Thích
Printable View
Hay...! DAM có dịp vào lại NR sẽ đối 1 bài.
Hi hi!!! Gần 1 tháng không vào được NR, TT đành phải đi nơi khác tán tỉnh, mần được mấy bài thơ chim chuột, xin lần lượt mang về nhà cất ạ:
GẶP MƯA
Ly cà phê cạn lâu rồi
Em đòi về lựa lúc trời đổ mưa.
Dùng dằng từ sớm đến trưa
Tạnh mưa
Trời nắng
Lại chưa thể về.
12/9/2010
NTT
MẮC NỢ
Hình như mắc nợ em rồi
Có bao nhiêu chữ mà đòi làm thơ
Trước bàn phím gõ vu vơ
Viết chi đây, nhỡ đêm mơ thấy người.
Đã xinh xinh cả nụ cười
Đã đẹp đẹp cả dáng người, khổ tôi
Sớm nay hết đứng lại ngồi
Giá không xa cách, giá trời đừng mưa
Tự nhiên cứ thích mình thua
Tự nhiên bối rối như vừa chớm yêu
Tự nhiên thích nợ thật nhiều
Để không trả nổi, thách liều: Tùy em
Con đường danh lợi không quen
Thơ không trả được biết đền chi đây
Hay là mua mớ trầu cay
Và đem thân gán nợ này được không.
19/8/2010
NTT
MÀU EM
Sao biết anh cũng đến
Mà xiêm áo em vàng
Hôm ấy mưa cuối hạ
Dường như là thu sang.
Sao biết anh yêu mùa thu
Lá trên cành sắp rụng,
vườn cải vừa trổ hoa,
nắng sớm mai rực rỡ
Một màu xao xuyến hồn anh.
Làm sao em biết được
Trời thử anh thôi mà
Nhúng tim anh sỏi đá
vào màu em
Tan ra.
29/8/2010
TT
THƠ TÌNH CHO BÉ
Phòng không, cửa ngỏ, khép hờ
Chỉ mình em biết anh chờ đợi ai.
Rụt rè gỡ mớ tóc mai
Nhìn em, buông tiếng thở dài.
Khổ chưa!
Giá em xinh chỉ vừa vừa
Nét duyên chỉ đủ thành thơ tặng người.
Đằng này đâu chỉ thế thôi
Còn thương trong dạ, bồi hồi trong tim.
Ơ kìa cô bé Lọ Lem
Đừng cười anh viết cho em thơ tình.
1/9/2010
TT
Trời. Anh làm thơ trẻ trung như chàng trai đang yêu ấy nhở? Ai bảo chàng trai này đã ngoại tứ tuần... Đọc những bài thơ này, em đoán chắc anh TT chắc có 1 đàn các fan là các cô gái hâm mộ! ke ke:D
TT đã gặp gỡ rất nhiều mem ở NR và ở các diễn đàn khác. Mặt thì cũng trương lên khắp nơi. Thông tin cá nhân chính xác tận ngày sinh tháng đẻ. Có gì khuất tất đâu nhỉ
http://farm3.anhso.net/upload/201009...n07[1].jpg
TIẾNG THU
Chợt nghe giòn giã tiếng cười
Chợt thu vàng cả một trời tương tư
Tiếng gì như thể tiếng tơ
Gọi trăng mọc sớm, gọi thơ nảy vần
Cung thanh xen với cung trầm
Nửa tha thiết lại nửa phần lửng lơ
Phải là em đã hay chưa
Đừng đùa anh kẻo lại ngơ ngẩn lòng
28/9/2010
TT
ANH KHÔNG BUỒN NỮA
Thôi anh không buồn nữa
Để em đừng buồn theo
Dù con tim máu ứa
Dù cuộc đời trớ trêu.
Bây giờ anh vui nhé
Ừ, gió hát nắng reo
Tiếng suối tuôn róc rách
Tiếng chim ca lưng đèo ...
