20 năm nữa em bị đột biến gene hay sao hả chị mà bỗng dưng em trở thành bà khứa tây thế? :acac:
Printable View
Cái này em phải bắt đền máy tính thôi. Đây là chương trình của máy tính lập trình sẵn chứ chị có làm gì ngoài chuyện up ảnh lên đâu. Nhưng nhìn kháu lão đó chứ, em da trắng, tóc nhạt màu nhìn bây giờ đã rất tây rồi mà
hihihi kể ra thời gian cũng khiếp thật nhưng khi mình đã sống hết mình thì chẳng có gì phải luyến tiếc cả
:nguong:
Sún à... Em đi đâu rồi ???
.
Tìm trẻ lac............
ối trời, ko ngủ được lọ mọ vào đây chơi vớ được cái này....chẳng có nhẽ lão già nhăn nheo này lại là mềnh sao????
http://i1221.photobucket.com/albums/...0346722818.png
Tazang lại " Ngàn lẻ nhiều đêm" mất ngủ mất thôi Sún ơi:acac::acac::acac::acac:
Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm, đợt vừa rồi em xoay như chong chóng hết việc riêng lại đến việc chung, cuối tuần lại đi vắng mấy hôm nên chắc có chương trình gì phải cuối tuần sau hihi
Ui ui, Em còn bao nhiêu quyển sách hay chưa được đọc, bao nhiêu nơi chốn vẫn muốn ước ao được đặt chân tới. Bao nhiêu những con người lý thú chưa được giao lưu...Nhưng một mai nếu khi con cháu hỏi điều gì mà Mom tiếc nuối chưa làm được. Em sẽ nói....Thôi thì để Mom sẽ khám phá ra ở thế giới vĩnh hằng kia mà Mom sẽ tới, khi đó tha hồ mà nhiều thời gian...:rolleyes: