Re: Michiyo Phạm Ngà: Trai Việt ít hiểu biết, non kém sex
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Cái cô này đang sống theo bản năng, mà con người thì được dạy phải kiểm soát bản năng... Tự hỏi cô ta đã thành nhân chưa?
Trời, cô này chỉ cần thành danh thôi em à. Về già đi làm từ thiện thì thành nhân mấy hồi....Hiện tượng này đang là trào lưu trong giới "sao" mà. :botay:
PL thấy, nếu nói sex quan trọng cũng không phải, vì không ăn không uống chừng 1 tháng thì người ta sẽ chết. Nhưng nhịn sex cũng từng ấy thời gian có ai chết đâu.
Em ơi, nhịn sex thì sẽ ko chết....thì đúng quá rồi. Nhưng trong y học chứng mình thì nhịn sex sẽ phát sinh ra rất nhiều hệ luỵ dẫn đến chết sớm em à. (Ba chị là một ví dụ. Kiên quyết ko nhịn sex nên sống thọ cho đến ngoài tám mươi gì đó. Vì ông cụ nói sex là một liều thuốc thập toàn đại bổ để sống lâu, sống khoẻ, sống yêu đời) hì hì.
Re: Michiyo Phạm Ngà: Trai Việt ít hiểu biết, non kém sex
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
PL không biết những bài tiếp theo của Bou thế nào, nhưng đọc bài Bou trích dẫn ở đây, PL muốn chia sẻ thêm. Ngày xưa, thời chưa có internet, mối quan hệ của con người nhỏ hẹp lắm, chỉ từ trong nhà ra ngoài ngõ là hết rồi, nên dấu ấn của gia đình lên con cái rõ lắm... Còn bây giờ, mối quan hệ vượt thời gian không gian có cảm giác như không giới hạn, nên dấu ấn của gia đình nhạt nhoà đi. Trong bối cảnh này, bối cảnh mà mối quan hệ ngoài gia đình ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách con người, thì xã hội và nhà trường cần phải thấy sự quan trọng của mình để hỗ trợ gia đình nhiều hơn trong việc giáo dục trẻ thì xã hội chúng ta thế nào? Ở nước ngoài, trẻ em được giáo dục nhân cach rất tốt ở trường, ra xã hội thì được quản lý bởi những quy định rất chặt chẽ, một trong những ví dụ rõ nhất là ở nước ngoài họ cấm bán rượu, thuốc lá cho trẻ vị thành niên...
Nhà mình chia sẻ giùm cho Bou em thêm về vấn đề này đi, em cảm ơn rất nhiều ạ, để em lấy làm tư liệu viết tiếp các kỳ báo sau cho thực tế và chuẩn xác. Thanks cả nhà. Chuyển đề tài em Mychio Phạm Ngà sang đề tài dạy con cái cũng hay... hixx
Re: Michiyo Phạm Ngà: Trai Việt ít hiểu biết, non kém sex
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Độc hành
Là cả hai luôn chứ không phải chỉ là cái này hay cái kia, PL ui !
Hành độc cho nên phải độc hành.
:nguong:
Hì hì, bây giờ Oa mới hiểu, Nick gì mà "thâm" thế. Ngày mai OA sẽ lập nick mới là "Độc cô" để Hành hiệp giang hồ cùng với "Độc hành" nhé. (Chết, mình rủ rê thế này liệu ko biết có Độc bà nào đốt nhà NR không).:rolleyes:
Re: Michiyo Phạm Ngà: Trai Việt ít hiểu biết, non kém sex
Anh KHT, Ở trường bé PL, lớp 6,7 dùng Iphon, Ipad, hàng hiệu là bình thường, nhưng chúng đều chăm học và có ước mơ rõ ràng, có hoài bão lớn...
Re: Michiyo Phạm Ngà: Trai Việt ít hiểu biết, non kém sex
Uhm. Anh bạn có con học trường Quốc tế cũng nói như PL, cháu còn bé xíu đã biết tự làm những việc cá nhân. Đi trễ cũng tự một mình lên văn phòng xin phép. Lúc được dạy, giáo viên để cho trí tưởng tượng phát triển chứ không hề áp đặt.
Cũng mong VN chúng ta, ai cũng có điều kiện cho con em học được những cái tốt như thế ở những trường tốt như thế!
