-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sanmei
oạch, anh LMH nghe đồn hum đó bảo mịt ko thèm đến .. rùi bi giờ còn ngồi đóa si nghĩ cho mất ngủ lèm giề :tinhvi: sf em mừ đã nhắm em nào rùi thì ... hjk hjk ...
Xong! Không còn chút hy vọng nhỏ nhoi nào nữa rồi Hòa ơi!
Vậy là bài thơ viết cho người ấy ...mãi dở dang rồi!
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Công nhận là Ông thông gia TZ làm thơ hay thật! Nhưng mà em ở đây là em nào...???
Nếu em .......... mà là em mà LMH cũng đang muốn làm thơ cho người ấy.... thì LMH mua xăng đốt cháy hết rừng để cho TZ không nơi dung thân luôn đó!
Em.... là em nào nhỉ? Em.... của TZ là em nào nhỉ...? Là ai nhỉ? có đeo kính hay không? có làm thơ hay không? Có chụp ảnh đẹp không?
Lại mất ngủ đêm nay rồi Hòa ơi...!!!
Tazang: Đại ca khai ra nhé! Tính sao đây??? :rolleyes: :D :rolleyes:
LMH: Muốn biết người ý mà là ai ko ???? Tính sao đây???? :rolleyes: :D :rolleyes:
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Hic...Hic.. Em hôm nay làm sao mà tự nhiên ngọng nghịu dữ vậy ta! Đọc muốn chết luôn!
hihi, tại nhìn thấy anh LMH đẹp zai wá nên em ngọng nghịu mừ :nguong::nguong::nguong:
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Đồng báo chú ý! Theo lời thú nhận của người rừng thì từ nay hãng mb VN sẽ làm giàu thêm nữa vì sự dịch chuyển thường xuyên của TZ qua đường bay CB - SG.
(Người rừng đã bị mũi tên của thần ái tính bắn bị thương nghiêng ngả). Ô - hô - ai -tai.
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Anh Tazang làm thơ hay thật, bài này hay cũng như bài ngày xưa anh làm sau khi chị Phale và MTT trở về từ đảo Cát Bà ^^
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
[COLOR="DarkRed"]Công nhận là Ông thông gia TZ làm thơ hay thật! Nhưng mà em ở đây là em nào...???
Nếu em .......... mà là em mà LMH cũng đang muốn làm thơ cho người ấy.... thì LMH mua xăng đốt cháy hết rừng để cho TZ không nơi dung thân luôn đó!
Em.... là em nào nhỉ? Em.... của TZ là em nào nhỉ...? Là ai nhỉ? có đeo kính hay không? có làm thơ hay không? Có chụp ảnh đẹp không?
Lại mất ngủ đêm nay rồi Hòa ơi...!!!
Anh LMH lại đa tình rùi, chắc đang làm thơ về... đôi mắt kính anh nhỉ :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phù sinh
Hic...Hic.. Tiểu muội muội nói ai thế nhỉ????? Hy vọng hổng phải anh!!!!
Chắc không phải là lão huynh đâu ạ :D
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Xong! Không còn chút hy vọng nhỏ nhoi nào nữa rồi Hòa ơi!
Vậy là bài thơ viết cho người ấy ...mãi dở dang rồi!
Mà túm lại ng ấy là ng nào anh ui.. ấy của sf em và ấy của anh có là 1 ko :tinhvi: ... hjk sao mà ấy ... lại đc nhìu ng cưa thế nhểy ... mình ganh tị wá :D:D:D
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Tazang: Đại ca khai ra nhé! Tính sao đây??? :rolleyes: :D :rolleyes:
LMH: Muốn biết người ý mà là ai ko ???? Tính sao đây???? :rolleyes: :D :rolleyes:
Nhật Nguyệt anh!
Anh nói đi! Anh nói người ấy là ai đi! Dù là ai thì em cũng sẽ chịu đựng được mà anh! Trái tim yếu ớt của e đã chịu đựng nhiều đớn đau rồi...... thêm 1 lần nữa.... em cũng sẽ chịu đựng được mà anh! Nói đi anh! Em xin anh đấy!
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Tặng Em.....
Sau cơn mưa Sài Gòn như chậm lại
Tím ngắt trời trải rộng dưới cánh bay
Con chim sắt đưa anh về đất Bắc
Mà lòng như xé nửa để nơi này
Đêm Sài Gòn sao lung linh huyền ảo
Đường trải dài lặng lẽ bánh xe lăn
Mới hôm qua còn là người chưa gặp
Mà đêm nay hơi thở ấm bên Anh
Sẽ nhớ mãi dù thời gian khoảnh khắc
Đất phương Nam nồng ấm mắt Em Cười
Xa Em nhé, rồi một ngày trở lại
Rất gần thôi, đợi Anh nhé....Người ơi
2-8-2008
Đôi dòng Tazang chép lại khi trên máy bay, mong các anh chị đừng chê cười.
Một lần nữa Tazang xin gửi lời cám ơn tới các anh chị và các bạn đã tạo điều kiện cho Tazang được gặp gỡ, học hỏi rất nhiều điều sau buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.
Hy vọng sớm gặp lại!
Bài này dễ thương lắm anh Tặc ui ui ui .... Em nghe chị Oa nói đã có người níu bước chưn anh rùi phải hem ... Vậy là sẽ ọp VT thường xuyên anh nhể .. hihi
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Nhật Nguyệt anh!
Anh nói đi! Anh nói người ấy là ai đi! Dù là ai thì em cũng sẽ chịu đựng được mà anh! Trái tim yếu ớt của e đã chịu đựng nhiều đớn đau rồi...... thêm 1 lần nữa.... em cũng sẽ chịu đựng được mà anh! Nói đi anh! Em xin anh đấy!
Thông tin mới nhận được: LMH lại sắp khổ vì... yêu!:botay:
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Anh Tazang về đến chổ ngồi, Thạch anh tím thay mặt VT tặng anh Tazang phần quà hội ngộ, anh Tazang vừa nhận quà vừa tranh thủ "bỏ nhỏ".
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Tặng Em.....
Sau cơn mưa Sài Gòn như chậm lại
Tím ngắt trời trải rộng dưới cánh bay
Con chim sắt đưa anh về đất Bắc
Mà lòng như xé nửa để nơi này
Đêm Sài Gòn sao lung linh huyền ảo
Đường trải dài lặng lẽ bánh xe lăn
Mới hôm qua còn là người chưa gặp
Mà đêm nay hơi thở ấm bên Anh
Sẽ nhớ mãi dù thời gian khoảnh khắc
Đất phương Nam nồng ấm mắt Em Cười
Xa Em nhé, rồi một ngày trở lại
Rất gần thôi, đợi Anh nhé....Người ơi
2-8-2008
Đôi dòng Tazang chép lại khi trên máy bay, mong các anh chị đừng chê cười.
Một lần nữa Tazang xin gửi lời cám ơn tới các anh chị và các bạn đã tạo điều kiện cho Tazang được gặp gỡ, học hỏi rất nhiều điều sau buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.
Hy vọng sớm gặp lại!
Đúng là giày dép còn có số...........TZ này đúng là số hưởng..Chắc người ấy đây.
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Tặng Em.....
Sau cơn mưa Sài Gòn như chậm lại
Tím ngắt trời trải rộng dưới cánh bay
Con chim sắt đưa anh về đất Bắc
Mà lòng như xé nửa để nơi này
Đêm Sài Gòn sao lung linh huyền ảo
Đường trải dài lặng lẽ bánh xe lăn
Mới hôm qua còn là người chưa gặp
Mà đêm nay hơi thở ấm bên Anh
Sẽ nhớ mãi dù thời gian khoảnh khắc
Đất phương Nam nồng ấm mắt Em Cười
Xa Em nhé, rồi một ngày trở lại
Rất gần thôi, đợi Anh nhé....Người ơi
2-8-2008
Đôi dòng Tazang chép lại khi trên máy bay, mong các anh chị đừng chê cười.
Một lần nữa Tazang xin gửi lời cám ơn tới các anh chị và các bạn đã tạo điều kiện cho Tazang được gặp gỡ, học hỏi rất nhiều điều sau buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.
Hy vọng sớm gặp lại!
Bài thơ hay và chứa chan cảm xúc. Cảm ơn TZ đã rung động bởi buổi off để viết những dòng thơ hay như thế này.
PL nhớ, TZ hôm ấy khá ít nói... đến nỗi PL phải trêu là TZ "mắc cỡ với ai mà ấp úng thế", thì ra TZ bị "mắt Em cười" làm cho "đứng hình" :D
Sẽ còn có dịp gặp lại phải không TZ, Lúc đó thì TZ phải ngâm bài thơ này đấy nhé!
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Đồng báo chú ý! Theo lời thú nhận của người rừng thì từ nay hãng mb VN sẽ làm giàu thêm nữa vì sự dịch chuyển thường xuyên của TZ qua đường bay CB - SG.
(Người rừng đã bị mũi tên của thần ái tính bắn bị thương nghiêng ngả). Ô - hô - ai -tai.
Không biết anh TZ bị bắn vào đâu nhưng tình hình là:
"Anh trở về trên chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng"
Về đến HP toàn đi nhặt lá, đá ống bơ ngoài đường thôi chị.
