Hì.. Kể đêm ấy bệnh gì ngóng... hờn... cũng được mờ muội! :D
Printable View
Hì.. Kể đêm ấy bệnh gì ngóng... hờn... cũng được mờ muội! :D
23. Đêm 19/06/2010
Sang ngày 20 rùi, 9 đêm thức cùng world cup, năm nay là lần đầu tiên mình xem world cup, lần đầu tiên dành tgian xem bóng đá. Trước đây mình chỉ xem đá bóng khi có Việt Nam đá, mình vốn ko mê môn thể thao này, tinh thần dân tộc thì xem thế thôi... Nhớ thưở mới vào ĐH cũng chơi cá độ "cơm áo gạo tiền" cái kiểu sinh viên, nhưng chả bao giờ xem đội mình cá đá thế nào... nghĩ cũng buồn cười.
Thật ra động cơ đầu tiên khiến mình tìm hiểu bóng đá vì thấy đàn ông ko ai là ko mê cái món này, tụi bạn gái mình nhiều đứa cũng mê, mình thì chả biết gì... Thử tìm hiểu vậy, sau này còn xem với... ox tương lai, kẻo mình ko biết gì hắn quăng mình ở nhà vò võ, tới mùa bù khú với bạn bè, rồi 1001 chuyện liên can... biết đường đâu mà lần, đường đâu mà kiểm soát :D, cái gì cũng "đồng vợ đồng chồng" cho nó chắc cú :D - anh nhậu thì về nhà, em nấu đồ nhậu mời bạn, thích có thể lai rai chung, thỉnh thoảng hàng quán em cũng đi theo, anh xem bóng đá thì rủ bạn về nhà vừa xem vừa lai rai, em lo phần hậu cần bếp núc, thích ra ngoài xem em cũng đi theo... thế cho nó chắc, nhỉ! :rolleyes::D
........
Theo dõi cái trò này cũng thú... lại vào trận mới rùi... :D
Hahah, chị yêu.
Đọc mấy dòng của chị mừ hnhu thấy sao...thấp thoáng bóng hnhu ở chỏng.
HNhu cứ thắc mắc quoài: hông biết mắc cái dịch gì mừ mấy thằng chả cứ tụ tập hò hét điếc lỗ tai. HNhu ngồi đây giờ này là tại mấy chả nà.
HNhu hông biết coi đá banh. Nhưng hồi đi học thì lại đá banh dữ lắm. Đá dzới con chai luôn. Toàn thắng mới ghê chứ! Thắng hông phải do đá giỏi, mừ, do ăn gian giỏi dzới lại cãi giỏi.
Nhưng có gan ngồi coi như chị giờ thì hnhu...bó tay. HNhu thà ngồi mần thơ mình ên chatbox!
:longlanh1::nguong:
Mới gội đầu xong, vẫn như thưở bé, thích nước, thích tắm gội, nhưng giờ mỗi lần gội đầu lại ngại, vì tóc rụng nhiều...
Ngày xưa ngoại gội đầu cho bằng bồ kết, tóc đen, suông thẳng, dài và dày. 11t không còn ngoại nữa, nhưng cũng còn bồ kết, cắt tóc ngắn bớt đi, vì 1 mình ko thể vật lộn với mớ tóc dài mỗi khi gội đầu, mỗi khi ra gió về thì chải đầu quả là một việc tốn nhiều công sức...
12t - ko còn bồ kết, tóc "bị" lôi đi cắt đến tận mang tai, khóc hết 1 ngày...
Sau khi tốt nghiệp 12 để tóc dài lại, mái tóc dày ngày xưa theo thời gian trải nghiệm cùng "công nghệ dầu gội" đến nay chỉ còn là "một nhúm điều hiu bé tẻo teo"... Mỗi lần chải tóc thấy sao mà... trống vắng chiều nay đến thế, lia vài ba lược là xong...