Hãy cứ vui em nhỉ
Anh chẳng buồn nữa đâu
Dù câu thơ nghẹn lại
Như lòng anh bấy lâu.
NTT
Em vừa thấp thoáng đâu đây
Mà anh tìm suốt một ngày không ra :D:D:D
http://img827.imageshack.us/img827/3...reenshotlu.jpg
.
LỜI YÊU
Thời gian gội tóc pha sương
Đời dâu bể, kiếp đoạn trường đắng cay
Một thời trai trẻ mê say
Một thời thiếu nữ lắt lay mỏi mòn
Dẫu cho mấy cuộc vuông tròn
Thì lời yêu vẫn cứ còn trắng trong.
13/10/2010
NTT
XIN ĐỪNG
Chẳng gần nhau được thì xa
Vin cành, bẻ lá, ngắt hoa ... xin đừng
Tình chung, chung dẫu vô cùng
Tình riêng, riêng bởi cõi lòng vẫn riêng.
TT
Mơ Hồ!
Mấy độ thu rồi
Người xa hun hút
Hồ thu lặng đục
Chẳng còn tronh veo
Mười năm thoãng vèo
Như làng khói trắng
Nữa đời trằm lặng
Ôm những sâu vương
"Thu" rớt trên đường
Vô tình cuối nhặt
Tiếng lòng quặn thắt
Rớt theo đêm dài
Đâu những ngày mai
Mùa thu xa quá
Cõi tình hoang lạ
Nữa sầu nữa mơ
Hỏi lòng vu vơ
Có còn chi nửa
Lời non hẹn hứa
Rãi theo thu này
Thêm những đôi tay
đẵ từng quấn lấy
Con tim lẩy bẩy
Đượm theo thu tàn
Mình ta lang thang
Qua bao thập kỉ
Còn chi mà quý
Khi không là nhau
Mùa thu buồn đau
Cho quên tất cả
Bao mùa hối hả
Anh đem vào lòng...
Bên những dòng sông
Anh ấp hoài niệm
Dòng đời phù phiếm...
Lòng như...mơ hồ..!!!
Cảm ơn Tâm Tịnh với bài thơ thu gửi vào chủ đề "Một góc thu".
TT cũng xin giới thiệu với Tâm Tịnh cùng các bạn bài thơ vừa được giải nhất trong cuộc thi thơ "Thơ tình cuối mùa thu" (đã sửa lại vài chữ) do diễn đàn Nguyệt Viên tổ chức:
THU VÀ EM
1
Chớm thu, gió gọi sang mùa
Áo em tím, đủ cho vừa nhớ nhung
Giá trời đừng quá xanh trong
Mắt em đừng quá mênh mông, ảo huyền.
2
Giữa thu váy áo em liền
Giày em cao gót, em duyên mấy lần.
Tự nhiên chẳng dám đến gần
Sợ người ta bảo làm thân. Sợ nhiều ...
(Nào ai đã dám mà kiêu
Em xinh đẹp thế để chiều ai đây).
3
Cuối thu, trời khéo đặt bày
Em hay son phấn, em hay qua nhà
Tôi thì ngơ ngẩn vào ra
Thấy em mỗi bận đi qua, mỉm cười.
4
Em choàng áo khoác màu tươi
Vậy là đã hết thu rồi, sang đông
Hỏi em đã có ai cùng
Em rằng còn đợi người dưng ngỏ lời
Nói ra thì sợ em cười
Hay người dưng ấy là tôi. Hay là ...
5
Tôi nhìn theo bóng thu qua
Và nhìn em. Lại ước xa ước gần:
Ngày đông rồi sẽ qua dần
Tôi cùng em đón mùa xuân sắp về.
Tường Thụy
Bài thơ này của anh TT được giải thưởng đây mà. OA rất thích bài này. Ngôn từ bình dị xong lại có đôi phần gợi cảm. Hì hì.
Oa_Nữ: Anh có thêm bài thơ được giải đây em à. Khoe với em tí nhé:
Cuộc thi truyện và thơ xuân Tân Mão của diễn đàn "Áo trắng" được đông đảo thành viên hưởng ứng.
Có 27 truyện ngắn, 31 bài thơ đường luật, 87 bài thơ truyền thống và hiện đại khác (gọi tắt là thơ trẻ) dự thi.
TT gửi 1 truyện ngắn và 2 bài thơ trẻ, được 2 giải:
Truyện ngắn "Đứa con ngoài giá thú" được giải khuyến khích.
Bài thơ "Thôi đành khép lại" được giải nhì.
THÔI ĐÀNH KHÉP LẠI
Thôi đành khép lại chữ quen
Trót đưa ánh mắt nhìn em khác thường
Mùa xuân về rắc tơ vương
Cho nên mới thử nhớ thương một lần.
Thôi đành khép lại chữ thân
Trót quen thì tránh, đừng gần gũi nhau
Kẻo ngày xuân chẳng dài lâu
Đò giang không thuận, sông sâu khó lường.
Thôi đành khép lại chữ thương
Trót thân xin chớ vấn vương, bồi hồi
Trái tim sao chẳng chịu lời
Em không xa lánh để rồi khổ theo.
Thôi đành khép lại chữ yêu
Trót thương, nào đã bao nhiêu ngọt lành
Cái hôm tôi để tang mình
Là hôm em liệm mối tình trái ngang.
Cầu Kiều ai bắc mà sang
Bên kia em lệ hai hàng, đơn côi
Bên này cô độc mình tôi
Làm sao có thể quen thôi bây giờ.
NTT
VIẾT Ở QUỲNH PHƯƠNG
1. Quỳnh Phương (1)
Lần đầu về với Quỳnh Phương
Mà như đã lắm yêu thương đợi chờ
Tán che cao vút vườn dừa
Đường ngang ngõ dọc vẫn thừa thênh thang.
Xe hơi lặng lẽ xếp hàng
Người đi thành đạt lại càng thương quê.
17/2/2011
2. Cửa Cờn
Lên non cao ngắm cửa Cờn
Thoảng như tiếng vó ngựa dồn, tên bay.
Ngỡ hồn tử sĩ đâu đây
Quỳnh Lưu chiến địa, sông Mai huyết hồng (2).
Bao nhiêu máu đổ, xương chồng
Để hôm nay một non sông rộng dài.
18/2/2011
3. Đi lễ đền Cờn
Gặp người dâng lễ cầu duyên
Hại nhau cũng bởi mắt huyền, mi cong.
Giá mà Hà Nội đừng mong
Giá khi vô nớ, tôi không hẹn ngày.
Còn tôi đặt lễ cầu may
Giá mà em biết tôi say đất Quỳnh.
19/2/2011
Tường Thụy
=========
(1) Xã Quỳnh Phương thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
(2) "Quỳnh Lưu chiến địa Mai Giang huyết hồng": câu hò ở Quỳnh Lưu nói về những trận đánh ở núi Xước và sông Hoàng Mai chống quân Minh cuối đời nhà Trần.
MỘT NÉT XUÂN
Làm sao mà biết xuân sang
Nếu không chợt thấy trên làn môi em
Làm sao mà biết trăng lên
Mặt em vành vạnh trong đêm, rạng ngời
Làm sao biết được biển khơi
Mắt em thăm thẳm để tôi đắm chìm.
Làm sao biết được tiếng chim
Nghe em lảnh lót, con tim rộn ràng.
Gặp em sang chợ, qua làng
Ngẩn ngơ tôi trước dịu dàng nét xuân
Dõi theo em bóng xa dần
Giữa mưa bay cứ tần ngần mãi thôi.
Giá em buông một nụ cười
Giá tôi dám hỏi một lời.
Giá như ...
22/12/2010
NTT
(Giải nhất thi thơ xuân 2011 diễn đàn Nguyệt Viên)
Bài thơ nhẹ nhàng quá!
NỤ HÔN NÉN LẠI
Thế là lỡ một nụ hôn
Anh xin nén lại để còn nhớ nhau
Giữ trong tâm vị ngọt ngào
Dẫu muôn sau vẫn cứ nao nao lòng
Còn đâu trẻ để thẹn thùng
Chỉ e cái quí vô cùng mất đi.
NTT
Đúng là "đại ca" yêu mà cũng phải kiềm nén... đúng là nhà thơ... Em người trần mắt thịt khi yêu là phải làm tới luôn... nếu mà ngọt ngào thì dư vị sẽ còn mãi, không thì ... hic hic.. Tự mình thấy mình "trần tục" quá nên khó làm được những vần thơ có tình cảm thanh tao như anh mình...
MỘT MÌNH
Ý thơ NĐ
Muốn say, say mãi một mình
Người đi còn lại ảo hình trong đêm
Đã phai mờ một cái tên
Mình em
Bàn lệch một bên
Lặng ngồi.
Muốn chìm vào dải nước trôi
Để cho lạnh đến run người, cắt da
Nỗi sầu vượt mãi không qua
Chắt chiu hạnh phúc mà xa xót lòng
Muốn chìm vào chốn mênh mông
Cánh thiên di giữa bão giông tứ bề.
Ai quên chiều tối, đêm về
Thế gian lạc thú ai mê mải tìm
Miên man trong cõi vô hình
Giật mình lại gặp bóng mình cùng say.
Lang thang sóng dạt theo bầy
Ghét cơn gió cứ ghẹo mây giữa trời
Mặc ai lẻ bóng bên đời
Em say
Mãi một mình thôi.
Một mình.
19/4/2011
NTT
VIẾT TIẾP VỀ
QUỲNH PHƯƠNG
AO ƯỚC
Ước gì em được theo anh
Đến Quỳnh Phương với rợp xanh bóng dừa
Để quên bớt những nắng mưa
Trẻ thơ như thuở mình chưa biết gì
Lễ chùa theo bước anh đi
Cầu duyên về tuổi xuân thì vẹn nguyên
Đền Cờn một cõi linh thiêng
Cho em môi thắm mắt huyền ... bên anh!
(Bạn thơ)
AO ƯỚC II
Ước gì hai đứa cùng đi
Đêm nghe sóng biển thầm thì, thông reo
Tâm hồn tĩnh lặng, trong veo
Quên đi bao nỗi gieo neo đời thường.
Ước mình cùng đến Quỳnh Phương
Đưa nhau vào thắp nén hương nguyện cầu
Xin xua tan hết tủi sầu
Chỉ còn em nép mái đầu bên anh.
Tường Thụy
AO ƯỚC III (Mơ hoang)
Lang thang về phía chiều vàng
Nghe trong cõi mộng sóng tràn bờ vui
Thả hồn theo chiếc thuyền trôi
Dìu nhau đến tận cuối trời lãng quên
Mùa xuân còn lại chút duyên
Ngủ vùi trong những muộn phiền tháng năm
Bãi xa lót ánh trăng nằm
Nghe hoang vu gọi thì thầm: Quỳnh Phương!
(Bạn thơ)
AO ƯỚC IV
Dìu nhau ngược phía hoàng hôn
Kệ cho ai biết, ai còn nhớ ai
Cuối Giêng, xuân hãy còn dài
Biển Quỳnh Phương chỉ có hai đứa mình.
Ở đâu thì cũng mưu sinh
Hay ta ở lại đất Quỳnh với nhau
Chiều chiều em tưới vườn rau
Anh đi biển, sớm hôm sau lại về.
Bán mua ngay ở nhà quê
Em ra chợ để say mê lòng người
Xin em đừng tắt nụ cười
(Anh ghen thì cũng ít thôi, đừng buồn).
Bao giờ thế nhỉ Quỳnh Phương?
Chỉ là ao ước, vẫn thương xứ Quỳnh.
Tường Thụy
Một chút mùa thu cũ cùng vườn thu của chú:
TRÁI MÙA.
Thu vàng, ai ngồi nhớ mưa Ngâu?
Đông tàn, ai ngồi hỏi, " Em đâu "?
Xuân về, ai nhìn bóng chim câu?
Một bông hoa hạ từ lâu: Trái mùa!
( HNhu )
Chào đón cháu gái Hương Nhu vào chơi với chú Thụy.
Vài nét về Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo:
Một "thời tôi sống" chưa qua
"Con sông quê" vẫn thiết tha tháng ngày
Cả đời tình bác thơ ngây
Mà đầu bác, vạn cơn say cúi chào.
TT
BÂNG KHUÂNG
Người về có trở lại không
Ai gieo nhớ, rắc tơ vương thế này
Rượu thì thêm uống thêm say
Người thì thêm gặp, thêm day dứt lòng.
TT
Rất vui khi được kehotro đồng cảm. Mình cũng cho đó là những câu thơ khá nhất mà mình làm được. Tuy nhiên còn bị ép vần (không/vương).
Mình đã định sửa là:
Làm sao đứng nhớ ngồi trông thế này.
Một nhà thơ sửa:
Ai gieo mầm nhớ tơ hồng lên cây.
Nhưng cuối cùng thì mình giữ nguyên để lấy ý của nó.
KHÔNG ĐỀ
1.
Vừa thân thiết, vừa kiêu sa
Vừa gần gũi lại như là xa xôi
Vô tình như ánh sao rơi
Sao em không hiểu lòng tôi hữu tình.
2.
Dòng Tương biết cạn hay đầy
Cải đang làm hạt chờ ngày tàn bông
Hàm Dương xa cách mấy trùng
Mà thu đi vội, mà đông sớm về
Nắng còn vàng rực chân đê
Gió đông như đã tái tê đầu làng
TT
Hay quá Bác Thuỵ!
Đạt đến sự cô đọng và súc tích quả là điều không dễ. Hình như lúc này, anh Tường Thụy nắm bắt được điều gì mà đọc bài nào cũng thấy tuyệt vời.
Tính anh Tường Thụy tuy cẩn thận nhưng cũng không quá câu nệ tiểu tiết, nên chuyện ép vần em nghĩ nó chẳng là gì cả. Miễn bài thơ đọc lên, thấy nó truyền cảm và vẫn ngân vang cho dù bài thơ đã dứt. Tạo được điểm nhấn và kết đẹp là điều mà ai cũng mơ ước đấy anh à.
Lục bát của chú vừa thật gần cũng thật xa xôi :D
LỤC BÁT GẦN XA.
HNhu tặng chú Thỏ.
Em như câu bát thật gần.
Anh như sóng lục tần ngần dời xa.
Chẳng hề có chút phong ba.
Sao như bão tố hải hà thơ Tôi.
Em-Anh nào có xa xôi.
Quẩn quanh đời chật một đôi mặn nồng.
Giá mà tám chữ là sông.
Xây cầu sáu nhịp, má hồng em sang.
Tìm nhanh vuông ao đầu làng.
Cởi áo vắt vội Em quàng về khâu.
Em-Anh nào có xa đâu.
Sao câu lục bát rối nhàu thơ Tôi
HNhu - 24/5/2011
(*Tôi: là lời chú Thỏ. :D)
Tặng ĐQ cái ảnh độc quyền nhé:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...mmz917751.jpeg
Úy trời! bị ai "dụ dỗ" mà show cái dáng điệu "chảy nước" thế này không biết :o :o :o
Nhưng nom cũng "được giai" phết bác nhể kakaka :D :D :D
Thanks.