Re: Sức hút của... trai hư
Những gã trai hư dễ hút phái đẹp!
(Hiếu học). “Những gã trai hư” dễ thu hút phái đẹp! Tại sao các cô nàng có thể thích những cuộc tình chóng vánh và dù biết trước “rủi ro” như vậy?
Các nhà khoa học tại đại học Liverpool đã phát hiện ra một quy luật mà thực ra tôi biết từ khi còn là một cậu nhóc học phổ thông – khi nàng Wendy đi chơi với Rick chứ không phải tôi: Phụ nữ hay bị mấy gã trai “hư hỏng” quyến rũ.
Lẽ ra tôi đã công bố ý tưởng: “Những gã trai hư dễ hút phái đẹp” của mình nhưng thật hay ho khi nó trở thành một đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học. Những gã trai hư dễ hút phái đẹp! (Ảnh minh họa)
http://www.webtrangsuc.com/ControlPa...0dep%20bia.jpg
Điểm mấu chốt là, họ tìm ra được sự thực là các quý cô có thiên hướng muốn lập gia đình với những anh chàng có vẻ hiền lành, hơi “nữ tính” một chút – thân hình nhỏ nhắn, mắt to, hai gò má bầu bĩnh bởi họ nghĩ những người đàn ông như thế sẽ là những người chồng mẫu mực. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là phái đẹp dửng dưng với những anh chàng tóc tai rậm rạp, vẻ phong trần và “sát gái”. Thậm chí họ còn thấy những chàng trai như thế quyến rũ hơn vì nhiều điểm khác biệt. Và họ “lao vào” những kẻ này như một bầy thiêu thân. Nói cách khác, phụ nữ biết phân biệt giữa người đàn ông mà họ đưa về giới thiệu với cha mẹ họ với người đàn ông chỉ dành cho việc “đưa về nhà” mà thôi.
Theo các nhà khoa học, phần gen quy định tính nữ - chịu trách nhiệm về những hành vi bốc đồng của phái đẹp khiến cho họ không để ý đến chuyện anh chàng trước mặt là một kẻ hài hước hay có sở thích đặc biệt với mèo. 90% các phần tự giới thiệu của họ (sở thích, tính cách…) đều không chính xác, bởi lẽ gen “nữ” khiến các cô gái phân biệt đối xử với đàn ông chủ yếu dựa vào vẻ ngoài của họ.
Bản thân tôi cũng là một anh chàng nhỏ nhắn và có gương mặt đáng tin. Có lẽ vì thế mà chưa có một quý bà đã lập gia đình nào “khốn đốn” vì tôi cả. Phải chăng điều đó mang lại chút ít bình yên cho cuộc sống của tôi, dù đôi khi tôi cũng rất thèm được bặm trợn một chút, bốc đồng một tẹo và có vẻ “dân chơi” trước các nàng.
Hồi học đại học, tôi thuê chung nhà với Tony, một anh chàng hội đủ các tính cách “hư hỏng”. Mỗi lần kéo bạn gái về là họ thường ở lì bên nhau từ hai giờ đến hai ngày. Những khi như vậy tôi cũng không thấy vui vẻ gì và thường tự hỏi sao các cô nàng có thể thích những cuộc tình chóng vánh và đầy “rủi ro” như vậy.
Bản thân tôi cũng không dám tự tin rằng người phụ nữ của mình có giây phút nào xao lòng vì một gã “trai hư” hay không nhưng tôi tin vào vị trí của mình ở trong tim nàng Các nàng không được "miễn dịch" trước những người "nam tính" hơn chồng mình. (Ảnh minh họa)
http://www.webtrangsuc.com/ControlPa...0dep%20bia.jpg
Theo các nhà khoa học, phụ nữ hầu như đều “tâm niệm” rằng những mối quan hệ bền chặt đáng giá hơn những cuộc tình thoáng qua. Tuy nhiên hầu như các vụ li dị lại có nguyên nhân chính là sự thay lòng của các bà vợ. Trong nhiều trường hợp, người thứ ba luôn là kẻ có tính cách sôi nổi và nam tính hơn ông chồng. Và điều đáng ngạc nhiên là hầu hết phụ nữ đều tỏ ra cảm thông với bà vợ kia, dù có thể ban đầu xuýt xoa, trách móc, nhưng từ thẳm sâu bên trong, bạn lại không kết tội họ. Bạn có thể nhận ra anh chồng rất tốt và là một người cha hoàn hảo nhưng sẽ “đổ lỗi” cho anh ta vì đã “quá lành”!
Vì vậy, mỗi người đàn ông cần phải thành thực với chính mình rằng hãy cố giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Một gã “trai hư” dù có nhiều mối tình nhỏ những chắc chắn cũng vẫn cần một mối quan hệ lâu dài. Nếu những nghiên cứu của các nhà khoa học là có cơ sở, thì chính cô gái của bạn cũng hoàn toàn không được “miễn dịch” với những anh chàng đẹp trai, “nam tính” và có khiếu ăn nói hơn…
Bản thân tôi cũng không dám tự tin rằng người phụ nữ của mình có giây phút nào xao lòng vì một gã “trai hư” hay không nhưng tôi tin vào vị trí của mình ở trong tim nàng. Và đó là lý do tôi gìn giữ và trân trọng tình yêu của mình theo cách mà tôi có thể.
Theo: (HerWorld/Gonew)
Re: Sức hút của... trai hư
Vì sao "trai hư" lại cuốn hút
Hiện nay, đang ngày càng có nhiều các cô gái hiền lành tử tế đi yêu những người đàn ông tồi. Bạn có muốn biết nguyên nhân vì sao?
Một thực tế không thể phủ nhận là đàn ông tồi luôn có sức hấp dẫn phái nữ. Cũng có thể do họ trải nghiệm nhiều với xã hội nên biết cách nói chuyện, ăn mặc và “tán gái” hơn những người đàn ông tử tế chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc. Chính vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn nhìn thấy những gã đàn ông chơi bời, rượu chè, vào có một quá khứ bất hảo nhưng lại luôn đi cùng những cô gái ngoan ngoãn, hiền lành.
Dưới đây là 7 lý do vì sao gái ngoan lại yêu trai tồi.
7. Được trải nghiệm qua cảm giác phiêu lưu
Khi yêu một người đàn ông hiền lành, chỉn chu người phụ nữ sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối bởi sự chính chắn, chừng mực của anh ta. Còn khi yêu một người đàn ông “bất hảo” thì cái mà bạn đạt được chính là cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm khi quyết định gắn bó đời mình với một người đàn ông mà không biết anh ta sẽ tốt xấu với mình thế nào. Chính vì điều này mà rất nhiều cô gái trẻ lao đầu vào yêu những anh chàng yêu đương chơi bời để thử “vận may” của mình đến đâu.
6. Cảm giác thú vị
Một người đàn ông nghịch ngợm, bất hảo cũng đồng nghĩa với việc anh ta khá hài hước và mang lại nhiều điều thú vị khi nói chuyện. Yêu họ, bạn sẽ được nghe những trải nghiệm trong cuộc sống của chàng và tất nhiên là nó đã được nói lại dưới một dạng pha trò thú vị. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các cô gái lại bị hấp dẫn bởi những dạng đàn ông này.
5. Biết nhiều điều của cuộc sống
Tất nhiên, khi đã có một quá khứ “bất hảo”, đã từng tham gia vào mọi việc như đánh nhau, rượu bia, cờ bạc.. thì chàng trai đó sẽ biết những nơi nào nên đưa bạn đi và không nên. Vốn sống, kinh nghiệm cuộc đời của anh ta ta cũng “ăn đứt” những người đàn ông hiền lành và chưa bao giờ biết đến những phần “chìm” của xã hội.
4. Được bảo vệ
Khi bạn yêu một người đàn ông “hoành tráng” cũng có nghĩa là anh ta đã từng đánh nhau trong quá khứ, vì thế anh ta sẽ biết cách bảo vệ bạn tốt hơn những người đàn ông hiền lành chưa từng “tì vết” gì. Hơn nữa, những người bình thường và “đầu gấu” khi biết bạn là bạn gái của một người như anh ta thì chắc chắn sẽ nể phục và không dám “ho he” gì với bạn.
3. Không quan tâm đến quá khứ
Nếu chẳng may bạn có một quá khứ “hơi gợn” hoặc một điều gì đó không thể tiết lộ với ai thì cũng sẽ đừng lo khi yêu một người đàn ông “đểu”. Anh ta đã từng yêu không biết bao nhiêu cô gái, không biết bao nhiêu người phụ nữ “qua tay”, chính vì vậy, anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện quá khứ của bạn. Sẽ không có chuyện anh ta tra hỏi bạn như những người đàn ông bình thường khác. Cái quan trọng với anh ta là bạn đối xử với anh ta trong hiện tại như thế nào mà thôi.
2. Thường rất tự tin
Những gã đàn ông tồi khá tự tin về bản thân mình, đơn giản vì anh ta đã trải qua khá nhiều chuyện trong cuộc sống, nên anh ta tin tưởng và khả năng của mình óc thể làm được những gì tiếp theo. Bạn cũng sẽ nâng cao được khả năng của mình khi đi yêu một người như vậy.
1. Có thể thay đổi trở thành người tốt
Một trong những lý do nữa mà các cô gái thường thích thú khi yêu một gã đàn ông tồi là tin vào khả năng có thể cải tạo bản thân của anh ta. Các cô gái thường nghĩ rằng với tình yêu của mình thì dù anh ta có xấu xa đến mấy nhưng dưới tình yêu của mình thì sẽ trở thành người tốt. Điều này cũng có thể xảy ra, nếu như anh ta yêu bạn thật lòng và muốn trở thành người đàn ông của cuộc đời bạn.
Việt Báo (Theo Eva)
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Quỷ Xứ
Vì sao "trai hư" lại cuốn hút
Hiện nay, đang ngày càng có nhiều các cô gái hiền lành tử tế đi yêu những người đàn ông tồi. Bạn có muốn biết nguyên nhân vì sao?
Một thực tế không thể phủ nhận là đàn ông tồi luôn có sức hấp dẫn phái nữ. Cũng có thể do họ trải nghiệm nhiều với xã hội nên biết cách nói chuyện, ăn mặc và “tán gái” hơn những người đàn ông tử tế chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc. Chính vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn nhìn thấy những gã đàn ông chơi bời, rượu chè, vào có một quá khứ bất hảo nhưng lại luôn đi cùng những cô gái ngoan ngoãn, hiền lành.
Dưới đây là 7 lý do vì sao gái ngoan lại yêu trai tồi.
7. Được trải nghiệm qua cảm giác phiêu lưu
Khi yêu một người đàn ông hiền lành, chỉn chu người phụ nữ sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối bởi sự chính chắn, chừng mực của anh ta. Còn khi yêu một người đàn ông “bất hảo” thì cái mà bạn đạt được chính là cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm khi quyết định gắn bó đời mình với một người đàn ông mà không biết anh ta sẽ tốt xấu với mình thế nào. Chính vì điều này mà rất nhiều cô gái trẻ lao đầu vào yêu những anh chàng yêu đương chơi bời để thử “vận may” của mình đến đâu.
6. Cảm giác thú vị
Một người đàn ông nghịch ngợm, bất hảo cũng đồng nghĩa với việc anh ta khá hài hước và mang lại nhiều điều thú vị khi nói chuyện. Yêu họ, bạn sẽ được nghe những trải nghiệm trong cuộc sống của chàng và tất nhiên là nó đã được nói lại dưới một dạng pha trò thú vị. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các cô gái lại bị hấp dẫn bởi những dạng đàn ông này.
5. Biết nhiều điều của cuộc sống
Tất nhiên, khi đã có một quá khứ “bất hảo”, đã từng tham gia vào mọi việc như đánh nhau, rượu bia, cờ bạc.. thì chàng trai đó sẽ biết những nơi nào nên đưa bạn đi và không nên. Vốn sống, kinh nghiệm cuộc đời của anh ta ta cũng “ăn đứt” những người đàn ông hiền lành và chưa bao giờ biết đến những phần “chìm” của xã hội.
4. Được bảo vệ
Khi bạn yêu một người đàn ông “hoành tráng” cũng có nghĩa là anh ta đã từng đánh nhau trong quá khứ, vì thế anh ta sẽ biết cách bảo vệ bạn tốt hơn những người đàn ông hiền lành chưa từng “tì vết” gì. Hơn nữa, những người bình thường và “đầu gấu” khi biết bạn là bạn gái của một người như anh ta thì chắc chắn sẽ nể phục và không dám “ho he” gì với bạn.
3. Không quan tâm đến quá khứ
Nếu chẳng may bạn có một quá khứ “hơi gợn” hoặc một điều gì đó không thể tiết lộ với ai thì cũng sẽ đừng lo khi yêu một người đàn ông “đểu”. Anh ta đã từng yêu không biết bao nhiêu cô gái, không biết bao nhiêu người phụ nữ “qua tay”, chính vì vậy, anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện quá khứ của bạn. Sẽ không có chuyện anh ta tra hỏi bạn như những người đàn ông bình thường khác. Cái quan trọng với anh ta là bạn đối xử với anh ta trong hiện tại như thế nào mà thôi.
2. Thường rất tự tin
Những gã đàn ông tồi khá tự tin về bản thân mình, đơn giản vì anh ta đã trải qua khá nhiều chuyện trong cuộc sống, nên anh ta tin tưởng và khả năng của mình óc thể làm được những gì tiếp theo. Bạn cũng sẽ nâng cao được khả năng của mình khi đi yêu một người như vậy.
1. Có thể thay đổi trở thành người tốt
Một trong những lý do nữa mà các cô gái thường thích thú khi yêu một gã đàn ông tồi là tin vào khả năng có thể cải tạo bản thân của anh ta. Các cô gái thường nghĩ rằng với tình yêu của mình thì dù anh ta có xấu xa đến mấy nhưng dưới tình yêu của mình thì sẽ trở thành người tốt. Điều này cũng có thể xảy ra, nếu như anh ta yêu bạn thật lòng và muốn trở thành người đàn ông của cuộc đời bạn.
Việt Báo (Theo Eva)
Ái chà chà...tay nhà báo nào mà lại lấy gần như nguyên mẫu anh Nhộng nhà mềnh để viết bài thế nhểy:cool:
anh Nhộng nhà ta thiếu mỗi điểm số 1 thôi
Re: Sức hút của... trai hư
CrazyDog em ngoan quá nên chả hút được cô nào cả, hix hix :run:
Re: Sức hút của... trai hư
Nhà mềnh sao lắm trai hư thế nhở? Thế nên chị em mềnh mới yêu quý trai nhà mềnh thía cơ chứ ! ka ka
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Nhà mềnh sao lắm trai hư thế nhở? Thế nên chị em mềnh mới yêu quý trai nhà mềnh thía cơ chứ ! ka ka
Lắm... thoai chứ ko phải là tất cả nhá Bou:cool::cool: Vẫn còn giai Ngoan đây nhá:nhaodzo::nhaodzo:
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Lắm... thoai chứ ko phải là tất cả nhá Bou:cool::cool: Vẫn còn giai Ngoan đây nhá:nhaodzo::nhaodzo:
"Ngon" nhất vẫn là chú Tặc nhà mình :o :o :o
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Đông Quân
"Ngon" nhất vẫn là chú Tặc nhà mình :o :o :o
Dạ Đại ka, " NGoan" nhất là đệ thì chuẩn zồi. CHứ còn " ngon " nhất phải là ku Nhộng cơ đại ca ơi, Nhộng rang lá chanh chén cũng ngon mà ...mút sống lại càng bổ đó đại ka:nhaodzo::nhaodzo:
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Lắm... thoai chứ ko phải là tất cả nhá Bou:cool::cool: Vẫn còn giai Ngoan đây nhá:nhaodzo::nhaodzo:
TZ là zai ngoan nhất NR, ai là zai ngoan nhì nào cho OA thấy mặt cái coi. :rolleyes:
OA thich chơi với zai hư, xong chỉ thích yêu zai ngoan thôi. Nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng đưa họ vào đời, họ chưa kịp hư đã hỏng luôn rồi.
Ô hô ai tai...
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
, họ chưa kịp hư đã hỏng luôn rồi.
Ặc ặc :D thế này thật đúng là phá đồ rồi chị ><!
Hic! Đọc cái bài trai hư này thấy tủi thân quá cơ, mình đàn ông từ hồi mới dậy thì :D
Re: Sức hút của... trai hư
Con Nhộng bây giờ vẫn chưa rõ rới tính lên không biết nó là giai hay gái :youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:
Re: Sức hút của... trai hư
Ha ha mấy hôm nay niềm riêng đề tài hot lấn át cả đề tài chủ quyền VN rồi,
Mình muốn làm giai hư quá đi mất xắp được thành chánh quả rồi ráng hư đi anh em!!!!!
Re: Sức hút của... trai hư
Cha quỷ xứ sưu tầm đâu ra lắm thế nhỉ!!!! Đọc hết gái hư đến giai hư thì hình như là sẽ đi đến kết luận rằng thì là mà đờn ông đờn bà ngoan bị mí tay này hút hết rồi còn đâu!!!! Ế.... Ế.... :khoc1: :imdead:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
.....
OA thich chơi với zai hư, xong chỉ thích yêu zai ngoan thôi. Nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng đưa họ vào đời, họ chưa kịp hư đã hỏng luôn rồi.
Ô hô ai tai...
May... quá!!! He... He... :youarethewoman:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
yeu100C
Ha ha mấy hôm nay niềm riêng đề tài hot lấn át cả đề tài chủ quyền VN rồi,
Mình muốn làm giai hư quá đi mất xắp được thành chánh quả rồi ráng hư đi anh em!!!!!
Tay này đang kêu gọi từ bỏ bản quyền đi theo tiếng gọi "giai hư" đây!!!
Re: Sức hút của... trai hư
Mấy chị nhà mình ui, "giai" hư thì hấp dẫn thế nào được ạ! "đàn ông" hư mới... hấp dẫn chứ. Kaka... (Chắc còn mỗi Tổng quản mama Oanu là thích "giai" thui chứ em thì em... chả thích ^^)
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Lắm... thoai chứ ko phải là tất cả nhá Bou:cool::cool: Vẫn còn giai Ngoan đây nhá:nhaodzo::nhaodzo:
Ngon như anh ĐQ thì còn thừa nhận... nhưng ngoan thì em chưa kiểm chứng nên chưa biết! Bởi vì theo Bou em đã "ngon" thì khó "ngoan" mà đã "ngoan" thì khó "ngon" :)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
OA thich chơi với zai hư, xong chỉ thích yêu zai ngoan thôi. Nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng đưa họ vào đời, họ chưa kịp hư đã hỏng luôn rồi.
hì hì... Chị em thích "phá" nên mới tìm giai ngoan... Còn em chỉ thích "khám" thui vì phá lại phải đưa giai vào đời... mất công huấn luyện khoản dạy dỗ ... mệt lắm chị ui... Túm lại em thì ngược lại... Thích yêu giai hư còn tìm tri kỷ thì tìm giai ngoan... bởi giai hư thì rất hấp dẫn dễ mất, giai ngoan có "tồ tồ" tí nhưng mà an toàn, đỡ phải cái cảm giác gửi xe mà cứ lo mất xe!
@ sheiran: Cái khái niệm đàn ông hay giai, Bou quy chung là giai...
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
boulevard
ngon như anh đq thì còn thừa nhận... Nhưng ngoan thì em chưa kiểm chứng nên chưa biết! Bởi vì theo bou em đã "ngon" thì khó "ngoan" mà đã "ngoan" thì khó "ngon" :)
kkk, " kiểm chứng" thì đơn giản thoai.......................:cool:
hì hì... Chị em thích "phá" nên mới tìm giai ngoan... Còn em chỉ thích "khám" thui vì phá lại phải đưa giai vào đời... Mất công huấn luyện khoản dạy dỗ ... Mệt lắm chị ui... Túm lại em thì ngược lại... Thích yêu giai hư còn tìm tri kỷ thì tìm giai ngoan... Bởi giai hư thì rất hấp dẫn dễ mất, giai ngoan có "tồ tồ" tí nhưng mà an toàn, đỡ phải cái cảm giác gửi xe mà cứ lo mất xe!
" tồ tồ..." thì gửi xe ít lo mất nhưng khả năng bị cướp xe là cao đới
@ sheiran: Cái khái niệm đàn ông hay giai, bou quy chung là giai...
nói chung thì " cu - giai - đàn ông - lão" cũng chỉ là cách gọi theo diễn biến thời gian hoặc theo sở khoái cúa 1/2 thế giới đối với 1/2 còn lại kia thôi
:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Cha quỷ xứ sưu tầm đâu ra lắm thế nhỉ!!!! Đọc hết gái hư đến giai hư thì hình như là sẽ đi đến kết luận rằng thì là mà đờn ông đờn bà ngoan bị mí tay này hút hết rồi còn đâu!!!! Ế.... Ế.... :khoc1: :imdead:
Em sưu tầm về để anh em NR không bị lạc lối, vì sau khi đọc bài Gái hư của Chị B thấy nhiều anh em muốn làm trai ngoan quá :youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman::y ouarethewoman:
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Quỷ Xứ
Em sưu tầm về để anh em NR không bị lạc lối, vì sau khi đọc bài Gái hư của Chị B thấy nhiều anh em muốn làm trai ngoan quá
Lại chị B... đã bảo là BLV hay Boulevard hay Bu le va... Cấm B nhớ chưa... Nói thế người ta dễ hiểu nhầm ...
:imdead: :imdead: :imdead:
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Lại chị B... đã bảo là BLV hay Boulevard hay Bu le va... Cấm B nhớ chưa... Nói thế người ta dễ hiểu nhầm ...
:imdead: :imdead: :imdead:
Chị không khơi ra chả ai nghĩ bậy thế đâu :haha::haha::haha::haha:
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Quỷ Xứ
Con Nhộng bây giờ vẫn chưa rõ rới tính lên không biết nó là giai hay gái :youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:
Không giai mà cũng chả gái gì đâu! NGÀI (thường gọi là BƯỚM) là chắc chắn :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Mấy chị nhà mình ui, "giai" hư thì hấp dẫn thế nào được ạ! "đàn ông" hư mới... hấp dẫn chứ. Kaka... (Chắc còn mỗi Tổng quản mama Oanu là thích "giai" thui chứ em thì em... chả thích ^^)
Hí hí :D ý em cứ gọi là cắm phập ý anh :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d
Lão nầy rất kinh nhá!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Quỷ Xứ
Chị không khơi ra chả ai nghĩ bậy thế đâu :haha::haha::haha::haha:
Ặc! Giờ mới ngẫm hóa ra là cũng bậy thật! :D
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Mấy chị nhà mình ui, "giai" hư thì hấp dẫn thế nào được ạ! "đàn ông" hư mới... hấp dẫn chứ. Kaka... (Chắc còn mỗi Tổng quản mama Oanu là thích "giai" thui chứ em thì em... chả thích ^^)
Chính xác! đàn ông khác hẳn giai.
Giai mà thành đàn ông "đích thực" thì phải tu luyện và công lực phải thật thâm hậu mới được gọi là đờn ông chính hiệu.
Đờn ông hư là người biết đánh đàn, biết thưởng thức giai điệu, biết sáng tạo âm tiết, biết giữ gìn thanh sắc chứ không giống như giai hư đâu. :rolleyes:
Túm lại, một ngàn giai hư mới có một đàn ông biết đàn :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
votinh
Túm lại, một ngàn giai hư mới có một đàn ông biết đàn :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Túm thêm lần nữa, một ngàn đàn ông biết đàn, cũng không bằng một gã "vô tình lang thang"
:naonao::naonao::naonao:
Re: Sức hút của... trai hư
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Đông Quân
Túm thêm lần nữa, một ngàn đàn ông biết đàn, cũng không bằng một gã "vô tình lang thang"
:naonao::naonao::naonao:
Ặc! huynh nói thế thì khổ thân đệ rồi! :acac::acac::acac: