H. cất cái chòi, làm chỗ trà dư, tửu hậu.
Mái tranh vách đất, bàn ghế thô sơ nhưng rượu trà luôn sẵn. Welcome khách gần, khách xa, bạn bè thân sơ ghé đến nhé!
Printable View
H. cất cái chòi, làm chỗ trà dư, tửu hậu.
Mái tranh vách đất, bàn ghế thô sơ nhưng rượu trà luôn sẵn. Welcome khách gần, khách xa, bạn bè thân sơ ghé đến nhé!
Chào H.., rất vui khi được là người đầu tiên ghé thăm nhà bạn trong khu vườn thơ xinh xắn này. Hy vọng được đọc nhiều sáng tác của bạn. Chúc căn nhà của bạn luôn ngập tràn niềm vui cùng bạn hữu gần xa.
Chat với bạn
Hôm nay bạn tôi nó….xì tin
Tôi gọi nó cũng chẳng thèm nhìn
Lại bảo, xê ra mặc kệ nó
Nói lắm ông thời lại…..nổi điên
Chịu khó ông ơi uống sữa nào
Cho nhanh chóng lớn, cho nó cao
Nhà tôi XO còn nguyên hộp
Nhóc chẳng chịu ăn, tôi gửi vào
Nghĩ khổ cho ông phận cưa sừng
Giờ hồn lạc mất cứ tửng tưng
Gọi dạ, bảo vâng... ơi ngoan thế
Ông cứ xì tin khối đứa mừng
H. 9.3.10
Thôi lỡ chân đến sau anh Cá mất rồi.
Welcome cái "Mái Tranh" này nha.
Vào đây mái lá tường tre cũ
Cửa liếp tơ hơ đợi kẻ vào
Vợ đuổi ơ này, xin ngủ ké
Hề hề, uống xỉn ngắm chơi sao
...nhể.
Đa tạ, đa tạ thịnh tình.
H. kính 2 huynh 1 ly nhé!
hê hê hê...Wel nhà mới nha, cứ núp lùm mãi thì chán chít
Em có cái avata Xì tin...Bỗng dưng giựt mình...vui với bác mấy câu ạ..hê hê
Chẳng hiểu sinh vào giờ quái quỷ gì
Nhưng thú thật tôi sợ mình lên lão
Thân phận không cân đai mũ mão
Lấy chi che kín cả mớ sừng
Ba mươi sáu kế chọn tửng tưng
Dại đổi thành khôn, khôn thành dại
Rượu hai lần ba- lắm khi thành bảy
Say luôn đi, sao cứ phải ngà ngà..?
Ừ thì …Cánh cò bay lả bay la…!
Mặt cười
Đục đẽo làm chi cái mặt cười
Nhìn nghiêng thì thấy giống….đười ươi
Chính diện ô hay lão tí chuột
Cười chi nhăn nhó cái sự đời
Nhăn nhở mà đau, buồn nẫu ruột
Gượng gạo mua vui mấy trống chầu
Tàn cuộc lại về ôm chĩnh gạo
Ngẫm nghĩ sự đời kệ ruồi bâu
H. 9.3.10
Chưa có đầu đề
Vần thơ chất chứa những nỗi buồn
Thoảng nghe trong đó giọt lệ tuôn
Nhớ ai mà hồn thơ vật vã
Khắc khoải chờ mong cánh nhạn buồn
Rượu mời nhưng em chớ uống say
Buồn vui xin cạn hết chén này
Dốc ngược đáy ly kìm nỗi nhớ
Nuốt trọn vào lòng những đắng cay
Gom chút nắng vàng gửi người xa
Gói gém đông tan để làm quà
Mong người nơi ấy vơi sầu nhớ
Vần thơ lại ấm cõi lòng ta
H. 14.12.09
Hoài niệm mùa Giáng Sinh
Lại thêm một mùa Noel nữa
Vắng bóng em con phố nhỏ thêm dài
Vẫn từng đêm khắc khoải hình bóng ai
Vẫn đợi chờ trong miên man nỗi nhớ
Gió cứ trút đôi vai gầy guộc nhỏ
Lạnh theo về xơ xác cả hàng cây
Căn gác nhỏ giờ đây bụi phủ dầy
Lâu ngày rồi em không về bên ấy
Đã bao lần anh giở lại trang thư
Từng dòng chữ như nhạt nhòa trong mắt
Trong đâu đó những câu từ bắt gặp
Nỗi nhớ em như gió lạnh ùa về
Mong một lần được chìm đắm cơn mê
Được gặp em vỗ về từng giấc ngủ
Dẫu biết rằng chừng đó ư, chưa đủ
Nhưng ước nguyện có khi nào tròn đâu
Noel đến chúc em vạn điều may
Và hạnh phúc luôn ngập tràn nơi đó
Ở nơi này anh xin mang nỗi nhớ
Gói vào lòng, tê tái lạnh mình anh
H. 22.12.09
Tặng...
Thơ tặng một người chưa từng gặp và cũng chưa từng biết. Tự tặng tôi………….
Mỗi ngày anh nhắn một tin thôi
Dòng chữ gửi đi thấy bồi hồi
Hư không truyền đến mong em nhận
Một chút lòng thành kẻ đơn côi
Tối đèn anh lại thẫn thờ ngồi
Mong nick bật sáng một chút thôi
Để biết bên ấy người vẫn vậy
Đừng off nghe em kẻo nghẹn lời
Người bảo thằng tôi rõ thật hâm
Thơ thẩn làm chi, đừng có nhầm
Tớ đây đã quyết không gặp ấy
Thì đừng mộng mơ kẻo khóc thầm
Ừ thì thằng tôi rõ là hâm
Sáng sáng làm thơ miệng lầm bầm
Hôm nay con mong trời đổi gió
Để nàng hò hẹn với thằng hâm
H.23.12.09
Vô tình
Vô tình
Gió thổi hư không
Vô tình
Tôi lại bồi hồi nhớ em
Phố khuya giờ đã lên đèn
Mình tôi
Thơ thẩn phố quen
Một mình
Buồn thiu
Gió cũng lặng thinh
Vô tình quá
Để rồi mình
Buồn tênh
Sớm mai
Giọt nắng
Chênh vênh
Vô tình
Nắng lại để quên
Nỗi buồn
H. 23.12.09
Không đề
Tình ư? Phù phiếm
Chỉ một chút thôi
Đừng cố vẽ vời
Nuôi chi mộng ảo
……………..
Tận trong mắt bão
Gió vẫn lặng thinh
Bao phủ quanh mình
Gió, giông, sấm chớp
H. 28.12.09
Cà phê một mình
Một góc nhỏ thôi trong quán vắng
Một ly đen đá, một mình tôi
Phố xá giờ này người thưa thớt
Vạt nắng vừa lên đuổi sương rơi
Chợt thấy lòng mình yên bình lạ
Không người hối hả, kẻ bon chen
Vài gánh hàng rong, dăm đứa trẻ
Tíu tít đến trường trên phố quen
Nhấm giọt cà phê thêm vị đắng
Dư âm lại thấy ngọt bờ môi
Ấm áp lòng mình chào ngày mới
Rồi vội bon chen với cuộc đời
H. 28.12.09
Trắng đêm
Trắng đêm
Mải miết đi tìm
Tàn canh
Nnỗi nhớ nổi chìm nơi đâu
Ngỡ hồn
Chìm đáy vực sâu
Vùng lên khắc khoải
Hát câu chân tình
H. 29.12.09
Buồn
Ta buồn
Đóng cửa làm thơ
Em buồn
Ta lại ngẩn ngơ cả ngày
Ta buồn
Muốn uống thật say
Em buồn
Ta lại quắt quay tim sầu
Ta buồn
Chẳng biết về đâu
Em buồn
Ta nổi trống chầu mua vui
Ta buồn
Lại muốn ngủ vùi
Em buồn
Ta lại sụt sùi thương em
Ta buồn
Chẳng muốn lệ hoen
Em buồn
Ta lại muốn chen nỗi buồn
Ta buồn nhưng muốn em luôn
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hiền
H. 29.12.09
Ký ức
Lục tìm kí ức ngày xưa
Lạc về cái thủa em chưa biết gì
Mơn mởn cái nét xuân thì
Nụ cười tỏa nắng, bước đi ngập ngừng
Tìm về với thủa dửng dưng
Sân trường hoa nắng bập bùng tiếng ve
Chênh chao nắng rát trưa hè
Gọi nhau khát cháy triền đê ven làng
Kí ức giờ đã sang trang
Vui buồn giờ đã thời gian úa màu
Chạnh lòng thơ ấu qua mau
Ngỡ ngàng giờ đã nhạt phai xuân thì
H. 30.12.09
Thơ tặng người dưng
Hàng xóm có một….người dưng
Suốt ngày lơ lửng giữa lưng chừng trời
Làm thơ rồi xé, dở hơi
Lại còn sầu não vẽ vời gió trăng
Hôm trước nghe hắn nói rằng
Bài thơ của hắn được đăng báo rồi
Nghe xong cũng thấy bồi hồi
Hỏi hắn hắn nói thơ tôi tặng bà
Ô hay, tôi có….thơ à?
Nhe răng hắn chỉ ừ à cho qua
Ba chân bốn cẳng chẩu à
Ra ngay quán báo tìm bài thơ kia
Đây rồi: Thơ tặng…..Thúy Kiều
Từng câu, từng chữ như thiêu cháy nàng
Thơ hắn …hay đến ngỡ ngàng
Chân tình, mộc mạc, nhẹ nhàng, lắng sâu
Nàng đọc, đọc kĩ từng câu
Bao nhiêu thương nhớ đong đầy trong thơ
Vậy mà nàng bảo hắn….ngơ
Suốt ngày thơ thẩn, lơ mơ điên khùng
Ngại ngùng xin lỗi người dưng
……..
Mượn câu lục bát
Để chung chiêng lòng
H. 30.12.09
Không đề
Tôi đi tìm lại
ấu thơ
Tìm về
với thủa dại khờ mới yêu
Vần thơ
nhuôm đỏ
ráng chiều
Tôi tìm em
giữa muôn điều
đắng cay
Em đi
chạy trốn
nơi này
Bỏ lại những phút
đắm say
vui
buồn
Câu thơ
dang dở xuống dòng
Đọc nghe chua xót
những mong cùng chờ
H. 6.1.10
Không đề
Ẩn trong lạnh giá mùa đông
Tôi
Kẻ hành khất
Lạc dòng thời gian
Buốt lòng
Đau nhói tâm can
Chữ Tình giờ đã ngút ngàn trời mây
Bao nhiêu day dứt đọa đầy
Ừ thôi em nhé
Nợ vay vãn rồi
Tôi về
Lặng lẽ
Mình tôi
Liêu xiêu chiếc bóng
Thả hồn……
……..về đâu
H. 14.1.10
Không đề
Nhớ. Cũng chỉ một từ
Yêu. Quy luật bù trừ chữ Thương
Hỏi ai chưa vướng tình trường
Chữ Vui liệu có nhiều đường hay không
Dối lòng khi Khóc bảo không
Lệ cay, hồn lạnh lại trông chữ Tình
Dối người, dối cả Tim mình
Mong Tâm tĩnh lặng, mong Tình mãi xa
H. 15.1.10
Hẹn em lần đầu
Hẹn em một ngày nắng đổ lửa
Tung tăng quần sooc áo hai dây
Thêm vành mũ rộng che đôi mắt
Má lúm đồng tiền đỏ hây hây
Nhoẻn miệng em cười rõ là duyên
Cậu đợi lâu chưa? Chớ có phiền
Tại tớ trang điểm hơi lâu chút
Hồi hộp vì đây….. lần đầu tiên
Đỏ mặt chàng kia đang ấp úng
ừ thì tớ đợi cũng lâu lâu
Nhưng vì hồi hộp nên chả nhớ
Với tớ….hôm nay cũng….lần đầu
H. 15.1.10
Không đề
Nắng lên
trời vẫn âm u
Mưa đang mắc võng
Sương mù đang treo
Ầu ơ
nỗi nhớ đừng theo
Cơn mưa chóng tạnh
Sương mù chóng tan
H. 15.1.10
Tặng người bạn song hành cùng tôi
Xin em hãy là em thôi nhé
Đừng trút ngây thơ, đừng rũ dại khờ
Hãy là em cô Tấm từ trong mơ
Bước bên đời anh như anh hằng ao ước
Cuộc sống đời thường vốn lo toan tất bật
Chạm vào đâu cũng thấy những bộn bề
Anh chỉ mong yên bình một góc nhỏ
Mỗi khi ngả lòng còn có chốn đi về
Bỏ lại sau lưng những toan tính đam mê
Anh về lại với yên bình bé nhỏ
Ở đó có em, không còn bão gió
Cho anh được tắm mình trong khoảng khắc yêu thương
H. 16.1.10
Không đề
Nỗi nhớ đong đầy nỗi nhớ ơi
Trách chi duyên số lại nửa vời
Chữ yêu chưa trọn, người đi mất
Sầu đắng mình tôi với cuộc đời
Trả lại ba sinh một kiếp tàn
Ta tìm về lại thủa hồng hoang
Không thương, không nhớ, không sầu lụy
Không cảnh trở trăn lệ nhỏ hàng
Có phải đường yêu muôn nghìn lối
Lạc bước nên phận đành dở dang
Thôi ta về lại đường xưa cũ
Gột lại lời yêu đã úa vàng
H. 19.1.10
"Tặng cậu"
Cuôc đời em
Nỗi buồn
Giăng trên lối
Hạnh phúc mong manh
Em mải miết đi tìm
Nhưng xa ngái
Quá một tầm tay với
Đành dở dang
dệt mãi
sợi tình buồn
H. 19.1.10
Say
Say ư
ừ nhỉ ta say
Giữa cuộc đời còn bao điều rắc rối
Con đường yêu dẫu có trăm ngàn lối
Khấp khểnh bước chân
ta loạng choạng tìm về
Để được mong chìm đắm vào cõi mê
Nửa hư thực
trong bộn bề nỗi nhớ
Hãy say đi như chưa từng biết sợ
Phút chia xa
người ngoảnh mặt làm ngơ
Sợi chỉ duyên dù đã đứt đường tơ
Ta vẫn mong được một lần nối lại
Ta sẽ quên
quên hết những khờ dại
Để dấu yêu lại thắm những ngu ngơ
Để được nghe em gọi
Này anh khờ
Để được ngắm nụ cười em rạng rỡ
Để được yêu
được nhấp từng giọt nhớ
Say ư
ừ nhỉ ta say...
H. 20.1.10
Kẻ hành khất tình yêu
Xin em đấy
đừng đùa cợt tình anh
Đừng dìm anh trong bể sầu tê tái
Đừng bóp chết trái tim yêu ngây dại
Trót lạc đường
trong mê lộ tình em
Anh
kẻ hành khất lấm lem
Kiên nhẫn xin một chút tình rơi rớt
Hay thoảng qua một ánh nhìn bất chợt
Đủ ấm lòng
trong giá rét mùa đông
H. 20.1.10
Không đề
Này cậu…
Tớ chẳng tán ai
Nên thơ như tiếng thở dài đấy thôi
Mộng riêng u uẩn đứng ngồi
Chiêm bao nửa giấc tình trôi dần dần
Muốn gom, gom hết một lần
Vạn con chữ sót mang dâng cho nàng
Ví lòng như biển sóng tràn
Tình tôi nàng hiểu trong ngàn câu thơ?
…
Giật mình chợt tỉnh giấc mơ
Mới hay hồn đã xé bờ lao đi…
H. 21.1.10
Tặng em
Tặng em
giọt nắng giữa đông
Xua tan lạnh giá
trong lòng nhé em
Tặng em
thôi chết
anh quên
Lỡ đem tặng cả êm đềm trái tim
Để giờ
anh mải miết tìm
Hồn anh giờ đã nổi chìm nơi đâu...
H. 23.1.10
Cho em
Có khi nào
em nhớ anh không
Nhớ lời hẹn ước thủa mặn nồng
Nhớ vòng tay xiết trao hơi ấm
Vỗ về em cả
những giấc đông
Em hẹn
anh nhé Thu gặp lại
Mà giờ
nàng Xuân cũng sắp sang
Anh đã đi qua mùa đông lạnh
Lời hẹn
từ lâu đã úa vàng
Một chút nhớ thôi
có không em
Giật mình khi thoảng bóng hình quen
Hay chỉ vơ vẩn tìm kí ức
Có lúc nào
em chợt nhớ không
H. 27.1.10
Trái tim không ngủ yên
Mùa đông đã qua rồi em nhỉ
Nhưng giá lạnh vẫn còn lẩn trong tim
Nỗi nhớ ơi sao mi cứ lặng im
Để giết ta trong những đêm không ngủ
Yêu là cho, nhưng biết bao giờ đủ
Một chút thôi cũng thừa với kẻ yêu
Bởi tình yêu đâu cần phải nói nhiều
Nhưng vô vàn có khi lại còn thiếu
Ơi trái tim sao mi cứ kênh kiệu
Để giờ đây nhức nhối một mình ta
H. 29.1.10
Gởi một người chưa quen
Này cô bé tôi chưa từng gặp mặt
Lời thơ tôi u uẩn phải không em
Những lúc buồn tôi trốn mình vào đó
Nên câu thơ như một tiếng thở dài
Nếu lỡ đọc xin em đừng buồn nhé
Kẻo câu thơ lại quên mất lối về
Xin em nhé, cũng đừng cười đau khổ
Để thơ tôi còn một chút đam mê
H. 29.1.10
Chung tình
Anh vẫn là anh của ngày xưa
Của dại khờ mà em từng biết
Vẫn nồng nàn nhớ em da diết
Vẫn âm thầm đối thoại….bóng em
Vẫn từng đêm khêu bấc bên đèn
Soi bóng anh để thấy em trong đó
Ơi nỗi nhớ sao cứ hoài ở trọ
Trong tim mình, trong cả những đêm thâu
H. 31.1.10
Men tình
Chuyếnh choáng men tình chuyếnh choáng say
Ngả nghiêng Nguyệt Lão ghẹo Trăng gầy
Chúm chím môi xinh mây vờn gió
Lạc phím cung đàn vẫn ngất ngây
Vườn yêu hé lộ em tìm đến
Thả hồn mơ mộng với nồng say
Thẹn thùng e ấp môi hàm tiếu
Hứng giọt men tình má hây hây
H. 3.2.10
Hãy là riêng em thôi nhé!
Hãy là em riêng em thôi nhé
Nét thơ ngây
nũng nịu
dại khờ
Thoảng lúc giận em cau mày
nheo mắt
Để giật mình
anh cảm thấy chơi vơi
Hãy là em riêng em thôi nhé
Lúm đồng tiền khoe nắng nụ cười duyên
Suối tóc đen óng ả
mắt nhung huyền
Lạc hồn anh ngơ ngẩn từ thủa ấy
Hãy là em riêng em thôi nhé
Để bình yên ru con sóng vỗ bờ
Làm dịu mát trái tim cằn sỏi đá
Đem dấu yêu về dệt lại mộng mơ
Hãy là em…..
………..riêng em
…….thôi nhé
H.5.2.10
Vần cuối
Trả nợ thơ tôi về lại với đời
Xếp bút nghiên tôi gieo vần lần cuối
Thơ dẫu đẹp và dường như không tuổi
Nhưng chân tình, thơ bạc lắm thơ ơi
H. 5.2.10
Chùm thơ cho em
1.
Lúng liếng là lúng liếng ơi
Cho tôi vay nhé nụ cười của em
Trải qua song gió bao phen
Nụ cười em vẫn hoa chen rạng ngời
2.
Trăng ơi em vẫn trẻ con
Đến nay mười sáu vẫn còn giận mây
Trời đêm lạc ánh sao gầy
Đêm buồn buông tiếng thở dài gọi trăng
3.
Trăng ơi
em lạc nơi đâu
Để đêm cô tịch
một màu tối đen
Nhớ trăng đêm lạc mất đêm
Để giờ mải miết
tìm
quên mất ngày
4.
Vườn yêu hoa chớm trổ bông
Nụ Tình chúm chím môi hồng đón Xuân
Vân vê vạt áo tần ngần
Nửa chừng em muốn …phân trần… chữ Yêu
H. 9.2.10
.....
Mẹ ơi. Tết sắp đến rồi
Bữa cơm sắp đủ rể dâu xum vầy
Mong mẹ vui được đủ đầy
Bên con bên cháu Tết này sẽ vui
H. 9.2.10
Tự thán
Ngồi buồn trải chiếu dệt thơ
Dăm ba câu chữ i tờ ngộ nghê
Luận thanh, đảo chữ khó hề
Lại thêm tứ vận nhiêu khê, nhức đầu
Mình thì vốn dốt như…trâu
Vặt râu, vặt tóc….vần đâu chả về
Thôi đành gác lại chữ ….mê
Kẻo không tớ lại….bốn bề tường vôi
H. 9.2.10