Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
"Khen em nè" Khó vãi ...è! ><!
Anh muốn họa lại phải è cổ ra.
Qua sông thì phải lụy phà
Muốn có Sơn nữa lụy gà là em! ^_^!
Gà là em anh biết được àh?
Ko dưng bị gọi là gà
Gà thì cũng được nhưng là chị Nữ nuôi
Chị ơi đừng thịt em nha
Khổ thân em lắm tự dưng biến thành gà :botay:
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Còi mà thôi-sao Gang nói đúng
Chắc cũng là từ bụng suy ra:D
Vườn Thơ có mỗi I là
Trai tân, trẻ khỏe...các Bà....vào đê...:D
Bà vào đê? Vẫn máu dê
Bệnh mang 1 đống thấy ghê vào gì!
Thẫn thờ đứng khóc như ri
Bảo dưới chỉ gật cười khì quy tiên
Vậy còn cứ mải huyên thuyên
Ông I nghỉ nhé về miền huyệt kia! ^_^!
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Gà là em, e hèm cũng khó
Nhưng mà tôi chắc bó tay đâu
Yêu thì hãy nói một câu
Bằng không thì cứ lắc đầu cho xong :D
Đầu cho xong chẳng thèm mong
Thôi thế là hết xong rồi Nữ ơi
Thằng khác đúng loại tay chơi
Dẫm hoa đạp nhị đau đời làm sao
Vậy mà em cứ ước ao
Nghe hắn đi hái những sao trên trời! Khổ chưa? :D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Bà vào đê? Vẫn máu dê
Bệnh mang 1 đống thấy ghê vào gì!
Thẫn thờ đứng khóc như ri
Bảo dưới chỉ gật cười khì quy tiên
Vậy còn cứ mải huyên thuyên
Ông I nghỉ nhé về miền huyệt kia! ^_^!
Miền huyệt kia từ lâu đón đợi
Từng chuyến tàu vời vợ nguời xa
I tuy mắc bệnh mào gà:D
Nhưng khôg sao hết các bà vẫn mê
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Còi mà thôi, em ko cần phải béo^^!
Gái chưa chồng đâu cần phải thủy chung?:D
Cơm em chưa nấu gạo còn
Anh kia mời phở em càng thấy vui
Đừng khuyên em lỡ nghe lời
Khổ thân em đói phở kia ngút ngàn!^_^!
Kia ngút ngàn những hoa ban ^_^!
ANh đưa em đến muôn ngàn yêu thương
Gửi trong gió những vấn vương
Tình yêu đưa lỗi dẫn đường cho em!:D
Ưng không nào em?
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Gà là em anh biết được àh?
Ko dưng bị gọi là gà
Gà thì cũng được nhưng là chị Nữ nuôi
Chị ơi đừng thịt em nha
Khổ thân em lắm tự dưng biến thành gà :botay:
Thịt em nha! Ặc! Hãi rồi!
Tự nhiên lại muốn vào nồi thế kia?
Vớ ngay mấy lão rượu bia
Mười em cũng ít =>buồn chia cùng èm ! (chia buồn cùng em^_^!)
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Kia ngút ngàn những hoa ban ^_^!
ANh đưa em đến muôn ngàn yêu thương
Gửi trong gió những vấn vương
Tình yêu đưa lỗi dẫn đường cho em!:D
Ưng không nào em?
Đường cho em I đà vẫn đợi
Cớ sao Gang cắt sợi nhớ thương
Em Sec là một loài hương
I muốn hít mãi vấn vương mỗi ngày:D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Kia ngút ngàn những hoa ban ^_^!
ANh đưa em đến muôn ngàn yêu thương
Gửi trong gió những vấn vương
Tình yêu đưa lỗi dẫn đường cho em!:D
Ưng không nào em?
Đường cho em giành cả cho anh
Mía kia mật ngọt như đường
Giọng anh sao quá ngọt ngào vậy anh?
Lòng em vương vấn suy tư
Phen này em quyết ko tha anh Gàng
Dù anh họ Sở tên Khanh^^!
Em đây cũng nguyện cùng anh lên...ường!:D ( Lên đường nha anh!^^!)
P/s: Em ưng anh rồi! Buzz! Xxx!^^!
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Miền huyệt kia từ lâu đón đợi
Từng chuyến tàu vời vợ nguời xa
I tuy mắc bệnh mào gà:D
Nhưng khôg sao hết các bà vẫn mê
Bà vẫn mê-chịu chả tê
Xem kìa có vẻ hả hê sướng mừng
Tự làm khắc sướng tửng tưng
Nào đâu có thấy ai mừng hơn ai?
Ông này chỉ được cái oai
Thùng to kêu gớm oái tròai đất ơi! ^_^! :D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Đường cho em I đà vẫn đợi
Cớ sao Gang cắt sợi nhớ thương
Em Sec là một loài hương
I muốn hít mãi vấn vương mỗi ngày:D
Vương mỗi ngày thêm một chút hương
I về lại để quyên trên đầu giường
Đêm nằm I nhớ I thương
Rồi lại mong muốn yêu Se luôn àh!^^!