:botay:đùa anh vô tư quá. Thật đấy họ thù em rồi anh ơi.
Printable View
CVK chụp quá ngon rồi. tiến bộ vượt bực. ON cũng đang để dành tìền mua cậu em zai 80-200 để bắn cho nó giòn giã...Hi hi.
Đẹp wa Chị Oa ơi
Về mùa đông, nhà của ON ngắm trọn vẹn được chiều hoàng hôn.
Mùa thu thì mặt trời lặn ngang hông nhà.
Mùa hè thì mặt trời lặn sau nhà...
Còn bình minh thì chưa biết mt mọc ở đâu để chụp, mà cũng ko bao giờ dậy sớm nổi để chụp
Ba con thiên nga. Giống này bây giờ ON mới để ý chân đen, mỏ đen...Thấy có mã số gắn lên mình chim.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1338.jpg
Định để dành thời gian để chụp mấy con tn, xong bị 1 thăng tây bẩn cứ lẽo đẽo theo.
Nó nói trời lạnh quá, tao đốt củi ở đàng kia, mời mày sưởi..ON đuổi nó đi, gọi nó là đồ gigelo, ...giá bao nhiêu...mày quá già để đi làm điếm đực, để tao yên...Ko thì tao huýt còi thì mày tiêu đời đó...Nó dằn dỗi, nói ko phải làm nghề đó...
Thế là bực mình vì phải bỏ cái góc đó đí, tìm chỗ khác đứng.
Về nhà kể cho mấy người hàng xóm, nói họ viết thư lên cảnh báo mọi người, xong họ nói chưa chắc phải...Để tìm hiểu coi đã...
Hi...Hi.. Tội không, đi chụp hình mà cũng bị quấy nhiễu nữa ha! Hình đẹp quá đi!
Cám ơn OA Nữ Mấy tấm hình OA chụp đẹp quá.