Xin chào mọi người
Printable View
Xin chào mọi người
Mến chào bảy.búa !... Chúc bạn luôn cảm thấy vui vẻ trong NR !...
Hì.. Chào cố nhân! Hy vọng NR sẽ là nơi dừng chân của tình bằng hữu!!! 2 người ấy kg phải "cựu" đâu! :D
Một búa là tiu đời con ngừi ta gùi. Ăn bảy búa chắc chít đi sông lại tới tám kíp chưa xong.
Cho HNhu xin một búa đi ạ. Búa chưa bổ nghen.
Hihii, nhớ ông Chình Giảo Kiêm chong tuồng cải lương Thần Nữ dâng Ngũ linh kỳ ghê.
Wellcome bạn tới NR
Hình như là ng cũ nhỉ
Nếu đúng là Trai tiền, thì dạo này ổn định chưa vậy? vẫn làm Fone chứ? hỏi Coca là biết ngay 4R đi đâu mà, sao giờ mới ghé?
Thôi hỏi nhiều quá, Chúc BB bình an, thành công trong CS và tìm được niềm vui ở nơi còn thanh vắng này!
Cám ơn hahaha đã quan tâm .
Nhờ Cocacola_vn -> Đưa về chốn này . Thì ra ACE , Cô Chú Dì Thiếm đều quy tụ về đây .
P/s : Lúc nào bảy.búa cũng muốn học lớp thơ của PL hết . Nhớ thời bên MX học hết lớp 6 hay 7 gì đó . Rồi MX tan rả , nên bỏ học , bây giờ dốt thơ luôn:hokchiuthua:
Lúc trước em nhớ ko nhầm bên MX chị có cái thread " Quán trà đá buôn hạt dưa " phải ko ?
Xin chào cố nhân! Giờ mới vào đây là chậm mất gần năm rồi đấy! Chúc 7B học thơ nhanh để còn ra dựng chòi.
Welcome 7 búa.
Chúc vui với NR nhé.
Chắc chắn NR => Giống nhà riêng nên 7.búa dựng lều ở đây luôn rồi
Lẻ ra vào AC , nhưng thấy web đen nên ko vào nữa , lâu lâu ghé qua , thì thấy thi sĩ ko còn . 7 nghĩ chắc chị PL tạo web riêng rồi .
P/s : KHT có thấy Shalala ko ? 7.búa chỉ nhớ mại mại cái hình avatar " Ông già " cầm chai rượu lắc lư .
từ hôm 8 với anh xong mạng chỗ em die đến nay mới onl lại đc .
hôm nay mới dc biết bác mới vô nhà NR....
Đón bác em chẳng có hoa
Đôi bình bầu đá mang ra...ngắm nhìn...
Chào mừng bác đến với NR,chúc bác sức khoẻ và nhiều niềm vui...