Tóc ko còn dài, ko còn dày, cũng chẳng còn suông, chỉ được cái là còn đen tuyền, ai gặp mình cũng hỏi có nhuộm tóc ko mà tóc đen đẹp quá, thế là 1 ngày đẹp trời đi nhuộm nó vàng hoe... Anh thợ nhuộm cho mình bảo "tóc gì lì quá, nhuộm 3 lần thuốc mà ko lên màu, ngta nhuộm 1 lần đã lên"... Ờ... cuối cùng là sau khi nhuộm 1 năm nó mới bắt đầu... lên... và "lên" rùi chắc là khó "xuống"... :D Mặc... Cái gì cũng hết rồi, thôi thì cho hết tất... khỏi vấn vương...
Ngày xưa lúc nào cũng xoã tóc, từ từ thì cột, kẹp, giờ là bới... vì sao...
Vì bây giờ cái vẫn ti toe trên đầu chả còn là tóc nữa... Và ngày xưa vẫn mãi là ngày xưa...
Cái ảnh này đáng iu quá đi em!:naonao:
Hi... Hi... Chắc phải.... lựa... cả 1 xấp hở muội!! :D
24. Đêm 20/06/2010
Chú út ở CM lên học bồi dưỡng gì đó ở ĐHCS, chú hơn mình 1 tuổi, từ nhỏ chơi thân như bạn bè, chú có bản chất... thuần nông dân, dù làm CA hẳn hoi ^^, mình thích cái chất phát hiền hoà của chú. Trước khi lên SG chú đt dặn đi dặn lại nhớ lên chỗ chú chơi vì: "hai lúa lên sg ko quen ai cũng chẳng biết gì", mình phì cười...
Chú cháu kéo nhau ra quán, gọi cho chú vài món lạ lạ, chú nói có 5 người bạn lên học chung, mình ok, mời ra chơi cùng, người CM mình có cái hay là đi đâu người ta cũng nhận ra... người miền quê :D, có những đặc trưng mà như giang hồ thường nói là "rửa mấy cũng ko hết mùi phèn", huống chi "ko rửa", mình cứ cười suốt, (đám phục vụ NH đứng ở bàn mình cũng cười suốt :D), chỉ việc đơn giản từ bx MTây lên trường thui mà cả nhóm của chú đi lạc từ bx MĐông xuống chợ BThành, xuống chợ AĐông, vòng lên BDương rùi mới tới được trường :youarethewoman:... bạn chú trêu sao thấy mình "giống ng xì phố chứ ko giống ng CM", biết sao được, từ nhỏ mình sống với bà ngoại, mà bà ngoại chẳng phải ng CM, mình chỉ nheo mắt "máu là máu ng CM đấy!"...
Chú nhậu dở nên chú và 1 ng nữa... xỉn trước, chú cháu đang định về thì hai anh chị của 1 ng bạn trong nhóm chú đến, từ Bình Tân lên thăm em, bạn chú năn nỉ mình ở lại cùng, ko lẽ anh chị ngta mới đến mà mình về cũng kì, thế là ở lại, anh của bạn chú đề nghị chuyển chỗ cho có ko khí, ok, mình thanh toán rùi tháp tùng theo.