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Cảm ơn Bé Út đã cất công viết report kèm hình ảnh sinh động nha. Chị nhớ là chụp hình út dễ "xương" nhiều lắm mờ, sao có mỗi tấm đang phi... nước đại đến với lão Lang dzị? :o
Phale xin phép bổ sung những chỗ còn thiếu nha Út.
Buổi off dự kiến là 11.00. Gọi cho anh PS lúc 10 giờ:
- Lát nữa anh đi thế nào anh?
- Công việc còn quá trời nè... có đi được thì cũng chỉ ghé được chút thôi...
- Úi trời, anh mà không đi nữa... em làm sao...hichic... Công việc để... tối về làm đi anh...
- Trời, mai phải giao cho khách rồi em, sợ không kịp...
- Hic hic
Chắc thấy PL tội nghiệp, hay sợ SG ngập lụt không biết, nên anh PS dỗ dành:
- Thôi được rồi để tý nữa sắp xếp xem sao...
- OK anh, anh ráng sắp xếp nghen...
Nói thế nhưng trong lòng Phale cảm thấy bất an, buổi off chọn trúng ngày không may mắn hay sao ý... mà những trụ cột của VT đều trong tình trạng 50/50. Phale cũng muốn nản, nhưng mình nản bây giờ...thì chắc cả nhà nản hết... nên phải tự mình hưng phấn, gọi cho Tím tìm đồng minh:
- Tím, chạy ra trước giùm PL với, PL phải đi rước thầy Pearly, chắc ra hơi trễ, lỡ có ai đến sớm...
- Tím không biết đường, vừa gọi anh PS, chắc đợi anh PS ra đi cùng, anh ấy hẹn 11.00...
- Thế hả? Vậy được rồi..
Gác máy, PL lên đường đi rước thầy, trên đường đi ghé vào hiệu sách mua ít quà, ra đến nhà thầy khỏang 11.15. Trong khi đợi thầy xuống, PL gọi lại cho Tím xem đã di chuyển đến đâu rồi:
- Đi chưa Tím ơi?
- Chưa thấy anh PS đâu...:o
- Hả? Vậy thôi đi với PL nè...chắc khỏang 10 phút nữa, đợi PL đầu đường nha...
Thầy Pearly được PL dặn dò + năn nỉ "Mang đàn nha thầy" đã vất vả cõng theo cây đàn ghita. Trước khi lên xe, thầy bỏ nhỏ:
- Giao phó thầy cho tay lái lụa của em đấy nhé.
Nếu thầy biết mình nổi tiếng phóng nhanh vượt ẩu chắc thầy chuyển sang đi xe ôm cho chắc ăn rùi. (bây giờ PL mới dám tiết lộ đó nha thầy... lần sau chắc hổng dám giao phó nữa ha thầy...)
Tím hôm nay dịu dàng trong bộ váy đen. Vừa thấy PL chở thầy trờ tới là cười toe tóet, chắc thở phào nhẹ nhõm nữa.
Hai xe lên đường theo sự hướng dẫn của thầy Pearly.
- Quẹo trái. Chết rùi, ngược chiều
Hịhị... Sài gòn bây giờ, lâu lâu không ra đường là như khách lạ, đường hôm qua mới hai chiều, hôm nay đã có biển một chiều cắm sừng sững...
Xe đang bon bon thì Lão Hạc gọi:
- Cô đang ở đâu cô ơi. Cô mà không đến liền là em với chị Nhật Hạ... off riêng đấy nhé.
- Ok, ok đến liền, đến liền..
Rồi anh PS gọi, giọng buồn hiu:
- Anh không đi được rồi... vì..... Rượu của anh NHẬT NGUYỆT, anh nhờ... xe ôm chở ra, lát em nhận giùm nha.
Nỗi bất an của PL đã thành sự thật.
- Dạ, để em nhận. Anh chăm sóc... đi nhé!
Đến địa điểm off chắc cũng gần 12 giờ. Khung cảnh ở đây thật mát mẻ, trong lành. Cảm ơn Yeu100C đã chọn địa điểm và đặt bàn giùm nhé.
Đến trước PL là chị Nhật Hạ, chị Bạch Vân, Lão Hạc, và một anh chàng đẹp trai, trông hiền lành, PL mới gặp lần đầu. Quay qua hỏi LH:
- Ai đây?
- Cocacola chứ ai :D
- Ui, nhận không ra CC.
Sau màn tay bắt, mặt mừng. PL dáo dác tìm:
- Ủa, còn bạn của chị NH đâu?
- Đây nè.
