Thương chúc Long Nhi và Quá Nhi một năm mới an lành hạnh phúc nhé. Chúc cho mối tình thơ mãi dễ thương, ngọt ngào LN, QN nhé!
Printable View
Thương chúc Long Nhi và Quá Nhi một năm mới an lành hạnh phúc nhé. Chúc cho mối tình thơ mãi dễ thương, ngọt ngào LN, QN nhé!
.
Gửi anh TeachABC
Anh về Cổ Mộ thêm xuân nữa
Ấm lại bên thềm vạn đóa vui
Khoe sắc mai vàng nghênh gió núi
Ríu ran muôn tiếng gọi mùa tươi
Long Nhi
P/s: Anh TeachABC: Chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vương, chúc anh vạn sự như ý luôn may mắn và hạnh phúc
Trang của Long Nhi bị lỗi mất tất cả trợ giúp k màu mè và quoter với thanhk được anh thông cảm nhé
.
.
Gửi Quá Nhi
Em lỡ nhớ cả khi chưa gặp mặt
Xuân bùi ngùi góp muôn đóa hoa tươi
Mây gió ấy có nụ cười đáy mắt?
Say hương nồng ấm cả những chơi vơi …
Long Nhi
Chúc người bạn thơ yêu quý một mùa xuân mới với vạn sự tốt lành.
Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc. Chúc tình bạn thơ của chúng ta không bao giờ phai nhạt ….
.
Chỉ có tình bạn thơ thôi hở TLN. Thế mà Oa Nữ cứ tưởng tượng ra phong phú lắm cơ. :D
Chúc TLN đã ra khỏi Cổ mộ phái. Thế giới bên ngoài ko chỉ có một chàng DQ tài hoa, đa tình, đẹp trai thôi đâu. Nr này còn nhiều tài tử lắm. Năm mới ngày rộng tháng dài, TLN cứ mở lòng lên danh sách thêm nhiều `bạn thơ`nhé.
(DQ khổ rồi, có cạnh tranh mới có kích thích, có kích thích mới có thăng hoa trong mọi ...Vấn đề):rolleyes:
Chị Oa,
Long Nhi rất vui đón chị ghé thăm TCM đầu xuân.
Chúc chị một năm mới luôn vui, may mắn và hạnh phúc. LN chỉ dạo chơi bên ngoài TCM rồi lại về thôi chị à, quen không khí yên tĩnh nơi Cổ Mộ mất rồi, LN thương những sớm mai thanh khiết, an bình, thương những hoàng hôn mênh mang buồn và nhớ …. QN còn trẻ tuổi ham rong chơi thì cứ để huynh ấy rong ruổi chị ạ.
Nếu thiếu những đều tưởng tượng và mộng mơ thì cuộc sống k phải kém thú vị đi rất nhiều ư…nên em cũng thích tưởng tượng nhưng chắc k phong phú bằng chị đâu :D
@ Quá Nhi
Xin đừng
Một ngày cũng thể trăm năm
Bàn chân rong ruổi mù tăm mắt chờ
Xin đừng làm tội câu thơ
Hãy dành một chỗ cho mơ ghé về
Xin đừng lạc gót bến mê
Hương rừng Cổ Mộ tái tê nhớ người
Long Nhi
.
Chúc Xuân, mong tặng nụ cười
Cổ Mộ một cõi xinh tươi dịu lòng
Tình thơ đẹp tựa dòng sông
Tháng năm mãi chảy mông lung chẳng dừng.
@Chúc TLN và QN bền chặt mãi với tình thơ của mình nhé!:nguong::nguong:
.
http://nsa09.casimages.com/img/2009/...2428730256.gif
Đợi …
Em đợi gì trong buổi sáng xuân nay
Mưa lắc rắc trên vòm cây trước cửa
Mây xám ngắt màu chì trôi lần lữa
Và bóng anh đâu đó cuối con đường
Em đợi gì trong một thoáng nắng vương
Trong trẻo quá những vần thơ viết vội
Chiếc cầu vồng bắc qua khoảng trời tối
Thật ngọt ngào sợi tơ nối sắc hương
Em đợi gì? chẳng lẽ những bâng khuâng
Là phút giây của tình anh nông nổi
Những con chữ, những nồng nàn, bối rối
Đang trôi mãi về đâu?
Anh có còn đợi nữa trong đêm sâu
Lời thầm thì của gió trên tàn cây xao xác
Nơi góc trời một vì sao đi lạc
Vũ trụ vô cùng ta chới với tìm nhau
Long Nhi
PL xông đất nhà LN nà...
Mừng tuổi cho LN và QN nhé. Vui và hạnh phúc nhé 2 bạn!
Mông lung
Thương nhớ ngày xưa đã lắng chìm
Niềm vui nở lại giữa con tim
Về trong nắng nhuộm bờ môi thắm
Thấy giữa mây ươm sợi tóc mềm
Gió vẫn bay qua đường phố lạ
Cây còn đứng đợi góc trời êm
Sao không yêu lại thêm lần nữa
Hồn bướm mơ tiên chẳng dễ tìm...........
@Quà Tết nah!:D
Cám ơn món quà tết đặc biệt của huynh. Nhân nói chuyện liêu trai chí dị với huynh dọa ma tý chơi :D:D:D mờ nó chán quá. Thơ Long Nhi bay mất tiêu rùi chẳng đối gì cả :D:D:D
Liêu trai
Sóng cả sông sâu đò dần chìm
Thôi thì giữ chặt lấy con tim
Liêu trai bóng quế đang ngồi đợi
Ngõ liễu chồn tinh lại tới tìm
Cõi ảo bòng bong ta ngỡ thật
Đời thường mộng mị tớ mơ tiên
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Chia sẻ cùng nhau những phút thiền …
Long Nhi
http://s338.photobucket.com/albums/n...omen/00122.jpg
Chị Phale, hai cái phong bao đỏ này nhìn dễ thương ghê...
LN cảm ơn chị nhiều lắm đó...lúc nào chị cũng dành tình cảm cho TCM và LN QN
Thương chúc chị mãi vui như xuân nha
Xuân đã qua!
Xuân vừa ghé
Đã vội qua
Trời vừa tà
Nắng vội trốn
Ngày bề bộn
Ngập nhớ mong
Màn đêm buông
Chìm cô quạnh
Đời chưa tạnh
Những đam mê
Hồn mải mê
Theo trăng lạ
Người xa quá
Hư ảo tình
Treo bình minh
Lên mây biếc
Những diễm tuyệt
Dành cho ai
Để sương cài
Trên mi mắt
Long Nhi
Anh ở đâu
Anh ở đâu rồi thương nhớ ơi
Bờ xưa bến vắng bước chơi vơi
Em như lạc giữa trời xa lạ
Giữa thực và mơ ngã xuống đời
Lối cũ em về đã lại xuân
Hứng mưa trên má giọt trong ngần
Nghe trên môi lạnh hương mùa muộn
Muối mặn gừng cay người có quên
Long Nhi
http://s338.photobucket.com/albums/n...omen/00140.png
Dòng dư lệ
Long nhi ơi! ngàn lần anh xin lỗi
Người thương ơi! vạn lần anh có tội
Để em chờ, em đợi em mong
Héo hắt dung nhan, lệ mặn tuôn dòng
Thân trần ai, lấm lem gió bụi
Lầm lũi giữa đời ngang dọc ngược xuôi
Nhớ về em, canh tối ngậm ngùi
Giấc ngủ chập chờn nửa mê nửa tỉnh
Đất trời vào xuân, tình ta tươi mãi
Anh về với em, khao khát đợi chờ
Anh về với em, dệt những đam mê
Vui lên em...
Nụ hồng ngậm sương, em xinh xinh quá!
Quá Nhi
.
http://s338.photobucket.com/albums/n...lies/00022.gif
Thế giới không đàn ông
Rồi một ngày tôi ước
Thể giới này chẳng có đàn ông
Sẽ không còn lo toan những giận giận thương thương
Sẽ k còn phải mỏi mòn trong đợi chờ và trách móc
Mình chẳng tự nhiên biến thành kẻ khai thác than vô vọng
Người phương nam thừa nắng
đâu cần than để sưởi ấm làm chi
Nếu cuộc sống không có đàn ông
Sẽ thanh thản hơn trong các lễ nghi
Phụ nữ chẳng cần lo điểm trang làm đẹp
Không tốn tiền mua phấn son và trang sức
Đi dạo phố chẳng lo ai nhằn vì bữa chiều đã muộn
Nếu cuộc sống không có đàn ông
Trẻ con được sinh ra bằng sinh sản vô tính
Chúng lớn lên tươi vui trong đời đẹp như mộng
Không có ai nhậu xỉn, đòn roi
Không có ai bắt bẻ giờ học giờ chơi
Và chẳng còn sợ hãi nép góc nhà khi ba mẹ cãi nhau tiếng chì tiếng bấc
Không có đàn ông
Không có chiến tranh dành quyền lực
Đàn bà tự dựng nhà
Đàn bà tự mình trồng cây, bắt thú
Cuộc sống yên bình trái tim không rỉ máu vì yêu đương
Không cần đàn ông
Cuộc sống vẫn tươi đẹp như thường
là lá la….
