[I]ĐOC LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT
Ngày...Tháng ...Năm...
Printable View
[I]ĐOC LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT
Ngày...Tháng ...Năm...
Cho 22 vô ngồi đọc ké với nhé 4. Chúc 4 quên đi những nỗi buồn đã qua, để vui với mỗi ngày đang đến nhé!
Hic...Hic... Quỷ vào đến đây rồi cơ à! Sao lúc nào cũng đi trước Ma hết thế nhỉ, vừa định dựng nhà nhát người khác thì gặp Quỷ, thế có chết kg cơ chứ!
Hìnhnhư con người ta chỉ có thể: Đọc lại những gì đã viết chứ không ai có thể: Viết lại những gì đã đọc.
KHT vào phá chơi, có chỗ nào thấy Quái độc vô lý thì phản bác đi Quái đản.
22 ,đọc ké ư ??? Hổng cho ...:nguong: hay là ...mang con "gà đen " hầm thuốc bắc cho 44 để lấy sức viết tiếp thì "OK ":D
Hì... hì... thời buổi đất đang đóng băng nên Quỷ tranh thủ có chút vốn thì mua trước 1 miếng ở đây mừ .Phía nhà ...Quỷ còn dư 1 xẻo đất đó đủ cất cái chòi nhường lại cho MA nghen:nguong:Trích dẫn:
Hic...Hic... Quỷ vào đến đây rồi cơ à! Sao lúc nào cũng đi trước Ma hết thế nhỉ, vừa định dựng nhà nhát người khác thì gặp Quỷ, thế có chết kg cơ chứ!
Quái Độc ,không vô lý lắm đâu .Cái này đúng là "Viết lại những gì đã đọc " sau khi "Đọc lại những gì đã viết " hehehe:botay:Trích dẫn:
Hìnhnhư con người ta chỉ có thể: Đọc lại những gì đã viết chứ không ai có thể: Viết lại những gì đã đọc.
KHT vào phá chơi, có chỗ nào thấy Quái độc vô lý thì phản bác đi Quái đản.
Không ai hiểu chỉ...mình TA hiểu:nguong:
buồn vui không tên
Tâm sự buồn quá chị àh! Cuộc sống ko như những gì ta mong muốn, nhưng yêu mà ko nói ra được sẽ đau lắm phải ko chị? Tình yêu trong xa cách ví như ngọn cỏ trong gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ & thổi bùng ngọn lửa lớn...thôi thì chúc TA sớm có hạnh phúc nhé! đọc & chia sẽ với những gì chị tâm sự...để ko còn "Không ai hiểu chỉ...mình TA hiểu".
Đợi chờ mãi rồi cuối cũng cũng đọc được những tâm sự của 4Q
Ta luôn tự hỏi "Vì sao Ta lại Yêu Người nhiều đến như vậy ???" Ta không thể tự trả lời .Đó không phải là thứ tình cảm bồng bột và nó lắng sâu tận trong trái tim Ta
Thanks 4Q!
Chắc 4Q chờ,nhớ LH hở.....đợi chút.tới liền,tới liền......mới đi có tí xíu mà đã buồn,nhớ roài......
Tớ đã về nà...có nhớ hôn?
Người dưng chốn ấy vẫn thương nồng
Con zdàng mấy bữa đuôi không vẫy
Lão Hạc bao ngày mắt dõi trông....
hì hà....vui lên nha cưng...........
:haha::haha::haha::haha::haha:
Thanks Anna ,đã có lời an ủi .Đúng là cuộc đời này không như lòng TA mong muốn .Sai lầm cứ chồng lên sai lầm để rồi cuộc đời là 1 chuỗi sầu đau ... Nhiều khi không giải thích được tại sao lại thế thì TA lại đổ thừa cho SỐ PHẬN .Ừ...thì là Số để nhẹ nhàng để tiếp tục sống thôi ...Đời còn vui ngày nào ,trái tim còn biết rung cảm thì hãy đừng bỏ lỡ ...Phải không Anna ???
