Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tiểu Long Nữ
Chị 4Quái tính làm bạn với con vàng hay là ...làm nỗi xáo vậy...hic...hic...
...mơ thấy con VÀNG nằm trong ...cái NỒI TLN ơi :D:nguong:
Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tiểu Long Nữ
.
Thơm một cái để thank She thật nhiều
Bữa nào có dịp gặp nhất định phải cho ôm 1 cái thật chặt nhé
:hongio:
:xiho: nhất định đó nha!
Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CM4Q
...mơ thấy con VÀNG nằm trong ...cái NỒI TLN ơi :D:nguong:
Tội nghiệp con Vàng và cả... cái nồi nữa, 4 ơi !
Mắt thì không nhìn thấy khúc xương nào cả mà chỉ thấy hai trái tim nối với nhau bằng một nhịp cầu .
Có tám trái tim và bốn nhịp cầu trên gối .Đúng là cái Tết Valentine. :nguong:
Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Hương Nhu à, em định trao hết lại giải thưởng cho hội từ thiện sao?
Hôm nay chị vừa đi SP về, mua được 2 thứ này hạ giá 40% of.
- Chiếc nhẫn bằng pha lê 100 đô giờ còn 60 đô. Có bảo hảnh 1 năm
- Chiếc đồng hồ 60 đô giờ còn 40 đô có bảo hành 1 năm
Em chọn 1 thứ để làm kỷ niệm đi, còn đâu mình làm từ thiện.
Tuỳ em thôi, nếu em tặng hiện kim hết thì chị được đeo.(chị cũng thích lắm, đeo những thứ này ko sợ bị giật đồ, mà lại đẹp)
Em coi nè, nhìn quyến rũ lắm
Chị đeo vội để ngắm cho nó đã. bởi vì chỉ còn 2 cái duy nhất
:D Dạ, Cô Oa: Cô cho HNhu gửi hết giải lại cho hội từ thiện của NR ạ.
Cũng nhân đây HNhu cảm ơn cô về phần nhà tài trợ cho cuộc thi thơ của NR ạ. HNhu chúc cô mạnh khỏe. :D
Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
:D Dạ, Cô Oa: Cô cho HNhu gửi hết giải lại cho hội từ thiện của NR ạ.
Cũng nhân đây HNhu cảm ơn cô về phần nhà tài trợ cho cuộc thi thơ của NR ạ. HNhu chúc cô mạnh khỏe. :D
Thế này thì làm sao Chú gặp mặt được cô bé đáng yêu đây? Định không góp mặt ở buổi trao giải hay sao? Các anh giai chị gái vào tác đông xem nào.
Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Nhẫn và đồng hồ quá dễ thương. PL nghĩ Hnhu chọn 1 thứ để làm kỷ niệm đi Hnhu. Để mỗi khi nhìn sẽ yêu NR và mọi người ở đây hơn, đặc biệt là chị ON-một người yêu thơ và luôn đồng hành với thơ.
Chị Phale:
Qua cuộc thi dzừa gùi HNhu nhận được nhiều. Được gửi thơ dự thi. Được bình lựng dzô tư. Được chơi. Được phá. Được dzui. Được hiểu nhiều hơn về các cô, chú, anh, chị ở NR.
Được hơn hết là HNhu được ưu ái dzới giải nhứt thơ tự do; giải bình thơ.
HNhu tự hiểu, HNhu chưa được dzậy đâu.
Nói điều này, hông phải HNhu khiêm tốn. Hnhu chảnh quen gùi, nên, ít biết khiêm tốn lắm.
Nhưng HNhu luôn nói thật những gì HNhu nghĩ.
HNhu sẽ nhớ NR quoài thôi. :D
Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhím con
Là chiện này nè HNhu :D
Vậy NC đố HNhu đoán ra được bài nào là của NC !... Nếu đoán trúng NC xin tặng HNhu một món quà đặc biệt (còn đó là quà gì thì HNhu nghĩ giúp NC luôn nha, hihi) !... :D
HNhu đã không bình bài thơ của NC, chứng tỏ là nó dở ẹc :( ... bùn 1 phút !... ;) :D
Dạ, bài của chú là bài nào ạ? Chú chỉ cho HNhu đi. :D
Túm lại là tới giờ HNhu hông biết HNhu đã đoán trúng tác giả bao nhiêu bài thơ.
Hổng lẽ là trớt quớt hết sao cà?! Cách này làm sao mừ HNhu ga ngồi dzỉa hè Lăng Ông được đây! :acac:
Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
Dạ, bài của chú là bài nào ạ? Chú chỉ cho HNhu đi. :D
Túm lại là tới giờ HNhu hông biết HNhu đã đoán trúng tác giả bao nhiêu bài thơ.
Hổng lẽ là trớt quớt hết sao cà?! Cách này làm sao mừ HNhu ga ngồi dzỉa hè Lăng Ông được đây! :acac:
Bài của NC là bài MS035 !... :cool: ;) :D
"Ngồi dzỉa hè Lăng Ông" lờ seo HNhu !?!... :eek:
Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ
Kể ra CVK hơi buồn vì CVK có hứa tài trợ giải 3 chai Voska HN vậy mà kg biết ai xóa đâu mất tiêu. Giờ không biết là tài trợ cho giải nào nữa .
Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cầu Vồng Khuyết
Kể ra CVK hơi buồn vì CVK có hứa tài trợ giải 3 chai Voska HN vậy mà kg biết ai xóa đâu mất tiêu. Giờ không biết là tài trợ cho giải nào nữa .
Vẫn còn ở đây nà CVK...
http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=3711