Giờ thì chỉ biết ráng cày tống thêm đứa nữa đi qua bên kia học theo đúng phong trào hiện nay. Bố nó có thiếu nợ thì nó ỏ bên kia cũng không phải trả. kakaka. Nói kiểu này nghe chua chát làm sao nhưng chỉ mong bạn bè thông cảm. KHT còn ham vui không muốn khoác áo Bà đầm già ( Juventus)
Re: Michiyo Phạm Ngà: Trai Việt ít hiểu biết, non kém sex
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Hì hì, bây giờ Oa mới hiểu, Nick gì mà "thâm" thế. Ngày mai OA sẽ lập nick mới là "Độc cô" để Hành hiệp giang hồ cùng với "Độc hành" nhé. (Chết, mình rủ rê thế này liệu ko biết có Độc bà nào đốt nhà NR không).:rolleyes:
Nick Độc hành chỉ mới là newbie nên còn tươi lắm chứ không "thâm" đâu ạ ! :D
Nguy cơ nhà NR bị đốt thì hiện nay chưa có, nên Độc hành sẽ rất vinh dự được trải chiếu hoa để đón tiếp quý Độc cô; Độc bà hay... Độc xà cũng chẳng sao. Quan trọng là phải độc thân, bởi Độc hành cũng không muốn NR bị đốt sau này.
:nguong:
Bảo vệ đàn ông Việt, 'chân dài' đồng loạt 'thách đấu' với Phạm Ngà
Bảo vệ đàn ông Việt, 'chân dài' đồng loạt 'thách đấu' với Phạm Ngà
Hà Anh, Thanh Hằng, Mai Khôi… đều cho rằng, quan điểm của Michiyo Phạm Ngà về đàn ông Việt là hết sức sai lầm, là… “vơ đũa cả nắm”.
Michiyo Phạm Ngà: Trai Việt ít hiểu biết, non kém sex
Michiyo Phạm Ngà là nghệ sĩ múa đang làm việc ở Nhật Bản, ít được công chúng Việt biết đến, bỗng gây chú ý khi đưa ra nhận định: Trai Việt vô duyên, ít hiểu biết và non kém sex. Cụ thể là trong bài trả lời phỏng vấn một trang mạng, Michiyo Phạm Ngà ca ngợi: “Nói chung thì đa phần đàn ông Tây họ lịch lãm, hiểu biết, quý trọng con người, cuộc sống và tôn trọng phụ nữ hơn trai Việt”. Cô cũng cho rằng: “Trai Việt phần ít mới được như Tây, còn lại đa phần là bảo thủ, ít giao lưu, ít hiểu biết những văn minh của thế giới, mà chỉ giống như trai làng, ếch ngồi đáy giếng, ít sự tôn trọng phụ nữ, vô duyên, không khéo léo mọi mặt!”.
Trong số rất nhiều lý lẽ bênh vực trai Tây, Phạm Ngà nói: “Trai Tây họ thừa yếu tố để thắng trai Việt trong mọi mặt, trai Tây sẽ nâng niu quý trọng bông hoa, còn trai Việt chắc sẽ vặt từng cánh hoa, giẫm nát đóa hoa không thương tiếc!”. Cô cũng thẳng thắn nhắn nhủ: “Đàn ông Việt cần nhìn lại mình cả về văn hóa ứng xử, về học thức trình độ, về kĩ năng sống và học cách yêu chiều tôn trọng phụ nữ”.
Phát ngôn của Michiyo trở thành chủ đề được bàn tán rất nhiều trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội Việt Nam những ngày qua. Ca sĩ, người mẫu, diễn viên Việt cũng lên tiếng bàn luận về vấn đề này. Mỗi người một quan điểm riêng, nhưng họ đều khẳng định phát biểu của Phạm Ngà mang tính chủ quan và hết sức sai lầm.
Mai Khôi: “Cô ấy xui xẻo “quơ” phải những người không tốt…”
Ca sĩ Mai Khôi được xem là người có “kinh nghiệm tình trường” vì cô từng trải qua rất nhiều mối tình và nổi tiếng với câu nói: “Tôi không thể ngừng yêu dù chỉ 5 phút”. Hiện tại, dù bạn trai của Mai Khôi là người ngoại quốc, nhưng Mai Khôi cho rằng quan điểm đàn ông Việt "sex" kém và thua xa đàn ông ở các nước châu Âu và Nhật Bản của cô nghệ sĩ múa kia là rất sai lầm.
Mai Khôi chia sẻ rằng, trai Tây nhiều người cũng kém chứ không phải ai cũng hay như Phạm Ngà nghĩ. Và theo Mai Khôi, đàn ông Việt cũng không hẳn là dở, không nên vơ đũa cả nắm như thế. “Ai bảo cô ấy xui xẻo "quơ" phải những người không tốt nên mới phát ngôn như thế thôi”, Mai Khôi khẳng định.
Hà Anh: “Chẳng nhẽ phụ nữ phương Tây phải nhìn lại chính mình?”
Siêu mẫu, ca sĩ Hà Anh có khoảng thời gian khá dài sống và học tập ở nước ngoài. Tại đây, cô có cơ hội gắn bó, làm việc với nhiều thanh niên ngoại quốc. Hà Anh cho rằng nhận định: "trong tình yêu, đàn ông phương Tây vừa ga lăng vừa cưng chiều người yêu hết mực, và không quan tâm đến quá khứ của người yêu… mà điều này thì đàn ông Việt ít người làm được" là… "vơ đũa cả nắm". Hà Anh cho rằng, người đàn ông yêu mình và chân thành với mình là người đàn ông tốt, bất kể họ đến từ đất nước nào. Trong công việc tính cách, độ nhanh nhạy, thông minh của đàn ông Tây và ta khác nhau như thế nào là điều khó nói. Sự khác biệt đó theo Hà Anh, nó không nằm ở phạm trù giới tính, là nam hay nữ, ngoại quốc hay Việt Nam, mà nó nằm ở phạm trù văn hoá, khả năng và tính cách từng người.
Hà Anh phân tích: “Do tính chất và sự ràng buộc gia đình giữa các nước phương Tây và Việt Nam là khác nhau, nên người Tây Âu ít chịu ảnh hưởng từ gia đình, cộng đồng cho quyết định công việc, tình cảm... của mình. Ngược lại đối với những gia đình Việt Nam, việc được gia đình chấp nhận người yêu mình, đồng tình với quyết định nghề nghiệp của mình là rất quan trọng”.
Việc các mỹ nhân tên tuổi của làng giải trí đều kết hôn với doanh nhân nước ngoài hoặc lựa chọn người yêu là các chàng trai ngoại quốc theo Hà Anh là điều bình thường và rất tự nhiên. Và trước câu hỏi: “Theo chị, đã đến lúc đàn ông Việt cần phải tự soi gương, nhìn lại chính mình hay chưa?”, Hà Anh đưa ra sự so sánh rất dí dỏm: “Nếu hỏi ngược lại, vì sao các chàng trai phương Tây lại yêu và lập gia đình với phụ nữ châu Á, chẳng nhẽ phụ nữ phương Tây phải nhìn lại chính mình? Hà Anh nghĩ không phải vậy đâu”.
Thanh Hằng: “Ai giỏi, ai kém chỉ có người trong cuộc mới biết”
Trước phát ngôn gây tranh cãi rằng: trai Tây văn minh, giỏi giang, giàu có, yêu chiều phụ nữ… ngược lại, trai Việt như “ếch ngồi đáy giếng”, kém cỏi, nghèo hèn, vũ phu, khả năng sex kém lại ích kỷ hưởng phần mình nên khả năng sắp tới trai Việt ế vì gái đi lấy trai Tây hết, Thanh Hằng thẳng thắn: “Tôi không phải là người nghiên cứu về đàn ông nên không có nhiều kinh nghiệm hay bài học để chia sẻ”.
Tuy nhiên, siêu mẫu cho rằng: “Tôi chỉ biết là ở đâu cũng có người này người kia. Người thế nào thì sẽ gặp đối tượng thế ấy mà thôi! Làm sao tôi nhận xét về trường hợp của người khác được? Ai giỏi, ai kém chỉ có người trong cuộc mới biết, nó thuộc về cá nhân”. Siêu mẫu cũng khẳng định: “Tôi chỉ quan tâm đến tôi có cảm giác với ai thì sẽ yêu người đó thôi! Nhưng tôi thấy, tôi thích hợp với người Việt Nam hơn vì gần gũi về văn hóa và cách sống của mình”.
Maria Đinh Phương Ánh: “Vấn đề sex, quy chụp thế thật khó chấp nhận”
“Người tình một thời của Hà Dũng”, ca sĩ, diễn viên Maria Đinh Phương Ánh chia sẻ, cô có nhiều bạn nước ngoài, họ khen người Việt Nam thông minh và tất nhiên trong đó có đàn ông Việt chứ không giống như suy nghĩ của Phạm Ngà. “Tôi tin đó là sự thật mà chúng ta có thể tự hào, Maria Đinh Phương Ánh nói.
Cô cũng thẳng thắn bày tỏ: “Còn vấn đề sex, tôi nghĩ việc quy chụp như thế thật khó chấp nhận. Tôi không biết diễn viên kia đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông Việt và đàn ông ngoại quốc để đưa ra được kết luận như thế”.
(Theo Đất Việt)
Re: Bảo vệ đàn ông Việt, 'chân dài' đồng loạt 'thách đấu' với Phạm Ngà
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
“Còn vấn đề sex, tôi nghĩ việc quy chụp như thế thật khó chấp nhận. Tôi không biết diễn viên kia đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông Việt và đàn ông ngoại quốc để đưa ra được kết luận như thế”.
(Theo Đất Việt)[/COLOR]
Masa có lần nghe một người đàn ông dân tộc trên Lâm Đồng nói về một cô gái lăng loàn lẳng lơ ngủ với nhiều người đàn ông như thế này: .... "... nhìn xinh thế thôi! Chứ có cả thúng b..i trong bụng.."
Re: Bảo vệ đàn ông Việt, 'chân dài' đồng loạt 'thách đấu' với Phạm Ngà
Ngay từ đầu ĐH đã thấy rằng cô Michiyo này chỉ phát ngôn gây sốc để được nổi tiếng thôi, nên không bình luận gì về những vấn đề của cô ấy nêu. Lần này cũng vậy, bỏ qua những phát ngôn của cô Michiyo này, ĐH chỉ muốn nêu nhận xét riêng về các bài báo có đề cập đến Michiyo Phạm Ngà.
Những bài báo về Michiyo đến nay đã có nhiều. Có thuận, có nghịch, có trung dung, nói chung là đủ cả. Nhưng riêng về hình ảnh, dù nội dung bài báo có thế nào, thì người đọc cũng chỉ thấy toàn những hình ảnh rất đẹp của Michiyo. Từ những chân dung cận cảnh, đến những tư thế múa với phục trang rực rỡ, hay làm dáng với những đóa sen hồng v.v…cái nào cũng được trau chuốt, cắt gọt, “photoshop” rất cẩn thận. Những hình ảnh đó mà xuất hiện trên bất kỳ một trang báo nào cũng thu hút được mắt nhìn. Có chuyện gì “là lạ” ở đây thì phải ? :D
ĐH chỉ xin bổ sung sau đây một bài báo có những hình ảnh “thật” hơn một chút về Michiyo, mà vì một lý do nào đó, bản tin này có phần bị mờ nhạt trên những trang thông tin .
Đánh giá thế nào là chuyện của người đọc, ĐH không bình luận gì ở đây mà chỉ nhằm nối thêm thông tin vào cho đầy đủ hơn thôi .
Bản tin sau đây “lượm” từ trang 2 Sao:
Trích dẫn:
"Lột mặt nạ" của cô nàng chê đàn ông Việt sex kém Michiyo Phạm Ngà
(2Sao) - Để có được gương mặt dễ nhìn như hiện tại, Michiyo Phạm Ngà đã phải trải qua nhiều giai đoạn làm đẹp khác nhau, và gương mặt của cô có phần đổi khác, đặc biệt là chiếc mũi...
Trước khi diễn ra đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2012, Michiyo Phạm Ngà là ai, không ai biết! Nhưng chỉ một vài bài báo chê bai cách dàn dựng và sự non kém của các nghệ sỹ tham gia nhảy cuộc thi, tên của cô gái này được nhắc đến khá nhiều dưới danh hiệu là một nghệ sỹ múa đương đại. Mặc dù được một vài trang tin tại Việt Nam giới thiệu cô với tư cách một nghệ sỹ múa đương đại nổi tiếng Nhật Bản nhưng với phương tiện Google Search hiện đại ngày nay, chỉ cần một vài cú click chuột cũng đủ để biết mức độ nổi tiếng của nhân vật đó đến mức nào. Người viết bài đã dùng cả Google Japan để tìm hiểu nhưng mọi con đường dẫn đến tên tuổi của cô đều là ngõ cụt, không một trang báo điện tử chính thống nào của đất nước mặt trời mọc đưa tin về cô như một tài năng xuất chúng. Phải chăng, sự nổi tiếng của cô chỉ gói gọn trong một cộng đồng nhỏ? Nếu điều đó là thật thì cô khó có thể được gọi là nổi tiếng khắp Nhật Bản như một vài bài báo tung hô.
Michiyo Phạm Ngà có cá tính mạnh và dữ dội đến mức phản cảm, cô nói những gì cô thích, cô chê những gì cô thấy chướng tai gai mắt và chẳng bận tâm đến những suy nghĩ của người đối diện. Cô chê đàn ông Việt gia trưởng, cô thấy đàn ông Việt non kém sex và không bạo liệt đủ để đáp ứng cô... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cư dân mạng sôi lên sùng sục về những phát ngôn của cô gái sinh năm 1989. Theo tìm hiểu của tác giả, Michiyo Phạm Ngà tên thật là Phạm Thị Ngà, cha mẹ cô không sống cùng nhau và cô không ở Hà Nội. Cô đã từng theo học trường sân khấu điện ảnh khoa kịch hát dân tộc và cũng từng xuất hiện trong một vài bộ phim truyền hình nhưng chỉ là thoáng qua. Cách đây 3 năm cô cũng xuất hiện trong bộ phim Xúc xắc tình yêu nhưng không được chú ý bởi lối diễn xuất mờ nhạt và kém duyên.
Theo như thông cáo báo chí mà Michyo Phạm Ngà phát ra sáng 24/07, cô khẳng định: "Tôi là người nước ngoài. Đã và đang sinh sống và làm việc hoàn toàn tại nước ngoài, không liên quan đến Việt Nam nhiều. Đồng thời, tôi cũng không có ý định quay trở về Việt Nam sinh sống và lập nghiệp lâu dài. Ngoài ra, tôi cũng không có ý định chen chân hay giành giật gì ở với showbiz Việt. Đặc biệt, có một số thông tin về quá trình công tác và học tập của tôi đang bị lẫn lộn, làm thông tin cá nhân của tôi bị méo mó. Tôi khẳng định, tôi chưa bao giờ học tại trường Cao đẳng múa Việt Nam và bất kể trường múa nào ở Việt Nam. Tôi được đào tạo ở nước ngoài và diễn tại nước ngoài, tôi chỉ về Việt Nam khi có lời mời biểu diễn, làm những chương trình, về chơi bạn bè và thăm người thân. Vì vậy, một số báo chí viết tôi học 1 năm ở trường múa là sự nhầm lẫn của phóng viên và tôi đề nghị cần phải viết chuẩn hơn từ những lần sau để không gây nhầm lẫn, sai sót...."
Tuy nhiên, khi search Internet, không khó để tìm ra những tư liệu cũ của Michiyo Phạm Ngà đã ở Việt Nam và sống như một người Việt Nam, không phải như những gì cô "vẽ ra" như trước đó:
05/07/2008 - Michiyo Phạm Ngà có tên thật là Phạm Thị Ngà tham gia chương trình Rubic Party và hình ảnh của cô:
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/0...%20%284%29.jpg
Michiyo năm 2008
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/07/25/15/51/2609.jpg
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/0...5/51/26092.jpg
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/0.../Untitled7.jpg
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/0.../Untitled8.jpg
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/0.../Untitled9.jpg
Michiyo trong tiệc sinh nhật 09/2010
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/0...Thang62010.jpg
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/0.../Untitled1.jpg
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/0...Untitled10.jpg
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/0...Untitled16.jpg
(Còn tiếp bên dưới)
Re: Bảo vệ đàn ông Việt, 'chân dài' đồng loạt 'thách đấu' với Phạm Ngà
Hết phim !
:eek::eek::eek: