-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Thiên đàng có chốn ăn chơi
Dog ráng tích đức cuối đời thăng thiên
Dog cùng với các nàng tiên
Ngày đêm cứ thế luân phiên RA - VÀO :D
Ra vào nơi chốn bình yên
Thú nhất là món...tắm tiên thiên đàng:D
Tắm rồi cứ thế mà....:D
Nói thật đến lão Ngọc hoàng kém xa :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Ra vào nơi chốn bình yên
Thú nhất là món...tắm tiên thiên đàng:D
Tắm rồi cứ thế mà....:D
Nói thật đến lão Ngọc hoàng kém xa :D
Kém xa Gang Gái cơ à
Nghe sao mà thấy xót xa vãi hàng :D
Mai vòng Hàng Chiếu ghé sang
Mua rồi gửi tặng Ngọc Hoàng xxx toys :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
cachuont
Đứng tròng thì kệ đứng tròng
Ai xui, ai khiến cho lòng ngẩn ngơ
Sáng ra thấy mặt bơ phờ
Đêm qua có kẻ ậm ờ không xong
Không xong là tại cái bờ
Nó mềm như thể trái mơ ngâm đường
Sao anh không bảo nó cương
Để cho đêm tối chiếu giuờng gãy chân
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tracy
Không xong là tại cái bờ
Nó mềm như thể trái mơ ngâm đường
Sao anh không bảo nó cương
Để cho đêm tối chiếu giuờng gãy chân
Gãy chân, cái mặt đần đần
Phen này thì liệu biết mân kiểu gì
Thái Lan có lẽ phải đi
Chỉnh hình phẫu thuật, củ mì lại ngon :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Gãy chân, cái mặt đần đần
Phen này thì liệu biết mân kiểu gì
Thái Lan có lẽ phải đi
Chỉnh hình phẫu thuật, củ mì lại ngon :D
Lại ngon cũng mất ngàn đô
Cuối cùng về nước lại vồ rồi phang
Hăng tiết cái lúc vẫn đang
Coi chừng vết nối chẳng màng đứt ngay
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tracy
Lại ngon cũng mất ngàn đô
Cuối cùng về nước lại vồ rồi phang
Hăng tiết cái lúc vẫn đang
Coi chừng vết nối chẳng màng đứt ngay
Đứt ngay sao khổ thế này
Chẳng hay bọn Thái nó may chỉ gì
Mà sao mới được tị ti
Đã đứt cái lớp da bì đầu quy :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Đứt ngay sao khổ thế này
Chẳng hay bọn Thái nó may chỉ gì
Mà sao mới được tị ti
Đã đứt cái lớp da bì đầu quy :D
Đầu quy keo dán con voi
Phang vào mạnh quá cái vòi đứt ngay
Hay là Dog cứ quay tay
Hấp tinh đại pháp có ngày thành ..inh
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tracy
Đầu quy keo dán con voi
Phang vào mạnh quá cái vòi đứt ngay
Hay là Dog cứ quay tay
Hấp tinh đại pháp có ngày thành ..inh
Cy ơi phải có hai mình
Thì chiêu Đại Pháp Hấp Tinh mới thành
Thôi thì Cy đến với anh
Chúng mình cùng luyện cho lành nha kưng :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Cy ơi phải có hai mình
Thì chiêu Đại Pháp Hấp Tinh mới thành
Thôi thì Cy đến với anh
Chúng mình cùng luyện cho lành nha kưng :D
Nha kung chính xác chuyện mừng
Em đây mua cặp bánh chưng biếu chàng
Khổ thân còm cõi đào hang
Ba năm sang Thái dã tràng rồi đây
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tracy
Nha kung chính xác chuyện mừng
Em đây mua cặp bánh chưng biếu chàng
Khổ thân còm cõi đào hang
Ba năm sang Thái dã tràng rồi đây
Rồi đây thân đã hao gầy
Chỗ lồi chỗ lõm giờ đây đảo chiều :D
Cy ơi em liệu có yêu
Bởi vì anh Dog thiếu nhiều hoóc môn :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Rồi đây thân đã hao gầy
Chỗ lồi chỗ lõm giờ đây đảo chiều :D
Cy ơi em liệu có yêu
Bởi vì anh Dog thiếu nhiều hoóc môn :D
Quan trọng là cái khúc côn
Lúc nào cũng cứng cho hồn thảnh thơi
Sợ gì mưa ướt áo tơi
Đêm đêm mình vẫn rã rời vì yêu
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tracy
Quan trọng là cái khúc côn
Lúc nào cũng cứng cho hồn thảnh thơi
Sợ gì mưa ướt áo tơi
Đêm đêm mình vẫn rã rời vì yêu
Vì yêu anh sẽ máu liều
Đêm nay anh quyết phải yêu năm lần
Mỗi lần dùng 1 cái chân
Sáng mai có lẽ thất thần ngũ chi :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Vì yêu anh sẽ máu liều
Đêm nay anh quyết phải yêu năm lần
Mỗi lần dùng 1 cái chân
Sáng mai có lẽ thất thần ngũ chi :D
Mỗi lần có một tí ti
Ba giây hai phút được gì đâu anh
Đêm nào trời cũng sang canh
Vậy mà vẫn phải treo mành nhịn......