Long Nhi
.
http://i257.photobucket.com/albums/h...ongniceday.gif
Thu Phong để ý bài thơ này từ lúc đọc mờ k thấy ai vào cãi cả. :D:D:D
Cuộc sống là vậy vui-buồn, yêu -ghét, giận- thương, say- tỉnh luôn là những cặp chữ đồng hành cũng như nam-nữ, đàn ông và đàn bà vậy...
Xin mượn của Khái Nguyên bài thơ "PHỤ NỮ ƠI!" góp thêm một nửa cho Tiểu Cổ Mộ tròn nha
PHỤ NỮ ƠI!
Khải Nguyên
Không có đàn ông
Phụ nữ sẽ thôi không lãng mạn
Không còn thấy hoa hồng là đẹp
Quần áo, xiêm mũ làm gì... thà trần trụi nguyên sơ.
Không có đàn ông
Phụ nữ sẽ thấy mình rất thừa!
Cái vòng tròn hạnh phúc chỉ còn là một nửa
Chẳng thể lăn.
Không có đàn ông
Phụ nữ sẽ hết cả biết cách làm duyên
Sẽ chẳng thể vịn vào những cái "giá như..." để sống
Cái gốc của tình yêu vĩnh hằng là khát vọng
Khát vọng của đàn bà được khởi nguồn từ đàn ông!
Không có đàn ông
Chị em sẽ chẳng được thức khuya, đợi cửa ngóng đức ông chồng
Dẫu là đi liên hoan, hay đi làm ca ba về muộn
Hạnh phúc là đợi chờ, là lắng lo, khuya sớm
Đúng không?
Không có đàn ông
Rồi một ngày kia
Hoa cỏ sẽ ngủ yên, tiếng chim sẽ chẳng hót khi bình minh lên
Những người đàn bà... có còn...
Vừa giặt rũ, vừa quét nhà... mà miệng vẫn ngân nga câu hát:
"Giận thì giận... mà thương lại càng thương..."
Không có đàn ông
Ngày 8 tháng Ba hay ngày Valentine
Ai sẽ ngóng chờ ai tặng nụ hôn...
Và bông hoa hồng thay cho lời nói yêu, đây nhỉ?
Không có đàn ông là sẽ buồn vô cùng đấy nhé!
Phụ nữ ơi!
.
Vô hình
Anh trách em sao cứ hoài buồn nhớ
Chẳng yên lòng va vấp bước chân xa
Những lời yêu anh đã nói rồi mà
Không đổi thay mãi như ngày đầu ấy
Tin làm sao khi cuộc đời là vậy
Một bước xa có vạn nẻo rẽ chờ
Em muôn đời chỉ là gió vu vơ
Là nàng thơ theo hồn anh rong ruổi
Là hạt sương bên đời rơi vồi vội
Chợt thành mây theo nắng ửng vừa lên
Đến bên anh vào lúc trăng vừa nhen
Để kết thành đôi vần thơ phiêu lãng
Đêm biển vắng làm trăng treo đầu sóng
Lặn vào mơ một chút nhớ ngọt ngào
Những niềm thương gọi giấc mộng xôn xao
Em vô hình thôi đừng hờn nữa nhé
*****
Thơ em viết thì muôn đời sầu thế
Thơ anh vui làm sao phải giấu đi
Chút sẻ chia dẫu chẳng phút cận kề
Ai có đọc chẳng nỡ cười anh nhỉ
Long Nhi
.
http://img.tamtay.vn/files/photo2/20...30e50f_web.gif
.
Rồi một ngày
Rồi một ngày em không làm thơ nữa
Anh có buồn có nhớ lại những khi
Bao con chữ chạy lao xao, thầm thì
Lời thương nhớ và lời ghi ước hẹn
Rồi một ngày đông lại về trước cửa
Cánh hồng xưa đã héo rũ bên đời
Hạt nằm sâu dưới đất ấm ngủ vùi
Đất che chở lòng người quên vội vã?
Mây theo gió, mây về biển cả
Sóng nồng nàn nhớ giọt nắng phương xa
Hạt muối mặn nhớ vạn nẻo phù sa
Nước bôn ba hoài ngóng vùng biển nhớ
Rồi một ngày em không làm thơ nữa
Có lúc nào anh nhớ tới em không?
Long Nhi
Men nồng
Dường lâu lắm anh về thăm nhà cũ
Nặng gánh đời nghiêng ngả, nhẹ tình em
Một góc lòng thanh thản, dịu êm
Tiểu Cổ Mộ! anh về, bình yên lạ!
Một khoảng trời. Rất riêng! thơ mộng quá!
Có rượu nồng, có mật ngọt, hương hoa
Có gừng cay, muối mặn đậm đà
Ta chắt chiu, khơi lửa hồng ấm mãi
Dẫu cuộc đời muôn ngả đường ngang trái
Vẫn còn em. Nhớ lắm! Một thời...
Ngày 8/3/2010-tặng Long Nhi
---------- DQ -------------
Chúc Tiểu Long nhiều bình an và hạnh phúc trong ngày 8/3 nhé!
http://i215.photobucket.com/albums/c...amchuong02.jpg
Tặng Quá Nhi
Xuân hạnh ngộ
Anh về rồi đừng đi nữa nha anh
Để Cổ Mộ mãi là xuân hạnh ngộ
Được bên nhau nghe rừng chiều lá đổ
Khúc nhạc nào cũng yên ả như ru
Khoảng trời riêng thơ mộng thiên thu
Lòng yên tĩnh như chưa từng giận dỗi
Giữa cuộc đời ngàn vạn điều rắc rối
Nhặt lại mình thanh khiết thưở ban sơ
Em ước gì bắt đầu lại mùa mơ
Nắng tinh khôi, ta - môi cười bỡ ngỡ
11/03/2010
Long Nhi
http://s338.photobucket.com/albums/n...wers/00177.gif
Thăm Cổ Mộ
Sao in dày trên đất
Đêm lung linh sắc màu
Mong Cổ Mộ huyền hoặc
Se hai người bên nhau.
Chúc vui nhé TLN. Dạo này TLN và DQ ít thơ hẳn. Mong được đọc những vần thơ lãng mạn của LN và QN.
Sao rụng trên mặt đất
Sầu treo lên cành cây
Một khoảng trời mây bay
Giờ là băng lạnh giá...
Chị phale, TLN rất cảm động vì được chị thường xuyên ghé qua thăm và đọc những vần thơ viết rất vụng về…
Quá Nhi bắt nạt em chị ạ. Anh ấy bảo em có một mỏ than ở Tiểu Cổ Mộ để mọi người đọc hoài phát chán nên em không viết nữa để học anh ấy viết thơ vui :D:D:D
Thôi hôm nào rảnh em sẽ xin vào lớp học thơ của chị học để “cải tạo” thơ biến thơ buồn thành thơ vui góp rồi vui với Vườn thơ Niềm Riêng chị nhé. Mong chị k chê cô học trò kém cỏi này.
:nguong::nguong::nguong:
QN không được bắt nạt LN nha...
Nỗi buồn mang gởi vào thơ thì sẽ vơi đi mà...
Nhưng nếu viết được thơ vui thì lòng mình sẽ tươi tắn hơn ha TLN.
Nếu TLN muốn vào lớp cùng vui với các bạn trong ấy thì theo PL nà...:nguong::nguong:
Mong luôn thấy LN, QN vui tươi trẻ trung.
.
Tàn
Hoa tàn trong gió lưu hương
Người xa trong nớ có thương gió mùa
Anh qua thả một câu đùa
Để em ngồi gặt bốn mùa xanh xao
Tiểu Long Nữ
@ Chị Phale nhất định TL sẽ theo học lớp thơ của chị vào một ngày rất gần đây.
Cho TL đăng ký giữ chỗ trước nhé.
Niềm vui nào đợi ai cho
Tìm hoài k gặp dẫu mơ mấy đời...
Chúc chị thật vui
Nghe chị Phale khen TL khoái chí viết thêm một tàn nữa. Hihihi... giống trẻ con ghê lúc nào cũng thích được khen không hà dù biết mình viết không hay
:nguong:
Xuân tàn
Xuân tàn để hạ chớm sang
Hoa tàn để nhựa dâng làm trái thơm
Người đi bỏ lại vấn vương
Cả vầng mây ấm hoang đường cũng bay
Tiểu Long Nữ
.
http://i237.photobucket.com/albums/f...404181zf-1.jpg
Thế là hết mong chi ngày gặp gỡ
Giấc mơ hồng theo gió đã bay xa
Trong chiều hoang lặng lẽ khúc ly ca
Ta giấu mặt vào tay mình …đành vậy!!!
TLN
Hoa tàn để trái nên hình
Xuân tàn để đợi ngày sinh thêm lần
...
Nhắn rằng em chớ phân vân
Dưới tàn tro vẫn âm thầm lửa riêng
Chắc vậy TLN ạ. Vui nhiều nhé TLN.
Uống trà với chị nhé.
.
Có một lần ta đến bên nhau
Và mỉm cười như chỉ vừa quen biết
Gió nói gì nghe như lời tiễn biệt
Mùa thu ơi hoa sữa rụng lâu rồi
Có một lần...
:gomo::gomo::gomo:[/COLOR]
.
Bài sưu tầm
Mối tình đẹp nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung
Vì sao từ Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản… cho đến Việt Nam đều bình chọn mối tình đẹp nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung chính là mối tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ? Chẳng lẽ tình yêu của Quách Tĩnh với Hoàng Dung không đẹp sao? Hay tình yêu mà Lệnh Hồ Xung dành cho Nhậm Doanh Doanh là chưa đủ, vả chăng trong tim của Trương Vô Kỵ vẫn còn có bóng hình nàng Chu?... Hay những mối tình đơn phương là không xứng đáng?
Không phải thế! Tình yêu của họ đều xuất phát từ sự ngưỡng mộ, chia sẽ và đồng cảm, luôn tin tưởng tôn trọng và thuỷ chung, luôn bảo vệ tình yêu trước những rào cản tác động bên ngoài, và tất cả đều vượt qua những chướng ngại đó, ngày càng làm sâu đậm thêm tình cảm đôi bên dành cho nhau. Thế thì ở Dương Quá - Tiểu Long Nữ còn có gì khác hơn mà ai ai cũng ưu ái lựa chọn? Theo tôi bởi ???
Câu trả lời đầu tiên cho dấu chấm hỏi thứ nhất, vì ở tình yêu ấy mang quá nhiều hy sinh. Cả Dương Quá - Tiểu Long Nữ đều sống vì người khác chứ không sống cho bản thân mình. Những tưởng lúc tuổi trẻ bốc đồng Dương Quá chưa hiểu chuyện nam nữ tư tình, chỉ vì chí khí nam nhi mà xả thân quyết sinh tử cùng sư phụ nhưng mãi cho đến mười sáu năm cách biệt mà tấm lòng thủy chung vẫn không hề thay đổi. Niềm đau khổ dâng lên tột cùng khi nghĩ rằng Tiểu Long Nữ đã chết 16 năm về trước để Dương Quá được sống trong bình yên. Nắm xương tàn của nàng đã vùi nơi đáy cốc ra tro từ thưở nào, mà mình thì cứ ngây ngô tận bây giờ mới hiểu. Những suy nghĩ của Dương Quá lúc bấy giờ chính là điều mà Tiểu Long Nữ lo lắng khi khắc dòng chữ “Mười sáu năm sau gặp tại đây. Phu Thê tình thâm, đừng bội tín. Tiểu Long Nữ gửi phu quân Dương lang, ngàn lời trân trọng, cầu mong gặp lại.”
Nàng mong sao nỗi tương tư sẽ dần nguôi ngoai theo ngày tháng không làm tổn thương Quá nhi của nàng như bây giờ nữa. Tiểu Long Nữ hy vọng:
16 năm sẽ vừa cho nỗi nhớ
16 năm sẽ được sự bình yên
16 năm mong tình cảm nhạt dần
16 năm không đau lòng tuyệt vọng.
Không phải vô tình mà Kim Dung hư cấu Tình hoa vào câu chuyện lại mô phỏng y như một tình yêu phải trải qua từng cung bậc thăng trầm của nó.
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
Ông để hoa Tình xuất hiện ở Tuyệt Tình Cốc thật hay và nạn nhân “chết” vì độc Tình hoa tưởng kẻ vô tình hoá ra là người hữu ý nhất-Lý Mạc Sầu.
“Hỡi thế gian tình là chi vậy?
Mà đôi lòng nguyện sống chết cùng nhau
Trời Nam Đất Bắc đôi ngã cách,
Một dãy sông dài lặng lẽ thay….”*
Lời kết cho mối tình đơn phương độc đoán của Lý Mạc Sầu cũng làm tôi bồi hồi khi đọc. Vẫn còn nhớ lần đầu tiếp xúc với tác phẩm Kim Dung là bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp do Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên vào vai Dương Quá-Tiểu Long Nữ lúc đấy tôi chưa hiểu lắm về mấy câu thơ trên, sau này có dịp đọc lại tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ tôi mới cảm nhận hết ý tứ trong từng câu thơ ấy.
Những tưởng Tình hoa đã bị thiêu là hết nhưng nó vẫn dày vò trong những trái tim thổn thức yêu đương. Trong đời hẳn không chỉ một lần bạn gặp “Tình hoa”? Và vô ý bị “gai” Tình hoa “đâm” phải? khi “độc phát” bạn thấy lòng dễ chịu? Và thời gian để nguôi ngoai “vết thương” ấy có cảm nhận được như đứt từng đoạn ruột hay chăng? Nhưng Dương Quá không ăn cỏ đoạn trường để dứt tình với Tiểu Long Nữ mà ăn vì mong chờ ngày đoàn tụ cùng nàng, lòng si mê Tiểu Long Nữ không hề nguội lạnh trong 16 năm. Tiểu Long Nữ không ngờ 16 năm sau Dương Quá vẫn trọn vẹn tấm chân tình. Dương Quá đau khổ đến độ “tâm sầu bạch phát” khi chợt hiểu ra rằng "Than ôi Tiểu Long Nữ đã chết 16 năm về trước". Tự trách móc, tự hờn dỗi, rồi bất lực khi Tiểu Long Nữ không xuất hiện để chàng được sống mười mấy năm làm trái tim Dương Quá tan nát. Tuyệt vọng chàng buông người rơi xuống Đoạn Trường Nhai.
16 năm luôn đợi chờ và hy vọng
16 năm chí khí lẫn hào hùng
16 năm mong 1 lần gặp lại
16 năm vẫn một dạ thủy chung.
“Bạn có thấy đau lòng không khi người ta mà yêu thương lại không thể cùng ta đi hết đoạn đường mà ta sẽ đi qua. Có nỗi đau nào lớn hơn nổi đau chẳng còn được nhìn thấy người mà ta yêu dấu một lần nữa trong đời. Sẽ chẳng phải là ta nữa khi không còn nàng sóng đôi! Với Dương Quá đó là mất tất cả, mọi thứ đều trở thành hư vô khi cuộc sống không mang về Tiểu Long Nữ. Tôi đã thầm cám ơn Kim Dung khi ông để nàng Long Nữ tái sinh. Đoạn kết bao giờ cũng có hậu trong tiểu thuyết của ông làm tôi hài lòng. Không như Cổ Long ông để Lý Tầm Hoan ôm mối hận tình chôn dấu tận tâm cang rồi uất ức mang xuống cửu tuyền!”**
Trả lời cho dấu chấm hỏi thứ hai là lòng khoan dung tha thứ. Chỉ có khi ta yêu người ấy hơn cả bản thân mình thì mới làm được điều này, Tiểu Long Nữ đã cảm kích biết bao khi cùng Dương Quá thành thân ở Cung Trùng Dương. Chẳng mấy ai trên đời có thể quên đi lỗi lầm của người thân mà không bao giờ khơi ngợi lại. Sự độ lượng trong tình yêu luôn mang lại nhiều điều cảm kích. Vả chăng khi chúng ta làm nên điều chi lầm lỗi cũng mong được một lần thứ tha!
Điều sau cùng là vì tình yêu ấy đẹp như một bức tranh ảo tưởng thần tiên mà con người hiện tại không bao giờ có. Có phụ nữ nào trên thế gian này ở mãi mãi tuổi thanh xuân mà không bao giờ lão hoá? Có người đàn ông nào trên thế giới này đang ở trên đỉnh cao danh vọng tức thì tìm đến cái chết khi nhận ra rằng người mình yêu đã không còn tồn tại cách đây nhiều năm? Là người Châu Á nếu gặp một phụ nữ hơn mình nhiều tuổi làm trái tim bạn đập liên hồi, bạn có dám yêu và dám cùng nàng vượt qua những thị phi thời hiện đại?
Tôi rất thích câu trả lời của Tiểu Long Nữ khi Dương Quá hỏi nàng …“nếu là Quách Phù thì cô Long sẽ chọn ai trong hai huynh đệ họ Võ”. Tiểu Long Nữ trả lời “ta chọn Quá nhi” Dương Quá tưởng Tiểu Long Nữ chưa rõ ý mình nên nhắc lại “không, ý Quá nhi là nếu cô Long là Quách Phù thì cô Long sẽ chọn ai trong hai huynh đệ họ Võ”. vẫn câu đấy nàng lặp lại “ta vẫn chọn Quá nhi”…
Một ai đó hướng bạn đi những bước đầu tiên trong cuộc sống; một ai đó xoa dịu lúc bạn vấp té bị đau; một ai đó chia sẽ những khoảng lặng trong tâm hồn lúc bạn bồn chồn; và một ai đó cùng bạn nhân đôi niềm vui khi cuộc sống ban tặng tiếng cười sảng khoái. Nếu đã có một ai đó như thế; ngay lặp tức hãy nói với ai đó rằng bạn yêu ai đó biết bao nhiêu.
Tôi chẳng phải là người xuất chúng như Dương Quá nên chẳng dám mong có được ý trung nhân thuần khiết thoát tục tựa nàng Tiểu Long Nữ thanh tao, và tôi cũng chẳng thể vì một ai đó mà từ bỏ cuộc sống này, vì tôi còn Mẹ và những người thân thuộc, nhưng tôi nguyện cùng ai đó đi hết quãng đường đời, nguyện cùng gánh những vui buồn trong cuộc sống, nguyện chia sẽ những đắng cay. Thế nhưng…
Như đã nói ở chủ đề chính “Ái tình trong tiểu thuyết Kim Dung” Thiết tha gì nữa khi đã có nàng trong vòng tay. Danh xưng trong ngũ tuyệt chẳng là gì so với 16 năm đợi chờ. Tôi là Dương Quá thì sẽ cùng nàng phiêu bạt khắp nơi. Vì giờ đây "..thiên hạ là của ai kia chứ?... Dương Quá này ngông cuồng đâu chỉ ngày hôm nay...".
“Chung Nam Sơn hậu
Hoạt Tử Nhân mộ
Thần Điêu Hiệp Lữ
Tiệt tích giang hồ.”
Có thể thấy Kim Dung hư cấu một tình yêu hoàn hảo như Dương Quá-Tiểu Long Nữ chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, nhưng nó lại thỏa mãn được sự khao khát, ước ao vươn đến một tình yêu tinh khiết cao thượng nơi mỗi người, thế nên ta mới thấy tình yêu của họ là mối tình đẹp nhất!
.
.
Nhà cũ
Nhà cũ một mai cũng ngại về
Gió lùa, bụi phủ tội phên che
Thềm hoang nguyệt rọi âm u tối
Dậu trống sương sa lạnh buốt hè
Bạn hữu xa rồi lời biếng hỏi
Thân bằng vắng bóng chuyện lười nghe
Còn đây…. vách đá câu thơ nhớ
Một thưở thuyền tình lạc bến mê
06/05/2010
Long Nhi
Cổ Mộ ngàn năm Cổ mộ sầu
Thương về nẻo ấy những mùa ngâu
Còn đây cảnh cũ vương tàn tích
Hỏi bóng người xưa lạc chốn đâu.
Nhà cũ
Nhà cũ một mai cũng ngại về
Gió lùa, bụi phủ tội phên che
Thềm hoang nguyệt rọi âm u tối
Dậu trống sương sa lạnh buốt hè
Bạn hữu xa rồi lời biếng hỏi
Thân bằng vắng bóng chuyện lười nghe
Còn đây…. vách đá câu thơ nhớ
Một thưở thuyền tình lạc bến mê
06/05/2010
Long Nhi
Vườn xưa
Thềm hoa ánh nguyệt đợi ai về
Lối cũ dây bìm đã phủ che
Gió thổi hanh hao đùa mái lá
Mây trôi lãng đãng nghịch đầu hè
Bến đò đợi mãi không người vẫy
Tiếng sáo vang hoài chẳng bạn nghe
Nín lặng trong lòng sao xót quá
Vườn tình vẫn nhắc giữa cơn mê
Y100C