đất với cử tạ :rolleyes:, ông nào mà chẳng biết, chỉ có điều làm đều hay không đều thôi Hị...Hị...
Lâu rồi chẳng ghé lên sân bóng, chẳng biết bây giờ đội bóng có còn ai thừ thời xa xưa kg nhỉ! Teacher với LMH vận động anh em qua đây ủng hộ đi!
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Lâu rồi chẳng ghé lên sân bóng, chẳng biết bây giờ đội bóng có còn ai thừ thời xa xưa kg nhỉ! Teacher với LMH vận động anh em qua đây ủng hộ đi!
Cần có một lộ trình theo đúng hoạch định Phu sinh à! Đội bóng MSFC đã thay đổi rất nhiều so với những buổi đầu mới thành lập! Quá khứ luôn luôn được tôn trọng và ghi nhận để làm nền tảng phát huy cái mới! MSFC luôn mong các cựu thành viên và các bạn yêu mến bóng đá đến sân No.1 để hòa chung niềm vui với anh em hiện nay!
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Cần có một lộ trình theo đúng hoạch định Phu sinh à! Đội bóng MSFC đã thay đổi rất nhiều so với những buổi đầu mới thành lập! Quá khứ luôn luôn được tôn trọng và ghi nhận để làm nền tảng phát huy cái mới! MSFC luôn mong các cựu thành viên và các bạn yêu mến bóng đá đến sân No.1 để hòa chung niềm vui với anh em hiện nay!
Anh nè...lâu lâu chưa được đọc RP sâu sắc, hóm hỉnh của phóng viên chiến trường T.ABC đấy nha...Anh thu thập tài liệu trận thi đấu hôm qua rồi mở hàng 1 bài cho mọi người đỡ nhớ...!
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dai_Anh
Anh nè...lâu lâu chưa được đọc RP sâu sắc, hóm hỉnh của phóng viên chiến trường T.ABC đấy nha...Anh thu thập tài liệu trận thi đấu hôm qua rồi mở hàng 1 bài cho mọi người đỡ nhớ...!
Trong khi chờ đợi bài report trận đấu chiều thứ 7 (16/5/09) mời các độc giả xem lại bài report của Phóng viên Teacher ABC về trận đấu giữa MSFC, BCFC và SMFC tại Number 1 Stadium!
Nguyên văn bởi TeacherABC
Cơn mưa nặng hạt đã làm mọi ngã đường dẫn đến sân vận động hầu như tắt nghẽn vì ngập nước! Nhiều nơi cư dân ở thành phố phải dùng phương tiện ghe, xuồng, thau, xô, thúng… để di chuyển(!) Đến tận giờ thi đấu mưa vẫn không ngừng rời, thế nhưng tình yêu bóng đá chân chính của anh em MSFC vẫn thắng được thời tiết bất lợi này! Và hơn thế nữa các cầu thủ BCFC, SMFC và các cổ động viên thân thương vẫn đúng hẹn đến sân để hòa mình vào trận cầu giao hữu sắp diễn ra!
Trận đấu đầu tiên được khởi động giữa MSFC và BCFC. Ra quân với một đội hình thiếu hụt nhân sự trầm trọng, MSFC chỉ có:
Thủ môn : traxanh09 (4)
Hậu vệ: AC_BRVT – kuđen (7)
Tiền đạo: Homorous (6) – TeacherABC (11)
Dự bị:… không có!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đội hình BCFC mang đến hôm nay thật đông đủ và “trẻ khỏe… hơn cô gái Hà Lan” !!!
Các cầu thủ BCFC như cuồng chân sau một thời gian tạm nghỉ nên họ vào trận với một khí thế dũng mãnh! Họ liên tục chạy chỗ không mệt mỏi?! Trong khi đó vị trí quan trọng nhất của MSFC là thủ môn thì một đã gởi sang cho đội bạn mượn là chàng lãng tử Minhlangtu, còn lại một thủ môn trẻ đầy triển vọng lamgiahien (9) thì vẫn… biệt vô âm tín!!!!!! Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng sau trận đấu thì “…Trong khi đồng đội thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo trên sân thì lamgiahien (9) đang ở truồng tắm mưa cùng mấy cô bé hàng xóm!” Chính vì sự vắng mặt của hai cầu thủ quan trọng này mà vị trí thủ môn đành phải do các cầu thủ tuyến trên phải lui về đảm nhận!
Không phải mất thời gian thăm dò do quá hiểu nhau, cả hai đội liên tiếp triển khai tấn công! Trận đấu diễn ra thật cởi mở với một tốc độ chóng mặt người xem lẫn cầu thủ trên sân! Hàng tiền đạo của MSFC với Homorous (6) – TeacherABC (11) liên tục chạy chỗ… phà hơi vào các cầu thủ BCFC do họ vừa trải qua một trận đấu quyết liệt căng thẳng trên bàn… nhậu từ trưa đến giờ thi đấu!!!!!!!!!!! Do chỉ đến sân sát giờ thi đấu nên Homorous (6) cũng không mang theo trang phục của đội bóng!!!! Anh buộc phải thi đấu mà không mang bao… í lộn không mang giày luôn! Khác hẳn với những trận đấu trước hôm nay có lẽ vì… say nên Homorous (6) thi đấu ít bị sai sót?! Trong một pha triển khai tấn công từ cánh phải, bóng đến chân TeacherABC (11), anh đảo người kéo bóng qua chân trái rồi tung cú sút cực mạnh, thủ môn tài ba minhlangtu nhoài người hết cỡ dùng đầu ngón tay đẩy bóng chạm cột dọc bay ra sau khung thành. Đội MSFC được hưởng quả phạt góc! TeacherABC (11) đá bóng thấp cho Homorous (6) chạy cắt mặt khung thành đệm bóng nhanh như cắt tung lưới BCFC khiến thủ môn minhlangtu không kịp phản ứng mở tỉ số 1-0 cho đội MSFC! Một bàn thắng tuyệt đẹp của bài đá phạt góc mà Homorous (6) – TeacherABC (11) MSFC thường xuyên luyện tập!
Không bằng lòng với bàn thua nhanh này, BCFC tung ngay 2 cầu thủ đá chân đất vào sân! Sự thi đấu quyết liệt không ngại va chạm của họ đã khiến anh em MSFC chùn chân! Họ lao vào tất cả mọi pha bóng như một con hổ nhịn đói lâu ngày. Thật sự anh em MSFC rất ngại vào bóng với họ vì mặt sân cỏ ướt đẫm trơn trợt có thể gây chấn thương cho hai cầu thủ này! Chính vì thế BCFC nhanh chóng ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau một pha rối loạn trong vùng cấm địa MSFC!
Trận đấu lại phải bắt đầu từ giữa sân, lúc này AC_BRVT và kuđen (7) không chú trọng phòng ngự sâu mà dâng lên cao tham gia tấn công cùng hàng tiền đạo. Các pha phối hợp và chạy chỗ liên tục của MSFC đã khiến cho hàng hậu vệ BCFC chao đảo! Ép sân liên tục và bàn thắng đã được ghi sau pha đột phá qua một hậu vệ và thủ môn BCFC của TeacherABC (11) nâng tỉ số lên 2-1 cho MSFC!
Sau khi ghi bàn thắng, TeacherABC (11) quay về vị trí thủ môn thay cho traxanh09 (4) lên đá tiền đạo. Hiệp đấu diễn ra vài phút thì mành lưới MSFC đã bị tung lên bởi một chân sút của BCFC! Tỉ số 2-2!
Không chấp nhận như thế, MSFC rút traxanh09 (4) về đá hậu vệ cho AC_BRVT lên tuyến trên. Hai đội thi đấu ở thế giằng co nhưng chỉ 3 phút sau đội MSFC đã có bàn thắng do cầu thủ AC_BRVT ghi sau một pha phối hợp bật tường đẹp mắt của tam giác AC_BRVT – kuđen (7) - traxanh09 (4) . Tỉ số 3-2 nghiêng về MSFC.
Đến lúc này, cơn mưa bắt đầu tạnh hẳn! Đội hình MSFC đã có thêm Hòa Thân (14), Anhtutu (17) và Matudu (16) vừa đến đang khởi động ngoài sân. Đội khách mời SMFC cũng đã đến và trận đấu giao hữa giữa ba đội bắt đầu!