Chúc Anna mãi vui và hạnh phúc nhé
Sai lầm của em nó còn kéo dài như 1 đoàn tàu hỏa nè chị :D, ko biết con tàu của mình sẽ đi về đâu, cứ chạy chạy mãi thôi. Trái tim còn rung cảm thì biết ngày đó mình còn cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống này. Em có 1 câu vui đã đọc ở đâu đó như vậy nè "Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao thì cũng chẳng sao..." :botay:...thoáng nghe thì có vẻ là "buông lơi" cuộc sống nhưng thật sự nó là vậy mừh! Suy nghĩ hoài cũng mệt lắm, cứ thoải mái, chuyện gì đến sẽ đến, TA nhỉ!? :naonao:
Chị OA ơi , Ai cũng có những tâm sự vui buồn .Bề ngoài 4Q hay bông lơn là để tự mua vui cho mình đó .Thường thì dấu kín lắm ...nhưng nay mở lòng ra 1 chút để nhẹ nhàng và tiếp tục sống ...và tei61p tục YÊU (:nguong:)
Thanks Chị
Hơ hơ hơ.... Lão Hạc gan ....Dám gọi Quái là "Cưng " :eek:Trích dẫn:
Chắc 4Q chờ,nhớ LH hở.....đợi chút.tới liền,tới liền......mới đi có tí xíu mà đã buồn,nhớ roài......
Tớ đã về nà...có nhớ hôn?
Người dưng chốn ấy vẫn thương nồng
Con zdàng mấy bữa đuôi không vẫy
Lão Hạc bao ngày mắt dõi trông....
hì hà....vui lên nha cưng...........
Người đã về rồi ...thật vậy hôn ...???
Ngày đêm vọng nhớ khát hương nồng
Thèm mùi rựa mận con Vàng đấy
Lão hãy nhanh làm để Quái... trông....
Heheheh....
Quái Độc,còn mấy chiếc găng mà đòi cười ké vậy ??? Hehehe....:D Phải nguyên hàm găng giả như Quái Đản nè thì hay cười ,rứa mới xinh :DTrích dẫn:
Lão Hạc tạo vế đối kiểu này thì 4Q chắc là cười rơi cả chiếc răng còn lại! KHT cũng cười ké đây này!
"Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao thì cũng chẳng sao..." :botay: Thích nhất câu này trong cảm nhận
Sai lầm của 4Q thì như những hạt châu lấp lánh đã được xâu lại thành chuỗi và đeo trên cổ cuộc đời nè .4Q cho đó là trâu châu bởi đó là những kết quả được chiết từ nước mắt và dòng máu nóng trong tim :nguong:
Còn sống là còn tiếp tục SAI LẦM :botay:
CẢM ƠN...
Ngày ...Tháng...Năm...
TA LÀ AI ...??? TA TỰ BIẾT :D
Ngày...Tháng...Năm...
Thanh thản và nhiều niềm vui nhe Quỷ! 8/3/2010
http://i215.photobucket.com/albums/c...amchuong04.jpg
Lần đọc lại những gì người đã viết
Tháng năm qua sao ta nỡ vô tình
Hay cháy bỏng trong bản thể lặng thinh
Cũng muốn viết e rằng lòng tan tác...
Ngày...tháng...năm...
MÃI MÃI...
Cô 4 ơi!
Hôm nay vô tình em đọc được những dòng tâm sự của cô, em biết là cô đang có chuyện buồn trong lòng...Em không hiểu chuyện gì xảy ra với cô nhưng em biết cô buồn và thật buồn...Em hổng biết làm sao để chia sẻ với cô nhưng em nhớ có lần cô đã khuyên em là cứ vui sống, mình không thấy thẹn với lòng là được...vậy xin cô đừng buồn nữa cô ơi...Mọi người ở NR - nhất là em luôn quý mến cô, cô hãy nghĩ về chúng em và những người thương yêu, trân trọng cô để mà vui vẻ cô nha...Còn những gì mà cô buồn hay ai nói gì về cô...xin cô đừng để tâm...
@Hamy: Cô 4 cám ơn HM nhiều lắm nè. Nhưng HM yên tâm đi .Trái tim 4 có bốn ngăn đủ để cho "vui -buồn -hạnh phúc -đắng cay "trú ngụ .Cô 4 của HM bề mặt vẫn đang cười nè, còn nước mắt ...lúc nào cũng chảy ngược vào trong để vuốt ve niềm hạnh phúc và dỗ dành những đắng cay .
Còn HM ,cũng phải cố gắng đừng để những nỗi buồn vu vơ làm rộn mình nha.Cố gắng học cho tốt .Chúc HM đạt kết quả cao trong 2 kỳ thi sắp tới
CM4Q
Cô ơi, em cảm ơn cô nhiều lắm...Dù nơi đây là thế giới ảo, nhưng tình cảm của mọi người đều chân thật, đầy ấm áp yêu thương...Và cô nữa, lúc nào cô cũng quan tâm, chia sẻ với mọi người hết hà...Mong gió hãy cuốn đi mọi ưu phiền của cô..., để cô 4 của em luôn vui vẻ cô nha!!!
@ HM iên tâm đê LH đã đọc những gì Cô 4 viết roài.....cổ nói vậy thui chứ hẻm phải vậy đâu....Gà mềnh nuôi mềnh biết mà.....chích chịch ...chích chịch.....kaaaaaaaaaaaa
NỖI ĐAU CỦA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ???
Sưu tầm - Gõ lại bài đăng trên báo HPGĐ ngày 23/4/2004
[/B]
[I]Một ngày buồn ...
Ngày ...tháng...năm...
Dẫu xoá hết hàng ngàn trang nhật ký
Liệu có quên những vết cứa trong tim ?
Cõi nhân gian thôi đã hết kiếm tìm ?
Thì em hỡi ! Chắt chi dòng dư lệ.
XƯA....
Ngày ...tháng....năm...
...nay
ĐÔI LỜI...
Tối nay vào NR thật buồn khi đọc được những ý kiến của mọi người về CM . Khóc 1 thôi bình tĩnh nhìn lại sự việc . Vẫn không hiểu từ đâu sự việc lại phát triển theo hướng này ??? Tính nói vài lời nhưng topic đã khóa bởi Admin ,chẳng muốn mở thêm topic khác vì chỉ muốn nói vài lời nhắn nhủ lại với tất cả mọi người nên ở đâu cũng thế
Các bạn thân mến !!!
4Q không hiểu tại sao vấn đề lại xoay qua CM . Thiết nghĩ khi 22 mời Thầy về đây để hỗ trợ lớp thơ thì đã được BQT chấp nhận và ngay khi thầy quyết định phát triển CM thì 4 nhớ không lầm ai ai cũng rất vui vẻ và đồng thuận . Lúc ấy lớp thơ cũng đã để ẩn từ lớp 2 và trong lớp thơ cũng có 1 góc 888 ,nơi đó dành riêng cho các học sinh CM phái từ các nơi tụ về và các bạn đang theo học giao lưu ( hình như các bạn trong BQT cũng vào đưuợc những nơi này ) Vậy sao lúc đó không ai có ý kiến gì nhỉ ??? Và mâu thuẫn bắt đầu từ đâu ??? Có phải từ khi "Cái phòng trao đổi chuyên môn " được lập ra để ẩn hay không ??? Vì Box này chỉ hạn chế cho BQT ,Mod và các bạn CM đã qua hết lớp trung cấp . Khi Box này ra thì gặp sự phản hồi ngay từ Anh NN , cứ ngỡ mọi việc đã giải thích xong ngờ đâu hôm nay lại thế này ???
Thật tình mà nói , Vì Thầy vì CM mà 4Q biết đến NR .Và qua 1 năm sinh hoạt gắn bó nơi đây 4 coi như là nhà của mình . Xin đừng ai nghĩ rằng những con số được gọi nơi đây là để phân biệt chia rẽ phe phái ,mỗi con số như 1 cái tên bình thường để bạn bè CM nhận biết nhà thân thiện với nhau . Đó cũng là 1 cách tôn kính người đã truyền dạy kiến thức cho mình . Trong chúng tôi chưa ai dám vỗ ngực nói rằng tôi thơ giỏi hơn Anh hơn chị bởi vì Tôi được học có bài bản được sự công nhận của Thầy . Sự kiêu căng ngạo mạn đó thầy không dạy chúng tôi ,là môn sinh CM khi ra trường ít nhiều cũng nhớ được những gì Thầy truyền đạt những tiêu chỉ của Thầy . Nhất là sự tranh giành đấu đá chê bai khích bác nhau Thầy chúng tôi đều không dạy . Thầy chỉ dạy chúng tôi dùng con chữ để giao lưu tránh những chê bai phê phán bất cứ 1 ai để tránh những điều thị phi . Trong bàn tay có ngón ngắn ngón dài và trong CM cũng thế 31 môn sinh không phải ai cũng tiếp thụ được hết những gì Thầy truyền dạy .Vì thế có những chuyện không vui và các bạn nơi đây đã biết ít nhiều .Sự không hợp nhất là đáng buồn của CM phái , sở dĩ CM người còn lao tâm ở đây đến ngày hôm nay là Vì Thầy vì CM .Nhưng thiết nghĩ ,đã đến lúc cái tên CM không nên nhắc ở đây nữa . 4Q thay mặt tất cả Anh Chị Em của CM gởi lời xin lỗi đến tất cả MEM NR .Bấy lâu nay chúng tôi đã làm phiền diễn đàn quá nhiều rồi . Đã đến lúc chúng tôi cần phải có 1 ngôi nhà CM riêng cho chính mình .
Thành tâm cám ơn BQT cũng như các Mem đã ủng hộ lớp thơ của CM .
Chúng tôi sớm sẽ có nhà mới ,nếu bạn nào còn ủng hộ CM thì chúng tôi rất vui chào đón
@ 22 ơi ,cả đêm 4 suy nghĩ rất nhiều sau khi gặp 22 trên chatbox ,rồi với 29 ngoài YM .4 thấy CM muốn phát triển theo ý mình thì chỉ còn 1 cách mình dựng lại từ đầu từ chính bàn tay mình trên mảnh đất của riêng mình . 4 sẽ thư cho 5 để xin ý Thầy về việc lập 1 nơi riêng cho CM . 22 nghĩ sao ??? Nếu 22 không thể bỏ nơi đây thì cũng không sao , lớp thơ 22 vẫn cứ tiếp tục còn CM nhất định phải có nhà riêng . Và 4 sẽ chờ 22 cũng như tất cả anh chị Em CM và những người yêu mến CM nơi nhà mới .Còn nếu không 4 cũng xin tạm biệt 22 và mọi người tại đây . Mình gặp nhau ở bên ngoài nha . Tình cảm của 4 cho 22 và những người quý mến vẫn không đổi ,hẹn gặp nhau ở SG khi 4 về ha
CM4Q
Sao lai đến nước này hả 4Q. Chị đọc những điều em viết mà buồn quá. CM đã gắn với NR ngay từ những tháng đầu tiên và Thày đã chấp nhận coi ngôi nhà NR là nơi để Thày và các đệ tử phát huy CM phái. En ra đi vội vã thế có phụ lòng thày và mọi người ko.
Mình ngồi lại với nhau để bàn bạc một hướng đi mới, dung hoà cho những khác biệt để cảm thông nhau, hiểu nhau nhiều hơn chứ đâu phải để đi vào bế tắc tiêu cực như thế này đâu, Mọi người ở NR và cả chị nữa đều trân trọng Thày, ngưỡng mộ phái CM và yêu quý em...
Mong em suy nghĩ lại
.
Anh cũng rất buồn khi có những tranh luận không đáng có xảy ra.
Thực ra cốt lõi đã có từ trước khi anh quay về phải không em? Một thời gian dài dưỡng thương, anh đã suy nghĩ và chiêm nghiệm nhiều hơn về chuyện mình, chuyện đời. Anh đã nhiều lần đọc lại những gì mình viết. Nhiều khi cũng không ngờ nó nhiều đến thế.
Chuyện cái box Trao đổi chuyên môn anh nghĩ là rất dễ. Những câu hỏi chúng ta hỏi nhau về từ loại, về nghĩa, về đồng nghĩa, phản nghĩa.... không có gì phải bí mật cả. Nếu cần thì cứ mở ra để khỏi hiểu lầm.
Lớp thơ Đường chỉ là một số ít trong cả diễn đàn lớn, nếu vì không phù hợp hoặc gây rắc rối thì chuyển hình thức sinh hoạt sao cho thuận tiện hơn.
Trước mắt, chúng ta bình tâm trao đổi với PL và BQT xem.
Dạo này, công việc nhiều quá phải không Q? Đôi khi áp lực công việc làm mình thêm căng thẳng. Chúc em luôn an vui và cộng tác tốt với PL.
Sao lại nghĩ vậy chị 4?
Sao laị không đọc những gì VMT viết, ý kiến của anh ấy rất đúng đắn.
Chuyện ẩn, nếu chỉ duy nhất lớp học, thì rất hợp lý, sự chưa phù hợp ở đây mà nhiều người bức xúc là ngoài lớp học ra, thì còn như một khu sinh hoạt riêng"Niềm riêng trong Niềm Riêng".
Mà có ai chỉ trích phái Cổ Mộ đâu, chúng ta đang bàn luận để giải quyết khúc mắc cơ mà, bàn luận cũng không được sao 4?
Mọi mem Niềm Riêng có lẽ sẽ rất tự hào khi toàn bộ các anh chị Cổ Mộ về đây, và một cách công khai bày ra mọi nét bút, tinh hoa cho mọi người học hỏi.
Các nick nhảy ra chọc phá và cố tình gây rối, 4 đừng quan tâm.
Xin Admin dò ip các nick quấy phá, tìm ra chủ thực sự của nó và có biện pháp xử lý thích hợp!
"Bỏ qua điều xấu nhỏ để giữ lại điều tốt lớn hơn!..."
Tại sao?tại sao....và tại sao???....
Một lời nói của kẻ mới reng nick chọc phá mà đã vội buông xuôi ư?có phải 4Q mà LH được biết ko?...Nếu mình buông xuôi thì chắc hẳn "kẻ"phá mình hiện đang rộng miệng ra cười khoái trí.....
Mọi người vô đây đều mong muốn"Bằng hữu tương phùng...chân tình hội ngộ"....Một thế giới ảo...nhưng với những con người thật bằng xương bằng thịt...thật ấm lòng biết bao...
Rất nhiều người tâm huyết và bỏ công sức,tiền bạc để có dc một nơi thư giãn sau những ngày vất vả đời thường...Họ nhận dc những gì???..cũng chỉ là "Bằng hữu"....
Lh cũng chẳng biết nói gì ? chỉ mong 4Q suy nghĩ lại,đừng vì một "kẻ" mới reng nick mà vội buông xuôi........
Bình thường đê,để LH pha cho 4 cốc nước mát nha....hay làm chai "Dr Thanh" hỉ.....
@ hẹn một ngày gặp 4Q tại SG LH mời món Bún riêu cua nhể....
Chính xác......cho TN 10 điểm thưởng....