Chị NH chỉ vào lẵng hoa thật đẹp có ghi dòng chữ: "Huyền Minh-Nhật Hạ chúc các bạn Niềm Riêng vui vẻ".
- Thế mà em tưởng...:o Cảm ơn chị NH và anh HM nhé.
Lão Hạc tranh thủ lúc PL còn đang ngơ ngác trước lẵng hoa thứ hai cũng đẹp không kém, thầm thì:
- Cái này LH tặng... sinh nhật cô. Hôm trước LH đặt mà tới giờ người ta mới kết xong :D
- LH vất vả quá hà. Hôm nay đâu phải off sinh nhật PL đâu.
- Thì tại... người ta, chứ không phải tại LH. :D
Hoa đẹp, người cũng đẹp. Chị Nhật Hạ và chị Bạch Vân trong những tà áo dài dịu dàng rất phù hợp với khung cảnh lãng mạn nơi này.
Yêu đã chọn bàn tiệc nằm kế sông, gió lồng lộng.
- Chụp hình đi LH
Lấy 2 lẵng hoa làm nền, PL kéo chị NH, chị BV, Tím vào chụp hình. LH loay hoay với cái máy chụp hình của PL, khiến mọi người cười mỏi cả miệng.
Trần Nguyễn sau khi gọi cho PL 2, 3 lần điện thọai mới tìm tới đến nơi. Lại một tà áo dài dễ thương bay bay trong gió. Lão Hạc sau khi ngẩn người ra nhìn mới sực nhớ là hứa cho TN bám vai... nhưng muộn rồi. TN đã nhanh chóng vào chỗ ngồi, nhìn 22:
- Sao 22 gầy vậy?
Ơ hơ mình mập hồi nào đâu? Hay mình gầy mà không biết. Nghi ngờ mình ghê!
PL tranh thủ chụp hình TN. TN hôm nay chắc mắc cỡ với LH hay sao ấy, e ấp giấu mặt trong nón. (22 nhớ không lầm thì TN thích chụp hình lắm mà. Nhớ đám cưới MN, off với 4 tỷ không TN?)
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
KTMQA
Không biết anh TZ bị bắn vào đâu nhưng tình hình là:
"Anh trở về trên chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng"
Về đến HP toàn đi nhặt lá, đá ống bơ ngoài đường thôi chị.
Thảo nào hôm qua tôi và anh CVK đi đón ở sân bay về mà cứ thấy TZ ngẩn ngơ nhìn về phương Nam...như đang tiếc nuối điều gì đó, bây giờ Transcend mới hiểu...
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Tặng Em.....
Sau cơn mưa Sài Gòn như chậm lại
Tím ngắt trời trải rộng dưới cánh bay
Con chim sắt đưa anh về đất Bắc
Mà lòng như xé nửa để nơi này
Đêm Sài Gòn sao lung linh huyền ảo
Đường trải dài lặng lẽ bánh xe lăn
Mới hôm qua còn là người chưa gặp
Mà đêm nay hơi thở ấm bên Anh
Sẽ nhớ mãi dù thời gian khoảnh khắc
Đất phương Nam nồng ấm mắt Em Cười
Xa Em nhé, rồi một ngày trở lại
Rất gần thôi, đợi Anh nhé....Người ơi
2-8-2008
Đôi dòng Tazang chép lại khi trên máy bay, mong các anh chị đừng chê cười.
Một lần nữa Tazang xin gửi lời cám ơn tới các anh chị và các bạn đã tạo điều kiện cho Tazang được gặp gỡ, học hỏi rất nhiều điều sau buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.
Hy vọng sớm gặp lại!
TZ, vào nhận tối hậu thư của "EM" nhờ PL chuyển giùm nè:
Em Đợi ....
Đất Phương Nam nơi này em sẽ đợi
Người Phương Bắc xin nhớ, có người mong
Anh đừng để sài gòn đầy nỗi nhớ
Tím lòng em, dõi mãi ánh mắt trông
Nhanh anh nhé, một ngày gần tương ngộ
Nụ cười trao nhau, ánh mắt êm đềm
Sài Gòn sáng nay không mưa sao nhớ
Hôm tao ngộ, em anh buổi đầu quen
Hà hà hà ...
Ký tên: EM
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
TZ, vào nhận tối hậu thư của "EM" nhờ PL chuyển giùm nè:
Em Đợi ....
Đất Phương Nam nơi này em sẽ đợi
Người Phương Bắc xin nhớ, có người mong
Anh đừng để sài gòn đầy nỗi nhớ
Tím lòng em, dõi mãi ánh mắt trông
Nhanh anh nhé, một ngày gần tương ngộ
Nụ cười trao nhau, ánh mắt êm đềm
Sài Gòn sáng nay không mưa sao nhớ
Hôm tao ngộ, em anh buổi đầu quen
Hà hà hà ...
