-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm nay mưa gió thét gào
Không dưng lại muốn đi vào hô ten
Bé Hằng da lại quá đen
Đi vào cùng bé thấy hèn làm sao
Bé Như thì dáng quá cao
Chân dài tới nách biết sao mà mần..
Giờ đây tâm trí bần thần
Hay gọi bé Ngọc có thân mình gầy
Nghĩ lại bé Thúy cũng hay
Mặt xinh da trắng bàn tay nuột nà
Nhưng lại chẳng biết mát xa
Nằm như khúc gỗ sao mà chán ghê
Bé Hà lông thì xum xuê (lông mi)
Môi mềm lưỡi nhám chẳng chê chỗ nào
Nhưng lại bị bệnh hắc lào
Gần nhau lây bệnh cùng vào nhà thương
Quyết định gọi đến bé Hương
Đẹp như Bách Tuyết soi gương hàng ngày..
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Em xoá, vì nó hơi bậy, hehe.
Ai nhỡ đọc rồi thì ráng chịu:cool::cool::cool::cool:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Cô giáo hỏi vôva: cái gì treo trên tường mà hình vuông? Thưa cô: cái đồng hồ. Sai, bức tranh, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em. Thế cái gì trong nhà mà có 4 chân? thưa cô : cái bàn. Sai, ý cô là cái ghế, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em? Thưa cô em có một câu hỏi: cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng? Bốp, bốp, bốp..cô giáo tát vôva 3 cái..cô cấm em không được hỗn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù rất đau Vôva vẫn tươi cười, thưa cô: đó là que diêm..nhưng em thích cách suy nghĩ của cô
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Mịa, hôm nay vào cơ quan mặt sếp hầm hầm 1 đống, nhìn Masa như muốn ăn tươi, nuốt sống... vồ lấy, ngấu nghiến lấy...
.. không hiểu chuyện gì xảy ra...??!! Một lúc sau nhỏ đồng nghiệp mới nói lý do.. hôm qua Masa làm báo cáo gửi lên TP trong quá trình đánh máy để sai lỗi chính tả, cụm từ "tích cực" đánh thành "tích cức" ...
ừ thì sai có cái dấu thôi... làm gì mà khó chịu quá vậy!! đúng là mấy thằng cha sếp già chán thiệt! Chỉ có mấy nhỏ thư ký của ổng là dễ thương thôi!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Thấy cái nì vui vui, cóp vào đây:
. 1 người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống đất : Đất lành chim đậu
. 1 người đàn ông không mặc gì nằm úp vào hòn đá : Trứng chọi đá
. 1 người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể nước: Chim sa cá lặn
. 1 người đàn ông không mặc gì ngồi sau yên xe đạp: Thọc gậy bánh xe
. 1 người đàn ông không mặc gì đắp chăn bông ngủ: Chim chích bông
. 1 người đàn ông cõng một người đàn ông không mặc gì : gậy ông đập lưng ông
Nguồn: In tơ lét
:eek::eek::eek::eek::eek::eek:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
[QUOTE=1100i;118985]Thấy cái nì vui vui, cóp vào đây:
. 1 người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống đất : Đất lành chim đậu
. 1 người đàn ông không mặc gì nằm úp vào hòn đá : Trứng chọi đá
. 1 người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể nước: Chim sa cá lặn
HAY QUÁ, DZẬY ĐỐ CÁC BẠN CHỨ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG MẶC GÌ MÀ LẠI LẤY CÂY VỢT TENÍT CHE LẠI ĐỂ ..KHỎI AI THẤY THÌ GỌI LÀ GÌ ???.
:haha::roiqua::haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG MẶC GÌ MÀ LẠI LẤY CÂY VỢT TENÍT CHE LẠI... là: chim vào lồng liếc ngõ nhào ra.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Em thì nghĩ là : Chim lồng cá chậu.
Hoặc : Vải thưa che ... im thánh.
:D
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
[QUOTE=Davydenko;119009]
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Thấy cái nì vui vui, cóp vào đây:
. 1 người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống đất : Đất lành chim đậu
. 1 người đàn ông không mặc gì nằm úp vào hòn đá : Trứng chọi đá
. 1 người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể nước: Chim sa cá lặn
HAY QUÁ, DZẬY ĐỐ CÁC BẠN CHỨ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG MẶC GÌ MÀ LẠI LẤY CÂY VỢT TENÍT CHE LẠI ĐỂ ..KHỎI AI THẤY THÌ GỌI LÀ GÌ ???.
:haha::roiqua::haha:
Sao bác Davydenko không thử làm mẫu để Emanuel chụp 1 tấm ảnh cho rõ nội dung câu hỏi nhỉ?:nguong: :haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hiện có 27 người đang xem, 5 thành viên và 22 khách
Kỷ lục: 181 người đã ghé thăm, ngày 17-01-2012 lúc 05:04 AM.
Marat Safin, Dung_SHA, Emanuel
Sáng sớm mà đã có 3 thành viên FTC online.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Hiện có 27 người đang xem, 5 thành viên và 22 khách
Kỷ lục: 181 người đã ghé thăm, ngày 17-01-2012 lúc 05:04 AM.
Marat Safin, Dung_SHA, Emanuel
Sáng sớm mà đã có 3 thành viên FTC online.
Đúng là không còn gì để " tám" mà !
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Chúc mừng tân Thạc sĩ Thành_TC
Thay mặt Thành_TC, kính mời toàn thể thành viên và gia đình liên hoan tại Đài Bắc Quán (gần sân tennis)
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Phải công nhận bà của Subin tính tình chu đáo, kéo mọi người đi uống cà phê ủng hộ cho quán của bác sĩ điều trị, trưa còn bao mọi người ăn mì, cả nhà mình được ăn miễn phí, ngại ghê ! Chỉ mong tuần sau có ai đó mời nữa ....:nguong::nhaodzo:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Còn nhiều hình hấp dẫn lắm sao không thấy "chiên da" Masa post lên nhỉ?:nguong::nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tối qua ra sân cho thư giãn, ghiền quá cầm vợt nhảy vào...... lại phải nói lời xin lỗi chân thành và sâu sắc đến cặp Davy/Dung_Sha.... (đúng là tay đau nhưng đầu không có đau) hahaha
Tiếp đó là cặp Emanuel/Trí .... nhưng may cho đối phương khi trận đấu đang diễn ra thì tạm ngưng để đi ăn chia vui cùng Thành_TC.
Cuối cùng là ấn tượng về chủ quán "Cô chủ nhỏ" hủ tiếu hải sản thơm ngon, nhưng không ngon, và thơm bằng cô chủ quán! ăn hủ tiếu không với nước sôi.. mà nhìn cô chủ thôi cũng ngon nữa!" Người gì mà da mịn như đường cát, da mát như đường phèn" .... chứ ai như mấy bà hội mình....!!! Haizzzzzz
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Tối qua ra sân cho thư giãn, ghiền quá cầm vợt nhảy vào...... lại phải nói lời xin lỗi chân thành và sâu sắc đến cặp Davy/Dung_Sha.... (đúng là tay đau nhưng đầu không có đau) hahaha
Tiếp đó là cặp Emanuel/Trí .... nhưng may cho đối phương khi trận đấu đang diễn ra thì tạm ngưng để đi ăn chia vui cùng Thành_TC.
Cuối cùng là ấn tượng về chủ quán "Cô chủ nhỏ" hủ tiếu hải sản thơm ngon, nhưng không ngon, và thơm bằng cô chủ quán! ăn hủ tiếu không với nước sôi.. mà nhìn cô chủ thôi cũng ngon nữa!" Người gì mà da mịn như đường cát, da mát như đường phèn" .... chứ ai như mấy bà hội mình....!!! Haizzzzzz
Cũng may cho cặp Emanuel/Trí chứ nếu không lỡ mà làm Ma Sa chấn thương thêm cái... chân còn lại thì... thiện tai... thiện tai... :nguong: :haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm nay công việc ngập đầu
Bỗng dưng nhớ việc "đã lâu không làm..."
Dù sao cũng lỡ nhúng chàm
Đàn ông ai lại chẳng ham zụ này
Lẽ nào cả đời ăn chay
Lẽ nào cả kiếp cầm tay một người..?!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Chiều qua đi đá banh giao hữu với đội bạn, trong một pha dốc bóng xuống biên bị đội bạn đá xấu nên Emanuel ngã đập vai xuống sân lộn hết mấy vòng... Kết quả là sáng nay đi bệnh viện chụp X-quang, siêu âm vai với kết luận của bác sĩ phải tránh làm việc nặng tay phải một thời gian... Híc... thế là phải tạm ngưng quần vợt...híc... Hy vọng một thời gian sau xuất hiện trở lại, Emanuel sẽ tiếp tục làm... quân xanh cho anh em FTC tha hồ "làm mưa làm gió"...:acac::acac::acac::botay::botay::botay:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
.. bác Emanuel ơi, em nói thật với bác nhé! Bác ham hố quá nên cứ bị hoài. Tuổi cao, sức yếu, người nặng nề.... cứ thích banh bóng với mấy thằng bé trẻ khỏe... cuối cùng lại bị chấn thương! Hình như cũng bị vài lần rồi thì phải?
Em đại diện cho chị em phụ nữ thích ăn đồ ăn có nước lèo, xin bác từ nay bỏ đá banh đi cho nó lành!
Nếu trời không mưa, tối nay Masa sẽ chính thức trở lại sân với sinh lực tràn trề, và quyết tâm thách đấu với bà Dung, Thảo! kakaka
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.. bác Emanuel ơi, em nói thật với bác nhé! Bác ham hố quá nên cứ bị hoài. Tuổi cao, sức yếu, người nặng nề.... cứ thích banh bóng với mấy thằng bé trẻ khỏe... cuối cùng lại bị chấn thương! Hình như cũng bị vài lần rồi thì phải?
Em đại diện cho chị em phụ nữ thích ăn đồ ăn có nước lèo, xin bác từ nay bỏ đá banh đi cho nó lành!
Hi hi hi... đá banh là tình yêu thứ hai mà Ma Sa... biết làm sao được!!! Thà... chết chứ không chịu hy sinh.... :nguong::nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Thông báo: Sân banh ở Tây Thạnh bắt đầu sửa chữa các trụ đèn từ tối hôm qua, ngày 10/10/2012 do đó Hội sẽ tạm nghĩ khoảng 1 tuần từ ngày 10/10 đến 17/10. Sợ mọi người ở nhà buồn nên vợ chồng Sha- Hùng F trân trọng kính mời các anh chị tối thứ 6 này đến Cõi Riêng ở quận 12. Tập trung ở sân vào lúc 20 giờ ngày thứ 6 này( 12/10/2012). :naonao:Trân trọng.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Cám ơn vợ chồng Dung_Hùng nhé!
Dạo này ngứa ngày chân tay lắm rồi! hehe (Tối nay nghỉ sớm để zợt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt):o
.... và không quên chuẩn bị một bài Rumba mới để hát tặng mọi người!!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Cám ơn vợ chồng Dung_Hùng nhé!
Dạo này ngứa ngày chân tay lắm rồi! hehe (Tối nay nghỉ sớm để zợt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt):o
.... và không quên chuẩn bị một bài Rumba mới để hát tặng mọi người!!
Hổng biết Ma Sa nhà ta "ngứa" gì và "zợt" gì mà toàn thấy"...ttttttttttttttttttttttttttt" không vzậy ta? :nguong: :haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Đề bài: "Em hãy viết một đoạn văn ngắn nhất tả về cô giáo em!"
Bài làm của Masa
...,(*).
_/(.)(.)\_
....) . (
...( Y )
....Y /
....| (\
.._|.|.\
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Cô giáo của Masa sửa soạn thật đẹp khi đến lớp
Hs1: Wow co đẹp quá ! Em thích nhất là
mái tóc của cô
Cô giáo: Em sẽ là nhà tạo mẩu tóc nổi
tiếng
Hs2: Em thích nhất là trang phục của cô Cô giáo: Em sẽ là nhà thiết kế thời trang
nổi tiếng
Masa buồn bã : Kiểu này thì em chỉ là
nhân viên vắt sữa bò thôi :))
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
.. Báo cáo là đã alo cho anh Davy và đúng 20h anh ấy sẽ có mặt tại sân! Ngoài ra còn có mặt của 1 trùm bepop là Mr. Tú!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
BƯỚC NHẢY FTC 2012
Tối 12/10 một số thành viên FTC đến giao lưu tại Dancing CR (của Thầy Vũ, là người kèm cặp cho các thí sinh FTC) gồm Bác Davydenko, BS Minh_E, KHôi_Nal, Tùng_Tyn, Tú, Dung_Sha, Hùng_F, Thảo_Na, Vy mập và Masa.
1. 3 đào cũng là 3 Máy bay của FTC xếo theo thứ tự từ trái qua (Trắng bông 3 lửa, Đỏ 2 lửa, Xanh 1 lửa) :mad:
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03389.jpg
2. Hai phi công già của hội, Khôi_Nal và Hiệp_PM
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03391.jpg
3. 3 Maý bay ngổi chỏng trơ vì không có kép nào mời nhảy, có lẽ thiếu hấp dẫn...??!!:rolleyes:
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03392.jpg
4. Các kép của FTC ngồi trước sự thèm thuồng của hàng chục đào của các bàn bên cạnh! :o
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03393.jpg
5. Thảo_Na và bác Davy, phía sau và Vy và Tú
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03394.jpg
6. máy bay Dung_Sha và Tùng_Tyn trong vũ điệu Cha cha
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03395.jpg
7. Tú và Thảo_Na lả lơi trong điệu Pepop :cool:
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03401.jpg
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03400.jpg
8. Đố các bạn Hiệp_PM đang nghĩ gì??????:mad:
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03403.jpg
9. Dung_Sha và bác Davy
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03404.jpg
.......................còn tiếp.................
