-
Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Đã bước sang ngày 8/2/2010 ,Kết quả chắc chắn đã có trong tay BGK cho nên bây giờ 4Q sẽ mang Boom về rải thảm ..."Vườn Thơ " hahaha...công nhận hơn 1 tháng qua ...vui thiệt :nguong: Cho dù có lúc 4Q đã có dự định rút hết các bài đã gởi ,nhưng ...vì sao chỉ 4Q và ...2 người nữa hiểu ( nói ra ...dài dòng lắm :D ) Chỉ là mấy con chữ ngu ngơ chưa thể gọi là thơ ,bởi vốn từ hạn hẹp và ý tưởng thì "nghèo nàn " ,chỉ muốn cho cuộc thi xôm tụ & mong góp vui cùng tất cả mọi người
*Lời đầu cám ơn Admin và toàn thể BQT và tất cả các Mem của NR đã chung tay tạo và giữ gìn sân chơi này
*Cám ơn BTC những người đứng mũi chịu sào của cuộc thi thơ "Tình xuân " và toàn thể các bạn cùng hưởng ứng trong cuộc thi bằng những câu thơ và những lời bình thật hay
* Đặc biệt cảm ơn người đầu tiên chịu loạt Boom thơ khủng bố của 4Q >> Anh TeacherABC :D
http://i305.photobucket.com/albums/n...mvn/sakura.jpg
Bài 1
Giao hưởng mùa xuân
Xuân gõ cửa mùa Đông còn ngái ngủ
Trời vẫn đang thiêm thiếp say giấc nồng
Bình minh đến choàng tỉnh cả thinh không
Nắng nồng nàn nhẹ nhàng hôn mặt đất
Gió tung tẩy hương xuân ngọt như mật
Rắc lên cây lá khe khẽ cựa mình
Lộc đầy cành mơn mởn những chồi xinh
Đung đưa mắt vẫy tay chào ngày mới
Én đưa thoi dệt xuân muôn loài đợi
Vạn sắc hoa rực rỡ khoe nụ cười
Cơn mưa phùn góp nhặt bao buồn vui
Tưới cây đời để trái tình chín ngọt
Hãy để lòng lắng nghe muôn chim hót
Thật tuyệt vời bản giao hưởng mùa xuân
Niềm hạnh phúc trong tim rộn ràng ngân
Chính là khi cả đất trời rộng mở
QN
12/12/2009
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i432.photobucket.com/albums/q...hoaanhdao1.jpg
Bài 2
Khúc giao mùa
Đông đang say giấc mộng lành
Nàng Xuân khoác áo thiên thanh gọi mời
Nắng hồng rải khắp muôn nơi
Ươm cành lộc biếc rạng ngời dương gian
Mát lành những giọt suơng tan
Ướp vào cây cỏ muôn vàn yêu thương
Véo von chim hót bên đường
Vạn hoa khoe sắc đưa hương ngọt ngào
Gió đùa mây phía trời cao
Phất phây mưa bụi lao xao lá cười
Khúc giao mùa thật xinh tươi
Muôn loài tỉnh giấc đất trời vào Xuân ...
QN
13/2/2009
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Xuân vọng cố hương
Đêm khuya vắng một mình trăn trở
Nằm nghe từng hơi thở mùa Đông
Dàu dàu nỗi nhớ mênh mông
Thương về cố quận xuân hồng đang sang
Ôi mặn đắng hai hàng hư lệ
Nhớ làm sao ngày lễ cổ truyền
Muôn loài khởi sắc trinh nguyên
Rộng tay trời đất thỏa nguyền dương gian
Xưa tết đến vô vàn hạnh phúc
Nay có còn nhạc khúc bình yên ???
Nắng hồng vẫn trải ngoài hiên ???
Hương Xuân theo gió khắp miền quê xa ???
Nơi đất khách quê nhà vọng tưởng
Dạ khát thèm âm hưởng mùa xuân
Tim còn đọng tiếng chuông ngân
Ngày xưa nhớ mãi... trong ngần tuổi thơ
Giờ xa cách đôi bờ thăm thẳm
Bao ước mơ chìm đắm sông đời
Thương thân viễn xứ sầu rơi
Nhớ về Cha Mẹ bời bời tâm can
Nhìn tuyết ngỡ mai vàng rực rỡ
Nén sầu thương nức nở nguyện cầu
An khang hạnh phúc bền lâu
Gia đình, bạn hữu đôi câu chúc mừng
QN
14/12/2009
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i913.photobucket.com/albums/a...1340_8_580.jpg
Bài 4
XUÂN MƠ
Cánh én nghiêng chao
Rực rỡ mai đào
Mây hồng giăng mắc trời cao
Nồng nàn hạt nắng vẫy chào nàng xuân
Lộc biếc bâng khuâng
Chồi non ngại ngần
Giao mùa một phút phân vân
Vỡ òa cảm xúc tim ngân tiếng lòng
Vạn vật chờ mong
Mùa xuân tươi hồng
Ngoài trời tuyết đổ mưa giông
Nên tình hoang hoải giữa đồng bao la
Đông vẫn chưa qua
Xuân đã ghé nhà
Tấc lòng đang rộn tiếng ca
Bỗng dưng chạnh tủi ...chỉ là chiêm bao...
