Thế là hết một ngày...........thật mệt :nong::nong:
Printable View
Thế là hết một ngày...........thật mệt :nong::nong:
Nắng mới, đau đầu và ....
Tối nay trôi đi thật vui vẻ bên bạn bè. Em trai nấu cho một nồi lẩu ba ba ngon tuyệt.
Anh đến mang cho rượu ngâm mấy chục con cá ngựa, rượu ba kích, rượu bìm bịp...Anh nói uống rượu này có đi gây sự vơi ai thì gọi anh...:D
Anh nhắc đến QMT, cả nhà được dịp cười thoải mái...:cool:
Một ngày...!Lên NR thấy nhiều nick mới quá...Đang vui vì 4r hội tụ được thêm nhiều mem mới, nhưng đến khi xem lại thì...toàn rượu cũ...
Bỗng dưng muốn bán nick quá, chắc sẽ giàu to...hê hê hê...Huy có đến cả tá nick ảo mà lâu lắm chưa online.
.
Điều gì khiến cho mọi người k dám dùng tên thật của mình để phát biểu quan điểm thế nhỉ.
Hi vọng NR vững vàng và phát triển nhiều hơn sau mỗi cơn sóng.
(Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người)
Lại bị mắng, cứ sáng ra là bị mắng, mà nhiều khi chỉ là chuyện rất vớ vẩn hay càng già và càng ở nhà nhiều người ta sẽ như thế nhỉ:run::run::run::run::run::run:
Sao lại nhiều nick thế nhỉ? mà cũng tài thật nhớ được cả tất cả pass sao?
Cứ sóng rồi bão..sau mỗi đợt..cuốn mọi người xa nhau hơn...
Chiếc áo tình người hình như ngày càng lắm lem...
Cơm áo gạo tiền đã mệt nhoà...thế mà còn sức để mà...sân si...
Đáng khâm phục!
Tranh đấu, hạnh hoẹ, người đúng, người sai, người đi, người ở...tất cả đều bị đau....
Và mình cũng đau....!
Nóng quá.............ước gì ước gì......
Mệt đứ đừ , ngày cày đêm học mệt nhọc lắm người ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chờ hoài chờ, chờ chờ mãi ........... cuối cùng được một cái "ngáp", đúng là :roiqua: :roiqua:
Thiên hạ nói quả không sai "buông đao thành Phật, quay đầu là bờ" hehehe
Giờ thì trong trắng như Mai, như Hạc rồi nhỉ .......... hehehe
Chỉ còn mỗi một thằng Khờ ngồi than thân trách phận, bắt thang lên hỏi ông trời đi ku ....hehehe
Một ngày với 2 cảm giác trái ngược : vui và buồn !...
Ban ngày thì vui, cười nhiều !... Còn bây giờ thì... muốn nói muh chẳng biết nói gì,... muốn viết muh chẳng biết viết gì nữa !... Buồn !... :(
Một ngày mới mà thấy hơi mệt mỏi, không lẽ do hôm qua ăn thịt chó về không ăn cơm và thức khuya coi phim. Hy vọng mai ra đảo sẽ khỏe và rất khỏe!!
Đang khát nước được một ly nước chanh, thật tuyệt vời, cô giúp việc thật tâm lý!
1 ngày chỉ cv và cv, mệt và bùn ngủ
Mỗi buổi sáng bạn gọi phone qua, bạn hay hỏi. "Hôm nay Lee có vui ko"
- Yes, yes, mình trả lời,
- Mỗi ngày Lee chọn một niềm vui
Bạn lại nhắc nhở
- Nếu niềm vui xuất phát từ cái tâm, đó là niềm vui vĩnh cửu, nếu niềm vui, xuất phát từ cái tình, đó là niềm vui đau khổ. Chỉ có niềm vui, mua bằng tiền bạc, đó mới là niềm vui sảng khoái nhất, và nên như thế. Lee nên như thế, đừng có lãng mạn ở cái tuổi đó nữa...
Nghe bạn nói chợt thấy ngậm ngùi, xong vẫn ngửa cổ cười ha hả, rồi đùa cợt với bạn.
- Hết tiền để mua vui rồi bạn ơi.
Bạn nghe thế liền gửi tiền qua.Nói đùa với bạn, ko ngờ bạn tưởng thật...Mắc cỡ quá.:botay:
Hình như năm nay là một năm ngũ hành ko được hòa hợp :D. Công việc thì ko thuận lợi, xui xẻo liên miên, tài sản thì hao hụt không ngừng, gđình thì bất ổn, tình cảm rối như tơ... Diễn đàn - nơi duy nhất có những con người mình gắn bó, thân thiết, sau những tất bật đời thường, sau những con ng giả lả - xã giao... thì cứ sóng to sóng nhỏ, gió mưa bão bùng...
Bao giờ thì sóng mới yên, gió mới lặng đây...
Buồn...
:run::run::run::run::run::run::run:
:uchiu::uchiu::uchiu::uchiu::uchiu::uchiu::uchiu:: uchiu::uchiu::uchiu:..............giờ phải đi làm...............
Đi loanh quanh hoài chóng mặt quá, đói mà chẳng muốn ăn gì chỉ toàn uống nước :D
Đã gần 1 năm tránh tụ tập bạn bè và hôm nay mới gặp lại họ. Cảnh vật yên bình, không khí vui vẻ, trẻ con vui đùa làm xoa dịu đi rất nhiều. Biết nhau đã gần 4 năm rồi, không phải lúc nào cũng có thể tìm được những người bạn bước ra từ thế giới ảo nhưng lại chân tình đến vậy: từ những lần đi làm từ thiện, đến đi chơi gần xa một vài ngày, và sắp tới là những dự định ngắn dài... Hy vọng sẽ mãi như vậy, không ồn ào nhưng thật sự sâu sắc...
Chạy ào đến với một người chỉ để ôm và nghe trải lòng... cảm nhận nỗi đau của người và nỗi đau của chính mình... bùn ơi là bùn...
Một ngày vui vẻ, mua sắm.
01 ngày chờ có ai từ bi réo mình úm cafe ko?
Thế mà cũng héo hàng! rõ khổ...
Ôi sao mà thê thảm thể....
Tự hứa ko để mình say 1 lần nào nữa... nhưng cứ muốn say... tự bắt mình ko uống quá 2 chai bia nữa... con số ấy thì chả cảm giác gì... ko say được đôi khi thật là khổ...
1ngay binh yên va vui ve...
Đêm tĩnh mịch, một tin nhắn từ YM "chúc ngủ ngon....đêm nằm mơ gặp ác mộng nên không ngủ được...", hơi trùng lặp với giấc mơ của mình, làm cho tâm trạng không tốt từ sáng sớm tới giờ. Cuối tuần không vui, đầu tuần cũng chẳng hơn gì!
Ngày đầu tuần, nhìn mớ cv mà sợ, sợ ko kịp thời gian để hoàn thành, vậy mà sớm hơn cả dự định, hy vọng ngày nào cũng thế nhỉ :naonao:
Haizzzzzzzzzzzzz , hôm nay người mỏi nhừ, cái bắp chân cứng nhắc, cái lưng thẳng đơ. Mình đi như robốt . :ngap:
Cuộc đời buồn như 1 tiếng thở dài ...
Hôm nay vui ơi là vui.
Một ngày chết tiệt... ôi từng ng... từng ng... sao đủ thứ chuyện thế ko biết... có ngày mình cũng bị ức chế tâm lý mà die thôi...