Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Đường cho em I đà vẫn đợi
Cớ sao Gang cắt sợi nhớ thương
Em Sec là một loài hương
I muốn hít mãi vấn vương mỗi ngày:D
Vương mỗi ngày nói đến hay!
Phen này có vẻ sắp gay go rồi!
Ở đây ông với lại tôi
Vách rừng tai vách, dừng thôi vụ này! ^_^!
Kẻo không đạn lạc tên bay
Chết người chả chết, chết người mình thương :D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Bà vẫn mê-chịu chả tê
Xem kìa có vẻ hả hê sướng mừng
Tự làm khắc sướng tửng tưng
Nào đâu có thấy ai mừng hơn ai?
Ông này chỉ được cái oai
Thùng to kêu gớm oái tròai đất ơi! ^_^! :D
Troài đất ơi Gang hâm bỏ mẹ
Tôi được cái nhỏ nhẹ người thương
Ai ai cũng muốn lên ...ường
Với tôi mãi mãi dẫu lường khổ đau
haha
Thôi, bye mọi người, I lại phải lượn mấy hôm đây:D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Thịt em nha! Ặc! Hãi rồi!
Tự nhiên lại muốn vào nồi thế kia?
Vớ ngay mấy lão rượu bia
Mười em cũng ít =>buồn chia cùng èm ! (chia buồn cùng em^_^!)
Chia cùng èm cũng ích gì anh?
Vì anh muốn thế em nên nỗi này
Giờ lại giở giọng buồn chia
Sao mà chua chát đắng cay quá trời
Thôi thì em chịu vậy thôi
Nhưng mà em quyết vụ này ko tha^^!
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Troài đất ơi Gang hâm bỏ mẹ
Tôi được cái nhỏ nhẹ người thương
Ai ai cũng muốn lên ...ường
Với tôi mãi mãi dẫu lường khổ đau
haha
Thôi, bye mọi người, I lại phải lượn mấy hôm đây:D
Lường khổ đau một màu tang tóc
Nhớ Nữ_Sơn anh khóc mất rồi
Tình đời hờ hững mây trôi
Mến em Sơn_Nữ (mà) chẳng ngồi được lên :D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Lường khổ đau một màu tang tóc
Nhớ Nữ_Sơn anh khóc mất rồi
Tình đời hờ hững mây trôi
Mến em Sơn_Nữ chẳng ngồi được lên :D
Ngồi được lên đã không nên chuyện
Sơn Nữ em và Khác nguyện cùng nhau
Dẫu cho đời có nát nhàu
Tình kia mãi thắm một màu tươi xanh
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Ngồi được lên đã không nên chuyện
Sơn Nữ em và Khác nguyện cùng nhau
Dẫu cho đời có nát nhàu
Tình kia mãi thắm một màu tươi xanh
Màu tươi xanh rành rành tuổi trẻ
Thân thể anh mạnh khỏe tráng cường
Huyết anh thuộc hệ thuần Dương
Nào mình cùng tới thiên đường ái ân :D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Màu tươi xanh rành rành tuổi trẻ
Thân thể anh mạnh khỏe tráng cường
Huyết anh thuộc hệ thuần Dương
Nào mình cùng tới thiên đường ái ân :D
Đường ái ân, Nữ cần mày chắc
Nữ với mày xung khắc vơi nhau
Còn tao đang tuổi Kim Lâu
Nhưng vì là mối tình đầu, bỏ qua :D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Đường ái ân, Nữ cần mày chắc
Nữ với mày xung khắc vơi nhau
Còn tao đang tuổi Kim Lâu
Nhưng vì là mối tình đầu, bỏ qua :D
Đầu bỏ qua, đuôi liệu thế nào
Chặt ra bóp gỏi hay xào với nem :D
Đàn ông mấy gã tòm tèm
Tán mình chị Nữ nhà em thôi à :D:D:D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sanmei
Đầu bỏ qua, đuôi liệu thế nào
Chặt ra bóp gỏi hay xào với nem :D
Đàn ông mấy gã tòm tèm
Tán mình chị Nữ nhà em thôi à :D:D:D
Em thôi à nghĩa là sao?
Anh đây vẫn đợi phá rào chui sang :D
Làm sao 2 đứa tình tang
Đá vàng cũng nát khẽ khàng lời yêu
Anh nói thế đã đủ ...xiêu?
Hay anh còn phải nói điều gì thêm?
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Điều gì thêm bao đêm trằn trọc
Thức cả đêm đóng cọc vô tường :D
Bởi chiều uống rượu Dâm Dương
Mà ko đi xả (nên) triều cường nó lên :D