QN
15/12/2009
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i161.photobucket.com/albums/t...2/thiepTet.jpg
Bài 5
Mừng xuân
Nguệch ngoạc đôi hàng gởi chốn xa
Phong thư gấp vội để làm quà
Trao về đất mẹ lời thương chúc
Giữ lại tim mình tiếng thán ca
Viết chữ bình an cho mọi giới
Đề câu hạnh phúc tặng muôn nhà
Mừng Xuân tuyết phủ rừng hoa trắng
Ngỡ cánh mai vàng lệ bỗng sa
QN
15/12/2009
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i730.photobucket.com/albums/w...uctanxuan2.jpg
Bài 6
VỌNG TƯỞNG
Quê nhà gió đã chuyển muà sang
Nuốt lệ vào trong dấu bẽ bàng
Đếm bước xuân qua miền khổ lụy
Theo niềm nhớ tới cõi sầu mang
Sao nhìn tuyết phủ màu hoa trắng
Cứ ngỡ mai khoe sắc nhụy vàng
Dõi mắt trời Nam hồn vọng tưởng
Ngàn lời chúc tụng mãi âm vang
QN
17/12/2009
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i382.photobucket.com/albums/o...Untitled-1.gif
Bài 7
Tình Xuân
Mấy bữa bàn giao lại cửa nhà
Sao ngày đủng đỉnh mãi kề ca
Canh Dần chạm ngõ trao lời chúc
Kỷ Sửu dâng hương tạ chén trà
Rực rỡ nhành mai mừng tết đến
Nồng nàn cánh gió tiễn đông qua
Thời gian biến đổi nhiều thi vị
Chỉ có tình Xuân vẫn mặn mà
QN
19/12/2009
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i407.photobucket.com/albums/p...oatuongvi1.jpg
Bài 8
GIAO MÙA
Lang thang lạc bước đến vườn đào
Ở cuối chân trời én lượn chao
Hạt nắng hồng tươi nghiêng dáng đợi
Vầng dương đỏ thắm vẫy tay chào
Chồi non nẩy mạnh lòng ngây ngất
Gió nhẹ ru hời dạ xuyến xao
Một phút giao mùa ôi diễm tuyệt
Tình theo lối nhỏ đón xuân vào
QN
20/12/2009
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i307.photobucket.com/albums/n...xuan310108.jpg
Bài 9
Xuân
Giao mùa cánh gió hững hờ bay
Vạt nắng đong đưa những lá ngày
Én nhỏ Trời Nam vừa khẽ gọi
Xuân hồng Đất Bắc đã thầm lay
Muôn nhà pháo đỏ cây nêu dựng
Khắp xứ chưng xanh dĩa quả bày
Rực rỡ đào mai khoe sắc nhụy
Tưng bừng tiếng chúc vạn điều may
QN
30/12/2009
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i218.photobucket.com/albums/c...an/phaono1.jpg
Bài 10
Xuân viễn xứ
Nắng chiều nghiêng đổ bờ Tây
Khiến lòng hoang hoải vơi đầy nhớ thương
Hai mươi Xuân lẻ tha hương
Là bao năm chịu đoạn trường xót xa
Nao nao nhớ tết quê nhà
Hai Ba đã tiễn ông bà Táo quân
Sửa sang quét tước toàn phần
Cải, hành, củ kiệu ngoài sân giăng hàng
Trên bàn ngũ quả đèn nhang
Chưng xanh liễn đỏ mai vàng bày treo
Bất kỳ khốn khó giàu nghèo
Dựng nêu trừ quỷ khỏi theo phá người
Phút trừ tịch pháo hồng tươi
Đì đùng xen lẫn tiếng cười râm ran...
Người người hớn hở hân hoan
Trẻ chờ bao đỏ chúc toàn điều may
Tách trà chén rượu đầu tay
Người già vui chuyện trong ngày đầu năm...
Giờ Xuân viễn xứ lạnh căm
Tâm can bỗng rối như tằm vương tơ
Trời Nam vạn dặm ...xa mờ...
