Re: Hoa cỏ Tam Đảo - Belvedere Resort
@Chị Tp, hôm nào có dịp vào Sg, chị em mình đi chụp ảnh nhé chị
@Chị ON, mấy tấm high key của chị hay lắm, trông như cỏ đang hát khi chiều lên...
@Anh PS, em không rành bờ kênh bờ rạch của Sg thôi, chứ tao đàn, sở thú, đầm viên, cv gia định thì em biết rõ từng ngõ ngách mừ. Con chuồn chuồn anh chụp đẹp lắm. Đẩy chủ thể qua góc phải tí nữa thì tuyệt hơn anh nhỉ.
Re: Hoa cỏ Tam Đảo - Belvedere Resort
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
@Chị Tp, hôm nào có dịp vào Sg, chị em mình đi chụp ảnh nhé chị
@Chị ON, mấy tấm high key của chị hay lắm, trông như cỏ đang hát khi chiều lên...
@Anh PS, em không rành bờ kênh bờ rạch của Sg thôi, chứ tao đàn, sở thú, đầm viên, cv gia định thì em biết rõ từng ngõ ngách mừ. Con chuồn chuồn anh chụp đẹp lắm. Đẩy chủ thể qua góc phải tí nữa thì tuyệt hơn anh nhỉ.
ok, bữa nào chị em mình đi chụp ảnh nhé, lâu lâu hưởng cái thú phơi nắng cũng vui. Nhớ giữ lời đó nha.
Ý em nói nghiêng người qua trái hay là đẩy cả chủ thể qua phải thế?
Oa có những bức chụp cảnh đẹp ghê cơ.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Hi... Hi... Xem ra chị TP chỉ vào vài lần mà còn rành hơn cả PL rồi. PL toàn chân hướng đông, mắt hướng bắc nên hổng có nhận ra SG tuy không có bờ đê nhưng bờ sông, bờ rạch nhiều vô kể, có điều phải dzìa hướng tây với nam cơ!!! Hị... Hị... :rolleyes:
hiihi chắc tại thích sông nước nên hay để ý
Re: Hoa cỏ Tam Đảo - Belvedere Resort
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
....
@Anh PS, em không rành bờ kênh bờ rạch của Sg thôi, chứ tao đàn, sở thú, đầm viên, cv gia định thì em biết rõ từng ngõ ngách mừ. Con chuồn chuồn anh chụp đẹp lắm. Đẩy chủ thể qua góc phải tí nữa thì tuyệt hơn anh nhỉ.
Uhm... Uhm... Không biết có tuyệt kg nữa???? Lúc đó cứ chăm chắm vào con chuồn chuồn, chộp nhanh nhanh vì sợ nó bay mất!!
Re: Hoa cỏ Tam Đảo - Belvedere Resort
Re: Hoa cỏ Tam Đảo - Belvedere Resort
Re: Hoa cỏ Tam Đảo - Belvedere Resort
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
ok, bữa nào chị em mình đi chụp ảnh nhé, lâu lâu hưởng cái thú phơi nắng cũng vui. Nhớ giữ lời đó nha.
Ý em nói nghiêng người qua trái hay là đẩy cả chủ thể qua phải thế?
Oa có những bức chụp cảnh đẹp ghê cơ.
Vụ gì chứ chụp hình là em hứa chắc chắn với chị luôn.
Còn tấm chuồn chuồn của anh PS thì theo ý em là đẩy chủ thể qua thôi chị ạ
hiihi chắc tại thích sông nước nên hay để ý
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Uhm... Uhm... Không biết có tuyệt kg nữa???? Lúc đó cứ chăm chắm vào con chuồn chuồn, chộp nhanh nhanh vì sợ nó bay mất!!
Hiii... cho nên chụp mấy con này như kiểu rình ăn trộm í...
Re: Hoa cỏ Tam Đảo - Belvedere Resort
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Hiii... cho nên chụp mấy con này như kiểu rình ăn trộm í...
Kinh nghiệm của Y là chụp mấy con này mang theo bình xịt muỗi xịt cho nó gần chết rồi tha hồ chọn góc máy chụp.
Khi xịt nhớ đeo khẩu trang và che ống kính lại. Lý do là ( từ ăn trộm và ăn cướp cách nhau ở chỗ hoành tráng thôi)
Re: Hoa cỏ Tam Đảo - Belvedere Resort
Trích dẫn:
Trích dẫn của
yeu100C
Kinh nghiệm của Y là chụp mấy con này mang theo bình xịt muỗi xịt cho nó gần chết rồi tha hồ chọn góc máy chụp.
Khi xịt nhớ đeo khẩu trang và che ống kính lại. Lý do là ( từ ăn trộm và ăn cướp cách nhau ở chỗ hoành tráng thôi)
Kinh nghiệm hay hen... chắc mang mặt nạ cho chắc ăn nha Y.
Re: Hoa cỏ Tam Đảo - Belvedere Resort
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Quỳnh trâm thảo - ai ngờ nó có một cái tên mỹ miều thật mà giờ chị TP nói em mới biết. Cảm ơn chị TP :o
Re: Hoa cỏ Tam Đảo - Belvedere Resort
Trích dẫn:
Trích dẫn của
yeu100C
Những bông Bằng Lăng này đẹp thật. Nhưng màu tím này giống như màu Bằng Lăng khi gặp mưa, bị nhạt. Bằng Lăng ở nơi em tím da diết tha thiết hơn đấy nhé !:D