Chúc mừng Chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Các Đại ka chắc bận nhiều việc quá nên em xin châm lửa ạ.
http://imageshack.us/a/img547/9450/u...epchucmung.jpg
Ấy hôm nay là ngày Phụ nữ
Chúc chị em hai chữ: Trẻ ra
Mãi thanh xuân chẳng biết già
Làn da mềm mại như là trẻ con
Lại chúc thêm đẹp nghiêng đẹp ngả
Nhoẻn môi cười lệch cả thế gian
Giàu sang, sức khoẻ, bình an
Một nửa thế giới ngập tràn niềm vui.
Re: Chúc mừng Chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Cảm ơn I nhiều nha. Chắc hôm nay gửi tin nhắn chúc mừng mỏi tay I nhỉ!
Re: Chúc mừng Chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Triplec
Cảm ơn I nhiều nha. Chắc hôm nay gửi tin nhắn chúc mừng mỏi tay I nhỉ!
M...ỏ....i...
(em xin lỗi mỏi quá không gõ được nữa ạ):eek:
Re: Chúc mừng Chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Chúc mừng chị em luôn vui khoẻ!:eek:
Re: Chúc mừng Chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
À, có thiệp mới, thắm tươi hơn, rực rỡ hơn thiếp trước!
Re: Chúc mừng Chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Chúc mừng chị em luôn vui khoẻ!:eek:
Cảm ơn hahaha nhiều nha.
Ôi, sao có mình Triplec vào nhận quà chúc mừng thế này nhỉ. Chị em mình chắc đang tíu tít nhận quà offline rồi!
Re: Chúc mừng Chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
.
Cái tên I này xuất khẩu thành thơ giỏi quá, rất dễ thương :D:D:D
Cám ơn I và hahaha nhiều nhé.
Chúc chị em nhà NR và cả anh em nữa ngày 20/10 thật hạnh phúc và may mắn (chúc luôn anh em vì anh em vui thì chị em mới yên ổn):eek::eek:
Có chị nữa nè Triplec.
Re: Chúc mừng Chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Hôm nay Bou em nhận được tin nhắn, sau đây là mẩu đối thoại trao đi đổi lại... he he
- "Ngày 20/10 muốn tặng hoa em mà khó quá. Không biết làm sao nhỉ?
- Không cần tặng đâu anh ui. Anh nhớ và chúc tới em là quý rồi
- Tặng trực tiếp mới được ôm hôn thắm thiết chứ?
- 1 bó hoa mà được ôm hôn.. thì hơi rẻ... kkk
- Nhưng lần đầu thì rẻ. Nhưng cứ ôm hôn mãi 37 năm nữa, chắc lo nè. Lúc đấy anh 80 mà em 77 roài. Lo quá...
- ..... (Bou im lặng)
- Đúng quá. Chạy mất à?
-.... (Bou lại im lặng)...
Trưa nay 1 anh đồng nghiệp nằng nặc mời đi ăn trưa chiêu đãi... Bou em cũng lại lọ mọ về nhà ăn bún cá với con gái thôi. Không phải bó hoa nào, món quà nào cũng muốn nhận... Với em những lời chúc và nhớ tới nhau là quý rồi. Hoa và quà cũng tốt... Nhưng thương đàn ông vì 1 năm có biết bao ngày phải thể hiện là đàn ông. Cảm ơn lời chúc dễ thương của 1100i, em làm cho diễn đàn ấm áp hơn rất nhiều. CẢm ơn các anh em đã nhớ tới ngày của chị em nhé! Bou em cũng chúc các chị em của Niềm riêng sức khỏe, vui vẻ, yêu đời ạ...
Re: Chúc mừng Chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Re: Chúc mừng Chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
.
[COLOR="rgb(46, 139, 87)"]Mãi mới nhìn thấy cái flash của bạn Độc Hành. Đẹp quá, thay mặt chị em NR cám ơn bạn thật nhiều.
[/COLOR]