Ngẩn ngơ tấc dạ thầm mơ xuân hồng
Chút vui đem gởi trời không
Nỗi đau tim cứ chất chồng riêng mang
Rưng rưng lệ đổ hai hàng
Chấp tay đốt vội nén nhang khẽ nguyền
Một lạy dâng kính tổ tiên
Hai lạy nhớ đức Cha hiền kính yêu
Ba lạy thầm xin một điều
Gia đình, bạn hữu gặp nhiều niềm vui
QN
2/1/2010
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i354.photobucket.com/albums/r...w-thieptet.jpg
Bài 11
Hoài mơ
Đem buồn thả giữa chốn trời cao
Cố quận hoài mơ ngấn lệ trào
Nhớ cảnh xuân xưa hồn diệu vợi
Nhìn màu tuyết trắng dạ lao đao
Thời gian tựa gió luôn hờ hững
Kỷ niệm như mưa vẫn ngọt ngào
Nửa kiếp phiêu bồng chân rệu rã
Đôi bờ cách trở biết làm sao ???
Đôi bờ cách trở biết làm sao ???
Để mặc con tim mãi nghẹn ngào
Phận hẩm duyên trôi cùng gió bão
Tình buồn nợ trả chẳng gươm đao
Vùi chôn cảm xúc sông đời cuộn
Cất giữ đam mê sóng nhớ trào
Bỏ gánh phong trần hồn vọng tưởng
Xuân hồng én lượn khắp từng cao
QN
3/1/2010
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i354.photobucket.com/albums/r...w-thieptet.jpg
Bài 12
Cánh thiệp đầu xuân
Run run mở cánh thiệp từ phương xa
Giọt lệ lòng bỗng dưng òa vỡ
Nghèn nghẹn hơi thở
Bởi tình đậm đà trong câu chúc mừng Xuân
Con chữ đơn sơ nhưng lại khiến em bần thần
Hồn xuyến xao nhịp tim rung rất lạ
Khúc nhạc lòng vang lên rộn rã
Bản giao hưởng tình yêu ...
Dẫu cho mình cách trở trăm chiều
Ngày Đêm với Đông Tây hai nửa
Vẫn thiêu đốt nhau bằng những vần thơ rực lửa
Dù đời chịu lắm phong ba
Ngoài hiên cánh gió la đà
Nhìn bông tuyết trắng cây mà ngỡ mai vàng thắm
Còn nắng hồng lại nghĩ Anh gởi từ quê nhà vạn dặm
Chỉ dành tặng riêng Em
Sóng nhớ nhè nhẹ ...ru êm...
Ép vào tim cánh thiệp nghe lòng tĩnh lặng
Hãy gởi cho Em thêm một chút nắng
Để Xuân buồn viễn xứ ấm tình quê
Trời Nam hẹn một ngày về
Đền nhau nửa mảnh trăng thề lỡ vay...
QN
4/1/2010
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i209.photobucket.com/albums/b.../hoaanhdao.jpg
Bài 13
Xuân
Xuân vừa chạm ngõ gặp chàng Đông
Xuân đã trao tay ngọn gió nồng
Xuân nhuộm màu yêu lên phiến lá
Xuân vùi hạt nhớ xuống dòng sông
Xuân luôn khát vọng ươm tình thắm
Xuân mới say mê trải nắng hồng
Xuân gọi chim về xây tổ ấm
Xuân cười rạng rỡ cả...trời không
QN
10/1/2010
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i108.photobucket.com/albums/n...o/Anh013-1.jpg
Bài 14
Xuân về
Sương mai tiễn bước đông đi
Xạc xào phiến lá thầm thì với nhau
Kìa hoa nắng trổ muôn màu
Dáng ai bẽn lẽn bước mau qua thềm ???
Gió hoang hoải dìu dịu êm
Tơ lòng thả nhẹ ru mềm nhân gian
Mây đan mộng ước trên ngàn
Đồng xanh kết áo muôn vàn sắc hoa
Đất trời cảnh vật an hòa
Nghiêng chao cánh én giao thoa dệt mùa
Nao lòng bởi tiếng chuông chùa
Chung chiêng tấc dạ theo mưa xuân về
QN
11/1/2010
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i121.photobucket.com/albums/o...houruby/d5.jpg
Bài 15 ( sót lại )
Mong xuân
Xuân vẫn chưa sang
Tim đã rộn ràng
Vừa háo hức chờ mai trổ nụ
Lại ngậm ngùi năm cũ níu chân
Mỗi năm một lần
Bốn mùa đã phân
Xuân hồng đáo ươm mầm sống mới
Lá đời xanh vời vợi niềm tin
Hương xuân giữ gìn
Những ước mộng xinh
Cho cuộc sống muôn loài hạnh phúc
Bản giao mùa trọn khúc bình yên
Gió xuân ngoài hiên
Thổi hết ưu phiền
Giang tay đón vừng dương hé rạng
Tiễn năm qua những tháng đông buồn
Mưa phùn nhẹ tuôn
Gió bấc ru hồn
Se sắt lạnh cây đời thiếp ngủ
Tỉnh giấc nồng nắng ủ ...tình xuân....
