Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
trời mưa này ước gì cúp điện về nhà ôm con gái ngủ nguyên ngày là sướng nhất .
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
cocacola_vn
trời mưa này ước gì cúp điện về nhà ôm con gái ngủ nguyên ngày là sướng nhất .
Thế còn mẹ của bé thì sao coca?:D
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Thế còn mẹ của bé thì sao coca?:D
hơ hơ , mẹ bé vẫn đi làm anh ạ , ước gì , ước gì.....
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
tại sao sdy không biết ước gì nhỉ?
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
songdeyeu
tại sao sdy không biết ước gì nhỉ?
Nhìn chữ ký và tài sản của songdeyeu thì... làm sao còn tỉnh để ước nữa hả? Khà khà khà...:D :D :D
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
hihihi.tai e thấy những điều e đã ước qua chưa bao giờ thành hiện thực,nên em chán.kakakkak
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Ngày mai là 1 ngày đẹp, 9/9/2009.
Ước gì:
- Có ai đó đi ăn trưa với mình.
- Lúc 9h có ai đt nói với mình 1 câu ngọt ngào gì đó :nguong:
- Có ai đó tặng mình 9 bông hồng...
Hay gì nữa nhỉ?!...
Nói chung là cái gì đó lãng mạng. :laclu:
- ước gì biết đc chỗ SR để dẫn SR đi ăn trưa
- ước gì có số đt của SR để nói với SR 1 câu( ...)
- ước gì bx cho tiền để mua 9 bông hồng tặng SR
:D :D :D :D
Ðề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
cocacola_vn
- ước gì biết đc chỗ SR để dẫn SR đi ăn trưa
- ước gì có số đt của SR để nói với SR 1 câu( ...)
- ước gì bx cho tiền để mua 9 bông hồng tặng SR
:D :D :D :D
Ước gì chị LKT4 tin những gì anh Coca nói là sự thật :D:D:D