Ký tên: EM TY
EM TY = MT = MINH THY...??? Chẳng lẽ là Minh Thy???
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Ui Tím em ơi là Tím em! Thế này thì động đất rồi...Trời đất nào chịu nổi đây ...
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Em Đợi ....
Đất Phương Nam nơi này em sẽ đợi
Người Phương Bắc xin nhớ, có người mong
Anh đừng để sài gòn đầy nỗi nhớ
Tím lòng em, dõi mãi ánh mắt trông
Nhanh anh nhé, một ngày gần tương ngộ
Nụ cười trao nhau, ánh mắt êm đềm
Sài Gòn sáng nay không mưa sao nhớ
Hôm tao ngộ, em anh buổi đầu quen
Hà hà hà ...
Ký tên: EM
Đa tạ nhé, ấm lòng Người Phương Bắc
Đất Phương Nam, nơi ấy sẽ có ngày..
Ồ lạ nhỉ...lại EM nào vụt hiện???
Xẻ làm năm... Zăngtạc cũng vui lòng
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Cứ ngỡ người rừng hoang dã lắm
Ai dè trắng trẻo nét thư sinh
Đến trễ nhưng cũng may còn có dịp hội ngộ cùng Tazan. Không nói với nhau được nhiều nhưng những cái bắt tay thân mật cũng nói lên tình cảm quý mến nhau như anh em một nhà của NR.
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
em không đi off được, thấy mọi người đi vui quá, em cũng vui theo. Chúc mừng buổi họp mặt đầu tiên thành công tốt đẹp của các anh chị.
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Cứ ngỡ người rừng hoang dã lắm
Ai dè trắng trẻo nét thư sinh
Đến trễ nhưng cũng may còn có dịp hội ngộ cùng Tazan. Không nói với nhau được nhiều nhưng những cái bắt tay thân mật cũng nói lên tình cảm quý mến nhau như anh em một nhà của NR.
Ối rời ơi bây chừ mới thấy Đại huynh xuất hiện....Mấy hôm nay Bận Đụủ thứ chuyện nhể.....Đại huynh hết Bận chưa?
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Ối rời ơi bây chừ mới thấy Đại huynh xuất hiện....Mấy hôm nay Bận Đụủ thứ chuyện nhể.....Đại huynh hết Bận chưa?
LH ghẹo đại huynh hòai ha. :mad:
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Cứ ngỡ người rừng hoang dã lắm
Ai dè trắng trẻo nét thư sinh
Đến trễ nhưng cũng may còn có dịp hội ngộ cùng Tazan. Không nói với nhau được nhiều nhưng những cái bắt tay thân mật cũng nói lên tình cảm quý mến nhau như anh em một nhà của NR.
Cám ơn Huynh KHT, hy vọng sớm gặp lại
Dốc hết những cốc chua cay này......
http://i242.photobucket.com/albums/f...t/DSC04488.jpg
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Sao mà hình của LT xuất hiện nhiều vậy? thiện tai, thiện tai!
Chỉ muốn làm ẩn sĩ thôi mà lại bị thế này! Bà 19 ơi, cớ sao lại thế?
Dù sao thì cũng cám ơn Sheiran và Phale đã có những bài report rất sinh động và dễ thương.
Rất tiếc là hôm đó LT phải xông pha Đông Tây Nam Bắc bốn phen từ 11g sáng tới tận 1g sáng hôm sau. Cám ơn mọi người và Phale đã tổ chức một cuộc hội ngộ rất vui để LT có dịp được diện kiến các huynh tỉ muội của Phale, các nhân vật trầm trọng của miền Bắc và miền Nam, hihi.
Nhớ nhất là cái bắt tay ấm áp và những ly rượu "Làng Vân" của TZ.
Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và tràn đầy sinh lực.
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
" Ngả nghiêng cánh bay, con tàu thét gầm rời xa thành phố rồi......."
Ngồi một mình chợt nghe câu hát
Nỗi nhớ Em tràn ngập chiếm hồn Anh
Giọng nói đó ấm mềm như hơi thở
Tóc Em bay vương theo nắng Sài Gòn
..................................................
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
" Ngả nghiêng cánh bay, con tàu thét gầm rời xa thành phố rồi......."
Ngồi một mình chợt nghe câu hát
Nỗi nhớ Em tràn ngập chiếm hồn Anh
Giọng nói đó ấm mềm như hơi thở
Tóc Em bay vương theo nắng Sài Gòn
..................................................
Tương tư thiệt rồi ha TZ. Thiện tai, thiện tai.
Giọng nói ấm: Có nhiều giọng nói ấm.
Tóc dài: Có nhiều tóc dài
"EM" là ai... là ai? Tò mò ghê TZ. :o
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
langthang
Sao mà hình của LT xuất hiện nhiều vậy? thiện tai, thiện tai!
Chỉ muốn làm ẩn sĩ thôi mà lại bị thế này! Bà 19 ơi, cớ sao lại thế?
Dù sao thì cũng cám ơn Sheiran và Phale đã có những bài report rất sinh động và dễ thương.
Rất tiếc là hôm đó LT phải xông pha Đông Tây Nam Bắc bốn phen từ 11g sáng tới tận 1g sáng hôm sau. Cám ơn mọi người và Phale đã tổ chức một cuộc hội ngộ rất vui để LT có dịp được diện kiến các huynh tỉ muội của Phale, các nhân vật trầm trọng của miền Bắc và miền Nam, hihi.
Nhớ nhất là cái bắt tay ấm áp và những ly rượu "Làng Vân" của TZ.
Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và tràn đầy sinh lực.
Tặng huynh LT
ơ này..chố này cũng có " Đèn lồng Đỏ treo cao" giống nhà ta sao
http://i242.photobucket.com/albums/f...t/DSC04389.jpg
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Tím lãnh trách nhiệm gọi món trong khi PL bận rộn với điện thọai.
15 huynh gọi điện thọai bảo gần tới rồi mà sao mãi vẫn không thấy đâu.
Điện thọai PL rung lần thứ...xxx:
- Tazang đu dây đến lò gạch rồi nè. Giờ đi đâu nữa.
Ủa, sao có lò gạch ở đây? Hay TZ đi lạc rùi. PL vội vàng hỏi kỹ:
- Ở đâu TZ?
- Cổng gạch...
- À à (hú hồn)... đi qua khỏi cổng, quẹo trái là thấy liền à...
Sau khi nghe PL thông báo: "Người rừng tới". Mọi người đổ dồn mắt ra hướng đường đi. Kia rồi! May quá, không phải khố.
TZ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trắng trẻo, phong độ. Trang phục đúng mốt. Tay cầm bó hoa rực rỡ. PL thay mặt vườn thơ nhận bó hoa của người rừng trao cho, xúc động nói lời cảm ơn.
Minhthy xuất hiện âm thầm vào đến tận bàn như là biết rõ địa điểm off.
- Yêu100C đâu MT?
- Anh ấy về đến SG rồi chị. Chắc 30 phút nữa có mặt
Vừa trả lời MT vừa bận rộn nối mạng tường thuật trực tiếp cho CK như đã hẹn hò trước đó... Nhưng mạng kiểng cho nên... chỉ được ít phút là ... tắt hình, đứng bóng.
Thầy Pearly sau khi quan sát mọi người bắt đầu tìm hiểu đối tác. PL giới thiệu một lượt tất cả mọi người. Nhác thấy TZ ngồi cô đơn cuối bàn, PL nói nhỏ với Tím:
- Tím chuyển chỗ sang đây đi, tiếp và phục thù TZ giùm PL nghen. Hồi ở HP, TZ cho PL say đó!
Tím ra chiều e thẹn nhưng cũng chuyển chỗ sang ngồi đối diện TZ, Không biết có phục thù nổi cho PL không đây?
Yeu100C cũng xuất hiện mà không cần dẫn đường. Hôm nay trông Yeu tươi tắn là biết chuyến đi Cambodia thành công mỹ mãn rùi.
Yeu vừa vào đã hỏi, còn anh KHT đâu? Thucsinh đâu? anh Phù Sinh đâu? MTT đâu? Haizzz hỏi PL, PL phải hỏi điện thọai thôi. Bấm mấy gọi cho anh KHT:
- Đến đâu rồi anh ơi?
Im lặng mấy giây.
- Đến đâu là đến đâu em?
- Trời, hôm nay off mà anh.
Im lặng mấy giây.
- Anh bận rồi, chiều anh ghé nhé
Tắt điện thọai rồi mà PL chưa hết ngạc nhiên. Ơ sư huynh của mình quên hay sao thế? :o
Gọi cho anh Lang Thang:
- Đang ở đâu anh ơi?
- Anh đang.... hôm nay anh có 3 sô lận... chắc tranh thủ ghé chút thôi...
- Được mà anh, ghé chút cũng được mà...
- Ok, chắc khỏang 1 tiếng nữa
Mừng quá. Lâu lắm rồi không gặp lão Lang. Hic hic.
Gọi cho Thucsinh:
- Sao ha Thucsinh?
- Chắc phải khuya người ta mới thả TS ra được.