Ngập ngừng bước chân
Thoáng chút bần thần
Đúng là tiếng Nàng Xuân gõ cửa
Tim reo vui nhóm lửa cho đời
QN
23/12/2009
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i8.photobucket.com/albums/a2/NTTQ/Hoa_co.jpg
Bài 16
Tình Xuân
Hồn run rẩy nghe những giọt sương đêm
Nhè nhẹ tan dịu êm trên nhánh cỏ
Ai thì thầm, có phải lời của gió ???
Hay tiếng lòng rộn rã mừng Xuân sang...???
Khắp nẻo quê hương hoa nắng trổ vàng
Cả đất trời cũng rộn ràng khoe sắc
Mơn mởn chồi non áo xanh cây mặc
Hây hẩy Xuân rạng rỡ môi thắm hồng
Anh thẫn thờ hỏi rằng Xuân biết không ???
Em vô tình hững hờ trông ghét thế
Bắt tội Trời phải đổ cơn mưa lệ
Để hạt buồn níu lại bước chân son
Chút tự kiêu chút hờn lẫy trẻ con
Em ngúng nguẩy đi khi vừa ửng nắng
Anh một mình giữa khung trời tĩnh lặng
Thầm gọi Xuân với tất cả yêu thương
Về lại đây cùng dệt mộng uyên ương
Cây tháng năm là thiên đường hạnh phúc
Nghe không Em tiếng muôn loài cầu chúc
Tình ngọt ngào Anh tặng chỉ riêng Xuân.
QN
16/1/2010
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i271.photobucket.com/albums/j...04237_1643.jpg
Bài 17
Xuân - Cảm ơn Anh !!!
Gió nhẹ nhàng tung tẩy phía trời cao
Nhón gót chân nắng ào qua khung cửa
Em đón Xuân bằng chiếc hôn rực lửa
Tình Anh rót đầy mắt biếc long lanh
Mở trái tim nghe gió hát trong lành
Em bỗng thấy bầu trời xanh đến lạ
Và hôm nay cuộc đời cũng đẹp quá
Tự vấn lòng có phải mình đã yêu ???
Đời mong manh hạnh phúc chưa bao nhiêu
Xuân, Anh đến với bao điều kỳ diệu
Thời gian đã chứng minh cho Em hiểu
Cả bốn mùa tình mãi đậm không phai
Em đã thấy Xuân về trong nắng mai
Tràn trề nhựa sống căng đầy sức trẻ
Niềm tin gởi trong trái tim nhỏ bé
Líu ríu theo Anh chân bước ngập ngừng
Cảm ơn Anh Cảm ơn một người dưng
Mang Xuân đến cho Em tình thánh thiện
Cất tiếng lòng dịu êm như sóng biển
Giữa đôi bờ thực ảo mình có nhau
QN
16/1/2010
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i300.photobucket.com/albums/n...h2907/c278.jpg
Bài 18
XUÂN MƠ
Còn lưu luyến khi bình mình gõ cửa
Đông ngập ngừng vì gió níu bàn chân
Anh nhẹ nhàng thả nắng hôn lên mắt
Em miên man bởi ánh Xuân tuyệt trần
Em thấy mình là mèo con ngái ngủ
Cứ nằm ườn chờ hạt nắng Anh mang
Được vỗ về trong vòng tay ấm áp
Được ấp yêu bởi lời nói dịu dàng
Em bỗng chốc thành hoa vàng trước ngõ
Theo gió Anh báo hiệu mùa xuân sang
Góp chút hương để đời thêm thi vị
Cho nỗi sầu nhân thế khỏi lang thang
Rồi Em được là một làn mây trắng
Rút đường tơ thêu lại khung trời buồn
Khảm tình yêu bằng những tia nắng mới
Xuân không ngậm ngùi chạnh tủi mưa tuôn
Lượn lờ bay Em hóa thành cánh én
Dập dìu bên Anh dệt khúc mê thường
Quên những tháng đông dài buốt giá
Đem Xuân hồng trải khắp muôn phương
Nhưng ... Anh ơi...tất cả là hoang tưởng
Em vẫn là Em bé nhỏ giữa đời
Canh cánh bên lòng một niềm khao khát
Đến khi nào Xuân thấu hiểu ...Xuân ơi ...???
QN
17/1/2010
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i257.photobucket.com/albums/h.../thiep-tet.jpg
Bài 19
ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA...
"Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
Bài dân ca tha thiết đậm đà...." *
Nghe câu hát mà bỗng thấy nao nao
Sóng nhớ cuồng dâng cồn cào tấc dạ
Tờ lịch cuối chơi vơi như chiếc lá
Lặng rớt bên thềm đợi bước Nàng Xuân
Có lẽ cơ Trời bắt phải trầm luân
Đã bao năm nhục nhằn đời lữ thứ
Gió cũng song hành với Em viễn xứ
Đêm giao thừa vọng tưởng về cố hương
Ở quê nhà hoa nắng trải muôn phương
Chiếc áo Xuân tơ Trời dệt tươi thắm
Còn chốn này hoải hoang ôi ... buồn lắm
Hãy gởi cho Em chút tết đi Anh
Nhớ làm sao hương vị bánh chưng xanh
Của ngày xưa tự tay Mẹ già gói
Nhánh mai vàng Cha chặt còn tươi rói
Hoa trổ đầy cành xen lẫn lá non
Phút trừ tịch muôn nơi pháo nổ giòn
Trên bàn thờ khói trầm bay nghi ngút
Rạng rỡ nụ cười ,ấm nồng câu chúc
Mừng tuổi đầu năm bao đỏ trao tay ...
Thưở ấu thơ đã vụt xa tầm tay
Tất cả giờ đây chỉ là kỷ niệm
Nửa kiếp lang thang tóc sương đã điểm
Vẫn chưa một lần Xuân đến cùng Em
Bài dân ca dịu ngọt ru màn đêm
Len lén giọt buồn đọng trong đáy mắt
Đôi bờ cách trở bao giờ gặp mặt
Khát hương xuân rạo rực trái tim hồng
Tấm tình Em hỏi rằng Xuân biết không ???
Chốn đảo điên vẫn tròn câu hẹn ước
Không nghĩ suy về những điều mất được
Chỉ muốn gởi phương xa một tấm lòng
QN
19/1/2010
* Lời trong bài hát " Đêm giao thừa nghe 1 khúc dân ca "
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i275.photobucket.com/albums/j...UCTINHXUAN.gif
Bài 20
XUÂN Ở ĐÂU ...ANH Ở ĐÂU ...???
Xuân ở đâu sao chẳng ghé về đây ???
Ảm đạm không gian cỏ cây xơ xác
Trầm bổng cung thương gió buông tiếng nhạc
Lắng lòng mình Em dỗ giấc mơ hoang...
Thấy Anh đến trong ánh xuân huy hoàng
Đôi tim yêu rộn ràng chung nhịp thở
Đốt cháy nhau bằng những lời thương nhớ
Tình ngọt ngào chín mọng trên đầu môi
Nắng hồng ấp yêu cây khẽ đâm chồi
Cánh gió Xuân giữa trời mơn man thổi
Tóc mây bay sợi chỉ hồng se mối
Duyên phận một đời cảm tạ cao xanh
Em thẹn thùng, đáy mắt cười long lanh
Nghe lòng mình cứ chònh chành đến lạ
Bẽn lẽn theo Anh hồn xao xuyến quá
Bởi xuân hồng đang rộn rã trong tim...
Anh ở đâu ...Xuân ơi hãy đi tìm
Rã nát đau khi biết mơ chẳng thật
Đâu dối gian mà tình cũng bay mất
Em nghẹn lòng khi lỡ gọi tên Anh ...
QN
20/1/2010
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i922.photobucket.com/albums/a...g/HoaMai-1.jpg
Bài 21
XUÂN - ANH & EM
Khúc xuân hồng Anh gởi từ phương Nam
Nắng mải chơi quên mất đường thì phải...???
Phía trời Tây đêm chạnh buồn tê tái
Nghe tiếng lòng xao xác...lá ngày rơi
Em ngóng trông mà tấc dạ chơi vơi
Đếm thời gian tất cả như gần lại
Mà sao bóng Xuân vẫn còn xa ngái
Nén lòng mình đợi chờ hạt nắng mai
Gió giao mùa đêm trở giấc vươn vai
Anh rón rén khi bình minh gõ cửa
Aò đến ấp yêu không cần lần lựa
Em thoáng bàng hoàng má ửng màu yêu
Thật ghét ghê có biết Em nhớ nhiều
Lang thang chi để người ta mòn moỉ
Ngày đợi đêm trông vấn lòng tự hỏi
Anh với Xuân đã phiêu bạt chốn nào ???