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ...
Hồi Masa học lớp 3, vào đúng cái tiết học vòng đời của sâu và bướm thì lại là cái tiết học có thanh tra của Sở xuống dự giờ.Cô giáo đặt một câu hỏi gì đó cho cả lớp nhưng không ai trả lời được. Đột nhiên cả lớp thấy Masa bật lên nói:"Sao ngực đẹp thế mà đi dạy học nhỉ, phí quá" Cô giáo đỏ mặt đuổi luôn Masa ra khỏi lớp. Vừa lầm lũi đi ra, Masa vừa quay lại nói với ông thanh tra ngồi đằng sau:"lần sau, không biết thì đừng có nhắc nhá
=))
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Bố bảo con trai trước khi lấy vợ!
...
'' ♥ Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời . Cãi nhau có nghĩa là nói hết những gì trong lòng để 2 Vợ Chồng con hiễu lẫn nhau, thông cảm cho nhau, xóa đi hết mỏi hiểu lầm. Bản thân con còn chẳng hiểu được con, thế nên đừng mong người khác phải hiểu con khi con cứ giữ trong lòng.
♥ Bố bảo cãi nhau với phụ nữ thì đừng có nói nhiều. Chỉ cần nói vừa đủ. Độ khuếch tán âm thanh của đàn ông chẳng bao giờ bằng phụ nữ. Một người vợ chân chính sẽ đủ tinh tế để biết khi nào cần nói, lúc nào nên im lặng - ngay cả trong khi nóng giận nhất.
♥ Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con, hãy ôm cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.
♥ Bố bảo dù ở ngoài XH, con có là xe ôm, hay ông lớn, ông bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ nữ rất đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần, nhưng hãy làm việc đó - trừ khi con quá bận. Nó vừa thể hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ vợ chồng.
♥ Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một lần con cảm thấy hối hận, thậm chí có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Mỗi lần như vậy con hãy nhớ rằng : Người bồ hiện tại yêu con mười phần, người vợ hiện tại cũng đã từng yêu con mười phần, nhưng ( như một số blogradio đã nói) khi bước vào hôn nhân, vai trò của phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn, ngoài tình yêu họ còn có cả trách nhiệm. Vì vậy khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể yêu con mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại bảy phần. Bằng cách này hay cách khác, 3 phần con mất đi từ người vợ sẽ được nhận lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con. Và một lí do nữa, người bồ sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không ?
♥ Bố bảo thời kì mang thai là thời kì khó khăn nhất đối với người phụ nữ. Là bởi vì muốn có được thiên thần thì phải qua thời gian khổ cực. Chính vợ con là người đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Thế nên đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn được vẻ đẹp thời thiếu nữ, hay cũng đừng tức giận khi con nằm cạnh vợ mà chẳng thể làm gì. Hãy cùng cô ấy cảm nhận niềm vui của những ông bố bà mẹ, chắc sẽ thú vị lắm.
♥ Bố bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, giống như bệnh tiền mãn kinh vậy. Thế nên con hãy là sợi dây kêt nối họ - hai người phụ nữ yêu con nhất trên đời. Đừng để mẹ cảm thấy bà đã mất con trai, và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là đàn ông chân chính.
♥ Bố bảo rằng đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai thì người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con.
♥ Bố bảo " Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu". Nhưng nếu không hiểu, thì con chẳng thế yêu. Hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của con.
♥ Bố bảo " quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống". Nếu quá khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhặt, cũng đừng đay nghiến, vì đồng ý lấy vợ, là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hãy khoan dung và độ lượng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn, cô ấy sẽ yêu con đến suốt cuộc đời - một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng.
Và cuối cùng bố bảo, cuộc sống luôn thay đổi, hãy biết trân trọng từng ngày.''
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay: - Lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì? Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại: - Ngươi hỏi như vậy là ý gì? Ford liền trả lời: - Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sai sót. Phía trước bị phồng lên, phía sau bị nhô ra. Máy kêu lớn khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và bảo dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ mỗi 28 ngày là bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu khủng khiếp…
Thượng đế nói: Nhưng cái xe của ngươi chế ra chỉ có chừng 2 triệu người xài, còn cái ta chế ra có nửa thế giới xài
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể của ông lão 70 tuổi mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi. Tổng giám đốc não nói: - ai có ý kiến gì cứ nói. Tim phát biểu: Tôi làm việc liên tục 70 năm qua tôi xin về hưu. - Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi - các bộ phận phản đối Tim gan phèo phổi tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả. Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên. - Tôi yếu quá rồi xin về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói. Não đập bàn quát; - Thằng nào nói đứng lên xem nào. Phía dưới có tiếng phều phào: - Bố mày mà đứng lên được bố mày đã không xin về hưu
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tùng TYN
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ...
Hồi Masa học lớp 3, vào đúng cái tiết học vòng đời của sâu và bướm thì lại là cái tiết học có thanh tra của Sở xuống dự giờ.Cô giáo đặt một câu hỏi gì đó cho cả lớp nhưng không ai trả lời được. Đột nhiên cả lớp thấy Masa bật lên nói:"Sao ngực đẹp thế mà đi dạy học nhỉ, phí quá" Cô giáo đỏ mặt đuổi luôn Masa ra khỏi lớp. Vừa lầm lũi đi ra, Masa vừa quay lại nói với ông thanh tra ngồi đằng sau:"lần sau, không biết thì đừng có nhắc nhá
=))
Vị thanh tra đó chắc là bác Ema và Davy nhà mình !
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Vị thanh tra đó chắc là bác Ema và Davy nhà mình !
Hi hi hi... không chỉ có Emanuel và bác Davydenko mà... ông nào hội FTC cũng có thể làm thanh tra tuốt tuồn tuột... :nguong: :haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Vị thanh tra đó chắc là bác Ema và Davy nhà mình !
Hoan toan dong y voi Dung sha! 2 cha nay........... co chanh thanh tra
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
BƯỚC NHẢY FTC 2012
Tối 12/10 một số thành viên FTC đến giao lưu tại Dancing CR (của Thầy Vũ, là người kèm cặp cho các thí sinh FTC) gồm Bác Davydenko, BS Minh_E, KHôi_Nal, Tùng_Tyn, Tú, Dung_Sha, Hùng_F, Thảo_Na, Vy mập và Masa.
1. 3 đào cũng là 3 Máy bay của FTC xếo theo thứ tự từ trái qua (Trắng bông 3 lửa, Đỏ 2 lửa, Xanh 1 lửa) :mad:
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03389.jpg
2. Hai phi công già của hội, Khôi_Nal và Hiệp_PM
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03391.jpg
3. 3 Maý bay ngổi chỏng trơ vì không có kép nào mời nhảy, có lẽ thiếu hấp dẫn...??!!:rolleyes:
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03392.jpg
4. Các kép của FTC ngồi trước sự thèm thuồng của hàng chục đào của các bàn bên cạnh! :o
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03393.jpg
5. Thảo_Na và bác Davy, phía sau và Vy và Tú
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03394.jpg
6. máy bay Dung_Sha và Tùng_Tyn trong vũ điệu Cha cha
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03395.jpg
7. Tú và Thảo_Na lả lơi trong điệu Pepop :cool:
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03401.jpg
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03400.jpg
8. Đố các bạn Hiệp_PM đang nghĩ gì??????:mad:
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03403.jpg
9. Dung_Sha và bác Davy
http://i1258.photobucket.com/albums/...2/DSC03404.jpg
.......................còn tiếp.................
.. vẫn còn dư âm, up lên cho mọi người ngứa chân
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
up lên cho mọi người ngứa chân.... tuần sau đi tiếp!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
up lên cho mọi người ngứa chân.... tuần sau đi tiếp!
Học dẩy có khó không các Cụ? Em cũng muốn học quá:nguong::nguong::nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm nay là sáng thứ tư
Anh Thành đến trễ người đừ cả ra
em nghi là .. tối hôm qua
Ảnh bị ..Chị... ép đến ba bốn lần ..?
Nguyên văn nhỏ thủ quỹ cơ quan Masa :laclu:
HÈN CHI TỐI THẤY.. RA SÂN
CÁI CHÂN CÀ NHẮC CÓ MẦN ĐƯỢC MÔ
CŨNG VÌ CÁC Ả, CÁC CÔ
LÀM CHO CHÚ ẤY HÉO KHÔ THẾ NÀY.
xác nhận của thành viên hội FTC . :thevang: :thedo: :haha: