ánh sáng
Printable View
ánh sáng
ta là ai giữa cuộc đời này?
ai cũng biết chỉ mình ta không biết
nhưng đôi khi......
ai cũng không biết chỉ mình ta biết
ta là ai giữa cuộc đời này.
hihihi,chào lamha.WC bạn đến với đại gia đình niềm riêng
Bạn ta
Ánh sáng đang nhường chỗ cho hoàng hôn
Khi màu đen bao phủ
Ta như là thú dữ
Nuốt trọn trời gian
Đêm!
Ta điên cuồng với giấc mộng giữa giang sơn
Để rồi
Đêm!
Ta trở nên hoang dại
Có lẽ là vùng vẫy
Bóng tối nào giăng lấp cả tâm can???
Đêm
Ngồi suy nghĩ
Giật mình mới thấy
Đời quá phũ phàng
Ánh sáng chẳng soi đường
Thì bạn ta là bóng tối!
Hắc hắc
Chào mừng bạn đến với Niềm Riêng.
Chúc bạn tìm được niềm vui và sự thanh thản nơi đây
Giao lưu với bạn ấy câu thơ nhỏ.
Tia sáng nhỏ
Tia sáng nhỏ từ xa vạn vạn dặm
Đến với ta chia sẻ mỗi đầu ngày
Những buồn, vui, nồng ấm nâng trên tay
Uống từng giọt chia đều cho ngày tháng
Tia sáng nhỏ mỗi bình minh vừa rạng
Ghé mình vào soi trong những giọt sương
Giữa đám lá đùa nghịch thân thương
Mầm cây bé mỗi ngày thêm khôn lớn
Tia sáng nhỏ đến bên tôi mỗi sớm
Có hờn chi cũng đừng nhé chia xa...
09/04/2010
Thu Phong
Gửi các bạn Songdeyeu, Tiểu Tử Cuồng, Phale cùng chị Thu Phong
Nụ cười
Cái nhìn
PL chờ thơ mới của anh nà...
Thấy anh hay onl khuya. Chúc anh ngày mới an lành nhé.
Cho PL hỏi nhỏ, "Lãm Hà" là gì nhỉ?
Nơi này có gió, trăng, sao
Có trà, có rượu, lối vào thêm hoa
Em làm lữ khách ghé qua
Xem thơ..
Rồi hỏi:
- Chủ nhà có không?
Phục sinh
Hoa gạo
________________
Nơi này gió mát, trăng thanh
Có vườn sao sáng, có nhành hoa thơm
Em về bầu rượi túi thơ
Chủ nhà...
đi vắng:
- xin mời cứ vô!
Mấy hôm bận nhiều việc quá nên anh phải on khuya... Lãm Hà là gì thì để lúc nào anh... trả lời nhỏ nhé! (Anh cứ loay hoay mãi mới post được comment. Có lúc phải làm đi làm lại hoài mới thấy nó hiện lên).
Biển vắng
Tháng tư