-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trời, nghe Bou kể con đường học của Bou mà chị nể ghê ! Thế mới xứng đáng là Anh thư chứ ! Bou biết không, chị rất thích viết nhưng cái nghề chị nó khô khan quá chừng nên sợ viết anh em đọc thấy chán. Hơn hai mươi năm về trước, chị cứ phân vân giữa chọn lựa nghề viết văn hay Luật, cuối cùng thì phải chọn theo ý gia đình. Đọc bài của Bou chị tâm đắc lắm. Nhất định, chị sẽ lập Topic, nhưng không thể thiếu sự ủng hộ của Bou, Chị Oa và các thành viên khác nữa. Thân !
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Sáng nay ham coi trận Mỹ và Pháp trong giải đá banh Women's World Cup 2011 nên đến hơn 10 giờ mới vô hãng. Ngồi chưa nóng ... ghế, mấy ông thần hẹn hò trưa đi coi trận Thuỵ Điển và Nhật. Ngày hôm nay đúng là ngựa về ngược, kết quả trái với dự đoán của mọi người. Mỹ đá bại Pháp 3-1 và Nhật đập Thuỵ Điển te tua 3-1 trong một trận đấu thật tuyệt vời. Mỹ và Nhật, hai đội mình thích, sẽ vào chung kết và cuối tuần này có dịp hò hét cùng các chiến hữu.
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Sáng nay ham coi trận Mỹ và Pháp trong giải đá banh Women's World Cup 2011 nên đến hơn 10 giờ mới vô hãng. Ngồi chưa nóng ... ghế, mấy ông thần hẹn hò trưa đi coi trận Thuỵ Điển và Nhật. Ngày hôm nay đúng là ngựa về ngược, kết quả trái với dự đoán của mọi người. Mỹ đá bại Pháp 3-1 và Nhật đập Thuỵ Điển te tua 3-1 trong một trận đấu thật tuyệt vời. Mỹ và Nhật, hai đội mình thích, sẽ vào chung kết và cuối tuần này có dịp hò hét cùng các chiến hữu.
Cả hai trận đều hấp dẫn. Xem bóng đá nữ thật nhẹ nhàng nhưng không hiếm những pha bóng quyết liệt gay cấn... Quá đỉnh!
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Thú vị thay mấy chàng cay....
Làm cho Bóng đá loay hoay cả ngày
Nhật , Mỹ thoắt cái xong ngay.
Làm cú 3-1 hất ngay 2 " Bà" ( Pháp - Thụy điển) :youarethewoman:
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
[QUOTE=Dung_SHA;108995 Nhất định, chị sẽ lập Topic, nhưng không thể thiếu sự ủng hộ của Bou, Chị Oa và các thành viên khác nữa. Thân ![/QUOTE]
Em cứ xây một túp lều, góc nhà, hay mảnh vườn nho nhỏ nào ở đây thì cũng sẽ được mọi người hàng ngày mang tranh ảnh, hoa thơm đến rải ở nhà em đó em à.
Đợi nhà mới của em.
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Sáng bỏ con cá gì giống như con lươn nhưng to bằng cổ tay ra để làm sạch sẽ nấu cary cho trẻ con ăn. Khi mình dội nước sôi vào để cạo nhớt thì dội phải trúng tay. Thế là vội xả nước lạnh vào tay rồi làm tiếp cho xong. Cứ nghĩ mình có bàn tay lao động chai sạn chịu được lửa nên ko sợ , nhưng giờ ngồi đánh máy, nhìn mu bàn tay đang phồng rộp từ từ mà sợ quá...Chỉ sợ để lại sẹo thôi...
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Em nghe nói bôi mỡ trăn sẽ bớt phồng da và không để lại sẹo, chị thử xem nhe chị !
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Tội nghiệp Sis Oa, phỏng tay thì đau lắm, nhưng nếu chăm sóc tốt thì thẹo cũng chóng phai.
Không đau tới mức phải ngưng ngay lại việc làm cá, thì có lẽ chỉ phỏng độ 2 thôi, sau này khi bong bóng vỡ,(hoặc chích cho xì) Sis đừng lạm dụng các loại dung dịch rửa( nhất là cái vụ rửa nước muối) và xài các loại thuốc bôi theo đúng chỉ định, sẽ chóng lành.:eek:
À, bây giờ nếu rát thì Sis cứ mạnh dạn dùng túi chườm đá cho đỡ đau.
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Anh nhớ và mong em,
Lòng rộn bao suy nghĩ,
Chả làm được việc gì,
Chỉ nhớ và mong em !
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Tội nghiệp Sis Oa, À, bây giờ nếu rát thì Sis cứ mạnh dạn dùng túi chườm đá cho đỡ đau.
hị hị... Anh mình là đàn ông mà chu đáo ghê cơ... sis Oa được quan tâm vậy chắc mau khỏi thôi...
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Tìm em mà hoài chẳng thấy,
Trai đẹp giăng khắp phố phường,
Em thì ngây ngô đến vậy,
Lạy trời xin chút xót thương !
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Lâu rồi mới có 1 ngày thảnh thơi như hnay...
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Ngày hôm nay là ngày rằm. Sáng, dắt xe đi làm, mẹ tôi bảo: Hôm nay là ngày rằm nghen con! Điều đó có nghĩa là hôm nay tôi ăn chay.
Một tháng ăn chay 2 lần. Ăn chay để mình cảm thấy nhẹ nhõm, thanh tịnh. Bớt sân si, bớt bon chen đi một chút. Ăn chay để tinh thần mình được tỉnh táo, nhẹ nhàng hơn. Ăn chay để mình tưởng nhớ lại thời nghèo khổ, bữa ăn chỉ toàn rau chấm nước tương, để trân trọng những gì mình đang thụ hưởng, ăn chay để tưởng nhớ những người thân yêu của mình đã ra đi...
Chợt thương mẹ. Lớn tuổi rồi vẫn còn nhắc nhở mình giữ cái nếp của ông bà. Cũng may là mình còn có mẹ, còn có người nhắc mình bớt bon chen trong cuộc sống, có người vỗ về khi mình ngã trên đường đời...
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Em nghe nói bôi mỡ trăn sẽ bớt phồng da và không để lại sẹo, chị thử xem nhe chi
DS, Cám ơn em đã chỉ cho chị phương thuốc mỡ trăn, nhưng ở bên đây mỡ trăn hiếm lắm, chị đi hỏi mấy tiệm thuốc bắc rồi mà họ cũng ko có...
và xài các loại thuốc bôi theo đúng chỉ định, sẽ chóng lành.
À, bây giờ nếu rát thì Sis cứ mạnh dạn dùng túi chườm đá cho đỡ đau
Hahaha
Cám ơn em chỉ cho chị cách chườm đá. Chị là thợ nấu bếp nên bị bỏng là thường xuyên. Chị vẫn biết em chu đáo rồi, nhưng còn tỉ mỉ như vầy nữa thì đúng là zdai hiếm đó. Thơ văn giỏi, làm kinh tế hay, kua gái cũng gầu nữa...Hì hì:D
Ko ngờ em cũng tỉ mỉ ghê ta, thảo nào bao cô
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
.
Một ngày mệt mỏi rã rời.... không biết mình đã đi bao nhiêu km trên đường nữa... đông, kẹt xe, cười, nói
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Ngày hôm nay là ngày rằm. Sáng, dắt xe đi làm, mẹ tôi bảo: Hôm nay là ngày rằm nghen con! Điều đó có nghĩa là hôm nay tôi ăn chay.
Một tháng ăn chay 2 lần. Ăn chay để mình cảm thấy nhẹ nhõm, thanh tịnh. Bớt sân si, bớt bon chen đi một chút. Ăn chay để tinh thần mình được tỉnh táo, nhẹ nhàng hơn. Ăn chay để mình tưởng nhớ lại thời nghèo khổ, bữa ăn chỉ toàn rau chấm nước tương, để trân trọng những gì mình đang thụ hưởng, ăn chay để tưởng nhớ những người thân yêu của mình đã ra đi...
Chợt thương mẹ. Lớn tuổi rồi vẫn còn nhắc nhở mình giữ cái nếp của ông bà. Cũng may là mình còn có mẹ, còn có người nhắc mình bớt bon chen trong cuộc sống, có người vỗ về khi mình ngã trên đường đời...
Ngày xưa Má chị còn sống cũng hay kèm chị ăn chay, giờ thì chẳng có ai nhắc nhở nên cũng ko nhớ được ngày nào rằm hay mồng một. Chị cũng hay nấu đồ ăn chay mang đến chùa để dâng lên thày và cúng má chị...Được thày hay nhắc nhở nên cố gắng ăn chay. Chị cứ vâng vâng dạ da xong lại quên mất rồi tự bào chữa. Mình là người tập luyện thể thao, lại hay vác máy ảnh đi lang thang đêm ngày nên cần phải có sức. Thế là lại cứ thịt đỏ chén em à. Hì hì.
Nhờ vậy mỗi lần đi dã ngoại với bạn bè, chị cõng 3lo máy ảnh trên lưng, bình rượu bên vai phải, mấy con vịt quay bên vai trái., đi phăng phăng.. bỏ rơi cả đám bạn đang vạ vật mất sức ở bên đường họ vì sống quá kiêng khem. Hì hì. và kệ mọi người gọi mình là "đồ rượu thịt"
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
bỏ rơi cả đám bạn đang vạ vật mất sức ở bên đường họ vì sống quá kiêng khem. Hì hì. và kệ mọi người gọi mình là "đồ rượu thịt"
Hé hé... Trưa nay em vừa xơi thịt chó... trời mát nên ăn thịt chó thấy ngon lém... hihihi... Đàn bà con gái mà lại thích xơi những món nhậu của đàn ông... chắc cũng được liệt là "đồ rượu thịt"... hichic
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Đúng thế, phụ nữ phải béo một tý (hay nhiều nhiều tý) mới đẹp, chán vãi mấy em gầy khô!
Ăn mạnh vào chị em ơi!:cool:
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
(hay nhiều nhiều tý) !:cool:
ối rời :youarethewoman: :youarethewoman:
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Đúng thế, phụ nữ phải béo một tý (hay nhiều nhiều tý) mới đẹp, chán vãi mấy em gầy khô!
Ăn mạnh vào chị em ơi!:cool:
Đồng ý với quan điểm của hahaha! Nhưn tròn trịa thôi, đừng béo quá là cánh đàn ông ngán đó.
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Đúng thế, phụ nữ phải béo một tý (hay nhiều nhiều tý) mới đẹp, chán vãi mấy em gầy khô!
Ăn mạnh vào chị em ơi!:cool:
Vâng, chị em cũng muốn béo để đẹp để các anh đỡ chán vãi lắm ạ, nhưng khổ nỗi cha mẹ sanh ra tạng người gầy và khô vậy rồi các anh thông cảm ạ.
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ban Mai
Vâng, chị em cũng muốn béo để đẹp để các anh đỡ chán vãi lắm ạ, nhưng khổ nỗi cha mẹ sanh ra tạng người gầy và khô vậy rồi các anh thông cảm ạ.
hihi... Người mẫu ảnh nổi tiếng của NR mà lại "tự ti" gọi mình là người gầy và khô.... Gầy là gầy thế nào, khô là khô thế nào? Vớ vỉn quá! Làm mất hình ảnh người mẫu của NR quá! Cấm phát ngôn "bừa bãi"...
CHÉM :thutieu: :thutieu: :thutieu:
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
hihi... Người mẫu ảnh nổi tiếng của NR mà lại "tự ti" gọi mình là người gầy và khô.... Gầy là gầy thế nào, khô là khô thế nào? Vớ vỉn quá! Làm mất hình ảnh người mẫu của NR quá! Cấm phát ngôn "bừa bãi"...
CHÉM :thutieu: :thutieu: :thutieu:
Bou có vẻ khoái vụ chém rồi nhỉ, lúc nào cũng lăm lăm dao
:haha:
@con gái: con là niềm tự hào của NR đấy :D:D:D
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
hihi... Người mẫu ảnh nổi tiếng của NR mà lại "tự ti" gọi mình là người gầy và khô.... Gầy là gầy thế nào, khô là khô thế nào? Vớ vỉn quá! Làm mất hình ảnh người mẫu của NR quá! Cấm phát ngôn "bừa bãi"...
CHÉM :thutieu: :thutieu: :thutieu:
Chị iu bữa nay "gấu" quá ạ :p .Em có nói em gầy khô đâu, với lại về hình thức thì dù gầy khô hay mập ú cũng không bao giờ làm em tự ti được. Em nói chung về những chị em có tạng người gầy thôi ạ, chưa kể các chị em sau khi sanh và có những lo toan cuộc sống không thể mập được. Khi các anh không có lòng yêu thì đó, "nhiều tý" nhóa, "màu mỡ riêu cua" nhóa, các anh vẫn "chán vãi" như thường ạ.
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Bou có vẻ khoái vụ chém rồi nhỉ, lúc nào cũng lăm lăm dao
:haha:
@con gái: con là niềm tự hào của NR đấy :D:D:D
Con cảm ơn Mẹ ạ, sao giống "con hát Mẹ khen hay" quá dzị ạ hí hí :D
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Đúng là khổ quen rồi sướng không chịu nổi, ngày nghỉ không để chuông báo thức mà thức trúng phóc giờ như giờ ngày thường thức đi cày. Một ngày dịu mát sau một tháng mưa, có nên đi hẹn hò chơi trò tìn iu không nhờ ; ))
Sáng nay cà phê sớm
Ngồi nhìn chiếc lá rơi
Nhẹ nhàng bên thảm cỏ
Bình yên hơn những ngày...
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ban Mai
Sáng nay cà phê sớm
Ngồi nhìn chiếc lá rơi
Nhẹ nhàng bên thảm cỏ
Bình yên hơn những ngày...
Hôm nay lại đi cày
Lại lên miền heo hút
Thời gian trôi vun vút...
Chuỗi ngày dài đêm thâu
.....................................
-
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
HUhu, mềnh thấy chị em hay tin lời mấy cái tạp chí thời chang vớ vỉn, ráng nhịn ăn, uống thuốc cho gầy rất có hại cho sức khoẻ,nhân dịp chị em nhà mềnh đây đang bàn chuyện ăn uống nên muốn động viên....mà vô tìn bị chém thê thảm quá...huhuhu, tha cho mềnh đi BM ơi! zu đâu có gầy, thấy hình chị Zu roài, chỉ độ dăm năm nữa là zu cute như vậy thoi mờ!:o:o:o
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Hôm nay lại đi cày
Lại lên miền heo hút
Thời gian trôi vun vút...
Chuỗi ngày dài đêm thâu
.....................................
Hôm nay lại đi nhậu
Cuộc đời có bao lâu
Quẳng lo đi vui đã
Nâng ly thoát cơn sầu!:cool:
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Hôm nay lại đi cày
Lại lên miền heo hút
Thời gian trôi vun vút...
Chuỗi ngày dài đêm thâu
.....................................
Mặt trời vừa lên đầu
Ta mắc mồi thả lưới
Trồng cây phải vun xới
Cuối mùa vụ thắng to...
-
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
HUhu, mềnh thấy chị em hay tin lời mấy cái tạp chí thời chang vớ vỉn, ráng nhịn ăn, uống thuốc cho gầy rất có hại cho sức khoẻ,nhân dịp chị em nhà mềnh đây đang bàn chuyện ăn uống nên muốn động viên....mà vô tìn bị chém thê thảm quá...huhuhu, tha cho mềnh đi BM ơi! zu đâu có gầy, thấy hình chị Zu roài, chỉ độ dăm năm nữa là zu cute như vậy thoi mờ!:o:o:o
Kkkk Mai có đâm chém ai đâu ạ, Mai hiền lắm í, đâu phải P giờ mới bít Mai. :p
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Một trận chung kết căng thẳng không dành cho những người đau tim! Đội tuyển nữ Nhật Bản thật tuyệt vời khi giành chức vô địch bóng đá nữ. Cám ơn các cô gái Nhật Bản kiên cường... Việt Nam ơi, biết đến bao giờ...
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Hơn 2 tháng trời không đụng đến trái bóng vì chấn thương, chiều qua lại được chạy nhảy đùa giỡn với trái bóng thật vui và sảng khoái! Suốt 1 tiếng rưỡi vừa thi đấu vừa... thở nhưng bù lại cũng ghi được khá nhiều bàn thắng... Sáng nay vào cơ quan mà hai chân cứ như đeo chì bước không nổi....!!!!! :nguong: :nguong:
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Xong việc của FTC gởi gắm, đi ngủ thôi! Chúc... ai đó ngủ ngon...
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Chào ngày mới bằng những niềm vui :nguong::nguong::nguong:
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Xong việc của FTC gởi gắm, đi ngủ thôi! Chúc... ai đó ngủ ngon...
Chúc... ai vậy bác Emanuel..:huytsao:
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thảo_ANA
Chúc... ai vậy bác Emanuel..:huytsao:
Trời! Chúc 2 ngày rồi bây giờ mới thắc mắc...??? :botay: :D
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Trời! Chúc 2 ngày rồi bây giờ mới thắc mắc...??? :botay: :D
Vì hôm nay rảnh đi lang thang nên mới thấy cái tin hơi bị... lang thang k có ng nhận này nên e mới théc méc dzậy mè...:laclu:
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thảo_ANA
Vì hôm nay rảnh đi lang thang nên mới thấy cái tin hơi bị... lang thang k có ng nhận này nên e mới théc méc dzậy mè...:laclu:
:nguong: :nguong: :nguong: :nguong:
-
Re: Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Tối qua đánh tennis cùng FTC đến 22g30 về nhà mãi đến 24g mới chợp mắt ngủ. Sáng sớm 5g45 đã phải thức chuẩn bị lên đường tham dự Hội thao CNVC TP.HCM. Không khí trên sân Tao Đàn thật ồn ào náo nhiệt với 6 mặt sân cỏ mini đều thi đấu cùng lúc. Giải quy tụ đến 53 đội bóng toàn thành phố với thể thức loại trực tiếp mỗi ngày 1 trận (!) :botay:
Mãi đến 9g mới thi đấu bóng đá mà ngoài trời nắng bắt đầu gắt! Thi đấu sân cỏ mà trên đầu lẫn dưới mặt sân nóng hừng hực. Lâu rồi mới đá lại, chạy không cũng đã mệt huống hồ phải đấu giải nên thật căng thẳng! Kết quả thắng đội bạn 6 trái cộng với cái đầu gối trầy xướt một mảng to...!!!! Giờ thì thật mệt và đau nhức rêm cả người...