Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng
Trách ai ? Chỉ trách ông trời
Sao không gặp gỡ lúc thời tuổi xanh
Bây giờ lặng lẽ bên anh
Khóc xong rồi nín để anh an lòng.
Thôi ta mặc kệ bềnh bồng
Như lục bình tím trôi sông Sài Gòn
Khi nào số phận mỏi mòn
Sẽ dừng chân bến núi non hữu tình .
Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Sầu lăn theo chữ theo thơ
Nỗi buồn như đã phục chờ trăm năm
Lệ ai từng giọt lăn tăn
Tôi là khách cũng lặng câm thấm buồn
p/s: Những dòng thơ trăn trở buồn. PL chúc NSCĐ sớm tìm thấy niềm vui của mình nhé!
Cám ơn chị đã vỗ về
Nỗi niềm ray rứt lê thê chảy dài
Sông Thơ kia vốn tuôn hoài
Lượn quanh vách núi, tháng ngày gió sương.
Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
ngoisaocodon
Cám ơn chị đã vỗ về
Nỗi niềm ray rứt lê thê ngày dài
Sông Thơ kia vốn tuôn hoài
Chảy quanh vách núi, tháng ngày gió sương.
Lối đời một cõi đi về
Nỗi buồn nằm đợi tứ bề chông chênh
Ừ thì khó đặt được tên
Nỗi buồn trong dạ cố quên, bớt buồn
Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
ngoisaocodon
Cám ơn chị đã vỗ về
Nỗi niềm ray rứt lê thê chảy dài
Sông Thơ kia vốn tuôn hoài
Lượn quanh vách núi, tháng ngày gió sương.
Tên ai đăng ký treo tường
Mà sao không thấy vô trường vậy ta?
Ngày nào Lão cũng mò qua
Bài đâu không thấy....toàn là Rắn thoai.
Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng
Thơ em con cóc thôi anh
Làm không đúng luật lại thành trò vui
Sợ cô đánh đít nên lùi
Trốn không dám nộp ngậm ngùi làm thơ
Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Lối đời một cõi đi về
Nỗi buồn nằm đợi tứ bề chông chênh
Ừ thì khó đặt được tên
Nỗi buồn trong dạ cố quên, bớt buồn
Cuộc đời ngày tháng qua mau
Làm sao quên hết nỗi sầu trong tim
Nhưng thôi em cố lặng im
Cơn mưa bất chợt sẽ chìm đau thương.
Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
ngoisaocodon
Cuộc đời ngày tháng qua mau
Làm sao quên hết nỗi sầu trong tim
Nhưng thôi em cố lặng im
Cơn mưa bất chợt sẽ chìm đau thương.
Ngẫm ra muôn sự vô thường
Thì thôi gói lại vấn vương trong lòng
Nỗi buồn khó tát, nan đong
Bánh xe trần thế...quay vòng ...mai xuân
Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
ngoisaocodon
Thơ em con cóc thôi anh
Làm không đúng luật lại thành trò vui
Sợ cô đánh đít nên lùi
Trốn không dám nộp ngậm ngùi làm thơ
Sợ chi Lớp Trưởng bao rồi
Ai mà đánh đít Hạc tôi nhảy vào
Lúc rảnh vô lớp Ngôi sao
Cửa cao nhà thoáng ra vào cùng vui.
Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
ngoisaocodon
Em đâu cố giữ làm gì
Chàng yêu thì đến không thì quay lưng
Níu chàng trói chặt sợi thừng
Gia đình ai đó không ngừng hiểm nguy
Còn em duyên nợ cũng tùy
Trời cao bảo thế nghĩ suy làm gì ?
Bao giờ cơn mộng xua đi
Thì sao em ngủ li bì quanh năm .
Quanh năm cuốn sợi tơ tằm
Ôm bao sầu não như rằm chẳng trăng
Dây thừng sợi nối thẳng băng
Trách người quân tử nhì nhằng gió xuân
Ước cho bến mộng quây quần
Bao nhiêu duyên nợ tùng quân khổ lòng
Sáng mắt quầng, tối thức mong
Sương đêm cùng ngủ, tuyết đông vui vầy
Tình trường muôn lối trùng vây
Ai ơi nhớ tỉnh kẻo cây héo mòn
Tô son đánh phấn cho giòn
Khúc xuân đờn dạo eo thon má đào
Chuyện này lão đã nghiêng chao
Tam cung lục viện sóng đào ngàn thu :D
Ðề: Những bài thơ tình ngẫu hứng
Chỉ là cơn gió thoáng qua
Nỗi buồn bất chợt gọi là vu vơ
Còn lòng thì mãi ngẩn ngơ
Hết mưa trời sáng mây mờ xua tan.
Rêu phong phủ kín đời nàng
Bây giờ đã giảm gian nan phần nào
Dẫu tình một nửa trăng sao
Cũng đà an ủi Ngôi Sao bớt sầu .