PL thấy mọi người chụp hình nên cũng bon chen nà...
Nhưng cũng không biết sao là được, sao là chưa, có gì anh chị và các bạn chỉ cho phale ưu nhược điểm của từng tấm với nhé.
Printable View
PL thấy mọi người chụp hình nên cũng bon chen nà...
Nhưng cũng không biết sao là được, sao là chưa, có gì anh chị và các bạn chỉ cho phale ưu nhược điểm của từng tấm với nhé.
Tấm này PL chụp ở Quy Nhơn, quán cà phê ở bãi tắm Hoàng Hậu.
http://i241.photobucket.com/albums/f...o/Quynhon1.jpg
Sao có 2 pic thế này thôi hả em ? :saoco:
Wow, PL chụp tập tễnh gì mà đẹp thế, ON ko có con mắt chuyên môn như của CK và NN nhận xét. Chỉ thấy phong cảnh đẹp là đẹp thôi.
Điệu này chắc phải kiếm 1 cái máy tập chụp quá!
Màu nước biển QN lên hình rất đẹp, màu xanh ngọt và sâu lắng. Người QN có vậy ko chị PL :D
Ảnh cây cầu về đêm đẹp lắm chị ạ. Chỉ có tấm ở biển là do góc độ chụp làm không gian bị hẹp lại thôi. Chúc chị có thêm nhiều tác phẩm nữa chị nhé ^.^
BQT xóa giúp, cám ơn.
BQT xóa giúp, cám ơn.
Cảm ơn chị khen.
Em chụp đại thôi... không biết đẹp xấu thế nào nên mang vào nhờ mọi người săm soi giúp, để mong có được những tấm ưng ý hơn.
Em chụp bằng máy tự động thôi. Còn cái 350D thì vẫn trùm mền.
Anh chụp đi, cho em ngắm với!
TP thích tấm ảnh cầu sông Hàn của Phale. Nhớ năm kia cả nhà vào Đà Nẵng chơi, cố thức cho bằng được để xem cảnh cầu xoay.
Những nguyên tắc bố cục cổ điển (Tỷ Lệ Vàng):
- Đường chân trời ở 1/3 hoặc 2/3 chiều cao bức ảnh.
- Mỗi khuôn hình chỉ có một điểm mạnh, điểm này không đặt giữa ảnh mà phải ở toạ độ 1/3 rộng x 1/3 cao.
- Hướng ánh mắt người xem từ ngoài vào trong bức ảnh.
- Tận dụng nét lượn chữ S nếu có trong bối cảnh.
Trong những khoảng khắc đẹp hoặc tập trung vào một điểm nào đó thì không nhất thiết phải cứng nhắc theo tỉ lệ của đường chân trời. Trong một vài trường hợp cũng có thể để chân trời ở giữa tùy theo sự suy diễn của tác giả.
Ví dụ: bóng nước của vật soi xuống
http://gi87.photobucket.com/groups/k...g?t=1243392227
http://gi92.photobucket.com/groups/l...g?t=1243147812
Góp vài tấm ảnh chụp bằng máy xi cút nhỏ xíu.
Đang ngắm cảnh bình minh trên máy bay, chợt bé con nhoài nguời qua và chỉ mấy cụm mây xa xa hỏi "Bố ơi! Có phải đường này đi đến nhà chị Hằng phải không bố?" Bé con lần đầu tiên đi máy bay mà!
http://i215.photobucket.com/albums/c...ancoi/PQ01.jpg
Chụp qua cánh cửa sổ nhỏ xíu nên bị giới hạn nhiều và bị mờ, uổng thật! Lúc này là lúc nắng đang từ từ đầy bóng tối lùi dần nhìn rất hay nhưng ... chắc tại tay nghề dởm.:nguong:
Làng chài Phú Quốc, phải học hỏi mọi người nhiều rồi!
http://i215.photobucket.com/albums/c...ancoi/PQ02.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...ancoi/PQ03.jpg
Hihi...PL mới tập tành thôi nên nó rối vậy đó... TP :D. Cảm ơn TP đã góp ý cho PL nha.
PL sẽ ghi nhớ. Cảm ơn TP nhiều nhiều nhé.
Thế có chụp hình không Trip, cho PL xem với đi...
PL hôm đó, không thể xem cầu xoay (dù là hôm ấy mình hầu như không ngủ)...tiếc quá...
Cảm ơn mấy bức ảnh của anh PS nhé. Cảnh sông nước bao giờ cũng hấp dẫn PL. Chắc hôm nào cúp làm đi biển chụp cho thỏa lòng...
BQT xóa giúp, cám ơn.
Rõ nét thật đấy! Màu cũng rực rỡ nữa! Có khi nào do chủng loại máy chụp hình không nhỉ, hôm đó ngồi máy bay cánh quạt, hạt nước bám đầy ngoài cửa sổ. Vừa bay hơi hết là PS chụp đấy! Lúc coi lại thấy bị tối, chụp thêm tấm nữa còn tệ hơn nên cất máy luôn!
BQT xóa giúp, cám ơn.
Mấy tấm hình của Kanehoshi thật đẹp. Mình chụp thì chỉ được thế này..
http://i241.photobucket.com/albums/f...hoto/hoasu.jpg
phale cho mình ké tấm này nhé, tấm này là hồi mình mới cầm máy nên cung không biết thế nào
http://files.myopera.com/tachtach/al...song%20Han.jpg
Đep đấy Vncit! Tiếp tục nhé?:D