Hai đội MSFC và BCFC tiếp tục thi đấu và chiến thắng thuộc về BCFC. Sau một loạt điều chỉnh về chiến thuật, đội BCFC đã chứng tỏ họ là một đội rất mạnh. SMFC vào sân và cũng không thể trụ nổi trước sức mạnh của BCFC! Liên tiếp BCFC ghi bàn thắng để được trụ lại sân với 5 trận thắng liền! Chính vì giữ sân khá lâu nên thể lực BCFC đã bắt đầu suy giảm! Đội bạn SMFC thi đấu thật yếu kém vì đa số cầu thủ có kỹ thuật cá nhân không tốt thế mà họ lại chiến thắng BCFC sau một pha đá biên bên cánh phải, bóng bay thẳng vào khung thành sau khi khẽ chạm chân một cầu thủ BCFC! Một bàn thắng gây nhiều tranh cãi vì diễn ra quá nhanh nhưng đúng luật!
MSFC trở lại sân và cũng liên tiếp ghi bàn thắng trụ vững suốt thời gian còn lại của trận đấu! Đội bạn SMFC đã tự giác đầu hàng rời sân trước nửa tiếng vì họ đã quá thất vọng trước những bàn thua chớp nhoáng! Họ không phải là đối thủ của MSFC lẫn BCFC!
Sự trở lại của Matudu (16) cũng góp phần mang lại chiến thắng cho MSFC. Với thân hình hộ pháp và lối thi đấu dũng mãnh anh luôn là lá chắn hiệu quả cho hàng phòng ngự MSFC!
Trong một buổi chiều thi đấu xuất thần, cặp tiền đạo Hòa Thân (14) - Anhtutu (17) đã liên tục làm mưa làm gió, làm… tình làm tội đội bạn trên sân! Hai tiền đạo này với hai sự thể hiện khác nhau nhưng khi kết hợp lại là sự bùng nổ dữ dội!
Một Anhtutu (17) lặng thầm nhưng luôn thi đấu hết mình với các pha bóng tả xung hữu đột! Có thể sút tốt được cả... 3 chân anh đã ghi một hattrick + 1! Với 4 bàn thắng trong tay, Anhtutu (17) đã xứng đáng ghi tên mình vào danh sách cầu thủ dội bom của MSFC!
Một Hòa Thân (14) luôn nổi bật cả ngoài đời thường lẫn trong sân cỏ! Hòa Thân (14) là một sát thủ trên mọi mặt sân với mọi vị trí?! Hai bàn thắng ghi được bởi hai cú sút xa bất ngờ cực mạnh đã khiến mọi cầu thủ và khán giả có mặt trên sân đều sững sờ!!!!!!!!! Bàn thắng thứ nhất thể hiện một bản lĩnh quyết đoán khi anh tung cú sút ngay giữa sân chếch bên cánh phải khiến thủ môn BCFC không kịp phản ứng! Ngay bản thân anh cũng sững sờ chết đứng giữa sân hơn 20 giây vì không thể tin được?!!!!! Bàn còn lại khi đang thi đấu ở vị trí thủ môn quan sát thấy thủ môn BCFC mất tập trung anh liền tung một cú sút cực mạnh từ sân nhà làm minhlangtu phải giật mình ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng…! Sau hai bàn thắng của anh, trận đấu đã phải tạm ngưng vì nhiều fan nữ của Hòa Thân (14) lao vào sân để sờ, nắn, bóp… chân thần tượng của mình! Và cũng chính vì vậy Hòa Thân (14) đã phải rời sân sau những nỗ lực chạy tìm đường thoát thân trước sự cuồng nhiệt trên…
Chiến thắng của MSFC có sự góp phần không nhỏ của kuđen (7)- Một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tuyệt vời với những pha lên bóng nhanh gọn. Ở kuđen (7) có một sự nhanh nhẹn như sóc và những cú sút mạnh gọn! Anh đã đóng góp 1 bàn thắng cho MSFC vào những giây cuối cùng của trận đấu.
Những bàn thua của MSFC có phần đóng góp không nhỏ của thủ môn bất đắc dĩ TeacherABC (11)!?! Đứng trong khung thành mà anh cứ… mơ về nơi xa lắm…?!? Với 1 bàn thắng ghi được vào lưới đội bạn, 3 cú sút bóng trúng xà ngang và cột dọc, 2 pha bất cẩn để lọt lưới dễ dàng anh đã được bình chọn là cầu thủ… tệ nhất trận đấu! (@Hòa Thân ơi, sau này em đừng cám dỗ anh ghé OneFourOne đổ xăng trước trận đấu nữa nhé…??? Ghé P… thì được??? Hè hè hè…)
Thông số kỹ thuật về các bàn thắng của MSFC như sau:
Anhtutu (17) : 4 bàn.
Hòa Thân (14): 2 bàn.
Homorous (6) : 2 bàn.
AC_BRVT: 1 bàn.
kuđen (7) : 1 bàn.
TeacherABC (11): 1 bàn.
traxanh09 (4) và Matudu (16): …. Xém ghi bàn!!!!!!!!!!!!
(Bài tường thuật độc quyền của trang tin bóng đá đài CNN do phóng viên tập sự …ABC viết)
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dai_Anh
Anh nè...lâu lâu chưa được đọc RP sâu sắc, hóm hỉnh của phóng viên chiến trường T.ABC đấy nha...Anh thu thập tài liệu trận thi đấu hôm qua rồi mở hàng 1 bài cho mọi người đỡ nhớ...!
Rất tiếc hôm thứ bảy tuần rồi anh chỉ tham gia được nửa tiếng thì phải về dự tiệc cưới nên không theo dõi hết trận đấu để làm report được! Hẹn khi có dịp và có cảm hứng sẽ cố gắng để phục vụ... anh chị em chu đáo... :botay:
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Thanks anh LMH và T.ABC nha...vậy là từ nay DA không phải sang ACC tìm đọc bài RP nữa rồi...!
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Anh Teacher ơi! Anh quăng đường link cho đội bóng mình sang đây sinh hoạt đi! Em không thích chung chạ topic với ....lôm côm!
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Anh Teacher ơi! Anh quăng đường link cho đội bóng mình sang đây sinh hoạt đi! Em không thích chung chạ topic với ....lôm côm!
Thứ bảy này lên sân sẽ thông báo với anh em luôn em à!
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Thứ bảy này lên sân sẽ thông báo với anh em luôn em à!
Anh ơi...ra độ vụ chung kết cup C1 cho rôm rả đi anh!
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
:o Anh Teacher: Ngày mai em sẽ có mặt! và sẽ có 1 bàn thắng tặng cho cô bé quê Hải phòng!
Anh nhớ thông báo cho anh em MSFC sang đây sinh hoạt nhé!:D
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
:mad: Anh TeacherABC: Em đang chờ đợi Report của anh về trận đấu thứ 7 vừa rồi! Anh đâu có đi P cùng em đâu nên anh ..... phải report nhanh lên chứ! Em lãnh cảm rồi, chán lắm rồi.... chắc là chẳng ghé mấy chỗ đó nữa đâu! Nhiều em trẻ và xinh lắm, nhưng nhìn đáng tuổi con cháu ..... thấy kỳ kỳ quá anh! Chỉ có H là number 1 thôi anh àh!:botay:
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Sân vận động No.1 lại trở nên sôi động sau một tuần vắng bóng MSFC! Cư dân trên mạng kháo với nhau về kết quả trận giao hữu sắp tới một cách rôm rả giữa ba đội MSFC – BCFC – Devil_FC! Chính vì thế các vị khách xa lạ xuất hiện trên sân khá đông?! Họ rỉ tai nhau hỏi thăm các cầu thủ MSFC mà chỉ được nghe danh chứ chưa một lần gặp mặt!
Có mặt sớm nhất trên sân trước 30 phút là đội trưởng LFC (8) và AC_BRVT, lần lượt TeacherABC (11) rồi traxanh09 (4), kuđen (7), Homorous (6), Messi cũng nối gót! Sau một thời gian đá giải SV trở về, thủ môn trẻ lamgiahien (9) dắt theo một cổ động viên nữ dễ thương đến ủng hộ tinh thần anh em MSFC… Ngay lập tức tranh thủ lamgiahien (9) thay đồ bên trong, ngoài rìa sân cỏ đội trưởng LFC (8) liền trổ tài phỏng vấn ngay tại hiện trường… Thật … bó tay luôn với chàng đội trưởng LFC (Bài phỏng vấn sẽ được đăng tải trên báo Phụ Nữ Mới trong một ngày gần đây…)!!!!!!!!!!!! Có lẽ anh em MSFC ai cũng háo hức mong chờ buổi thi đấu cuối tuần này nên hầu hết đều có mặt đông đủ như Saigon đỏ (5), Matuđu(16) riêng Anhtutu(17) đến sân… sau cơn mưa! Chỉ tiếc là MSFC thiếu vắng hai… đại siêu sao Songngam(10) và Hòa Thân (14)!!!!! Theo nguồn tin điều tra sơ bộ chưa được kiểm chứng thì songngam(10) và Hòa Thân (14) đều cùng bị chấn thương một cái chân… (không phải chân trái mà cũng không phải chân phải…) khá nặng! Cả hai anh đang được khẩn trương chữa trị tại Bệnh viện TT.TƯ _Biên Hòa!
