-
Offline tân niên 4.1.09
Buổi off này lạ đời nhất. Tự dưng đọc trên chatbox:
Kim Ngọc rủ rê mấy anh:
- Chiều nay offline nhé
Mình ngỡ ngàng:
- Ủa, ủa sao PL hem biết gì hết trơn vậy?:o
Anh Kehotro:
- Huynh cũng không nghe ai nói gì..:o
Candy cười hí hí trên YH:
- Chiều nay off nha chị
- Hở?
- Thì chị nói hôm trước mà...
- Hở?
- Chị làm chủ trì đi nha..
- Hở?
Đúng là ngộ nhất từ trước đến nay. Nhưng mà đã đến thế này thì... off thôi chứ biết sao. Soạn tin nhắn gởi hết cho cả nhà... "6 giờ, chỗ đó".
Anh Kehotro:
- Gọi cho Anna nhé muội
- Ok, để PL dụ dỗ
- Bắc loa hét vào tai thầy Pearly luôn nha muội
- Ok, để PL dụ dỗ
Sầu Lãng Tử tròn xoe mắt:
- Thì ra tỷ mình có tài dụ dỗ (liệu mà đứng cho xa nha SLT)
Anh Boylangthang:
- Cho anh biết chương trình off với PL ui, chiều nay 17 giờ có giờ làm việc, nghe off thèm quá, mà thèm thì không biết chừng, đừng ai làm tôi thèm nhé..
Anh KHT và PL không bỏ lỡ cơ hội:
- Về SG đi anh
- Từ VT về SG khoảng 2.30 chứ mấy
- VT off đến nửa đêm lận
....
Ngày làm việc đầu tiên của năm mới đã nghe thấy mùi bia rượu rồi.
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Em nghe chị Sheiran rủ hôm tối chủ nhật, muốn đi lắm nhưng cuối giờ lại không đi được,( anh trai em lấy xe đi ) tiếc quá đi mất, các anh chị có hình ảnh gì post lên cho em xem đỡ nhớ mọi người đi.
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Off tất niên 4-12
Vườn thơ lại off tất niên
Nghe phone í ới ta liền đến ngay
Kêu tui hả? Có tui đây
Ló vào phòng đã. Ô hay! Ba người
Minh Thy Lá Cỏ rất tươi
Thấy huynh Hỗ Trợ miệng cười rất duyên
Đối diện là kẻ hay phiền
Ha ha ha cũng khẽ nghiêng mình chào
Bốn tay nói dóc tào lao
Mồm nhai đậu phụng. Ối chao! Là giòn
Lão Hạc xe chạy bon bon
Em chào các Bác có còn chỗ không?
Chưa ấm chỗ, gõ cửa phòng
Chàng yêu bạch mã nhong nhong đến rồi
Mọi người tám tới tám lui
Bia bọt phục vụ cứ khui hà rầm
Cô giáo từ cõi xa xăm
Đến trễ mà miệng cứ thầm đọc thơ
Người đâu ngơ ngẫn ngẫn ngơ
Hay là cô giáo lại chờ ai đây
Kiểm danh sách, thiếu mấy tay
Phòng lạnh hơi chật thế này bà con
Kêu hai ghế súp để còn...
Dự phòng cho Tím, Voi con vào ngồi.
Cười ngây cười ngất một hồi
Thôi thì chuyển chỗ lên ngồi lầu ba.( Thôi KHT đi làm,ai tiếp đê!)
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Kim Ngọc
Em nghe chị Sheiran rủ hôm tối chủ nhật, muốn đi lắm nhưng cuối giờ lại không đi được,( anh trai em lấy xe đi ) tiếc quá đi mất, các anh chị có hình ảnh gì post lên cho em xem đỡ nhớ mọi người đi.
Hôm qua ngồi 8 mới biết là em muốn đi ké, sao kg PM! Hi...Hi... Nếu PM thì đâu có ngồi tiếc thế kia! Hì...Hì... :rolleyes:
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Vườn thơ lại off tất niên
Nghe phone í ới ta liền đến ngay
Kêu tui hả? Có tui đây
Ló vào phòng đã. Ô hay! Ba người
Minh Thy Lá Cỏ rất tươi
Thấy huynh Hỗ Trợ miệng cười rất duyên
Đối diện là kẻ hay phiền
Ha ha ha cũng khẽ nghiêng mình chào
Bốn tay nói dóc tào lao
Mồm nhai đậu phụng. Ối chao! Là giòn
Lão Hạc xe chạy bon bon
Em chào các Bác có còn chỗ không?
Chưa ấm chỗ, gõ cửa phòng
Chàng yêu bạch mã nhong nhong đến rồi
Mọi người tám tới tám lui
Bia bọt phục vụ cứ khui hà rầm
Cô giáo từ cõi xa xăm
Đến trễ mà miệng cứ thầm đọc thơ
Người đâu ngơ ngẫn ngẫn ngơ
Hay là cô giáo lại chờ ai đây
Kiểm danh sách, thiếu mấy tay
Phòng lạnh hơi chật thế này bà con
Kêu hai ghế súp để còn...
Dự phòng cho Tím, Voi con vào ngồi.
Cười ngây cười ngất một hồi
Thôi thì chuyển chỗ lên ngồi lầu ba.(KHT)
Bia vào cứ thế lời ra
Phù sinh quần lượt áo là cũng lên
Teacher vừa đến kên kên
Miệng cười sung sướng đi bên....một mình
Anna quả thật là xinh
Môi hồng má thắm một mình....đi bên
Thạch Anh Tím tựa sấm rên
Cầu thang rung chuyển nứt rêm sàn nhà
Candy diện áo đầm hoa
Làm xong công việc tà tà góp vui
Coi như cũng tạm đủ rồi
Phale bang chủ đưa lời Tuyên ngôn
"Hôm nay vui, mà cũng buồn
Người đi kẻ ở bồn chồn nhớ thương
Quà đây! một chút vấn vương
Bé cưng nhận lấy, nhớ đường về quê"
................................................(a i típ đê, bận gùi!)
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Ngỡ ngàng như thế là vì, lẽ ra buổi off này dự định sẽ sắp xếp cụ thể, chi tiết. Nhưng có lẽ mọi người nôn quá... nên off nóng! :o
PL chỉ lo off đột xuất thế này, thiếu ai thì...
Nhưng có lẽ mọi người đều hiểu ý nghĩa của buổi off nóng này nên khi PL đến (hơi muộn) đã thấy gần như đông đủ những gương mặt dễ thương quen thuộc.
Phòng do Candy đặt trước trở nên chật chội với số lượng người dự định, nên mọi người quyết định chuyển lên lầu cho thoáng đãng.
Đầu năm nên nhìn ai cũng xinh tươi hơ hớ... nhìn chỉ muốn cắn :nguong::nguong:
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Đầu năm nên nhìn ai cũng xinh tươi hơ hớ... nhìn chỉ muốn cắn :nguong::nguong:
:lau: Sang năm mới có... khác...
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
:lau: Sang năm mới có... khác...
Xì tin hơn nhỉ :lau:
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Thơ của anh Kẻ Hỗ Trợ và Hahaha hay quá! :D report rất sinh động và dí dỏm.
Chúc các thành viên Vườn thơ luôn vui vẻ và ngày càng thắm thiết nhé! Ai có hình ảnh gì post lên cho mọi người cùng xem đi! Cám ơn nhiều! :D
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Ngỡ ngàng như thế là vì, lẽ ra buổi off này dự định sẽ sắp xếp cụ thể, chi tiết. Nhưng có lẽ mọi người nôn quá... nên off nóng! :o
PL chỉ lo off đột xuất thế này, thiếu ai thì...
Nhưng có lẽ mọi người đều hiểu ý nghĩa của buổi off nóng này nên khi PL đến (hơi muộn) đã thấy gần như đông đủ những gương mặt dễ thương quen thuộc.
Phòng do Candy đặt trước trở nên chật chội với số lượng người dự định, nên mọi người quyết định chuyển lên lầu cho thoáng đãng.
Đầu năm nên nhìn ai cũng xinh tươi hơ hớ... nhìn chỉ muốn cắn :nguong::nguong:
Muội tường thuật bằng thơ đi nha! Tường thuật theo viết văn lại chi tiết quá thì KHT mai mốt không chọc cười và không giành đồ ăn cho các muội nữa đâu. Lúc đó buồn ráng chịu!
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
NR có ai ở Hà Nội thì offline cái nào cho đỡ tủi....
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Muội tường thuật bằng thơ đi nha! Tường thuật theo viết văn lại chi tiết quá thì KHT mai mốt không chọc cười và không giành đồ ăn cho các muội nữa đâu. Lúc đó buồn ráng chịu!
Chàng thơ của muội đi du lịch rồi huynh ui...:o
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
tranquang
NR có ai ở Hà Nội thì offline cái nào cho đỡ tủi....
Thành viên NR ở HN cũng khá nhiều đó anh. Mọi người ở HN cũng off tân niên cho vui đi nhỉ?
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Đầu năm nên nhìn ai cũng xinh tươi hơ hớ... nhìn chỉ muốn cắn :nguong::nguong:
Rồi! thêm người thứ 2 đang... dậy thì muộn :D :botay: :D
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Rồi! thêm người thứ 2 đang... dậy thì muộn :D :botay: :D
Sao PL không giành vị trí số 1 của anh NN mà lại đi chiếm số 2 nhỉ? Hahaha.
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Rồi! thêm người thứ 2 đang... dậy thì muộn :D :botay: :D
Người thứ 1 là ai ta?:nguong::nguong:
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Sao PL không giành vị trí số 1 của anh NN mà lại đi chiếm số 2 nhỉ? Hahaha.
Hihihi KHT lại lãng đãng rồi, vị trí số 1 là của bác Phù đó! tưởng là độc quyền ai ngờ.... :D :D :D
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
cực kỳ tiếc ... vừa nghe huynh Phú Sinh báo sáng hum qua ... muốn đi nhưng lại không đi được vì bất ngờ .quá ... nên không thể dời công việc đang làm dở dang ... phải chi là thứ 5 tuần này ... thì ok rùi :(
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Hihihi KHT lại lãng đãng rồi, vị trí số 1 là của bác Phù đó! tưởng là độc quyền ai ngờ.... :D :D :D
Thế có ai muốn ... ở vị trí thứ 3 kg nhỉ????? :rolleyes: :botay:
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Thế có ai muốn ... ở vị trí thứ 3 kg nhỉ????? :rolleyes: :botay:
Phong tặng danh hiệu này, không phải ai muốn là được, đó là "bản quyền" của NN, đã đăng ký sở hữu độc quyền, cấm "in sao" dưới mọi hình thức! :D :D :D
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
tranquang
NR có ai ở Hà Nội thì offline cái nào cho đỡ tủi....
Lâm lắm rồi chẳng được tham gia vụ off nào :mad: . Em cũng ở HN nè. off off off điiiiiiiiiiiii:D
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Thế có ai muốn ... ở vị trí thứ 3 kg nhỉ????? :rolleyes: :botay:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Phong tặng danh hiệu này, không phải ai muốn là được, đó là "bản quyền" của NN, đã đăng ký sở hữu độc quyền, cấm "in sao" dưới mọi hình thức! :D :D :D
Anh PS đừng sao chép nội dung độc quyền của anh NN. Thôi thì anh em bỏ phiếu bầu Anh NN là đệ nhất ............Hồi...........Xuân cho nó lành. Mọi người nhất trí thì dành riêng cho anh NN chức này, ai muốn tranh thì cứ xem nội công của NN tới bậc nào rồi hãy thi đấu nhá!
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
PL đang viết tiếp report thơ...mọi người chờ nhé!
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Vườn thơ lại off tất niên
Nghe phone í ới ta liền đến ngay
Kêu tui hả? Có tui đây
Ló vào phòng đã. Ô hay! Ba người
Minh Thy Lá Cỏ rất tươi
Thấy huynh Hỗ Trợ miệng cười rất duyên
Đối diện là kẻ hay phiền
Ha ha ha cũng khẽ nghiêng mình chào
Bốn tay nói dóc tào lao
Mồm nhai đậu phụng. Ối chao! Là giòn
Lão Hạc xe chạy bon bon
Em chào các Bác có còn chỗ không?
Chưa ấm chỗ, gõ cửa phòng
Chàng yêu bạch mã nhong nhong đến rồi
Mọi người tám tới tám lui
Bia bọt phục vụ cứ khui hà rầm
Cô giáo từ cõi xa xăm
Đến trễ mà miệng cứ thầm đọc thơ
Người đâu ngơ ngẫn ngẫn ngơ
Hay là cô giáo lại chờ ai đây
Kiểm danh sách, thiếu mấy tay
Phòng lạnh hơi chật thế này bà con
Kêu hai ghế súp để còn...
Dự phòng cho Tím, Voi con vào ngồi.
Cười ngây cười ngất một hồi
Thôi thì chuyển chỗ lên ngồi lầu ba.(KHT)
Bia vào cứ thế lời ra
Phù sinh quần lượt áo là cũng lên
Teacher vừa đến kên kên
Miệng cười sung sướng đi bên....một mình
Anna quả thật là xinh
Môi hồng má thắm một mình....đi bên
Thạch Anh Tím tựa sấm rên
Cầu thang rung chuyển nứt rêm sàn nhà
Candy diện áo đầm hoa
Làm xong công việc tà tà góp vui
Coi như cũng tạm đủ rồi
Phale bang chủ đưa lời Tuyên ngôn
"Hôm nay vui, mà cũng buồn
Người đi kẻ ở bồn chồn nhớ thương
Quà đây! một chút vấn vương
Bé cưng nhận lấy, nhớ đường về quê"
................................................(a i típ đê, bận gùi!)
Và như trong mắt bạn bè
Long lanh những giọt sương về chực rơi
Sư huynh, tài trổ kịp thời
Quay phim với kiểu dây tời tới lui
Teacher tác nghiệp lui cui
Chụp đi chụp lại...thôi rồi hết pin
Hết pin thì kệ hết pin
Điện thoại bên mình, hoành tráng rút ra
100 vội vã kêu la
"Để tui đeo cái món quà vô cho"*
Thạch anh vờ húng hắng ho
Candy nheo mắt... khều giò phale
100 nhất quyết không xê
Cổ nàng tôi phải cận kề mới cam
Máy quay máy chụp sẵn sàng
Bà con hai họ xếp hàng run run
100 tựa chú rể mừng
Đeo xong chưa chịu dời chân chỗ ngồi
MinhThy, cảm động cất lời
Cảm ơn anh chị, mọi người quan tâm
Lỡ mai vé khó tay cầm...
...Thì em ở lại... trầm ngâm cả nhà
Thôi thôi cũng chẳng lo xa
Nếu mà như thế... hồi quà từng tay :nguong:
Màn 1 kết thúc ở đây...:o
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Lâm lắm rồi chẳng được tham gia vụ off nào :mad: . Em cũng ở HN nè. off off off điiiiiiiiiiiii:D
off off off điiiiiiiiiiiii:D
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Anh PS đừng sao chép nội dung độc quyền của anh NN. Thôi thì anh em bỏ phiếu bầu Anh NN là đệ nhất ............Hồi...........Xuân cho nó lành. Mọi người nhất trí thì dành riêng cho anh NN chức này, ai muốn tranh thì cứ xem nội công của NN tới bậc nào rồi hãy thi đấu nhá!
Ý anh là tự nhiên được nhường nên mới ngóng ngóng xem có chịu xuống thứ 3 kg ý mà , nhưng xem ra .... đệ nhất.... là chính xác nhất rùi! Hổng dám tranh với NN đâu ạ! E xếp hàng theo sau thui ạ! :emxin:
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Hôm qua máy chụp hình của Yeu bỗng nhiên hết pin nên đành phải chụp bằng ĐTDĐ mong các bạn thông cảm nhé!
Yeu100 đại diện Vườn Thơ trao quà cho Minh Thy trước sự chứng kiến của cô Pha Lê và các thành viên tham gia buổi off
http://i306.photobucket.com/albums/n...4012010196.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/n...4012010197.jpg
Minh Thy xúc động phát biểu
http://i306.photobucket.com/albums/n...4012010198.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/n...4012010199.jpg
(Ảnh do phóng viên nghiệp dư Tea...ABC chụp bằng ĐTDĐ!)
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Tiếc thật, Cá kg thể lê tham gia off cùng mọi người được. Hy vọng off lần sau thôi.
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
anh ơi còn ảnh nữa ko ạ
Mọi người không cho anh chụp nữa nên không thể tác nghiệp!!!!!! :botay:
Với lại lo chụp không thì lấy ai... uống và ăn... :nguong: :D
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Mọi người không cho anh chụp nữa nên không thể tác nghiệp!!!!!! :botay:
Với lại lo chụp không thì lấy ai... uống và ăn... :nguong: :D
Hic, vậy là hết hình rồi à huynh ơi. Thế là ko được ngắm hết mọi người rùi !!!!!!!!!!
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Có một sự phân biệt khi cô nhân viên phục vụ cứ mang đồ ăn tiếp tế cho phía cô Pha Lê - Candy - TAT - Anna - Sheiran nên nhờ thế mà mình được hưởng nhờ...!!!:botay: :nguong: :nguong: :nguong:
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
xuantung
Hic, vậy là hết hình rồi à huynh ơi. Thế là ko được ngắm hết mọi người rùi !!!!!!!!!!
Còn mà nhưng việc này phải nhờ Yeu100c post thôi!
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Có một sự phân biệt khi cô nhân viên phục vụ cứ mang đồ ăn tiếp tế cho phía cô Pha Lê - Candy - TAT - Anna - Sheiran nên nhờ thế mà mình được hưởng nhờ...!!!:botay: :nguong: :nguong: :nguong:
Có người thề không nhìn mặt PL vì hôm qua....bị đói nà anh TABC.
Nhắc vụ ăn uống nhớ hoạt cảnh này:
Huynh KHT chồm qua nhìn TAT đắm đuối:
- Huynh thèm quá muội ơi, cho huynh xin miếng đi :eek:
Còn TAT thì nhìn anh TeacherABC với ánh mắt mắt van nài:
- Cho em xin cọng râu của anh đi...:eek:
Sau một hồi ngỡ ngàng nghe, nhìn lại thì thấy:
- Anh KHT thò đũa gắp đĩa chem chép xào me trước mặt TAT
- Còn TAT thì vừa nói vừa chỉ vào mấy con mực trong cái đĩa trước mặt anh TABC...
Bắt đền huynh KHT và TAT khiến PL và mọi người cười nghiêng ngả, đau hết cả hàm...:o:nguong:
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Có người thề không nhìn mặt PL vì hôm qua....bị đói nà anh TABC.
Nhắc vụ ăn uống nhớ hoạt cảnh này:
Huynh KHT chồm qua nhìn TAT đắm đuối:
- Huynh thèm quá muội ơi, cho huynh xin miếng đi :eek:
Còn TAT thì nhìn anh TeacherABC với ánh mắt mắt van nài:
- Cho em xin cọng râu của anh đi...:eek:
Sau một hồi ngỡ ngàng nghe, nhìn lại thì thấy:
- Anh KHT thò đũa gắp đĩa chem chép xào me trước mặt TAT
- Còn TAT thì vừa nói vừa chỉ vào mấy con mực trong cái đĩa trước mặt anh TABC...
Bắt đền huynh KHT và TAT khiến PL và mọi người cười nghiêng ngả, đau hết cả hàm...:o:nguong:
Nghe TAT nói mà anh... đứng tim... :D Cũng may là phục vụ chu đáo nên TAT không đòi ăn... gì thêm nữa!!!!!:D
Công nhận hôm qua là buổi off mà cười muốn chết suốt buổi tiệc! Chỉ có Sheiran cứ canh anh bỏ ly xuống là bắt "chăm phần chăm" mệt thật! Say đến sáng nay cũng còn say!!!!!
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Nghe TAT nói mà anh... đứng tim... :D Cũng may là phục vụ chu đáo nên TAT không đòi ăn... gì thêm nữa!!!!!:D
Công nhận hôm qua là buổi off mà cười muốn chết suốt buổi tiệc! Chỉ có Sheiran cứ canh anh bỏ ly xuống là bắt "chăm phần chăm" mệt thật! Say đến sáng nay cũng còn say!!!!!
:D:D
SR ác nghen...
Hôm qua, lúc PL xuống dưới lấy xe, nghe rõ mồn một tiếng mọi người từ trên lầu vọng xuống. Lúc ấy nói xấu gì PL phải hem? :o:nguong:
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
:D:D
SR ác nghen...
:o:nguong:
Anh Teacher uống em cũng uống mà, em hổng say sao anh Teacher say được:D
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
:D:D
SR ác nghen...
Hôm qua, lúc PL xuống dưới lấy xe, nghe rõ mồn một tiếng mọi người từ trên lầu vọng xuống. Lúc ấy nói xấu gì PL phải hem? :o:nguong:
Anh có nghe mà... không nhớ nói gì....!!!!:botay:
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
Hôm qua CVK có nhờ LH một việc mà không biết có làm cho CVK không? không LH có ảnh RP gì cả phải phạt LH mới được
-
Ðề: Offline tân niên 4.1.09
:longlanh1::longlanh1::longlanh1: Zui !!!