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tracy
Mỗi lần có một tí ti
Ba giây hai phút được gì đâu anh
Đêm nào trời cũng sang canh
Vậy mà vẫn phải treo mành nhịn......
Nhịn ... em chẳng thèm tìm
Mà sao nằm đó lim dim làm gì
Em bảo chỉ một tị ti
Mà sao sáng thấy củ mì phồng to :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Nhịn ... em chẳng thèm tìm
Mà sao nằm đó lim dim làm gì
Em bảo chỉ một tị ti
Mà sao sáng thấy củ mì phồng to :D
Hôm qua nấu ở trong lò
Toàn nước là nước không to mới buồn
Không hiểu sao nó cứ tuôn
Chầy kia dập mãi cội nguồn nước thiêng
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Cẩu kia vốn đã kết riềng
Đầu tháng cũng kệ, ai kiêng mặc người
Rượu quê tăm sủi gọi mời
Thêm mơ, thêm sả, ối giời thèm ghê
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
cachuont
Cẩu kia vốn đã kết riềng
Đầu tháng cũng kệ, ai kiêng mặc người
Rượu quê tăm sủi gọi mời
Thêm mơ, thêm sả, ối giời thèm ghê
Thèm ghê bạn hữu tỉ tê
Rằng: "trăng tròn đó muốn phê chưa mày!?"
Ý chí vỗn dĩ lung lay
Chiều nay em tỉn một khay Mơ, Riềng.
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tịnh
Thèm ghê bạn hữu tỉ tê
Rằng: "trăng tròn đó muốn phê chưa mày!?"
Ý chí vỗn dĩ lung lay
Chiều nay em tỉn một khay Mơ, Riềng.
Mơ, Riềng thì Dog xin kiêng
Ăn vào thì sớm thác thiêng suối vàng
Kiêng cả Diếp Cá, Xả, Lang
Ăn vào cũng sớm thiên đàng ghé chân
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Mơ, Riềng thì Dog xin kiêng
Ăn vào thì sớm thác thiêng suối vàng
Kiêng cả Diếp Cá, Xả, Lang
Ăn vào cũng sớm thiên đàng ghé chân
Ghé chân thả ngọn rau cần
Anh Dog ngọ ngoạy bần thần trôn em
Tại sao cứ đừng mà xem
Anh hay thì nhảy vào bem bùm bùm
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Ghé chân thả ngọn rau cần
Anh Dog ngọ ngoạy bần thần trôn em
Tại sao cứ đừng mà xem
Anh hay thì nhảy vào bem bùm bùm
Bùm bùm? Cẩn thận Gái ơi
Dog kia to khoẻ ăn chơi ngất trời
Dog bùm Gái sẽ tả tơi
Gái Ngoan chớ dại lả lơi Dog này:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Bùm bùm? Cẩn thận Gái ơi
Dog kia to khoẻ ăn chơi ngất trời
Dog bùm Gái sẽ tả tơi
Gái Ngoan chớ dại lả lơi Dog này:D
Ô kìa em Nữ thiệt hay
Em nói như thế mốc chày anh ư :D
Thôi đừng bơm vá Gái...Hư
Điên lên anh chửi tiên sư bây giờ :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Ô kìa em Nữ thiệt hay
Em nói như thế mốc chày anh ư :D
Thôi đừng bơm vá Gái...Hư
Điên lên anh chửi tiên sư bây giờ :D
Bây giờ anh Khác ở nhà
Liệu thân Dog hãy tránh xa Nữ này
Kẻo Khác mà đã thẳng tay
Là anh chấm hết tháng ngày ghẹo hoa :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Bây giờ anh Khác ở nhà
Liệu thân Dog hãy tránh xa Nữ này
Kẻo Khác mà đã thẳng tay
Là anh chấm hết tháng ngày ghẹo hoa :D
Cái thằng Khác ..ứt đấy à
Tuổi gì mà nó dám ra tay nào
Nó chỉ ngồi đó tào lao
Chứ mà gặp Dog nó ào chuồn ngay :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Cái thằng Khác ..ứt đấy à
Tuổi gì mà nó dám ra tay nào
Nó chỉ ngồi đó tào lao
Chứ mà gặp Dog nó ào chuồn ngay :D
Hẳn là dog mới uống say
Nên thơ mới hoạ mạnh tay thế này
Anh lo mà giữ cối chày
Khác mà điên máu(sẽ) đoạ đày chân anh:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Hẳn là dog mới uống say
Nên thơ mới hoạ mạnh tay thế này
Anh lo mà giữ cối chày
Khác mà điên máu(sẽ) đoạ đày chân anh:D
Nữ kia chớ có lanh chanh
Bênh chồng như thế làm anh điên người
Cái thằng Khác giống đười ươi
Mà sao Nữ vẫn vui cười kết hôn? :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Nữ kia chớ có lanh chanh
Bênh chồng như thế làm anh điên người
Cái thằng Khác giống đười ươi
Mà sao Nữ vẫn vui cười kết hôn? :D
Kết hôn là bởi muốn hôn :D
Anh hỏi sao chẳng thấy khôn tí nào
Sao anh cứ phải khơi mào
Chê bai anh Khác,lẽ nào anh ghen:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Kết hôn là bởi muốn hôn :D
Anh hỏi sao chẳng thấy khôn tí nào
Sao anh cứ phải khơi mào
Chê bai anh Khác,lẽ nào anh ghen:D
Anh ghen? quả thiệt đáng khen
Nữ biết rằng Dog đang ghen mất rồi
Nữ thông minh quá đi thôi
Nhưng sao yêu cái thằng tồi Khác kia? :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Anh ghen? quả thiệt đáng khen
Nữ biết rằng Dog đang ghen mất rồi
Nữ thông minh quá đi thôi
Nhưng sao yêu cái thằng tồi Khác kia? :D
Khác kia dẫu có thế nào
Nữ em vẫn sẽ nguyện trao tâm tình
Vì bạn anh hãy hi sinh
Chôn chặt tình cảm của mình Dog nha:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Khác kia dẫu có thế nào
Nữ em vẫn sẽ nguyện trao tâm tình
Vì bạn anh hãy hi sinh
Chôn chặt tình cảm của mình Dog nha:D
"Dog nha" lời nói thiệt là
Nhẹ nhàng sao Dog xót xa trong lòng
Tháng ngày chưa thoả ước mong
Một lần quấn quít trong lòng Nữ Sơn :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
"Dog nha" lời nói thiệt là
Nhẹ nhàng sao Dog xót xa trong lòng
Tháng ngày chưa thoả ước mong
Một lần quấn quít trong lòng Nữ Sơn :D
Nữ Sơn thì đúng là em
Hôm qua anh đã gặp em rồi mà:D
Trông Dog phong độ hào hoa
Nữ em thật đúng nhạt nhoà trước anh:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Nữ Sơn thì đúng là em
Hôm qua anh đã gặp em rồi mà:D
Trông Dog phong độ hào hoa
Nữ em thật đúng nhạt nhoà trước anh:D
Trước anh sự thật rành rành
Nữ kia thật giống vàng anh, chích chòe :D
Trông không giống tóc vàng hoe :D
Chấm phẩy chân què, Nữ lết Nữ lê :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Trước anh sự thật rành rành
Nữ kia thật giống vàng anh, chích chòe :D
Trông không giống tóc vàng hoe :D
Chấm phẩy chân què, Nữ lết Nữ lê :D
Nữ lê vì bởi thuốc tê
Hôm trước vồ ếch khi về thăm quê
Bình thường Nữ em xin thề
Hai chân đi đứng đuề huề anh ơi:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Nữ lê vì bởi thuốc tê
Hôm trước vồ ếch khi về thăm quê
Bình thường Nữ em xin thề
Hai chân đi đứng đuề huề anh ơi:D
"Anh ơi" nghe quá lả lơi
Chẳng lẽ Nữ có mấy lời với anh :D
Anh như chiếc lá lìa cành
Héo hon vàng úa chẳng xanh thuở nào
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
"Anh ơi" nghe quá lả lơi
Chẳng lẽ Nữ có mấy lời với anh :D
Anh như chiếc lá lìa cành
Héo hon vàng úa chẳng xanh thuở nào
Thưở nào Dog biết à ơi
Làm cô Sơn Nữ lả lơi lúc gần
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
valytien_$
Thưở nào Dog biết à ơi
Làm cô Sơn Nữ lả lơi lúc gần
Lúc gần Dog shock toàn phần
Ngũ chi run rẩy, toàn thân cứng đờ
Cứ tưởng Sơn Nữ xấu cơ
Nhưng mà lúc gặp ai ngờ rất cute :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Lúc gần Dog shock toàn phần
Ngũ chi run rẩy, toàn thân cứng đờ
Cứ tưởng Sơn Nữ xấu cơ
Nhưng mà lúc gặp ai ngờ rất cute :D
Cu te chảy nước cay xè
Nhìn anh DOg cũng màu mè đẹp trai
Anh này người cũ chẳng sai
NGày xưa bên Móc nhóm tài "tàu wa^y"
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Tàu way đi thử bị say
Cho nên cứ thấy dạ dày nôn nao
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Tàu way đi thử bị say
Cho nên cứ thấy dạ dày nôn nao
Ở đây em có cái phao
Anh ơi có muốn thì đi....vào
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Đi...vào lại thấy nôn nao
Vào trong nhà xí.. thì thào đi ra
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Đi...vào lại thấy nôn nao
Vào trong nhà xí.. thì thào đi ra
Đi ra anh có mang quà
Của em gửi để dưới toa lét mà
Anh ơi đến khổ vào ra
Phải chăng bệnh trĩ vào ra suốt ngày?