Ra quân trong trận mở màn đầu tiên giữa MSFC và Devil_FC, đội hình MSFC như sau:
Thủ môn : lamgiahien (9)
Hậu vệ: Messi – kuđen (7)
Tiền đạo: Saigon đỏ (5) – TeacherABC (11)
Hôm nay thành phần Devil_FC vắng khá nhiều họ chỉ đủ 5 cầu thủ nên khai trận MSFC không cần thời gian thăm dò! Toàn đội hình MSFC dâng cao ép sân ngay từ đầu! Các pha phối hợp bật tường một chạm nhanh gọn đã khiến đội Devil_FC rơi vào thế bị động! Liên tục các chân sút MSFC bắn phá khung thành Devil_FC khiến thủ môn của họ tơi tả!!! Cầu thủ trẻ Messi nhanh chóng ghi bàn sau cú dốc bóng qua 2 cầu thủ phòng ngự đội Devil_FC đối mặt với thủ môn! Tỉ số 1-0 nghiêng về MSFC!
Do nhiều lý do khác nhau nên đội hình BCFC không đầy đủ nên phải tăng cường Matuđu (16) và LFC (8). Do mới lắp ghép nên BCFC thi đấu khá chệch choạng! Tận dụng cơ hội này, MSFC liên tục ép sân và ghi ngay một bàn thắng sau pha phối hợp đẹp mắt giữa TeacherABC (11) và kuđen (7)! Nhận bóng trong tư thế quay lưng về khung thành BCFC từ tay thủ môn lamgiahien (9) ném lên giữa sân, TeacherABC (11) bình tĩnh chặn bóng và làm động tác giả đi bóng khiến hậu vệ BCFC bám theo, thoáng thấy kuđen (7) băng lên, TeacherABC (11) đánh gót vừa tầm cho kuđen (7) đẩy bóng đi một nhịp rồi tung cú sút căng mạnh như kẻ chỉ tung lưới BCFC nâng tỉ số lên 2-0 cho MSFC!
Trở lại sân với đội hình như cũ Devil_FC không thể làm gì hơn! MSFC thay liền ba cầu thủ AC_BRVT , traxanh09 (4), Homorous (6) vào thay cho Messi, kuđen (7) và Saigon đỏ (5). Dù thay hơn nửa đội hình như thế nhưng MSFC vẫn chứng tỏ sự đồng đều và ổn định trong lối đá tấn công! Vẫn áp đặt lối chơi trên phần sân Devil_FC, MSFC liên tục áp đảo uy hiếp khung thành Devil_FC! Dù cố gắng hết sức, họ chỉ cầm cự được 5 phút rồi cũng rời sân sau pha ghi bàn đầy bản lĩnh của TeacherABC (11). Nhận được bóng từ chân AC_BRVT sát khu vực cấm địa Devil_FC, TeacherABC (11) làm động tác giả sút bóng rồi ngoặt lại khiến một cầu thủ hậu vệ đội bạn xoạt bóng lỡ nhịp, thấy nguy hiểm thủ môn đội Devil_FC lao ra truy cản, lại một lần ngoặt bóng điệu nghệ TeacherABC (11) loại bỏ sự truy cản của thủ môn rồi ung dung đối diện khung thành bị bỏ ngõ ghi bàn thắng bằng cú vẩy bóng bằng chân trái nhẹ nhàng… Tỉ số là 3-0 cho MSFC! Một bàn thắng tuyệt đẹp! (Hi hi hi… người viết cũng phải sung sướng vì bàn thắng được ghi… đẹp thật!!!!!!!)
