-
Ðề: Chùm thơ say.
khoaighe
Quá tam ba bận
Ngày gia nhập: Mar 2009
Bài gửi: 881
--------------------------------------------------------------------------------
Mới tập làm thơ, tập...tập say
Dăm ba bầu rượu ngợm ngợm cay
Liêu xiêu chân bước nghiêng nghiêng bậc
Xoay chuyển đất trời vịn vịn tay
Tình tang còn ngỏ thương thương lắm
Không bướm không hoa rượu rượu khuây
Đường trưa vọng tiếng lua khua guốc
Tự vấn lòng mình vận chuyển xoay?
/ps KG post bài này bên Mốc, xin bê về đây để thêm bầu rượu với mọi người
__________________
Một mình anh vẫn nơi này
Chốn đâu cho hết những ngày không em
Sáng, trưa, chiều, tối...say mèm
Ngoài kia cuộc sống có xem ra gì?
Lỡ rồi, đã ngoảnh mặt đi
Chẳng may có gặp thôi thì..làm ngơ
Sao lòng cứ đợi, cứ chờ
Cứ mong, cứ hỏi bây giờ ở đâu?
Đầy vơi một chén rượu sầu
Trách chi, cũng chỉ một câu lỡ lời
__________________
-
Ðề: Chùm thơ say.
, 01:23 AM #225
kehotro
Thi Sỹ Lãng Du
Ngày gia nhập: Jan 2009
Bài gửi: 999
--------------------------------------------------------------------------------
Này bạn hữu!
Những vần thơ ngả nghiêng trời đất
Giờ còn đâu những ký ức ngày xưa
Này hồn thơ đi đâu vắng bữa giờ
Cho người đọc thấy cả trời thơ thẫn
Đâu thời ảo ảnh
Đâu bóng lung linh
Đâu khúc tự tình
Đâu trần trụi tơi bời thân xác rã.
Kìa trăng vàng có còn in mặt nước
Để hồn ai chới với vồ trăng
Và đêm kia mi có biết cho rằng
Từ sâu thẳm đáy lòng ai trào sóng
Kìa bóng người in trên vách
Cợt cười ai mà ngả mà nghiêng
Cô đơn ư! Đêm quyến rũ triền miên
Thức để thấy thánh hiền xưa nhầm lẫn
Loay hoay mãi đời người nên ngớ ngẫn
Thả vào thơ nỗi hận của ngàn năm
Này ruột gan ai xéo ai bằm
Mà vẫn vậy nỗi đau tình chưa thoả
Ta là ai ! Và người ấy là ai?
Giờ nhập nhoạng đoái hoài chi nữa
Chỉ biết còn chăng hơi thở
Là còn yêu là còn mãi say tình
Mặc người danh lợi phiêu linh
Thơ say gởi lại chút tình thế nhân.
P/S: Bạn hiền ơi! Lâu rồi mà chưa có có một khổ thơ say nào cho ra hồn thơ say cả. Đệ buồn lắm! Những muốn tung mình bay bổng nhưng mà chẳng có đôi cánh để vượt ải trùng khơi.
Đêm buồn giọt lệ đầy vơi
Vào đây đệ post thơ thời buồn thêm!
Buồn thật! Thơ ngày xưa của ON và của đệ cái hồn thơ cứ miên man cuồn cuộn sóng trào! Giờ thì đau đớn thay. Tất cà đã bay về đâu nhỉ.
Càn khôn luý tuý cơn say
Mong sao mai lại nắng ngày sớm lên.
Rất cám ơn ON và Nhật Nguyệt ! Yêu mến hai bạn hiền
-
Ðề: Chùm thơ say.
04-2009, 02:50 PM #227
OA _ NỮ
Thi Sỹ Lãng Du
Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 437
--------------------------------------------------------------------------------
Dạo này uống rượu vào chỉ buồn ngủ, ko làm được thơ, (phí rượu qua)
Đành lấy bài cũ từ hồi ở bên M và gs qua pot lại vậy.
Tặng người xxx
Thủ thỉ cùng anh tay lướt phím
Gửi đến anh người mộng của em
Chập chờn bóng tối mờ hư ảo
Trắng quá hình em nõn ngọc ngà.
Như ngọn lửa cháy em cuồng nhiệt
Hừng hực tình xuân níu gọi mời
Bàn tay ve vuốt em khêu gợi
Diễm lệ đồi xanh với suối trong.
Dỗn dập anh gấp trong hơi thở
Ghì xiết tay em miết thịt da
Lang thang như lạc vào cõi mộng
Thiên thai phải nơi chốn đây này.
Hè 2007
BVCD
-
Ðề: Chùm thơ say.
Oa Nữ đi lang thang các site trước kia, nhặt về mấy bài thơ cũ của mình pot lên, ko thì tp CTS này ko biết sẽ trôi nổi đi tận đâu.
Người mộng.
Hương cỏ cháy dìm ta trong mộng mị
Hồn cố nhân lởn vởn quyện quanh đây
Nghìn dặm xa, âm vang dội lại
Như tiếng mèo hoang rần rật thấu đêm dày
Yêu bằng mộng nhưng ngỡ như là thật
Ta đi tìm khoái lạc ở chiêm bao
Uống môi nhau, nút cạn nguồn tinh lực
Chốn đào nguyên, suối chảy mãi không ngưng
Trong mê loạn ta gọi anh! người mộng
Hối hả, vội vàng, òa vỡ trong nhau
Tay trong tay, nhào nặn bềnh bồng
Trao trọn đam mê khát khao cháy bỏng.
Như chợt tỉnh, chợt mê ta chợt hiểu
Muôn trùng xa là mãi mãi muôn trùng
Đêm tối ngày lên ta đối diện mình
Mộng là mộng, và ta vẫn là ta!
Giữa hè 2007
BVCD
-
Ðề: Chùm thơ say.
Nỗi nhớ
Nhớ bóng người thương nỗi nhớ đầy
Người đi, kẻ ở nhớ thương đây
Chiều thu lạnh lẽo mình lê bước
Nhớ lắm người ơi nỗi nhớ đầy
Đêm khuya biển vắng ánh nguyệt cao
Mình tôi một bóng bước thều thào
Giờ đây bãi biển buồn xa vắng
Bóng dáng em yêu khuất nơi nào
Ngóng đợi đêm ngày tại chốn xưa
Nơi mình gặp gỡ lúc cơn mưa
Ban đầu gặp gỡ ta mê mải
Lén đứng hôn nhau trộm dưới mưa
By CVK
-
Ðề: Chùm thơ say.
Say trăng
Soi bóng trăng - chỉ thấy nhạt nhoà
Bóng dáng người - thiếu phụ say trăng
Vầy nước- vờn mây-nàng phủ sóng
Mê mải - đắm chìm - vào chỗ hư không
Trăng khuất bóng sau đám mây ẩn hiển
Nàng thẫn thờ chợt tình cơn say
Ko muốn tin vầng trăng lẩn trốn
Nàng giấu mình vào những men cay
Tình tự dưới ánh trăng mờ ảo
Nàng hoá thân nhập thế cõi hằng
Trong cõi u minh nàng dứt bỏ
Thân phận u hoài kiếp sống tha hương
Nàng chợt tỉnh - chợt mê - rồi chợt khóc
Chợt vẫy vùng - bứt phá - mọi lễ nghi
Bất chấp rào ngăn - nàng dâng hiến
Trái tim không tuổi - trọn cho Người
By Oa Nữ
-
Ðề: Chùm thơ say.
OA _ NỮ
Thi Sỹ Lãng Du
Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 437
--------------------------------------------------------------------------------
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi votinhkhach
Phóng kiếm vờn hoa lơi vó ngựa
Giang hồ lạnh lẽo bước mây mưa
Trăng say ngắm trộm bờ vai mỏng
Để gió xôn xao lướt ngọn dừa
..........................
Mài đêm gọt bút dũa lời yêu
Ngóng mắt trông trăng thả nỗi niềm
Ngắm nỗi buồn trôi qua đáy cốc
Soi mình chỉ thấy bóng cô liêu
Oa Nữ
__________________
-
Ðề: Chùm thơ say.
nguoidoithuong
Bé Tập Ăn Chơi
Ngày gia nhập: Apr 2009
Bài gửi: 13
--------------------------------------------------------------------------------
Phù vân, ta là kẻ tu hành
Từ bi cửa Phật mái đầu xanh
Bao nhiêu kinh kệ chân tâm lắm
Vẫn chẳng mang duyên gặp đức lành
Ta tưởng ta - kẻ có gia đình
Một bề yên ấm mắt môi xinh
Phù vân! Một buổi tan hoang hết!
Ta vẫn đơn côi đứng một mình
Ta tưởng ta là kẻ nhân tình
Của một nàng tiên áo trắng tinh
Say đắm chưa từng trong tiểu thuyết
Ta cũng Phù vân giữa cuộc tình…
Chiều qua uống rượu say sưa quá
Chợt tỉnh ra, ta - đã bao lần
Không là ai cả, mà ta chỉ
Là phù vân! phù vân ! phù vân!…
-
Ðề: Chùm thơ say.
Trăng non máng cả ánh sao đêm
Gió lạnh hiu hiu thổi ngoài thềm
Ký ức ùa về xua tĩnh mịch
Cho lòng khắc khoải nhớ càng thêm.
Vừa rồi, em có công việc phải đi xa, mang theo máy mà không có chỗ để dùng! Nhớ VT và bạn bè quá chừng! Tối thì lạ chỗ không ngủ được! Giờ lại về cùng vui vẻ với bạn hiền và mọi người!
__________________
By KHT
-
Ðề: Chùm thơ say.
Nươ'c mắt rơi rơi lắm ưu sầu
Rượu buồn uống cạn có vơi đâu
Trái tim còn đập còn đang sống
TA vẫn là ta..... giữa muôn màu !
Hi chị ON, mừng chị đã bình yên trở về, Nokia còn nợ chị một lời hứa hy vọng sẽ có dịp được thực hiện. hihi....
__________________
Ta cứ tưởng đường đời là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
By KHT