Anh nhờ gió thầm thì phía trời cao
Lấy tình xuân dỗ đôi môi hờn dỗi
Rồi nhẹ nhàng gỡ từng sợi tơ rối
Thả lên trời mây trắng kết yêu thương
Hết giận chưa Em... ???
Hỏi chi lạ thường...???
Để theo Anh ruổi rong cùng Xuân thắm
Đừng lẫy hờn đẩy tình xa ngàn dặm
Mình sẽ buồn vì Xuân đã trôi nhanh ...
Nghe nài nỉ giả hờn lệ vòng quanh
Người cố dỗ dành kẻ vờ thêm tủi
Anh bối rối nhờ Trời thả mưa bụi
Nhẻo miệng cười ...
Em đâu có ...
Giận Anh ...
QN
22/1/2010
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
http://i685.photobucket.com/albums/v...-XUAN-72-1.gif
Bài 22
Xuân yêu thương
Bao năm đã mang nỗi buồn vời vợi
Như loài chim di trú biệt quê nhà
Vượt ngàn dặm đâu kể mưa nắng sa
Theo gió Xuân tìm đường về tổ ấm
Vùng ký ức hương Xuân mãi nồng đậm
Đã dưỡng nuôi bao khát vọng mong manh
Nửa kiếp chông chênh đời chẳng an lành
Cứ trở trăn hỏi lòng ai tri kỷ ???
Rồi Anh đến giữa muôn ngàn đố kỵ
Ngược thời gian mang cả một trời Xuân
Hồn xuyến xao nhưng lòng vẫn ngại ngần
Em như chim sợ cành cong... run rẩy...
Tiếng yêu đầu mình nói bao giờ vậy ???
Diệu kỳ sao cũng là khi Xuân về
Bao mùa trăng đôi lòng trót đắm mê
Câu thơ buồn hóa thành tơ se mối
Xưa Xuân đến, đời hân hoan vẫy gọi
Trái tim Em mở cửa đón Anh vào
Tình vĩnh hằng nửa kiếp luôn khát khao
Giờ sầu thương gởi bên bờ thực ảo ...
Phút giao mùa, gió Xuân thầm thì bảo
Hãy ngủ ngoan trái tim nhỏ dại khờ
Đừng dỗi hờn để tình mãi như thơ
Chữ yêu vẫn chuyển luân dòng thương nhớ.
QN
25/1/2010
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
:D::D::D
:nguong::nguong::nguong:
:botay::botay::botay::botay:
:haha::haha::haha:
:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
ahahah NO DOUBT, Yes ! You're the woman ! Beautiful poems ! Thank you 4 tỷ !
Em kết 4 tỷ ở nhiều điều : chịu chơi, sảng khoái, vui vẻ, hoà đồng, vị tha ...
Nay lại phát hiện ra 1 điều khác đó là : nhiệt tình !
Gió không cuốn nổi đâu 4 tỷ ui !
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luulytim_tttt
ahahah NO DOUBT, Yes ! You're the woman ! Beautiful poems ! Thank you 4 tỷ !
Em kết 4 tỷ ở nhiều điều : chịu chơi, sảng khoái, vui vẻ, hoà đồng, vị tha ...
Nay lại phát hiện ra 1 điều khác đó là : nhiệt tình !
Gió không cuốn nổi đâu 4 tỷ ui !
Hahaha.... 6 ui ....4 hổng chơi thì thôi ,nếu đã chơi là ...chơi hết ...mình luôn :nguong:
Lúc đầu 4 định mỗi ngày thả 1 trái pháo vô đây thôi .Nhưng mà nhiều cái lôi kéo 4 quá ( tại 4 là người ...ham vui mà ) nên không thể thực hiện nổi .Hơn nữa mấy con chữ nó cũng biểu tình với 4 .Nó biểu "Bà xung quá vậy ??? Bà hổng biết mệt nhưng tụi tui biết mệt ...Phải cho tụi tui nghỉ lấy sức chớ ...." Hehehe..thế là 4 :botay:
Hihihi...Giỡn cho vui vậy thôi ,chớ khủng bố xong ...4 còn thấy ...khủng hoảng vì thơ mình ( Hì...vui là chính :nguong:) Xong đợt này :youarethewoman:lên núi tu luyện thêm rồi mới xuống phá tiếp :D
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CM4Q
Hahaha.... 6 ui ....4 hổng chơi thì thôi ,nếu đã chơi là ...chơi hết ...mình luôn :nguong:
Lúc đầu 4 định mỗi ngày thả 1 trái pháo vô đây thôi .Nhưng mà nhiều cái lôi kéo 4 quá ( tại 4 là người ...ham vui mà ) nên không thể thực hiện nổi .Hơn nữa mấy con chữ nó cũng biểu tình với 4 .Nó biểu "Bà xung quá vậy ??? Bà hổng biết mệt nhưng tụi tui biết mệt ...Phải cho tụi tui nghỉ lấy sức chớ ...." Hehehe..thế là 4 :botay:
Hihihi...Giỡn cho vui vậy thôi ,chớ khủng bố xong ...4 còn thấy ...khủng hoảng vì thơ mình ( Hì...vui là chính :nguong:) Xong đợt này :youarethewoman:lên núi tu luyện thêm rồi mới xuống phá tiếp :D
Một sự khủng bố mà người bị "khủng bố đầu tiên" lại thấy vui và thú vị!
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Một sự khủng bố mà người bị "khủng bố đầu tiên" lại thấy vui và thú vị!
:botay: Hết được "Khủng bố " Anh ,Quái lấy ...làm tiếc ...:nguong:
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CM4Q
:botay: Hết được "Khủng bố " Anh ,Quái lấy ...làm tiếc ...:nguong:
Còn anh thì... buồn thật!:nguong:
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Còn anh thì... buồn thật!:nguong:
Dzị ....níu áo PhaLê biểu tổ chức cuộc thi khác hén :rolleyes: Nhưng gì thì gì ...4 cũng phải "bế môn luyện công " lại Anh ơi .Giờ ngồi đọc lại...heheh...thiệt giống là sắp chữ hơn thơ :botay:
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Mỗi ngày căng thẳng với công việc, anh lại online đăng nhập vào hộp thư để giảm stress bằng cách xem những bức thư của mọi người! Nhiều tình cảm của mọi người dành cho riêng mình khiến tâm hồn nhẹ nhàng bay bổng...! Tối ngủ mộng về thơ, sáng dậy nhìn hộp thơ và cả ngày lòng mình... tơ tưởng nàng thơ... quả là thú vị phải không TQ?
Một cuộc thi thơ đầy sóng gió và bão táp! Đến ngày cuối cùng biển vẫn chưa bình yên!:nguong:
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Mỗi ngày căng thẳng với công việc, anh lại online đăng nhập vào hộp thư để giảm stress bằng cách xem những bức thư của mọi người! Nhiều tình cảm của mọi người dành cho riêng mình khiến tâm hồn nhẹ nhàng bay bổng...! Tối ngủ mộng về thơ, sáng dậy nhìn hộp thơ và cả ngày lòng mình... tơ tưởng nàng thơ... quả là thú vị phải không TQ?
Một cuộc thi thơ đầy sóng gió và bão táp! Đến ngày cuối cùng biển vẫn chưa bình yên!:nguong:
Đúng là thú vị thật ,nhất là Anh người được đọc đầu tiên và biết tác giả của tất cả những bài dự thi . Biết tất cả mà chẳng thể nói gì ...hihihi...có miệng mà phải ...tự dán keo :D khi nghe bên ngoài mọi người bình loạn cả lên :D
Bên cạnh cuộc thi thì mọi người đua nhau bình và "đoán mò " .Bình thơ thì Q hổng có khiếu ,nên chỉ lót dép ngồi nghe mọi người bàn luận .Tức cười nhất là 3 bài liên tục của Q được HNh mang ra ...băm vằm mổ sẻ ,mỗi bài với 1 phong thái ,1 phái khác nhau .Q ...online đọc mà cười đã điếng luôn :nguong:
VUI ...VUI...thiệt :nguong:
ủa ....mà sao bữa nay Anh thức sớm dzị ???
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Hihi, dậy là chị chuẩn bị dưới ba tỷ vnđ chưa mà cừi phoái chí dzậy ạ?
Hnhu thấy số lượng bài của chị gửi mà bái phục và ngưỡng mộ.
Thơ nào cũng như thơ nấy chong mắt HNhu. Phân định hay, chưa hay là chiện bên đời.
Quí ở chỗ tình thơ.
Cứ đọc bất cứ gì của ai diết, mà, HNhu dzui, là HNhu đều quí hết.
HNhu còn chưa mổ mấy bài của chị. Đọc nhiều lần, nhưng vì...bận chơi. Như bài xuân mơ, HNhu thích lắm.
Quí chị! :D
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Dạ, nhưng mừ bài...ở đâu để mang dzìa có cả hình ảnh ạ?
HNhu hông biết ạ!
HNhu cũng muốn cõng con của HNhu dzìa cho nó ăn tết. :D
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
ahaha, mà nghĩ 4 Tỷ cũng chịu ngồi im thiệt, em thì tía lia suốt :haha:
Nhưng không có đủ điểm thuyết phục :haha: Bởi hồi xưa em biết thân nên không đi ngành Luật .
Thì cũng vì lý do VUI LÀ CHÍNH, mà lòng nhiệt tình mình bao la nữa, khủng bố theo kiểu này cũng chỉ là niềm vui mình mong được chia sẻ với mọi người thôi phải hông 4 tỷ .
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
Hihi, dậy là chị chuẩn bị dưới ba tỷ vnđ chưa mà cừi phoái chí dzậy ạ?
Hnhu thấy số lượng bài của chị gửi mà bái phục và ngưỡng mộ.
Thơ nào cũng như thơ nấy chong mắt HNhu. Phân định hay, chưa hay là chiện bên đời.
Quí ở chỗ tình thơ.
Cứ đọc bất cứ gì của ai diết, mà, HNhu dzui, là HNhu đều quí hết.
HNhu còn chưa mổ mấy bài của chị. Đọc nhiều lần, nhưng vì...bận chơi. Như bài xuân mơ, HNhu thích lắm.
Quí chị! :D
COLOR="Purple"]HNh ,giết Quái chít cũng hổng có 3 tỉ đâu .Huhuhu...nghèo đến độ hổng có mùng tơi để rớt luôn áh :nguong:
Đúng là đọc những lời bình của HNh là cười ...sảng khoái luôn
Tại Quái cũng ham chơi chứ không số lượng còn "khủng " hơn:botay: Còn chất lượng thì hổng đảm bảo nghen:nguong:
Đượcc HNh mang thơ ra mổ sẻ băm vằm ...thấy vui vui vì nghĩ ...cha cha ...nhỏ ni gan dám chui cả vào từng ngóc ngách của trái tim ta mà hổng sợ bị ngợp hay sao ta ???:D
Vui thôi nha HNh:nguong:[/COLOR]
Trích dẫn:
Dạ, nhưng mừ bài...ở đâu để mang dzìa có cả hình ảnh ạ?
HNhu hông biết ạ!
HNhu cũng muốn cõng con của HNhu dzìa cho nó ăn tết.
Copy từng bài rồi lò mò đi ăn cắp hình trong photobucket đó chứ đâu có sẵn HNh ( Hổng thấy Quái ngồi hơn 2 tiếng để mừ ...hoàn tất cái topic này ha ???:botay: )
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luulytim_tttt
ahaha, mà nghĩ 4 Tỷ cũng chịu ngồi im thiệt, em thì tía lia suốt :haha:
Nhưng không có đủ điểm thuyết phục :haha: Bởi hồi xưa em biết thân nên không đi ngành Luật .
Thì cũng vì lý do VUI LÀ CHÍNH, mà lòng nhiệt tình mình bao la nữa, khủng bố theo kiểu này cũng chỉ là niềm vui mình mong được chia sẻ với mọi người thôi phải hông 4 tỷ .
Hehehe...bình mà hổng đúng có ngày ăn đạn áh 6 ui .4 chưa bao giờ dám ...liều mạng ( Bởi ...bỏ mạng thì ...sợ chồng dzí con ...MỒ CÔI :D )
Đây là đợt khủng bổ đầu tiền ,duy nhất và chính kẻ mang boom khủng bố còn "hoảng " nữa nè:nguong: Chỉ muốn cho cuộc chơi náo động và ...cài thêm mine cho BGK gỡ chơi hahahah.... Và cái chính là chia sẻ với các bạn nơi đây
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
:D:D:D
Đúng là "chùm thơ khủng bố " !
Hôm trước Mắt có một đoạn cảm nhận ngăn ngắn mà chưa kịp đưa lên. Nay xem lại mới biết mình vô cùng may mắn vì... đó là bài của 4.
Cảm ơn trời, hôm đó mà "bình" thì hôm nay "bùm" rồi. :lau:
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
Ối giời ơi ai còn giống thế này nữa thì khai mau đi nào. KHông chừng chỉ có 2-3 tác giả dự thi thì....ăn chắc giải rồi :D
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
.
Hai hai bài thơ xuân!!!
Khủng khiếp
Bái phục
Chạy mất dép
:D:D:D
-
Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"
HNhu chỉ gửi có hai chục bài.
Ai dè gặp cô Q, tới hăm hai bài.
HNhu nín đài hồi phia tới giờ!
:D:D:D:D