Trận đấu thứ 4 giữa MSFC và BCFC cũng có một kịch bản tương tự như lần đối đầu trước đó! Một ngày mà MSFC thi đấu thật đẹp mắt và hiệu quả! MSFC đã không cho BCFC một cơ hội khi họ tấn công liên tục và uy hiếp khung thành chàng thủ môn tài ba Minhlangtu của BCFC! Anh đã hết sức cố gắng cản phá hàng loạt pha ghi bàn mười mươi của MSFC! Bay lượn trong khung thành rồi lao người dũng cảm bắt bóng ngỡ như đã làm nản lòng các chân sút MSFC nhưng rồi anh vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau một cú ra chân nhanh gọn của cầu thủ TeacherABC (11) ! Cũng giống như pha ghi bàn trước đó nhưng lần này TeacherABC (11) lần lượt hạ đo ván thủ môn Minhlangtu rồi kế tiếp là một cầu thủ hậu vệ trước khi ấn định tỉ số 4-0 cho MSFC! Bàn thắng được ghi là một bức tranh hoàn hảo sau pha phối hợp đẹp mắt giữa các cầu thủ MSFC!
Sau hai bàn thắng quá đẹp mắt, TeacherABC (11) rời sân và Messi vào thay! Trận kế tiếp giữa MSFC và Devil_FC cũng diễn ra nhanh gọn bởi pha làm bàn của Messi sau một pha phối hợp đá phạt góc nhuần nhuyễn! Tỉ số 5-0 nghiêng về MSFC!
Đến lúc này, một cơn mưa rất lớn đã đổ ập xuống sân vận động No.1! Mặt sân ngập nước đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối đá kỹ thuật của MSFC! Các cầu thủ thi đấu trong một thời tiết không thuận lợi, mưa như trút nước xối xả vào mặt họ! Thế nhưng tình yêu bóng đá vẫn luôn dâng tràn trong mỗi cầu thủ có mặt trên sân! Trận đấu không dừng lại dù chỉ 1 giây, BCFC trở lại với một quyết tâm cao và họ đã ghi bàn thắng trong một pha thủy chiến bởi chân sút… LFC(8) (tăng cường cho BCFC)! Sau pha ghi bàn, LFC(8) không ăn mừng bàn thắng như thường lệ mà anh chỉ lẳng lặng đi về sân nhà với những hàng nước… mưa lăn dài trên mặt…!!!!! Với pha ghi bàn này, LFC(8) đã tiễn những người đồng đội MSFC rời sân!
Đội Devil_FC trở lại sân thi đấu với BCFC! Như là một khắc tinh của lối đá BCFC, đội Devil_FC có một lối đá… cù nhầy đã đưa trận đấu không thể kết thúc bình thường mà phải giải quyết bằng thi sút luân lưu 9m và phần thắng đầy may mắn ghiêng về đội Devil_FC!
MSFC và Devil_FC thi đấu và thắng lợi thuộc về đội Devil_FC sau một màn đấu súng trực tiếp trên chấm 9m!
Trận đấu càng về sau vẫn luôn hấp dẫn người xem với chiến thắng được chia đều giữa các đội với nhau! Các cầu thủ MSFC, Devil_FC và BCFC liên tiếp công hiến cho khán giả những pha phối hợp ghi bàn đẹp mắt! Họ đã thi đấu với một ý chí và tinh thần thể thao chân chính! Một buổi tối thứ bảy qua đi để lại nhiều cảm xúc vì một tình yêu BÓNG ĐÁ mà người xem không thể nào thất vọng được! Các cầu thủ có mặt trên sân đã cống hiến cho khán giả một trận cầu tuyệt vời!
Xin được cám ơn toàn thể cầu thủ MSFC-BCFC-Devil FC đã đổ mồ hôi và cả đổ… máu để phục vụ người hâm mộ một trận cầu hòa nhã, đậm chất kỹ thuật và cống hiến hết mình!
Xin cám ơn các cổ động viên nữ xinh đẹp đã đến sân mang lại sự… hưng phấn cho các cầu thủ thi đấu trên sân.
Xin cám ơn các đồng đội MSFC vì nhiều lý do không chính đáng đã vắng mặt trong ngày thi đấu này! Sự vắng mặt của các anh đã khiến cho các cầu thủ còn lại phải nỗ lực gấp nhiều lần để bù lại sự khiếm khuyết này!!!!!!!!
Và cuối cùng xin cám ơn… các bạn đã chịu khó đọc đến dòng chữ cuối cùng kết thúc bài tường thuật này! Xin cám ơn các bạn!
Thông số kỹ thuật về bàn thắng được ghi (chưa cập nhật đầy đủ còn chờ anh em bổ sung):
Messi 4 bàn.
Kuđen 2 bàn.
TeacherABC 2 bàn.
AC_BRVT 1 bàn.
Homorous 1 bàn.
Traxanh09 ???? bàn.
Saigon đỏ ???? bàn.
Anhtutu ???? bàn.
LFC 4 bàn (híc vào lưới nhà và đội Devil FC)
Bài tường thuật viết độc quyền cho trang thể thao niemrieng được thực hiện bởi phóng viên tập sự T…ABC!
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Cám ơn anh về bài RP sắc sảo, dí dỏm, chân thật và kịp thời...Chắc chắn T7 tuần sau trên Sân vận động No.1 sẽ xuất hiện một cổ động viên trung thành của MSFC(trung thành từ hồi bên MX)...và sau đó xin được say một bữa với đội bóng anh nha..
Chúc anh và toàn thể MSFC một tuần vui vẻ và bình an!
To Hòa Thân và songngam: Cố kiêng cữ cho...lành hẳn đã nha..ha ha! Sẽ cố gắng rủ QM vào thăm anh LMH...!
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dai_Anh
Cám ơn anh về bài RP sắc sảo, dí dỏm, chân thật và kịp thời...Chắc chắn T7 tuần sau trên Sân vận động No.1 sẽ xuất hiện một cổ động viên trung thành của MSFC(trung thành từ hồi bên MX)...và sau đó xin được say một bữa với đội bóng anh nha..
Chúc anh và toàn thể MSFC một tuần vui vẻ và bình an!
To Hòa Thân và songngam: Cố kiêng cữ cho...lành hẳn đã nha..ha ha! Sẽ cố gắng rủ QM vào thăm anh LMH...!
Hân hoan chào đón Dai_Anh đến với MSFC! Nhớ xách giày lên sân chạy vài vòng cùng anh em nhé! Nhất định MSFC sẽ đón tiếp em và ... "ai đó" sau trận đấu một chầu ra trò...! Thân ái!
(Híc... rủ..."QM"... vào thăm LMH thôi sao?????) :D :youarethewoman: :nguong:
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Cho iem hỏi MSFC là gì thế? đoán là tên của CLB,nhưng k dịch đc ạ.:D
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
Cho iem hỏi MSFC là gì thế? đoán là tên của CLB,nhưng k dịch đc ạ.:D
Thanks em đã quan tâm đến MSFC! Đội bóng được hình thành cách đây 2 năm từ điễn đàn M... trước đây! MSFC - MxxxxSaigonFootballClub. Nếu ở SG xin mời em đến tham gia sinh hoạt cùng đội bóng! Thân ái!
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
Cho iem hỏi MSFC là gì thế? đoán là tên của CLB,nhưng k dịch đc ạ.:D
Đội hình Mờ Ét Ép Xê
Tất cả đều có máu dê trong người
Anh em đều rất tươi cười
Trăm lần thi đấu chỉ mười lần thua
Trụ Vương thì rất chanh chua
Còn Ku Sonic hay mua thùng trà
Trà xanh thì đá tà tà
Mỗi khi mất bóng bị la quá trời
Devil thì rất hay mời
Khi là điếu thuốc khi thời là bia
Tiền sân tất cả đều chia
Còn dư cả đội uống bia Ken thùng
Hòa Thân sút bóng tung ……mùng
Cổ động viên nữ tưng bừng mừng vui
Sóng ngầm, anh ấy đen thui
Có được que trái thui rùi lượm ơi……
Lờ Ép Xê đá như chơi
Nhanh chân tung cú sút nơi khung thành
Sài Gòn Man rất hiền lành
Đang là cầu thủ bỗng thành Bà Sơ
Ku Bờm chân giữa cứng đơ
Khi đang thi đấu hay mơ nơi nào
Tít chờ hay rất mời chào
Gặp con gái đẹp đưa vào Hô Ten
Mốc Xì Bà Rịa số đen
Lấy được cô vợ máu ghen quá chừng
Lâm Gia Hiền đá tưng bừng
Lên công về thủ giữa chừng hụt hơi
Minh Lãng Tử chẳng biết bơi
Chỉ biết bay lượn giữa nơi khung thành
Tư Tứ chẳng chịu học hành
Chỉ đi dụ gái nhà lành Miền Tây
Tất cả đội bóng là đây
Cùng nhau góp sức dựng xây phong trào
(Lê Minh Hòa thân tặng đội bóng)
:mad: Anh Teacher: Quỳnh muộn không là của một riêng ai...... mà là của cả tập thể đội bóng....... !:D
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Đọc xong bài thơ của a Hoà, hết ý định dòm ngó luôn.:run:
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Thanks em đã quan tâm đến MSFC! Đội bóng được hình thành cách đây 2 năm từ điễn đàn M... trước đây! MSFC - MxxxxSaigonFootballClub. Nếu ở SG xin mời em đến tham gia sinh hoạt cùng đội bóng! Thân ái!
à há, giờ thì em đã hiểu....thuốc MSFC diệt trừ Girl thế nào.:D. Thanks anh ABC, nhưng em ở HN nên dẫu muốn cũng chịu roài.:ngoaymui:
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
à há, giờ thì em đã hiểu....thuốc MSFC diệt trừ Girl thế nào.:D. Thanks anh ABC, nhưng em ở HN nên dẫu muốn cũng chịu roài.:ngoaymui:
Đội bóng MSFC toàn là các cầu thủ cao lớn khỏe mạnh, sung sức..... Và đặc biệt là giàu lòng nhân ái, yêu thương con người từ người già đến các cháu bé! đặc biệt là các cháu bé vị thành niên!
Tham gia đội bóng nhé em! Son nu 83 có thể làm săn sóc viên, hay là Bác sĩ của đội cũng được! :D
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Tham gia đội bóng nhé em! Son nu 83 có thể làm săn sóc viên, hay là Bác sĩ của đội cũng được! :D
lẽ ra MSFC có thêm một CĐV cuống nhiệt là em đấy( vì có anh Hoà đẹp zai đấy). HIc, tiếc là anh Hoà có em Mũm Mĩm trong tim roài. :acac:. chẹp chẹp....
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
lẽ ra MSFC có thêm một CĐV cuống nhiệt là em đấy( vì có anh Hoà đẹp zai đấy). HIc, tiếc là anh Hoà có em Mũm Mĩm trong tim roài. :acac:. chẹp chẹp....
Tiếc quá nhỉ! nếu có em lên sân thì các cầu thủ của MSFC tha hồ mà thể hiện trước mặt người đẹp, sẽ có nhiều bàn thắng hơn nữa!
Chưa biết mặt mà nói người ta đẹp zai..?! Hổng tin! :uchiu:
Đồng ý là anh có thương thầm trộm nhớ Mũm mĩm, nhưng chỉ có vậy thôi, tình yêu đơn phương mà! Thật sự là bây giờ anh chưa có ai.....!
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Chưa biết mặt mà nói người ta đẹp zai..?! Hổng tin! :uchiu:
Em nghe giang hồ đồn thổi về anh nhiều lắm mà, hic hic, dưng mà đa tình quá, em nào cũng tương tư thế thì ... :acac:
Thứ 7 tới đội bóng ra sân, anh chụp nhiều ảnh cho em chiêm ngưỡng dung nhan các cầu thủ nhé.:love2:
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
à há, giờ thì em đã hiểu....thuốc MSFC diệt trừ Girl thế nào.:D. Thanks anh ABC, nhưng em ở HN nên dẫu muốn cũng chịu roài.:ngoaymui:
Anh em MSFC luôn có tinh thần thể thao chân chính trên sân cỏ em à! Nhưng ngoài sân thì... có Trời mới biết!!!!!!!!!?????????? :nguong: Nếu có dịp vào SG MSFC rất hân hạnh đón tiếp em trên sân No.1! :naonao::run:
-
Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!
Anh Teacher: Mỗi tuần, sau bài report trận đấu của MSFC em có ý định sẽ viết 1 bài nhỏ về 1 thành viên của đội bóng, hoặc là viết 1 bài về cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của MSFC! sẽ kèm hình, các thông tin cá nhân, sở tích, ưu khuyết điểm...
VD: Anh Teacher: Cao ..., nặng....., sở trường...., sở đoản......., sở thích//// yêu hòa bình, ghét chiến tranh...... vv,vv kèm hình nữa anh àh! :eek: