Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 87:
Xuân nhớ mong…
Xuân đến rồi, nắng ấm áp, trời xanh
Lòng rộn rã, ngắm nhành mai hé nụ
Bao nhiêu tâm tình, yêu thương ấp ủ
Muốn một lần…
Trao đủ hết cho em
Xin đừng thẹn thùng, má đỏ hây thêm
Tình anh đó dành cho em trọn vẹn
Xuân tha phương, nghĩ về nhau nghèn nghẹn
Biết đến bao giờ ta mới được bên nhau
Mong có ngày anh mang lễ trầu cau
Rước em về … làm cô dâu mới
Nghĩ đến điều này, tình xuân phơi phới
Dù chút muộn phiền vì mong đợi hôm nay.
(MS087)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 88:
XUÂN Ở ĐÂU ...ANH Ở ĐÂU ...???
Xuân ở đâu sao chẳng ghé về đây ???
Ảm đạm không gian cỏ cây xơ xác
Trầm bổng cung thương gió buông tiếng nhạc
Lắng lòng mình Em dỗ giấc mơ hoang...
Thấy Anh đến trong ánh xuân huy hoàng
Đôi tim yêu rộn ràng chung nhịp thở
Đốt cháy nhau bằng những lời thương nhớ
Tình ngọt ngào chín mọng trên đầu môi
Nắng hồng ấp yêu cây khẽ đâm chồi
Cánh gió Xuân giữa trời mơn man thổi
Tóc mây bay sợi chỉ hồng se mối
Duyên phận một đời cảm tạ cao xanh
Em thẹn thùng, đáy mắt cười long lanh
Nghe lòng mình cứ chònh chành đến lạ
Bẽn lẽn theo Anh hồn xao xuyến quá
Bởi xuân hồng đang rộn rã trong tim...
Anh ở đâu ...Xuân ơi hãy đi tìm
Rã nát đau khi biết mơ chẳng thật
Đâu dối gian mà tình cũng bay mất
Em nghẹn lòng khi lỡ gọi tên Anh ...
(MS088)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 89:
Xuân cho người xa xứ
Sắp giao mùa anh có biết hay không?
Trời vào xuân, hoa trong vườn hé nở
Khóm cúc tươi, nhánh mai vàng rực rỡ
Nụ cười giòn ươm sắc nắng ban mai
Ở nơi ấy, mùa Đông đã nhạt phai?
Chắc cái lạnh cũng không còn rét mướt
Và anh cũng thôi thở dài thườn thượt
Tuyết tan nhanh hay vẫn đọng hiên nhà!
Mùa xuân đến, anh ở tận phương xa
Không bánh chưng, không phong bao mừng tuổi
Mẹ chờ mong đứa con yêu mòn mỏi
Giọt mặn môi ngóng đợi lúc xế chiều
Anh có nghe gió thổi khúc buồn thiu
Mái nhà vắng, không tiếng người trò chuyện
Mẹ già nua, lòng bồn chồn lưu luyến
Ước ngày mai con bên mẹ gối đầu
Anh hãy về dù ở tận nơi đâu
Về với mảnh đất nuôi anh khôn lớn
Xuân quê hương, thiết tha tình mơn mởn
Ấm bờ vai, ấm cả đóa xuân thì
Hãy về đây, nơi anh đã ra đi
Xuân đã đến, xuân rộn ràng hương sắc.
(MS089)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Cùng các "Thi sĩ Niềm riêng":
Vậy là chỉ còn 3 ngày nữa là hết thời hạn gửi bài dự thi. TT lưu ý các bạn mấy việc:
- Bạn nào có ý định tham gia dự thi mà chưa gửi bài thì hãy sáng tác gấp nha. Đến 24 giờ ngày 25/1/2010 thì sếp TeacherABC sẽ niêm phong toàn bộ bài thi rồi. :D
- Bạn nào đã gửi bài nên rà soát lại, nếu thấy có sai sót thì sửa ngay (lại phải nhờ đến TeacherABCthôi :D).
Yêu cầu bài thi là phải viết đúng văn phạm. Hiện nay TT thấy có một số lỗi sau:
+ Viết sai chính tả (thậm chí có cả lỗi n thành l là những lỗi cơ bản)
+ Sử dụng dấu khá tùy tiện, có khi dùng cả dấu gạch dưới ( _ ), dấu này thì cấm kỵ khi hành văn.
Dấu chấm than, dấu ba chấm dùng khá … hào phóng (cái này thì các bạn chỉ cần kiểm tra và chỉnh lại chứ BGK chắc không dám bắt bẻ, vì tôn trọng cảm xúc của tác giả :D). Nhưng dùng quá nhiều thì cũng gây nên phản cảm.
+ v.v..
Nếu một bài thơ hay mà mắc lỗi cơ bản về chính tả thì thật đáng tiếc.
Mong các bạn lưu ý cho. Thanks.
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 90:
XUÂN - ANH & EM
Khúc xuân hồng Anh gởi từ phương Nam
Nắng mải chơi quên mất đường thì phải...???
Phía trời Tây đêm chạnh buồn tê tái
Nghe tiếng lòng xao xác...lá ngày rơi
Em ngóng trông mà tấc dạ chơi vơi
Đếm thời gian tất cả như gần lại
Mà sao bóng Xuân vẫn còn xa ngái
Nén lòng mình đợi chờ hạt nắng mai
Gió giao mùa đêm trở giấc vươn vai
Anh rón rén khi bình minh gõ cửa
Aò đến ấp yêu không cần lần lựa
Em thoáng bàng hoàng má ửng màu yêu
Thật ghét ghê có biết Em nhớ nhiều
Lang thang chi để người ta mòn moỉ
Ngày đợi đêm trông vấn lòng tự hỏi
Anh với Xuân đã phiêu bạt chốn nào ???
Anh nhờ gió thầm thì phía trời cao
Lấy tình xuân dỗ đôi môi hờn dỗi
Rồi nhẹ nhàng gỡ từng sợi tơ rối
Thả lên trời mây trắng kết yêu thương
Hết giận chưa Em... ???
Hỏi chi lạ thường...???
Để theo Anh ruổi rong cùng Xuân thắm
Đừng lẫy hờn đẩy tình xa ngàn dặm
Mình sẽ buồn vì Xuân đã trôi nhanh ...
Nghe nài nỉ giả hờn lệ vòng quanh
Người cố dỗ dành kẻ vờ thêm tủi
Anh bối rối nhờ Trời thả mưa bụi
Nhẻo miệng cười ...
Em đâu có ...
Giận Anh ...
(MS090)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 91:
Xuân đảo xa
Xuân lại về ... mẹ mong ngóng tin xa
Bóng đàn con vẫn còn trong mộng ảo
Không có hoa, không mảnh sờn vá áo
Mẹ ngồi buồn, khắc khoải giữa canh thâu
Ở đảo xa, con biết mẹ đợi lâu
Thư con gửi vẫn chưa về với mẹ
Lính bọn con, xuân nay ngồi hát khẽ
Hãy yên lòng, vui xuân mới bình yên.
Con nhớ lắm, những đêm hội triền miên
Nồi bánh chưng dưới đêm trăng tròn trịa
Hát nhau nghe bài ca xuân ngắm nghía
Tuổi mộng mơ, con xin gởi biển khơi
Cây mai già cằn cỗi đứng chơi vơi
Tết năm nay con không về lặt lá
Chậu cúc vàng trêu bình minh cợt nhã
Đàn em thơ, khoe áo mới tung tăng
Xuân xa nhà, xuân xa cả mùa trăng
Con xin chúc một mùa xuân tươi thắm
Thêm tuổi mới, bước chân thêm ngàn dặm
Mẹ thân yêu, con lỗi hẹn xuân nồng.
(MS091)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 94:
Xuân yêu thương
Bao năm đã mang nỗi buồn vời vợi
Như loài chim di trú biệt quê nhà
Vượt ngàn dặm đâu kể mưa nắng sa
Theo gió Xuân tìm đường về tổ ấm
Vùng ký ức hương Xuân mãi nồng đậm
Đã dưỡng nuôi bao khát vọng mong manh
Nửa kiếp chông chênh đời chẳng an lành
Cứ trở trăn hỏi lòng ai tri kỷ ???
Rồi Anh đến giữa muôn ngàn đố kỵ
Ngược thời gian mang cả một trời Xuân
Hồn xuyến xao nhưng lòng vẫn ngại ngần
Em như chim sợ cành cong... run rẩy...
Tiếng yêu đầu mình nói bao giờ vậy ???
Diệu kỳ sao cũng là khi Xuân về
Bao mùa trăng đôi lòng trót đắm mê
Câu thơ buồn hóa thành tơ se mối
Xưa Xuân đến, đời hân hoan vẫy gọi
Trái tim Em mở cửa đón Anh vào
Tình vĩnh hằng nửa kiếp luôn khát khao
Giờ sầu thương gởi bên bờ thực ảo ...
Phút giao mùa, gió Xuân thầm thì bảo
Hãy ngủ ngoan trái tim nhỏ dại khờ
Đừng dỗi hờn để tình mãi như thơ
Chữ yêu vẫn chuyển luân dòng thương nhớ.
(MS094)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 95:
Đầu xuân tự kiểm
Anh còn đó một trái tim mòn mỏi
Giả nụ cười vui tết với mẹ cha
Và còn đó một hình hài ốm đói
Mượn áo hoa sang mừng tuổi ông bà
Anh còn đó một chút lòng nhân ái
Nhín vài xu cho đứa trẻ bên đường
Bươn chải mãi giữa muôn trùng rác thải
Anh quên dần và đánh mất yêu thương
Anh còn đó ngày đầu xuân đi lễ
Thói con buôn không chừa cả đất trời
Cúng cho Bụt chỉ vài tờ bạc lẻ
Cầu tiền tài hạnh phúc mãi sinh sôi
Anh còn đó một quãng đời tẻ nhạt
Lừa lọc, bon chen, tráo trở... đủ điều
Nhưng những gì mà trái tim khao khát
Quá nửa đời đếm lại chẳng bao nhiêu
Trăm nghìn thứ anh dặn lòng phải nhớ
Để rồi quên giữa bão lốc cuộc đời
Tự kiểm một lần may ra biết sợ
Địa ngục bên mình đâu quá xa xôi.
(MS095)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 96:
Mưa Xuân
Đầu xuân
tí tách mưa rơi
Ngồi bên thềm vắng nhìn trời
kiếm sao
Mây đen như kéo thêm vào
Tìm đâu cho thấy
ngôi nào của ta
Mưa ơi!
mau ngớt cơn qua
Bình minh hửng nắng cho hoa thắm màu
Tươi xanh sắc lá giàn trầu
Trời quang mây tạnh mong cầu thôi mưa.
(MS096)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Cuộc thi thơ "Tình Xuân" đã chính thức khóa sổ theo đúng thời gian của BTC! Trong suốt quá trình gởi bài dự thi của các bạn, mặc dù bản thân mình cố gắng cập nhật đầy đủ và nhanh chóng nhất nhưng vẫn không tránh khỏi những thiếu sót... mong bỏ qua cho mình nhé!
Xin gởi lời cám ơn tình cảm mà các bạn đã gởi gắm qua hộp thư cho riêng mình. Mong có dịp được gặp gỡ các bạn và cùng nâng ly chúc mừng cho thành công của cuộc thi!
Thân mến!