http://i686.photobucket.com/albums/v...1RBTT2WIWF.jpg
Quán này lang thang dựng cho bà đại tẩu. Mời đại tẩu vào nhận quán cho lang thang nha.
LT đợi bà chủ quán ra mấy câu thơ để khai trương quán, khà khà
Printable View
http://i686.photobucket.com/albums/v...1RBTT2WIWF.jpg
Quán này lang thang dựng cho bà đại tẩu. Mời đại tẩu vào nhận quán cho lang thang nha.
LT đợi bà chủ quán ra mấy câu thơ để khai trương quán, khà khà
WC Lang thang xây lại nhà mới. Lão còn cần đại tổng quản này ko?
Nhà lão đẹp ghê đi, chúc các bà của lão mong chóng về tụ họp dưới mái nhà mới ghen!
có phải là lão MGLT nổi tiếng đào hoa bên "kia" kg nhẻy? nếu đúng thì......:D
ôi "Lang thang gia trang" đẹp đáu để thía này thì gom cả "hội các bà vợ" về ở chung vui nhà vui cửa :D
The post was intently erased by the author, sorry!
The post was intently erased by the author, sorry!
Đường thi quán
Lặng lẽ nương mình dưới tán thông
Ngoài hiên điểm xuyết mấy nhành hồng
Vườn sau lá phủ chân người ngóng
Lối trước hoa rơi vó ngựa trông
Chõng trúc bàn tre đưa nét mảnh
Trà sen rượu quế cạn chung nồng
Ai ơi ghé quán xin lưu lại
Vách mỏng đôi dòng phỉ giấc ngông.
Triplec June 2, 2009
Triplec
Con đường rợp mát dưới tàn thông
Vệ cỏ xòe ra mấy nụ hồng
Trước ngõ vườn hoa bao kẻ đợi
Sau nhà rặng liễu lắm người trông
Giường đơn gối chiếc chưa hơi ấm
Má thắm môi son chửa giấc nồng
Lạnh lẽo trăng trường soi chiếu bạc
Bao giờ chí thỏa hết cuồng ngông?
Kehotro
Quán nhỏ
Quán nhỏ giao tình ý đã thông
Câu thơ kết nghĩa khách vườn hồng
Tri âm một thưở còn thầm đợi
Tri kỷ muôn đời vẫn lặng trông
Đối ẩm cùng trăng say rượu nhạt
Giao bôi với chữ đắm hương nồng
Bình yên chốn ảo là hòa nhã
Chẳng lẽ vui thì cứ phải ngông ???
QN
3/6/2009
Kính thưa đại huynh, nhị huynh và đại tẩu
Gần đây, có một nàng quốc sắc thiên hương tên là "lá vàng nhạt sắc" giả dạng làm đại tẩu để thử tài, thử sức hay thử lòng của lang thang sao đó ... Nàng bôn ba lặn lội tìm gặp mặt đệ đòi nâng... chân sữa ...mũi với điều kiện lang thang phãi dừng bước giang hồ về xum họp với đại gia đình mình.
Cảm tấm lòng của nàng, lang thang đem tấm thân lười lưng ba tấc của mình để thực hiện cái gì mà mấy con ngựa chạy hoài mệt đó và đem gạch bát tràng về xây hồ cho nàng rữa chân. Nào ngờ, nàng bão rằng xưa nay giả làm đại tẩu đè... vai cưỡi... lưng lang thang quen rồi nên không chịu hạ mã xuống bậc làm thê thiếp, nhất là không chịu ở cái chổ phòng tới hai mươi mấy của đệ. Ngoài ra, còn viện dẫn lý do là sợ mấy bà kia và đại gia đình áp dụng cái gia ... luật .. phong ... lưu gì đó ... cạo cái gì, gọt cái gì, bôi cái gì đó làm đệ cũng hoãng kinh ... chẳng hiểu ra sao. Hù kiểu này làm đệ sém đứng ... cái tim.
Sau mấy ngày đêm không ăn ngày không ngũ, động cái đầu, đậy cái não, đệ quyết định thả trướng mây màn gió vào cái phòng số 1 trong dinh để nàng không còn phãi e dè, bối rối khi nấp dưới bóng tùng... quây của đệ nữa.
Nhân tiện, đệ cũng xin phép được mở lại cái dinh to to tên hí viện đại phong ngọc lầu để mời các bà, các bằng hữu vào ngẫn cái chân, ngơ con mắt, khà khà.
Vài dòng cẩn báo cùng đại huynh Lão K, nhị huynh Nhật Nguyệt, đại tẩu Triplec biết và chấp thuận. Thiện tai, thiện tai!
Tái bút: Gia đình mà không chấp thuận thì đệ cũng liều hà, xưa nay ai cũng biết hắn là loại đệ nhất lỳ lượm mà, khà khà
Kiếu đại tẩu và bà 1 một bài thơ vì viết nhiều quá bây giờ đầu óc lùng bùng rồi, hihi.
Đường hoa bút trổ ủ hồn thông
Tóc liễu dừng thơ đón phách hồng
Đóa rãi hương đưa bao đón đợi
Cành phô gấm dệt lắm chờ trông
Trăng lồng tán rợp buông vòi thắm
Gió lộng cầm tâu đẩy nhụy nồng
Cỏ biếc vườn xanh trời một góc
Thiên đàng chốn mộng thỏa đời ngông
Sóng nhớ ...
Mây ngàn lãng đãng cuối đồi thông
Nắng cũng vừa buông những hạt hồng
Nẻo đến âm thầm đôi bóng hẹn
Đường về lặng lẽ một người trông
Bờ yêu cách trở tình càng thắm
Bến đợi xa xăm ý vẫn nồng
Sóng nhớ nhiều khi làm biển động
Quay cuồng đập vỡ trái tim ngông
QN
4/6/2009
The post was intently erased by the author, sorry!
The post was intently erased by the author, sorry!
Cho iem vào đây hóng hớt tí nhé, vài hôm nữa ráng gom tí...đường về đây hùn với các đại huynh tỷ, giờ hết vốn roài.:D
KÝ ỨC
Chạm quán Đường Thi nhớ quán xưa
Bao nhiêu ký ức chợt quay về
Tri âm tri kỷ giờ đâu tá?
Trở lại mình ta bước ngẩn ngơ.
Nhớ quán Đường Thi, nhớ Bá Thông
Nhớ ai lùa vịt mãi ngoài đồng
Nhớ anh vát chày A to Z
Nhớ chú Ci-Bi (CB) thắt cả lòng
Xưa quán đơn sơ mà ấm lạ
Ấm ly rượu nhạt, chén trà suông
Câu thơ vụng dại nghe càng ấm
Chữ nghĩa bây chừ cứ trợt tuôn
Cũng trà cũng rượu cũng câu thơ
Sao quán ngày xưa khác quán giờ
Đâu "dáng em hiền" sau cánh cữa
Đâu và... đâu nữa... những duyên tơ.
The post was intently erased by the author, sorry!
The post was intently erased by the author, sorry!
Em vào chào chị.
Từ dạo giang hồ loạn lạc, em chuyển hẳn sang môn phái...Tiếu lâm tự, luyện công bên đấy, nay cũng đã trưởng thành, được vinh danh Đệ nhất tứ điên:D nên ít nhiều lãng quên ĐL.
Trời đất thái bình, em sẽ trở về quán xưa.
1100i kính thư.
Chị Trip ơi....lão Lang thang còn gọi là chị.....chúc mừng chị trở lại....vui lắm khi lại thấy một tài thơ....
Chúc mừng đường quán của em đông vui tấp nập. Em thấy ko, mọi người vẫn nhớ tới em và hoài niệm về một TL tài hoa thủa nào.
--------------------------------------------------------------------------------
Đường thi quán
Lặng lẽ nương mình dưới tán thông
Ngoài hiên điểm xuyết mấy nhành hồng
Vườn sau lá phủ chân người ngóng
Lối trước hoa rơi vó ngựa trông
Chõng trúc bàn tre đưa nét mảnh
Trà sen rượu quế cạn chung nồng
Ai ơi ghé quán xin lưu lại
Vách mỏng đôi dòng phỉ giấc ngông.
Triplec
Con đường rợp mát dưới tàn thông
Vệ cỏ xòe ra mấy nụ hồng
Trước ngõ vườn hoa bao kẻ đợi
Sau nhà rặng liễu lắm người trông
Giường đơn gối chiếc chưa hơi ấm
Má thắm môi son chửa giấc nồng
Lạnh lẽo trăng trường soi chiếu bạc
Bao giờ chí thỏa hết cuồng ngông?
Kehotro
Quán nhỏ
Quán nhỏ giao tình ý đã thông
Câu thơ kết nghĩa khách vườn hồng
Tri âm một thưở còn thầm đợi
Tri kỷ muôn đời vẫn lặng trông
Đối ẩm cùng trăng say rượu nhạt
Giao bôi với chữ đắm hương nồng
Bình yên chốn ảo là hòa nhã
Chẳng lẽ vui thì cứ phải ngông ???
QN
Đường hoa bút trổ ủ hồn thông
Tóc liễu dừng thơ đón phách hồng
Đóa rãi hương đưa bao đón đợi
Cành phô gấm dệt lắm chờ trông
Trăng lồng tán rợp đưa má thắm
Gió lộng cầm tâu đẩy nhụy nồng
Cỏ biếc vườn xanh trời một góc
Thiên đàng chốn mộng thỏa đời ngông
LT
Sóng nhớ ...
Mây ngàn lãng đãng cuối đồi thông
Nắng cũng vừa buông những hạt hồng
Nẻo đến âm thầm đôi bóng hẹn
Đường về lặng lẽ một người trông
Bờ yêu cách trở tình càng thắm
Bến đợi xa xăm ý vẫn nồng
Sóng nhớ nhiều khi làm biển động
Quay cuồng đập vỡ trái tim ngông
QN
Nơi đây quán nhỏ dưới hàng thông
Tài tử trao thơ khách má hồng
Giấy lụa vung tay không kẻ giữ
Nghiên đầy thỏa bút chẳng người trông
Đôi hàng chữ thả khi hờ hững
Vạn ý thơ tuôn lúc mặn nồng
Rượu ngọt trà thơm ru cõi mộng
Khi nao chợt tỉnh giấc mơ ngông.
Triplec June 4, 2009
Chữ Phượng ai bày dưới cội thông
Còn chưa ráo mực nét tươi hồng
Hương bay phảng phất hương còn dõi
Sắc đọng mơ màng sắc mãi trông
Nghĩa nặng tình sâu tình vẫn đậm
Lời hay ý đẹp ý đương nồng
Trà tam rượu tứ vui xum họp
Tiếu ngạo giang hồ trỗi khúc ngông.
KHT
Kính báo đại tẩu cho lang thang được sửa lại bài thơ họa một chút vì thất luật (cảm ơn thầy Tâm Tư đã hướng dẫn).
Cáo lỗi cùng quý bà con vì xưa nay lang thang xuất thơ như ăn gỏi nên chưa bao giờ chú ý tới luật lệ. Bây giờ xin được chỉnh lại cho xuôi tai, dể đọc.
Cáo lổi, cáo lổi!
The post was intently erased by the author, sorry!
The post was intently erased by the author, sorry!
The post was intently erased by the author, sorry!
Biết quán mở bấy lâu mà nay PL mới ghé thăm, thật muộn màng, cô chủ đừng buồn nhé.
Nhìn tấm hình đầu trang, chợt nhớ quá quán xưa...
PL chúc quán của cô chủ Triplec lại dập dìu tao nhân mặc khách, treo thơ trao tình, kết tri âm như ngày nào và hơn ngày nào nhé.
Đường thi quán
Lặng lẽ nương mình dưới tán thông
Ngoài hiên điểm xuyết mấy nhành hồng
Vườn sau lá phủ chân người ngóng
Lối trước hoa rơi vó ngựa trông
Chõng trúc bàn tre đưa nét mảnh
Trà sen rượu quế cạn chung nồng
Ai ơi ghé quán xin lưu lại
Vách mỏng đôi dòng phỉ giấc ngông.
Triplec
Con đường rợp mát dưới tàn thông
Vệ cỏ xòe ra mấy nụ hồng
Trước ngõ vườn hoa bao kẻ đợi
Sau nhà rặng liễu lắm người trông
Giường đơn gối chiếc chưa hơi ấm
Má thắm môi son chửa giấc nồng
Lạnh lẽo trăng trường soi chiếu bạc
Bao giờ chí thỏa hết cuồng ngông?
Kehotro
Quán nhỏ
Quán nhỏ giao tình ý đã thông
Câu thơ kết nghĩa khách vườn hồng
Tri âm một thưở còn thầm đợi
Tri kỷ muôn đời vẫn lặng trông
Đối ẩm cùng trăng say rượu nhạt
Giao bôi với chữ đắm hương nồng
Bình yên chốn ảo là hòa nhã
Chẳng lẽ vui thì cứ phải ngông ???
QN
Đường hoa bút trổ ủ hồn thông
Tóc liễu dừng thơ đón phách hồng
Đóa rãi hương đưa bao đón đợi
Cành phô gấm dệt lắm chờ trông
Trăng lồng tán rợp buông vòi thắm
Gió lộng cầm tâu đẩy nhụy nồng
Cỏ biếc vườn xanh trời một góc
Thiên đàng chốn mộng thỏa đời ngông
LT
Sóng nhớ ...
Mây ngàn lãng đãng cuối đồi thông
Nắng cũng vừa buông những hạt hồng
Nẻo đến âm thầm đôi bóng hẹn
Đường về lặng lẽ một người trông
Bờ yêu cách trở tình càng thắm
Bến đợi xa xăm ý vẫn nồng
Sóng nhớ nhiều khi làm biển động
Quay cuồng đập vỡ trái tim ngông
QN
Nơi đây quán nhỏ dưới hàng thông
Tài tử trao thơ khách má hồng
Giấy lụa vung tay không kẻ giữ
Nghiên đầy thỏa bút chẳng người trông
Đôi hàng chữ thả khi hờ hững
Vạn ý thơ tuôn lúc mặn nồng
Rượu ngọt trà thơm ru cõi mộng
Khi nao chợt tỉnh giấc mơ ngông.
Triplec
Chữ Phượng ai bày dưới cội thông
Còn chưa ráo mực nét tươi hồng
Hương bay phảng phất hương còn dõi
Sắc đọng mơ màng sắc mãi trông
Nghĩa nặng tình sâu tình vẫn đậm
Lời hay ý đẹp ý đương nồng
Trà tam rượu tứ vui xum họp
Tiếu ngạo giang hồ trỗi khúc ngông.
KHT
Sương khuya nhẹ phủ khắp vườn thông
Trễ nải hoa buông nhạt sắc hồng
Gió lẻ đầu non xao xác kiếm
Trăng tràn cuối bãi ngẩn ngơ trông
Trà thơm thủa ấy dường thôi đượm
Rượu ngọt đêm nao ngỡ hết nồng
Nắng tắt ngày tàn trong vội vã
Sao hồ chẳng tỉnh vẫn còn ngông!
Triplec June 6, 2009.
Đợi khách
Quán nhỏ nơi này rộn gió thông
Bên hiên liễu rủ ngập hoa hồng
Chén trà đợi bạn tay vừa rót
Nét chữ mong người bút đã trông
Vách nọ thơ xưa màu vẫn thắm
Bình kia rượu cũ vị còn nồng
Tao nhân mặc khách giờ đâu nhỉ?
Rong ruổi chưa về rũ giấc ngông?
PL 7.6.09
Cái ảnh đấy á, em tìm trên mạng, em thích hoa này mà chị. Chị muốn chụp ruộng bậc thang thì tuần tới theo em đi, cuối tuần sau em đi Pù Luông - đang mùa lúa chín (12 đi - 14 về, phương tiện là xe máy), còn Tây bắc muốn chụp mùa lúa chín thì tháng 9, tháng 10 chị nhé. :nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:
Xin lỗi em làm loãng topic
The post was intently erased by the author, sorry!
Hì hì, cái nick dù là thế nào thì vẫn là em thôi chị :D Giờ ko thích cây tình yêu nữa rồi, cất nó vào tủ.
Thế thì hẹn tháng 10 mùa lúa chín Tây bắc, em sẽ xếp cho chị đi với trưởng lão của nhóm em
Chị ơi, chị có chat Ym hoặc gì gì đó như skype hay cái gì đó ko? cho em đi :nguong:
The post was intently erased by the author, sorry!
Vắng
Quán vắng thơ treo, bụi phủ mờ
Vài ba chiếc lá rụng bơ vơ
Trà thơm, rượu ngọt không người chạm
Ngơ ngẩn đầu hiên bóng nắng chờ...
Biền biệt nơi nao người tri kỷ
Cánh chuồn khép ngủ lạnh mưa bay
Sầu trong khóe mắt rơi vào rượu
Ta uống cùng ta một góc này...
PL 10.6.09
Thấy bức hình của lang thang ...nên 4Q cố mấy chữ .Cám ơn LT nhé
Vọng nhớ...
Mây trời gió núi quyện ngàn hoa
Lữ khách dừng chân bỗng nhớ nhà
Cõi mộng khơi lên từng khúc nhạc
Dòng đời vọng lại những câu ca
Châu tuôn nén dạ buồn vẫn đến
Biển động cầm lòng bão cứ qua
Kỷ niệm ùa về day dứt nhớ
Ngu ngơ dệt mộng tuổi chiều tà
QN
30/6/2009
Cám ơn Qùynh đã đưa hương sắc đậm đà vào bức tranh.
Lúc này thơ chữ của langthang đi du lịch hết rồi nên không còn chút hứng thú nào để viết thơ nữa, chỉ còn được một chút tranh mộng mà thôi, hihi.
http://i686.photobucket.com/albums/v.../aosencanh.jpg
CẢNH ĐẸP ĐƯỜNG THƠ
Đường về thấy đẹp tả đường thơ
Cảnh trí gợi tình gợi mấy chương
Gió thổi rung cây rung nhánh lá
Hoa cười mở cánh mở đài hương
Bướm ong lắm vẽ phô bày vẽ
Chim chóc đa phương phát họa phương
Vũ trụ xem chừng như điệu vũ
Tinh hoa hội tụ quả tinh tường .
QDD :hi:
Cảm ơn bạn đã ghé thăm
Bạn bè hội ngộ
Người vui ghé lại quán vui thơ
Hoạ cảnh gieo lời cảnh cuối chương
Liễu rủ ngoài hiên vời bóng liễu
Bướm bay trước ngõ trước nhành hương
Say vì bằng hữu say ngàn chữ
Mến bạn niềm riêng mến bốn phương
Gửi chốn phiêu diêu phiêu cảm xúc
Tình thâm bền vững vững như tường
yeu100C
Đón khách
Quán lá đơn sơ một quán thơ
Đàn nâng tiếp khách tiếp vài chương
Trà pha đón bạn pha thơm vị
Bánh dọn chào anh dọn ngát hương
Vọng hướng người về từ bốn hướng
Trông phương kẻ lại tự ngàn phương
Vườn bừng nở nụ muôn hoa nở
Tận trải vần thi biết tận tường
MT