Rồi tự nhiên nghe giọng Nhật:
- Moshi, moshi
Ơ chẳng lẽ chập mạch, lạc qua điện thọai ông sếp mình? Thôi không cần biết ai, nhưng chắc hắn là kẻ bắt cóc đây. Thế là: "Ông đó nha, ông bắt cóc bạn tui thì liệu mà thả ra nha...". Chắc nhờ mình hăm dọa thế mà TS sau đó có mặt ở tăng hai.
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Ối rời ơi bây chừ mới thấy Đại huynh xuất hiện....Mấy hôm nay Bận Đụủ thứ chuyện nhể.....Đại huynh hết Bận chưa?
Tặng Lão Hạc chủ quán....hẹn một ngày lại khoác vai cạn chén nha
http://i242.photobucket.com/albums/f...t/DSC04435.jpg
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Tặc ơi ... Gởi hình cho em ... hú hú hú
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
[COLOR="SeaGreen
Tím ra chiều e thẹn nhưng cũng chuyển chỗ sang ngồi đối diện TZ, Không biết có phục thù nổi cho PL không đây?
[/COLOR]
Tưởng đâu đối tượng là TZ, đâu dè LT lại bị dính đạn lạc. Nghe tường thuật một đoạn nè:
- Hôm nay em không còn là Thạch anh nữa, chỉ còn là Tím thôi.
- Em không nhớ là bà thứ mấy của anh nữa. Chỉ muốn uống với anh ba ly thôi, vào ba ra bảy mà anh!!!
Hoá ra vì ngồi gần TZ nên bị trúng đạn lạc. Vào chưa kịp ăn gì cả là bị uống 5 ly làm LT thấy đèn lồng đỏ treo khắp nơi ...:D
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Hạc trông phong độ lắm thay
Bầu rượu to uỵch trong tay không rời
Sơ mi trắng đến rạng ngời
Cười duyên ánh mắt lả lơi bao nàng? :D
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
langthang
Tưởng đâu đối tượng là TZ, đâu dè LT lại bị dính đạn lạc. Nghe tường thuật một đoạn nè:
- Hôm nay em không còn là Thạch anh nữa, chỉ còn là Tím thôi.
- Em không nhớ là bà thứ mấy của anh nữa. Chỉ muốn uống với anh ba ly thôi, vào ba ra bảy mà anh!!!
Hoá ra vì ngồi gần TZ nên bị trúng đạn lạc. Vào chưa kịp ăn gì cả là bị uống 5 ly làm LT thấy đèn lồng đỏ treo khắp nơi ...:D
Còn đọan nào nữa, tường thuật tiếp đi Lão Lang ui. Thấy 2 người tỉ tê dài lắm mà...:D
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
sau khi rời Nice MTMK em bị ....lạc đường phải hỏi thăm mãi mới tới đc Hoạ Mi . tới nơi mọi người đã đông đủ hết , lần đầu gặp bác Tha Thứ , anh Tea .... , ai ai cũng phong độ nhìn mà thèm . Một ngày off thật vui , bế mạc em hát bài gì đến giờ cũng chưa nhớ nổi ...:D :D :D ( phải luyện để còn di hát với anh TT nữa chứ nhỉ )Buổi off kết thúc thành công tốt đẹp . thank anh TT nhìu nghen , trên đg về anh em tâm sự mới hiểu nhiều hơn .
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Còn đọan nào nữa, tường thuật tiếp đi Lão Lang ui. Thấy 2 người tỉ tê dài lắm mà...:D
Hì hì, đâu dám tỉ tê. Phale ngồi tuốt phía trên mà cũng thấy 2 người tỉ tê nữa ư!!! bó tay luôn!
Thật sự thì đâu có nói gì nhiều vì phía đối diện có TZ cứ liên tục rót rượu với cặp mắt mang hình "viên kẹo"
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
"Người rừng" có lúc ngẩn ngơ
Áo em tím, đường về hoang chiều tím
Tóc em dài, vướng bận bước chia tay
Bỗng ước mình không biết mỏi cánh bay
Thêm chút nữa, ta gần thêm chút nữa!
Mắt em liếc thơ tình anh sống dậy
Nhịp tim run cũng rộn rã nhiều hơn
Ước thời gian đọng lại ở môi hôn
Và khoảng cách chỉ còn là gang tấc
Giơ tay vẫy, anh trở về phương Bắc
Tạm chia tay nhưng lòng vẫn thật gần
Mắt ai nhòe, ai líu quíu bước chân
Hẹn gặp lại Niềm Riêng ơi!!! gặp lại.
Tặng Tazang và... người ấy... Niềm riêng! :rolleyes:
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Anh Phù Sinh thì như đã nói, không biết gây thù óan gì với ông trời mà đến phút cuối phải ngậm ngùi đưa rượu đi, còn mình ở lại.
MTT (Candy) thì giờ đó đang bị cách ly...trong phòng thi.
15 huynh Nhím con sau khi được PL hướng dẫn đi thẳng, quẹo trái, cũng tìm được tới bàn tiệc. 15 huynh mang đến buổi off quà của KV, tặng cho mỗi người một cây bút có khắc dòng chữ "Kỷ niệm 08/2009...". Admin có khác. PL cảm ơn 15 huynh Nhím con nhiều lắm. Thật là thiếu sót khi NR không có món quà lưu niệm nào trao tặng cho các bạn ở KV. Thịnh tình này của KV, Vườn thơ NR đành hẹn đáp tạ lại vào buổi off năm sau huynh nhé!
PL có ý đợi SunWild, Lao Ái như đã hẹn hò... nhưng tin nhắn đến ngay lúc đó làm tiêu tan bao hy vọng.
- LA phải hủy vé vì có một người bạn bị tai nạn đêm hôm trước đang nằm cấp cứu.
- SunWild hôm nay có chuyến đi xa với gia đình nên không về kịp.
Thành phần buổi off xem như tạm đầy đủ, chỉ còn anh Langthang và Sheiran nữa thôi.
Mọi người chuẩn bị nhập tiệc thì rượu được chuyển đến. Một bình Làng Vân của TZ và 6 chai Bàu đá của anh NN. LH phát huy sở trường ngay. Bán rượu từ giây phút đó!
Anh NN gọi điện thọai dặn dò:"Rượu ấy để làm quà cho mọi người em nhé....", đồng thời chúc VT off vui vẻ thành công!
Lão Langthang xuất hiện đúng hẹn. Mỗi lần gặp là mỗi lần PL thấy anh ấy trẻ ra, phong độ hơn. Anh dùng thuốc tiên hay sao vậy anh LT?
Lão Lang ngồi chưa ấm chỗ đã nhấp nhổm muốn chạy sô tiếp. Phải năn nỉ "đợi bà 19 của anh đến rồi về nè".
Nghe đến bà 19, lão Lang chịu phép liền. Cũng phải thôi, bà 19 xinh thế, tài thế. Không chịu phép mới lạ. Lão Lang nhỉ?
Sheiran đến sau đó không lâu, trong chiếc áo màu hồng rực rỡ, xinh xắn. Lão Lang galang đã đưa Sheiran vào chỗ ngồi cạnh Lão. Và những chuyện xảy ra sau đó thì SR đã viết ở trên.
PL cảm ơn COCKOO, Hòang_Tử_Ngây_Ngô, Thinghien, anh Nokiavt, anh NHẬT NGUYỆT, LaoÁi, SunWild, Sơn_nữ83... đã gọi điện, nhắn tin chúc mừng cho buổi off dài nhất của Vườn thơ.
Cảm ơn một lần nữa sự tham gia nhiệt tình của các anh chị và các bạn.
Cảm ơn Admin KV, Admin VNG đã tạo điều kiện cho NR được giao lưu với các anh chị và các bạn.
Hẹn một buổi off khác đông hơn, dài hơn nhé các anh chị và các bạn!
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Sao LT chẳng có được món quà nào cả vậy? buồn 1 phút!
Cũng cố công trèo, cố bám đeo
Người đầy kỹ vật, tớ thì nghèo
Phen này quyết chí đòi quà cáp
Chẳng muốn đêm nằm cứ lạnh teo !
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
"Người rừng" có lúc ngẩn ngơ
Áo em tím, đường về hoang chiều tím
Tóc em dài, vướng bận bước chia tay
Bỗng ước mình không biết mỏi cánh bay
Thêm chút nữa, ta gần thêm chút nữa!
Mắt em liếc thơ tình anh sống dậy
Nhịp tim run cũng rộn rã nhiều hơn
Ước thời gian đọng lại ở môi hôn
Và khoảng cách chỉ còn là gang tấc
Giơ tay vẫy, anh trở về phương Bắc
Tạm chia tay nhưng lòng vẫn thật gần
Mắt ai nhòe, ai líu quíu bước chân
Hẹn gặp lại Niềm Riêng ơi!!! gặp lại.
Tặng Tazang và... người ấy... Niềm riêng! :rolleyes:
Cám ơn...xin cám ơn Đại Ka NN đã hiểu cho Đệ...
p/s: mà Đại ka đúng là Nhật Nguyệt-cái gì cũng biết :botay:
-
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
"Người rừng" có lúc ngẩn ngơ
Áo em tím, đường về hoang chiều tím
Hình như hum off em nhớ ko có ai mặc áo tím nhỉ :D