-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Sân chơi mới của FTC có nhiều cái mới quá... Đến sân mới bác Davydenko càng đánh càng... sung sức... Ngay cả "ai kia" nói bị chấn thương thế mà với chỉ "chân trần" cũng ghi điểm tới tấp... bái phục... :youarethewoman: :youarethewoman:
Sân mới có đẹp thật, điện nước đầy đủ (điện thì hơi yếu -nước thì hơi nhiều ) bằng chứng là qua sân mới có 4 tối thì có 1tối là ok 1tối thì đèn yếu còn 2 tối thì trời mưa ,chắc hôm nào phải mua heo hay vịt quay gì đó cúng sân thôi cô hội trưởng ơi . :cool:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Chàng HQ này coi cũng "mày râu nhẵn nhụi" chứ hả mà sao phải đến tận Vn hỏi vợ nhỉ...Mà OA coi phim HQ thấy đàn ông ở đó họ còn gia trưởng hơn là đàn ông VN nữa. Đập vợ như đập gián vậy, mà tiêu chuẩn về vẻ đẹp của người pn cũng giống như người VN chứ ko như đàn ông tây. Cái cô gì người mẫu VN nghiện sửa sắc đẹp, cô đó là tây mê tít. Răng hô, mõm chu, gò má cao, da đen đủi, mắt trắng dã....Hì hì...Có cho mấy đại ca nhà này chắc mấy đại ca cũng chỉ sai đi nhắt bóng trong sân thôi.:rolleyes:
Anh HQ này chắc ở HQ đập mấy cô vợ rồi nên mấy chỉ chạy hết rồi chị ơi..:botay:.. Cái cô ng mẫu mà chị nói là Phi Thanh Vân đó chị.. Ha ha nghe chị tả cô ấy mà e k nhịn cười nổi.. Cô đó thì mấy anh HQ bạo hành k nổi đâu có khi còn bị bạo hành ngược lại í..:haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Davydenko
BUỒN -CƯỜI
Chả biết mai mối có thành công không thì chưa rõ nhưng rõ ràng mình thấy anh HQ và bà mai dắt tay nhau từ trong cái nhà lá này đi ra mặt anh chàng thì buồn còn bà mai thì ..hớn hở cười thích thú ..mãn nguyện ??. :nguong::acac::nguong:
Bác Davy nói quá đúng! Em cũng nghĩ vậy! nhưng em sửa cụm từ "mãn nguyện" thành "thoả mãn" được không bác!? :nguong:
@ Vợ chồng Hùng/Dung_Sha:
Tối thứ 6 xe hư, trời mưa mà 2 vợ chồng Masa vẫn lết đến sân, trong khi cái người mà alo gọi mình ra thì mất tiêu! Đến lúc tối về đi ăn bạch tuộc nướng gọi ra cũng không ra. Thay mặt EH quyết định phạt Dung_Sha 1 chầu "bèo như con mèo" đó là 9 vé Cõi Riêng DC. Hình phạt sẽ được thi hành vào tối nay! :mad:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
.. Phía sau sân tennis.
Đố các bạn, cô gái nữa đang có hành động gì đối với chàng trai ? Tại sao cô bé ấy lại làm vậy? Nếu bạn (thành viên nam của FTC) là chàng trai trên, bạn nghĩ gì ?
http://i1258.photobucket.com/albums/...SC_0511a-1.jpg
Câu trả lời của Masa:
Xô cô bé ấy ra, mắng cho 1 trận..... là sự lựa chọn cuối cùng của tôi! :nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
[QUOTE=Marat Safin;118261].. Phía sau sân tennis.
Đố các bạn, cô gái nữa đang có hành động gì đối với chàng trai ? Tại sao cô bé ấy lại làm vậy? Nếu bạn (thành viên nam của FTC) là chàng trai trên, bạn nghĩ gì ?
http://i1258.photobucket.com/albums/...SC_0511a-1.jpg
Câu trả lời của Masa:
Chắc phải mượn thơ của Tùng Tuyn về con nai và con chồn để giải câu đố của Masa quá !
"Con chồn ngồi cạnh con nai
Con nai thấy thế liếm tai con chồn
Con nai ngồi cạnh con chồn
Con chồn thấy thế .....con nai" ( Thơ của Tùng Tuyn)
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.. Phía sau sân tennis.
Đố các bạn, cô gái nữa đang có hành động gì đối với chàng trai ? Tại sao cô bé ấy lại làm vậy? Nếu bạn (thành viên nam của FTC) là chàng trai trên, bạn nghĩ gì ?
http://i1258.photobucket.com/albums/...SC_0511a-1.jpg
Câu trả lời của Masa:
Xô cô bé ấy ra, mắng cho 1 trận..... là sự lựa chọn cuối cùng của tôi! :nguong:
sao anh dối lòng mình vậy?? xô cô bé ra và mắng cho 1 trận: sao bây giờ em mới cho anh biết anh là ai
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm nay đã là thứ tư
Việc thì nhiều quá thầy đừ làm sao
Bé thủ quỹ búi tóc cao
Lộ làn da mát ôi sao trắng ngần
Tiếc chi một phút gũi gần
Tiếc chi mà tiếc tấm thân ngọc ngà
Uớc mình là bác Ê ma
Thì em thủ quỹ rên la... suốt ngày.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Hôm nay đã là thứ tư
Việc thì nhiều quá thầy đừ làm sao
Bé thủ quỹ búi tóc cao
Lộ làn da mát ôi sao trắng ngần
Tiếc chi một phút gũi gần
Tiếc chi mà tiếc tấm thân ngọc ngà
Uớc mình là bác Ê ma
Thì em thủ quỹ rên la... suốt ngày.
Ma Sa khỏi ước điều này
Ê Ma già yếu có... cày nổi đâu
Ruộng xxna lúa tốt bấy lâu
Cày còn chưa đủ lấy đâu cày ngoài...
Ma Sa than phận hổm rày
Cố lên khỏi ước "ai kia" tóc dài... "cố lên"...
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Mưa hoài thế này làm sao lên sân được? Sáng mưa, chiều mưa, tối cũng mưa... :acac:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
hom qua, troi lat phat nhung vo chong ma sa van len san, toi qua san tennis co hoi cho, dong vui ghe, nhung tu luc 3 ba thao,my,vy vao xem thi moi nguoi ve het...... chac la may ba nay nang via qua
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tối nay vừa khoẻ, vừa rảnh rỗi! Có ai tài trợ đi Cõi Riêng DC không vậy ta?????
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Phải ngủ với 20 người đàn ông mới được kết hôn
Theo phong tục ở Tây Tạng, các cô gái trước khi kết hôn phải trao thân cho ít nhất 20 người đàn ông.
Trong điều kiện dân cư thưa thớt ở vùng này thật khó có thể thực hiện được việc đó. Các cô gái phải đi ra những đường mòn trên núi. Họ sẽ mất nhiều ngày chờ đợi để tìm gặp những người qua đường, cố hết sức làm người lạ thỏa mãn.
Sau đó xin người tình một vật kỷ niệm để chứng minh cho các vị già làng nghiêm khắc rằng "chuyện ấy" đã diễn ra không dưới 20 lần, xét theo số vật kỷ niệm.
(Nguồn Yahoo.vn)
Tây Tạng mà cách Sài Gòn 300km thì tối thứ 6 đi làm về phóng xe đi ngay! :nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Phải ngủ với 20 người đàn ông mới được kết hôn
Theo phong tục ở Tây Tạng, các cô gái trước khi kết hôn phải trao thân cho ít nhất 20 người đàn ông.
Trong điều kiện dân cư thưa thớt ở vùng này thật khó có thể thực hiện được việc đó. Các cô gái phải đi ra những đường mòn trên núi. Họ sẽ mất nhiều ngày chờ đợi để tìm gặp những người qua đường, cố hết sức làm người lạ thỏa mãn.
Sau đó xin người tình một vật kỷ niệm để chứng minh cho các vị già làng nghiêm khắc rằng "chuyện ấy" đã diễn ra không dưới 20 lần, xét theo số vật kỷ niệm.
(Nguồn Yahoo.vn)
Tây Tạng mà cách Sài Gòn 300km thì tối thứ 6 đi làm về phóng xe đi ngay! :nguong:
Ma Sa về đến nhà chưa? :nguong: :youarethewoman:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Ma Sa về đến nhà chưa? :nguong: :youarethewoman:
Thông báo, có một nam công dân VN đang trong tình trạng... bò trên đường núi... cần các cơ quan y tế, bệnh viện, giúp đỡ khẩn trương.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Ma Sa về đến nhà chưa? :nguong: :youarethewoman:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Thông báo, có một nam công dân VN đang trong tình trạng... bò trên đường núi... cần các cơ quan y tế, bệnh viện, giúp đỡ khẩn trương.
Phong tục tập quán Việt Nam chưa có tục lệ này, chứ nếu có thì .... khi đang bò lết trên núi ..hổng chừng Masa lại gặp toàn các Đại ca nhà mình như anh Nhật Nghuyệt, anh PHù Sinh, anh TecherABC, anh kẻ hỗ trợ ...... đang hăm hở lên núi.....:nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm nay là ngày thứ hai
Tự dưng lại muốn có ai nằm kề
Đắm chìm trong phút đê mê
Rã rời thân xác, tái tê cõi lòng
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Em thì:
Ngày nào cũng giống thứ hai
Ngày nào cũng muốn có ai nằm kề
Ngày nào cũng thích đê mê
Ngày nào cũng ước tái tê, rã rời.
:cool::cool::cool::cool:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tối qua Ma Sa với chú Hùng_F đánh banh như lên đồng khiến Ema và bác Davydenko chạy hộc xì bơ cũng không thể chống cự nổi... Quả là danh bất hư truyền... bái phục... bái phục...:acac: :youarethewoman: :botay:
Đúng là làm một cái thì good...:haha: hai cái thì tạm ổn... :nguong: nhưng đến cái thứ ba thì... trên bảo... tay không nghe... :xiho:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Tối qua Ma Sa với chú Hùng_F đánh banh như lên đồng khiến Ema và bác Davydenko chạy hộc xì bơ cũng không thể chống cự nổi... Quả là danh bất hư truyền... bái phục... bái phục...:acac: :youarethewoman: :botay:
... Nói ra thì dư luận trong nước và quốc tế lên án Masa không khiêm tốn.... nhưng quả thật là " Đẳng cấp là mãi mãi." nói điều này ra sao mà ngại ghê luôn đó! :nguong:
Tuy nhiên sáng nay cái đầu gối trái nó lỏng le hà.... :acac:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
... Nói ra thì dư luận trong nước và quốc tế lên án Masa không khiêm tốn.... nhưng quả thật là " Đẳng cấp là mãi mãi." nói điều này ra sao mà ngại ghê luôn đó! :nguong:
Tuy nhiên sáng nay cái đầu gối trái nó lỏng le hà.... :acac:
Tối nay hy vọng lại được đón tiếp cái..."gối lỏng le" và cái..."chân lúc lắc" của "ai đó"...:nhaodzo: :nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
LÝ LẼ, LẬP LUẬN CỦA HS...
trong tiết học, GV đang giáo điều hs về việc cố gắng học tập "học là chuyện lớn nhất trong đời hs, các em phải cố gắng học để thành tài, k phụ lòng bố mẹ... còn chuyện yêu đương là chuyện vặt vãnh, nhỏ xíu k nên wan tâm...". 1 em hs giơ tay xin phát biểu "thưa cô, chúng em đều biết vậy, nhưng Bác Hồ bảo tuổi nhỏ làm việc nhỏ, việc nhỏ k làm được thì sao làm được việc lớn..." GV đứng hình, ngậm ngùi vì cách dùng từ của mình... Các đồng nghiệp nên rút kinh nghiệm nhé.
-sưu tầm tại 1 trường cấp 3 tphcm-
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
:naonao: Thông báo: Tối nay, mời các thành viên của Hội FTC sau khi đánh xong chịu khó ở lại để họp bàn một số hoạt động của Hội nhé ! Trân trọng !
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
:naonao: Thông báo: Tối nay, mời các thành viên của Hội FTC sau khi đánh xong chịu khó ở lại để họp bàn một số hoạt động của Hội nhé ! Trân trọng !
... và có thêm 1 chầu Bạch tuộc nướng (theo lời của Hùng_F nói tối thứ 2) Cám ơn vợ chồng Dung_Sha nhé!:cool:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
:naonao: Thông báo: Tối nay, mời các thành viên của Hội FTC sau khi đánh xong chịu khó ở lại để họp bàn một số hoạt động của Hội nhé ! Trân trọng !
Hôm nay mới vào mạng nên không biết lời mời của chủ tịch!!!! Thứ 6 rồi đi công tác về trễ quá nên không có mặt trong cuộc họp quan trọng thế này! Giờ chỉ biết chờ thông báo mà thôi...:acac:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Hôm nay mới vào mạng nên không biết lời mời của chủ tịch!!!! Thứ 6 rồi đi công tác về trễ quá nên không có mặt trong cuộc họp quan trọng thế này! Giờ chỉ biết chờ thông báo mà thôi...:acac:
bác Emanuel luôn vất vả ân cần phục vụ "nhân dân" nên luôn trễ chuyến đò với mọi người....:mad:
Tối thứ 6 cá hội kéo đi ăn đồ biến ở TSN... tám cho đến khi quán đóng cửa luôn...!:rolleyes:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
bác Emanuel luôn vất vả ân cần phục vụ "nhân dân" nên luôn trễ chuyến đò với mọi người....:mad:
Tối thứ 6 cá hội kéo đi ăn đồ biến ở TSN... tám cho đến khi quán đóng cửa luôn...!:rolleyes:
Đúng là số mình rõ khổ, tối nào FTC thi đấu thì có mặt còn khi..."hưởng thụ"...thì lại chẳng biết gì!!!! Đâu có sướng được như chú Ma Sa luôn được ăn đồ "tươi sống"...Híc... lại bỏ lỡ một dịp... :acac: :acac:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Đúng là số mình rõ khổ, tối nào FTC thi đấu thì có mặt còn khi..."hưởng thụ"...thì lại chẳng biết gì!!!! Đâu có sướng được như chú Ma Sa luôn được ăn đồ "tươi sống"...Híc... lại bỏ lỡ một dịp... :acac: :acac:
1. Theo duy tâm thì chẳng có ai số khổ mà tự mình làm cho mình khổ.
2. Tối qua, tại chầu chè BC đôi, thường trực hội EH đã lên kế hoạch đi du lịch tại Hồ Cốc, Chủ tịch Dung_Sha đã đặt 4 phòng gia đình tại đấy. Hy vọng bác Emanuel sẽ không bị lỡ..... như rất nhiều lần bị lỡ trước đây!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
zui...zui...tuổi thơ của Masa...
Trong lớp học, cô giáo hỏi Masa:
- Em cho cô biết, trên cây có 10 con chim, một người thợ săn bắn chết một con, hỏi còn mấy con?
- Dạ, tiếng súng nổ làm chim bay đi hết, làm gì còn con nao?
- Sai, súng săn bây giờ là súng hơi, làm gì có tiếng nổ, còn 9 con. Tuy nhiên, cô rất thích kiểu suy nghĩ của em.
… – Thế em đố lại cô 1 câu có được không ạ?
- Được.
- Có 3 cô gái cùng ăn kem, một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt, hỏi trong 3 cô ấy cô nào đã có chồng rồi?
- Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt, bảo:
- Masa, em rất bậy, đi ra ngoài viết bản kiểm điểm.
- Masa trả lời:
- Thưa cô, người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, em rất thích kiểu suy nghĩ của cô !!!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tùng TYN
- Có 3 cô gái cùng ăn kem, một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt, hỏi trong 3 cô ấy cô nào đã có chồng rồi?
.. Masa đoán cô ngậm và mút que kem và cái cô để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt... là có chồng rồi!
Vì hình như bà Dung_Sha và bà Thảo_Na hội mình cũng ăn kem giống như vậy!:nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.. Masa đoán cô ngậm và mút que kem và cái cô để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt... là có chồng rồi!:nguong:
Emanuel đoán... ông bán kem là... Marat Safin nhà mình thì đúng hơn... :nguong: :haha::haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tùng TYN
zui...zui...tuổi thơ của Masa...
Trong lớp học, cô giáo hỏi Masa:
-- Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt, bảo:
- Masa, em rất bậy, đi ra ngoài viết bản kiểm điểm.
- Masa trả lời:
- Thưa cô, người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, em rất thích kiểu suy nghĩ của cô !!!
Sha đoán cô giáo này là cô My nhà mình quá !:nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Sha đoán cô giáo này là cô My nhà mình quá !:nguong:
nếu cô giáo là cô My thì Tùng Tyn chắc hẳn là .....que kem!! :hoho:
vậy là cô ấy được ăn kem suốt hén....:haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm nay mình bị ốm rồi
Nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi suốt ngày
Ước giờ có một bàn tay
Xoa xoa, bóp bóp nơi này nơi kia....
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm nay là ngày thứ năm
Ước mơ nho nhỏ được nằm bên ai
Hôn nhẹ làn tóc bờ vai
Cắn mạnh vào cái vành tai dịu mềm
Ước rồi lại muốn ước thêm
Liếm lên bầu ngực êm đềm xinh xinh
Sờ nhẹ vòng bụng trắng tinh
.... Xuống thêm một chút... rùng mình.. đê mê
Nói ra thì bảo là dê
Nhưng mà ai dám bảo chê vụ này..?!
Bác nào không thích giơ tay
Bác nào đồng ý "thank" ngay dùm mình.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Hôm nay là ngày thứ năm
Ước mơ nho nhỏ được nằm bên ai
Hôn nhẹ làn tóc bờ vai
Cắn mạnh vào cái vành tai dịu mềm
Ước rồi lại muốn ước thêm
Liếm lên bầu ngực êm đềm xinh xinh
Sờ nhẹ vòng bụng trắng tinh
.... Xuống thêm một chút... rùng mình.. đê mê
Nói ra thì bảo là dê
Nhưng mà ai dám bảo chê vụ này..?!
Bác nào không thích giơ tay
Bác nào đồng ý "thank" ngay dùm mình.
:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman::y ouarethewoman::youarethewoman::youarethewoman::you arethewoman::youarethewoman::youarethewoman::youar ethewoman:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Hôm nay là ngày thứ năm
Ước mơ nho nhỏ được nằm bên ai
Hôn nhẹ làn tóc bờ vai
Cắn mạnh vào cái vành tai dịu mềm
Ước rồi lại muốn ước thêm
Liếm lên bầu ngực êm đềm xinh xinh
Sờ nhẹ vòng bụng trắng tinh
.... Xuống thêm một chút... rùng mình.. đê mê
Nói ra thì bảo là dê
Nhưng mà ai dám bảo chê vụ này..?!
Bác nào không thích giơ tay
Bác nào đồng ý "thank" ngay dùm mình.
Đây là nguyên nhân mà Masa nhà mình rớt từ hạt giống xuống hạt lép của lép và hơn 2 tháng nay vẫn không ra sân được. :youarethewoman:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Em bấm thanks rồi anh LMH ơi.
Bấm thanks ủng hộ nhiệt tình
Gì chứ vụ ấy là mình rất ham.:D