Vừa sang chỗ mới thì trời đổ mưa tầm tã, mình định về sớm cũng đành chờ hết mưa, mọi ng ăn nhậu khí thế, mình chỉ ngồi chơi cho vui. Hết mưa, mình đòi về, mọi ng nói vậy về chung luôn, anh của bạn chú kêu tính tiền, lạ cái là nhân viên đem hoá đơn ra đi 1 vòng mà cũng ko ai nhìn tới, giống như ko thấy :youarethewoman:, "dzụ này mới nè" :lau:, cô nhân viên đưa mắt nhìn mình, Hix... Mình thanh toán xong trong bàn vẫn ko ai có phản ứng gì :D
Trên đường về thấy buồn cười, về đập trận Itali 1 phát => đi bụi lun :D
Đây tới cuối tháng chắc ăn mì gói quá, đang lúc nghèo như chưa từng bít nghèo :D
.... Chơi gì mà kỳ zậy..?! :eek: Ép con nhỏ quá hà! Làm CA mà hổng biết luật gì hết trơn.?! :botay:
... trong khi đó chiều hôm qua, mình đi uống nước mía, gần 20 người, tính tiền 92.000đ vậy mà tới 6 người giành nhau trả tiền.... => 6 người này hổng phải CA như bạn của SR! hihi
Thía mứ nói, ko giống phong cách ng Miền Tây mình gì hết ox. Không sợ hết tiền chị sợ... ko có tiền để hết thui. Hehe... Đám này bạn chú út bx nên trẻ, 83 ko thui, mừ mấy năm qua tự nhiên nghĩ chắc do mình lăn lộn sớm hay sao á, từ khi đi làm, mỗi lần về quê hay đi chơi với ng cùng trang lứa ở quê, cứ thấy họ... khác xa mình quá :botay:, như đám bạn thời PTTH, thời đó mình bèo nhất lớp, 10 năm gặp lại thấy tụi nó vẫn như ngày xưa... hình như tụi nó chẳng lớn lên tẹo nào về mọi mặt...
Mỗi khi em, Minh Thi, Candy, Yêu, HHH...Đến ks của chị thì cứ mua đủ thứ mang tới, chị oder đồ ăn thì giành trả tiền....Hihih. Chị ko chịu thì vẫn cố trả bằng được...Nhiều khi thấy thế, chị còn áy náy mãi.
Hi... Hi... Hổng chừng ông chú lỡ khoe có cô cháu ... đại gia xì gòn!!! He... he...
Thương Sheiran ghê! Éo le nhỉ? Giả dụ lúc đó Sheiran không có tiền trả thì sao nhỉ? Mách em nhé, em hét lên vui : Ai trả tiền đây nhỉ? Hoặc nói với cô tiếp viên giọng tếu táo: Em nhìn ai có cảm tình nhất thì em đưa hóa đơn tính tiền! ...
:haha::haha:
25. Đêm 25/06/2010
Đi xem phim Karate Kid - hay tuyệt vời :nguong:, sau này mình có con 7t bắt đầu cho đi học võ là vừa :xiho:
....reng.reng.reng...
- Nghe nè bạn già!
- Dạo này khổ lắm hả "mầy"?
- Hả?
- Dạo này mày khổ lắm phải hông?
(Hơi ngớ ng)
- Sao tự nhiên hỏi tao dzậy?
- Thì lâu quá chả thấy mày đt gì cho tao, nên tao nghĩ chắc mày khổ dzữ lắm, ko có tiền nạp đt.
(Té ghế)
- Hớ hớ...
- Hớ hớ...
- Hehe... í là tao chơi dzới mày từ thời... cởi trần tắm sông, mà cũng ko ngờ bạn tao... đá giò lái điệu nghệ quá xá.
- kà kà...
(Nghe nụ cười gian tà của nó cũng đủ để mình hình dung ra cái bản mặt đắc chí của nó đang phơn phớn roài :D)
- Hay quá hen! Tao ko điện sao mày ko biết điện cho tao? Toàn me... đá giò lái không hà.
- Thì tao khổ mà, hôm nay mới trúng số, mừng hết lớn, đi nạp đt điện cho mày liền nè. Còn hổng biết nữa!
- Xúc động quá!
- Kà kà...
(Mình cũng phì cười)
....tám tới tám lui....
...cúp máy...
...Tút.. Tút...
- Gì mậy?
- Lâu ko gặp, nhớ mày quá điện thăm mày...
(Bên kia đầu giây bật cười ha hả)
- Con quỷ, dịch dzật mày à!
- Hehe...
..........
Cúp máy mà mình cười 1 mình...
... Có những niềm vui rất nhỏ nhoi nhưng ko thể nào thay thế được....
hihi, công nhận những cuộc nc của bé Cỏ với bạn mừ vui ghê, chưa khi nào chị đc nghe như vậy đâu
SG khác HN là vậy đó :naonao:
Đây là đứa bạn thời thơ ấu duy nhất em còn chơi đến bây giờ đó chị, ng bạn thân nhất của em - hàng xóm từ khi mới chào đời, 2 đứa thẳng tính như nhau, nhỏ ko may mắn được đi học như em, chỉ học đến lớp 7 thôi, nhỏ ra đời sớm, giờ cứ như 1 thằng con trai chính hiệu (may là ko les ^^), cứng cỏi, rất giỏi võ, khi ngồi bên cạnh nhỏ và 1 chai rượu - là lúc em cảm thấy cuộc đời bình yên nhất :o
26. Đêm 26/06/2010
Mưa tạnh từ lúc 17h, 20h mình chạy ra đường vô tình quẹo vào con đường lạ vẫn đang còn là một... con sông, một sự vô tình nữa là bắt gặp quán Bún nước lèo Miền Tây, tấp vô làm 1 tô - đúng hương vị quê mình - húp xì xoạp sạch sẽ :nguong:, đây là lần thứ 2 sau 9 năm lên sg mình ăn được tô Bún nước lèo đúng vị tại SG, lần đầu là ở quán Ngon, mình ăn ở Ngon ko lâu thì Ngon dời địa chỉ rùi ko bán món Bún nước lèo nữa, sau đó mình cũng tìm được vài chỗ bán Bún nước lèo nhưng vị cứ như là Bún mắm...
... Có những sự vô tình thật hữu duyên và dễ thương...
27. Đêm 29/06/2010
Nhóm bạn rủ tập trung ăn uống, mình tưởng ra ngoài ăn, mặc cái đầm ngắn cho mát, ai ngờ tụi nó đã chuẩn bị tiệc ở nhà, mà nhà thằng bạn thì ko có bàn ăn, chỉ ngồi dưới đất, báo hại mình ngồi... mỏi cả cẳng vì sợ... hớ hênh :D, một thằng quỷ bạn sợ mình nhất trong đám thỉnh thoảng lại cười hí hửng: "Bà xếp bằng lại cái coi, rời xa tập thể quá!" mình nửa đùa nửa thật bảo em trai thằng chủ nhà: "Nhóc! cho chị mượn cái quần cụt coi, ngày nào chị ko... mần thịt nó là nó ăn uống ko ngon miệng", cả đám cười ha há...
Gần đây nhiều lần ăn xong tụi nó đòi Karaoke, nhưng trễ quá mình ko đi, làm cả đám buồn, vì mình ko đi tụi nó cũng ko đi, hum nay tụi nó năn nỉ quá, thế là qua karaoke khi đã hơn 1h sáng...
Tên lăng nhăng nhất đám là V dạo này có bồ mới, tên này thay bồ cứ như là thay áo vì bx tương lai của hắn quá hiền, hiền đến độ... khờ... thú thật mình cũng có thiện cảm với bé đó nhưng vì khờ quá nên mình thấy cũng chán... đã khờ còn hiền, còn ít nói... lúc nào cũng như manơcanh... V ko lăng nhăng cũng khó, vấn đề là hắn quá lăng nhăng, mỗi lần gặp hắn thấy chở theo 1 em ngồi sau mà "trùm" kín mít là mình ko dám chào, vì đã 2 lần mình suýt chào nhầm, cũng bởi 2 bé khác nhau mà kiểu tóc giống nhau, dáng cũng giống nhau...
Bé mới nhất lần này V quen là 1 cô rất lợi hại, ngoại hình hấp dẫn, hoạt bát, nói chung là khá ok, 18t mà lúc mới gặp mình phải kêu... bằng chị (vì nhìn... từng trãi quá), mình ko thiện cảm với bé này ở chỗ V quen bé này do tình cờ biết nick yahoo, lần gặp mặt đầu tiên và thứ 2 V đều dắt đi chơi với nhóm mình, thế mà mới gặp mặt có 2 lần đã "vai trong tay, eo trong tay..v.v..." cứ như... iu từ muôn kiếp trước. Thế là mình ko thiện cảm... thế là cả đám trêu "minh chủ khó tính quá, kệ nó, coi như... đông vui hao thôi mà"... Khi mình chuẩn bị dẹp ác cảm qua một bên thì nhóc em thằng bạn... báo cáo: "Em bó tay bà đó luôn chị, hôm gặp đầu tiên anh V nói với bả là có bạn gái rồi, qua cái hôm thứ 2 đưa bả về mà cõng 3 có em nữa đó, bả nói với anh V là bả muốn ngủ với anh V, nhưng anh V ngủ với bả thì phải bỏ chị N"... Sặc.c.c...
Cuối cùng thì... V ko thoát khỏi... lưới tình của... yêu nhền nhện... Gặp vài lần nữa thì...
Tối qua vào karaoke, nhìn 2 đứa cứ xoắn lấy nhau, em thằng bạn chậc lưỡi: "Em chắc với chị lần này ông V ko thoát được bà này đâu, ổng mê mệt lắm rồi"... Haizz...
Thằng bạn trong nhóm nói mình khó tính gần đây mới mắc cười, đã mấy lần mình nghe nó nói với nhỏ kia, từ nửa đùa nửa thật đến... cố nói cho thật nghiêm túc cùng 1 vấn đề: "Em đừng thân mật với V trước mặt anh em quá, nhóm này chơi gần 10 năm rồi chưa ai thân mật với người yêu trước mặt anh em cỡ đó đâu, kỳ lắm"
:youarethewoman:
28. Đêm 30/06/2010
Có 1 cái hẹn... nên lỡ 1 cuộc gặp gỡ...
Ra đường được 10 phút thì trời mưa, định ko mặc áo mưa nhưng ko hiểu sao mới lâm râm chưa ướt mà lạnh quá thế là phải mặc. Mình chả thích mặc áo mưa tẹo nào...
Hum nay món ăn có đến 3 món... làm từ mực, có ng còn bảo định kêu... 7 món từ mực cơ, (Hix... ăn xong chắc thành... con mực luôn wớ :lau:).
Lúc gần tàn tiệc ngồi nói chuyện vui, có ng bảo: "Mọi ng biết tại sao đàn ông có vợ xong lại mập ra không?"
Vài người lao xao: "Thì có người bắt ăn uống đúng giờ phải mập rồi."
- Ậy, không phải dzậy! Lúc chưa có vợ, mấy ông đi nhậu về là lăn ra ngủ đúng không?
- Chứ sao nữa.
- Thì đó, mà đàn ông thường nhậu uống nhiều chứ ăn bao nhiêu, nên mất sức, chưa kể... mất sức kiểu khác nữa, sao mà mập nổi.
- Rồi sao?
- Cưới vợ về một thời gian, đi nhậu về mở cửa thấy vợ nằm trên giường... đành phải... quay trở ra kiếm cái gì ăn cho xong... Nên phải mập :D
:youarethewoman:
Lúc về trời vẫn còn mưa, giờ gần 1h sáng vẫn đang mưa... Mưa êm quá... Giờ muốn viết thơ ghê mà lâu nay hồn thơ hoàn toàn mất tích... chán...
29. Đêm 01/07/2010
Bạn rủ đi ăn tối, chạy sang rước, vô nhà thì mẹ bạn chuẩn bị dọn cơm, nghe mùi hấp dẫn :nguong:, mẹ bạn rất mến mình, nhiệt liệt bắt ở nhà ăn rùi đi chơi ko cho ra ngoài ăn, mình trông thấy nồi cá rô kho tộ cực kỳ hấp dẫn, thế là bảo bạn: "Ăn rùi đi" làm bạn cười xoà. Mấy con cá rô mập ú, trứng anh ách ở bụng, mình được nhường mấy cái trứng vì cả nhà bạn đều bít mình thích ăn trứng (mắc cỡ ghê :D), eo ui, mình khoái nhất là trứng cá rô, cá sặc và cá trê, ngon mê ly ^^
Dạo 1 vòng tp, mưa tan muộn làm không khí ẩm ướt, lành lạnh, dạo đúng 1 vòng rùi về nhà, nằm chèo queo, bấm đt gọi 1 lượt những ng lâu mình ko đt toàn họ gọi cho mình - vui vui ^^
30. Đêm 05/07/2010
3 ngày liền buổi tối ko đi chơi, chỉ đi thăm con trai nuôi và đi dạo các siêu thị, mua vài thứ linh tinh. Tội nghiệp con trai, bị sốt siêu vi cả tuần rồi ko ăn được gì, ăn gì vào cũng nôn ra, chỉ uống được ít sữa, người gầy nhom, nhìn mà xót ruột.
Ngồi tám với nhỏ bạn, nhỏ bảo chắc tranh thủ kiếm thêm đứa con gái rồi nghỉ cho khoẻ, hai vợ chồng muốn vậy mà sợ nuôi ko nổi nên chưa quyết định. Con trai bảo:
- Khi nào mẹ sinh em gái mẹ đặt tên là Tố Uyên á!
Mình và nhỏ bạn ngạc nhiên:
- Sao vậy con.
Con trai cười duyên:
- Bạn Tố Uyên lớp con đẹp gái lắm.
Sặc.c.. té ghế :D :lau:
Nhỏ bạn mình bật cười xô nhẹ đầu con trai:
- Tao nói thằng này 13t cưới vợ mà mày hổng tin.
.........
Về dạo đường Cao Thắng, ghé xe Canh bún, chỗ này tuy bán bình dân lề đường nhưng khá vệ sinh, ăn cũng ngon, 2 năm trước lúc còn đi làm thuê chiều chiều cứ khoảng 4h mình cùng thằng bạn thân trong cty hay ra đây ăn, gần 2 năm rồi mới ăn lại chỗ này, 2 năm trước 12k/tô, giờ 20k/tô. Hehe...
Lại dạo tiếp 1 vòng, lại tấp vào một xe ven đường - uống nước sâm, tự dưng nghĩ vu vơ, thời cấp 1 nước sâm 200 đồng/ly, lên cấp 2 lên giá 300 đồng/ly, cấp 3 thì 500 - 1000 đồng/ly, vào ĐH 1500 - 2000 đồng/ly, bây giờ đã 5000 đồng/ly, ko biết tới khi con mình vào lớp 1 thì mình sẽ cho con bao nhiêu tiền để uống 1 ly sâm ^^.
Nghĩ xong lại nhớ Hủ tiếu gõ, thời mới vào ĐH mình và đám bạn - sinh viên nghèo - mỗi tối hay ăn 1 tô hũ tiếu gõ 2000 đồng, gọi là sang hơn... mì gói - sống khoẻ qua ngày, trưa thì cơm chay bình dân - 2500 đồng/dĩa. Bây giờ Hủ tiếu gõ 6000 đồng/tô, cơm chay bình dân lắm cũng 12000 đồng/dĩa, có lần mình nổi hứng đổi khẩu vị, tấp vào một quán trông khá dản dị để nhớ thời sinh viên, ăn xong tính tiền 25000 đồng 1 dĩa lơ thơ mấy cọng rau xào và vài miếng dưa mắm... nghĩ mà cảm thương cho sinh viên nghèo thời nay, không được sống khoẻ như mình ngày xưa...
Haizz... đi ngủ, nếu ko ko biết giờ mình lại sắp nhớ đến cái gì :D
31. Đêm 07/07/2010
Nhóc về quê nghỉ hè lên, tối 2 chị em đi siêu thị, gian hàng đầu tiên nhóc vô lựa là... underwear :D, lựa xong còn wa lựa cho mình cái... áo ngủ mí ghê chứ...
Ra khỏi siêu thị, thấy trước cổng siêu thị có xe cháo lòng nhìn hấp dẫn, mình nói nhóc:
- Ăn cháo lòng nghen!
Nhóc... cười bí ẩn:
- Chế, tại sao bên trái là Lotteria, bên phải là KFC mà mình lại ăn cháo lòng?
:lau:
- Vì chế ko thích cả 2. Hehe...
- Hờ hờ...
Kết quả là mình lấy xe và đi ăn... hải sản.
Vào quán, nhóc cầm menu và hỏi anh phục vụ:
- Anh ơi! Ở đây Tôm hùm nhiu 1 kí ạ.
Mình đang uống ly nước suối mà mún sặc. Lại nghe nhóc nói tiếp:
- Cho em 1 trăm gờ ram.
Sặc.c... té ghế :lau:
Nhóc cười hí hửng khoe cái răng khểnh:
- Nói chơi chứ lấy em 3 lạng tôm đất nướng muối ớt.
Vừa ăn, nhóc vừa nói chuyện với mình toàn tình hình kinh tế xã hội, mới xa hơn 1 tháng, nhóc làm mình choáng quá, có thông tin mình còn... không biết, hên là cái mình biết nhiều hơn cái không biết, mình ko ngờ nhóc đọc báo nhiều thế, trẻ con bây giờ hay thật.
Sáng hum sau mình ra sạp báo khuân 1 mớ, sợ nhất trẻ con mí câu: "Tại sao...?" :lau:
32. Đêm 08/07/2010
Đi sinh nhật nhân viên, 13 ng mừ uống 7 thùng. Hix...
Giờ vẫn còn... ngu ngu :D
32. Đêm 11/07/2010
Đêm cuối cùng của World cup, đã định ở nhà hết 80% rùi, nhưng tụi bạn cứ thay phiên nhau điện, thế là 11h30 xách xe đi...
Con đường Nguyễn Tất Thành về đêm thoang thoảng mùi Dạ lý...
Qua đến nơi thì bia đã sẵn sàng, ko thấy đồ ăn, thấy trong bếp có 1 con cá bự chà bá nằm trên thớt ^^. Thằng bạn cười hề hề:
- Bạn nhỏ em tui về quê lên cho con cá, đem qua đây cho cả đám ăn nhưng ko ai biết nấu hết.
(Ặc.c.. Bên ngoài có 2 đứa con gái... nản chưa...)
- Xí! Tui là ôsin chắc!
Vẫn cái giọng hài hước cố hữu, hắn... ngọt ngào:
- Bậy, bếp trưởng chứ ôsin gì, đứa nào dám nói bà ôsin! Cả đám kính cẩn mời bà qua...
- Xí...
Hỏi tụi nó thích ăn hấp hay chiên giòn, ai cũng khoái chiên giòn, thế là khứa con cá ra làm 3 chiên rùi làm nước mắm... Em thằng chủ nhà rất mến mình, cứ ở sau bếp hỏi chị có cần phụ gì em phụ cho, nhìn đầu con cá trên chảo, nó phán 1 câu làm mình mắc cười:
- Chị, mắt con cá này ác dễ sợ.
:youarethewoman:
Cá chiên xong dọn lên cả đám tự nhiên hết muốn nhậu mà muốn... ăn cơm :lau:, thế là 1 bé bồ thằng bạn nấu cơm... vo gạo xong bé định quăng nguyên cái nồi ướt nhẹp vào bếp điện... mình nhắc nên lau khô... bé cười duyên tròn xoe mắt: "Vậy hả chị!"
Nhìn mọi ng ngồi ăn ngon lành, tự nhiên thấy vui vui...
Cái đám này, sắp già rùi mà lúc nào cũng như trẻ con...