Hôm nay đường Sài gòn đông khủng khiếp tất cả mọi ngả đường về trung tâm xe đều không vào được nhà mình đã bị tắc đường từ sở thú rồi. Chẳng biết ở đó có gì mà các bạn tuổi teen chen vào đó.
Mọi người làm cho mình cảm nhận được không khi Noel. Hic ngày mai phải đi công tác rồi...
Hà Nội cũng đông và nhiều đoạn tắc đường. Nhưng nói chung là mọi người đều tìm được 1 chỗ ấm áp và ngồi thưởng thức nhạc và cà phê. Không có cái lạnh giá như Noel hàng năm, nhưng Boulevard thì thích để còn đỡ bị co ro... :D
24-12-2010, 11:55 PM
Hỏa đăng
Re: Merry Christmas and Happy New Year
Gởi đến cả nhà lời chúc Giáng Sinh và xíu nhạc cho vui nhà vui cửa nà! :laclu:
:lau: Hic... File hơi bị nặng nên mọi người ráng để lâu lâu xíu nha, sorry cả nhà! :botay:
26-12-2010, 06:56 AM
OA _ NỮ
Re: Merry Christmas and Happy New Year
OA NỮ xin gửi đến gia đình NR quả cầu hoa mà mỗi bông hoa OA gửi vào đó lời nguyện ước và chúc phúc những điều tốt lành tới tất cả mọi người, và lời cám ơn chân thành nhất tới toàn thể anh chị em, bạn bè đã gắn bó cùng với NR trải qua bao thănbg trầm.
Quả cầu này được kết bằng 36 bông hoa, mỗi bông gồm lá, hoa và nhị. Sau khi kết xong OA gửi tại chùa để Hoà thượng đại đức Thích Chân Toàn niệm kính cầu bình an. Hi vọng một năm mới NR bình an và mọi người cũng bình an.
Chúc mừng Năm mới
Lúc nào cũng vui vẻ như chim sẻ
Khỏe mạnh như chim đại bàng
Giàu sang như chim phụng
Làm lụng như chim sâu
Sống lâu như chim đà điểu!
Năm mới phát tài, phát lộc, phát tướng, phát tình nhưng đùng phát phì!
01-01-2011, 12:02 AM
Boulevard
Re: Merry Christmas and Happy New Year
Bước vào năm 2011, :DBoulevard em kính chúc đại gia đình và thành viên của Niềm riêng luôn may mắn, mạnh khỏe và hạnh phúc!
Đêm lạnh mùa đông
Giáng sinh về nụ hồng nở trên cành hoa bên thềm
gió đông lạnh gọi ngàn ước mơ tình yêu trong sáng
giáng sinh về 1 người giờ mong nhớ ai xa cách
những yêu thương những kỉ niệm đến trong đêm lạnh.
Từng năm tháng dần trôi mãi để tìm chiếc áo mùa đông
đẹp như những vì sao sáng trên trời lấp lánh mây hồng ..
Từng năm tháng dần trôi mãi để tìm chiếc áo mùa đông
đẹp như những vì sao sáng trên trời lấp lánh mây hồng.
Nụ hồng như vẫn nở trong đêm lạnh tình người thêm ấm áp.
Đẹp tựa như khúc hát đón chào một ngày mùa đông.
Nụ hồng như vẫn nở trong đêm lạnh một người như băng giá
đợi 1 người nơi xa lá rơi bên thềm mùa đông..