Bài 1
Hôm nay thiếp sẽ bắt đền
Vì yêu chàng quá mới nên thế này
Bệnh tình mỗi lúc một say
Trái tim nhức nhối đắng cay trăm bề.
Printable View
Bài 1
Hôm nay thiếp sẽ bắt đền
Vì yêu chàng quá mới nên thế này
Bệnh tình mỗi lúc một say
Trái tim nhức nhối đắng cay trăm bề.
Bài 2
Ước gì chàng xẻ làm đôi
Cho em một nửa để thôi nhớ chàng
Ngày đêm thiếp cứ mơ màng
Một đêm trọn vẹn cùng chàng ấm êm.
Bài 3
Chàng ơi khắc khoải nhớ chàng
Đợi từng giây phút mà chàng nào hay
Ngậm ngùi nhung nhớ lạ thay
Ngất ngây ,ngây ngất như say thuốc tình .
Đời tôi đâu thể thiếu người
Bên người tôi thấy nụ cười xinh hơn
Dù cho sóng gió bao cơn
Tôi xin người ấy hãy sơn mối tình.
Cầu vòng bảy sắc xinh xinh
Hai ta bay bổng lung linh ngập tràn
Nắm tay dạo bước mơ màng
Qua cơn mưa bão khẽ khàng lá rơi.
Bài 5
Đêm nay hóa đá Vọng phu
Nhớ về chàng ấy thiên thu trọn đời
Mùa thu hoa lá tả tơi
Bao nhiêu chiếc lá đã rơi bên thềm.
Đố người đếm được bao đêm
Tôi đã ngóng đợi để nêm tình mình
Sao kia soi sáng lung linh
Cho đôi mắt thiếp vì tình lệ rơi.
Bao đêm chăn gối cô liêu
Bây giờ nàng đã mĩ miều cùng ai
Bóng đêm buông xuống hai vai
Không còn thức trắng đêm dài nữa đâu
Bài 6
Quanh anh có bao người đẹp
Còn em đây chỉ là tép là tôm
Bao nhiêu lê táo,bưởi bom
Còn Sao em chẳng ai ôm đâu nè.
Bài 7
Em đây sao giống chiếc thuyền
Lênh đênh trên sóng triền miên tháng ngày
Còn Anh cơn bão lạ thay
Cuốn phăng tất cả những ngày đau thương.
Đời em lắm cảnh đoạn trường
Mong chàng quân tử tình thương dâng tràn
Yêu thì chia xớt gian nan
Cho thuyền em mãi thênh thang trọn đời.
Bài 8
Hoa nay ủ rũ người ơi
Gởi cả nỗi niềm vào lời gió kia
Một mai nếu lỡ cách chia
Hoa em nhớ mãi chẳng lìa hơi ai .
Bài 9
Cuộc đời em lắm phong ba
Bây giờ cũng muốn làm ma cho rồi
Như mà vẫn cứ nổi trôi
Như lục bình ấy đời tôi chẳng ngừng.
Trôi đi trôi mãi không dừng
Lênh đênh mặt nước người đừng cười tôi
Ước gì mình có một đôi
Như ai kia đó tình sôi bừng bừng.
Bài 10
Thiếp đây làm bóng của chàng
Ẩn mình trong gió mà chàng nào hay
Khi nào trời nổi cơn đày
Chàng bay đi mất thiếp đây một mình.
Bài 11
Tim này đau quá người ơi
Bao đêm lạnh vắng mà trời nào hay
Bây giờ nước mắt cay cay
Nhớ ai không thể đếm thay từng giờ.
Bên chàng chẳng thể nào ngờ
Thời gian nhanh quá cơn mơ tỉnh bừng
Chàng về mà thiếp lừng khừng
Quay lưng nước mắt không ngừng rơi tuôn.
Bao năm cô quạnh chẳng buồn
Mà sao nay bỗng thèm thuồng được yêu
Yêu người đã thổi tiếng tiêu
Cho lòng tôi mãi phiêu diêu tháng ngày.
Bài 12
Yêu chàng chôn kín nổi lòng
Đời em như đóa hoa hồng tả tơi
Bao giờ trời sẽ tuôn rơi
Cơn mưa ấm áp cho đời em vui.
Bài 13
Yêu chàng mà chẳng dám gần
Mình em nhung nhớ bần thần nơi nao
Gặp chàng một chút là bao
Thiếp đâu mong mỏi non cao núi dài.
Chỉ mong được gặp mặt ai
Vậy mà không thể mắt nai lệ tràn
Vấn vương tình thiếp gian nan
Vì yêu nên thiếp chẳng màng thế gian.
Bài 14
Mắt này đã ướt lệ rồi
Xin chàng đừng nói những lời hờn thương
Làm cho tim thiếp vấn vương
Không sao ngủ được phơi sương thân này.
Bài 15
Giờ này ngoài biển tịch liêu
Sóng xô ghềnh đá liêu siêu bóng nàng
Ước gì ta được cùng chàng
Một đêm trên biển chẳng màng nhân gian.
Bài 16
Em không khóc mà nước mắt cứ rơi tuôn
Cô đơn kia sao cứ mãi theo luôn
Em vẫn là chiếc bóng bên anh
Em có lỗi khi kéo anh ra biển cả
Trả anh về với tổ ấm riêng kia
Để mình em bao đêm lạnh vắng
Khóc âm thầm cho quên hết đau thương
Cuộc đời em vốn đã lắm đoạn trường
Bước em qua trên con đường là nước mắt
Nhưng em sẽ cố lên bằng ý chí
Sống kiên cường như hòn đá Vọng phụ .
Bài 17
Thôi thì người đã đi rồi
Lòng ta vẫn mãi bồi hồi tình si
Bóng chàng cứ mãi trôi đi
Cho tôi ngồi ngắm thế thì biết sao ?
Bao giờ kêu thấu trời cao
Người ta hết giận ngôi sao trên trời
Mình đây cũng sẽ trọn đời
Yêu Anh đắm đuối chẳng mời gọi ai .
Bài 18
Lòng em như đóa hoa sim
Tím màu chung thủy lặng im đợi chờ
Bao giờ người hết thờ ơ
Thì hoa sim ấy lại mơ cùng chàng.
Bài 19
Một ngày giận dỗi người ơi
Buồn như ta ở biển khơi bão bùng
Em đây vẫn đợi anh hùng
Xóa đi cơn giận thổi bùng lửa yêu.
Bài 20
Đời còn gì hỡi mây đen
Sao mi kéo đến một phen kinh hoàng
Sấm kia thì cứ đùng đoàng
Trên bầu trời ấy lo toang trong lòng
Người ta đã khép chặt lòng
Quay lưng đi mất ngóng trông nơi này
Bao nhiêu con chữ tung bay
Hóa vần thơ ấy thật hay tặng người.
Bài 21
Sao người lại nỡ bỏ đi
Cho lòng ngơ ngẩn sao thi được nè
Hoa kia đỏ thắm ngoài hè
Mà lòng xám xịt như chè đậu đen.
Bài 22
Người kia lạnh giá như băng
Làm cho nước mắt cứ rằng rơi tuôn
Bên người thì chẳng thấy buồn
Cho lòng mình đấy như buồng cau sai .
Mai này nếu được cùng ai
Có thằng bé tí để hai vui đùa
Tình mình vẫn mãi bốn mùa
Xanh tươi ,đỏ thắm gió lùa được chăng???
Bài 23
Đêm nay ta sẽ làm thơ
Làm cho đến sáng bơ phờ tình ta
Nếu mà không thể một nhà
Nguyện làm sao ấy để mà lung linh.
Chết đi sao ấy vẫn xinh
Như chàng đã bảo với mình lời hay
Sao em chết lặng từ đây
Đứng trên trời ấy tháng ngày nhìn ANH.
Bài 24
Em như hoa ở trên cành
Còn cái chậu đất là anh đây nè
Hoa kia ai hái lặc lè
Rời xa cái chậu hoa xòe cánh rơi
Bài 25
Âm thầm như chiếc lá kia
Bón phân cho đất xẻ chia thân này
Lá ơi xin cứ vơi đầy
Làm cho tươi tốt vườn này lá ơi.
Bài 26
Trời mưa nặng hạt rơi nhanh
Cho em thêm nhớ môi anh quá chừng
Vắng chàng đời thiếp như gừng
Cay cay đắng đắng xin đừng quay lưng
Bài 27
Yêu chàng lính ấy thơ hay
Nên tình ta mãi tháng ngày vương mang
Bao giờ có chuyến đò ngang
Thì xin chàng lính đưa nàng về dinh.
Bài 28
Cuộc đời chinh chiến sa trường
Hy sinh luôn cả tình thương của mình
Để mà trọn kiếp phù sinh
Lo cho đất nước yên bình mà thôi.
Nếu mà trọn kiếp của tôi
Được yêu chàng lính kề môi mặn nồng
Ấm êm hạnh phúc bềnh bồng
Thỏa lòng nhung nhớ đợi mong tháng ngày.
Thì đời của thiếp thật hay
Được làm vợ lính cùng say men tình
Tình yêu cháy bỏng của mình
Dành cho chàng lính lung linh nến hồng.
Tặng nscđ bài thơ sưu tầm về lính nhé
LÍNH MÀ EM
Em trách anh sao gửi thư chậm thế
Em đợi hoài em sẽ giận cho xem
Thư anh viết bao giờ anh muốn thế
Hành quân hoài đấy chứ lính mà em
Anh gửi cho em mấy cành hoa dại
Để làm quà không về được em ơi
Không đi lễ noel cùng em được
Thôi đừng buồn anh nữa lính mà em
Ngày về phép anh cùng em dạo phố
Tay chiến binh đan năm ngón tay mềm
Em xót xa đời anh nhiều đau khổ
Anh khẽ cười rồi nói lính mà em
Qua phố nhỏ anh ghi dòng lưu niệm
Trời mưa mưa hai đứa đứng bên thềm
Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím
Anh quen rồi không lạnh lính mà em
Anh kể chuyện hành quân và gối súng
Trăng trên đầu không đủ viết thư đâu
Biên thư cho em nét mờ nét đậm
Hãy hiểu giùm anh nhé lính mà em
Ghét anh ghê chỉ tài biện hộ
Làm người ta càng thêm nhớ thêm thương
Em xa lánh những ngày vui bên phố
Để nhớ người hay nói lính mà em . ( st )
Một duyên ,hai duyên ,lại ba duyên
Đôi bóng cùng chung một chiếc thuyền
Đêm ngày mộng tưởng nào ai biết
Tâm sự vơi đầy hóa chim khuyên.
Mã diện , ngưu đầu ta mặc kệ
Trọn đời ,ân ái nghĩa phu thê
Nghĩ chi chốn ấy loài ác quỹ
Thơ nàng không bán dạ tái tê.
Chúc chàng một sáng đẹp trời
Bao nhiêu tốt đẹp cuộc đời trao anh
Mong rằng một buổi trờii xanh
Hai ta vui vẻ chim oanh hót mừng .
Duyên ơi xin bén đừng dừng
Cho chàng và thiếp dây thừng trói quanh
Yêu nhau mà chẳng thể thành
Thương chàng vì thiếp gương lành hiểm nguy.
Mong chàng đừng có nghĩ suy
Kiếp sau phu sướng,phụ tùy cùng nhau
Nắm tay vượt bể thương đau
Yêu nhau trọn vẹn kiếp sau không rời.
Ngày đêm ca hát yêu đời
Ngồi trên đài nguyệt nói lời yêu thuơng
Nhâm nhi giọt đắng thơm hương
Hương tình phản phất hơi suơng quyện vào
Hứng từng giọt nước hoa sen
Pha trà trảm mã tăng men ái tình
Hương trà hòa quyện lung linh
Hai ta thưởng thức nguyên trinh đất trời .
Chàng như vua ấy một thời
Cùng nàng mỹ nữ trọn đời ngao du
Bên nhau múa hát phiêu lưu
Chàng đàn thiếp hát xuân thu ...bốn mùa.
Đêm nay trăng sáng lung linh
Ánh vàng tỏa xuống hữu tình nên thơ
Hai ta say đắm ngẩn ngơ
Trên đài vọng nguyệt mờ mờ ánh trăng.
Thiếp ngồi nhìn ngắm sao băng
Còn chàng thổi sáo bảo Hằng xuống chơi
Và em ca hát gọi mời
Hai ta mơ mộng trọn đời bên nhau .
Tay chàng múa khảy dây đàn
Bao nhiêu nốt nhạc tuôn tràn không gian
Màn đêm phủ xuống mênh mang
Ánh trăng dịu ngọt màu vàng xinh xinh.
Tựa vai nhau khúc nhạc tình
Say bầu rượu đá chúng mình cạn ly
Mồi là cơn gió lạ kì
Rì rào sóng biển quên đi chuyện đời .
Ấm êm hạnh phúc một thời
Vòng tay ôm chặt không lời nói chi
Hai ta múa hát đến khi
Bầu trời tắm lịm sao thì mới thôi.
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa
Từng giọt lất phất lưa thưa trên trời
Cùng chàng chọn quán tuyệt vời
Hai ta ngồi ngắm mưa rơi lạnh lùng .
Ánh đèn hiu hắt bập bùng
Như hòa vào với anh hùng,mỹ nhân
Bên chàng lòng thấy bâng khuâng
Mong trời mưa mãi đừng phân đôi đường.
Ước sao chung một mái nhà
Pha trà thơm phức để mà nhâm nhi
Một đêm trăng sáng để chi
Ngồi trên vọng nguyệt sầu bi cạn dần
Giữa đêm khúc nhạc lâng lâng
Kề vai thổn thức bâng khuâng tim mình
Người kia có hiểu mối tình
Tuyền đài chôn kín đến nghìn năm sau
Cho dù ta có thương đau
Cũng xin hóa kiếp ve sầu nhớ ai
Đời mình lắm cảnh chông gai
Nếu chàng hiểu thiếp đúng sai cạn lời.
Mưa rơi là bởi ông trời
Yêu anh là bởi những lời nhỏ to
Giận chi để mặt buồn xo
Ngày mai anh sắm chuyến đò rước em
Em giận anh lại mua kem
Dẫn đi xem hát tặng kèm cái hôn
Chiều qua anh chị bồn chồn
Không nghe điện thoại thả hồn ở đâu
Em út đợi quá là lâu
Mãi sau mới thấy lầu bầu a lô
Ổi kia mua sẵn mang vô
Nhưng nhìn kĩ lại sao đồ nhàu ghê
hahahaha