-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Nét ơi là nét, lởm thay
Vào mãi không được, quay..ay cho rồi
Khổ thân cái kiếp thằng tôi
On lai mà cứ như ngồi đống ph..
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Nét ơi là nét, lởm thay
Vào mãi không được, quay..ay cho rồi
Khổ thân cái kiếp thằng tôi
On lai mà cứ như ngồi đống ph..
Đống ph...này của Ry an
Sao hôm nay lại mang dàn ra đây
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Nét ơi là nét, lởm thay
Vào mãi không được, quay..ay cho rồi
Khổ thân cái kiếp thằng tôi
On lai mà cứ như ngồi đống ph..
Đống ph... này chắc của mày
Vàng hoe, loang loãng, hương bay khắp vườn :D:acac:
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Đống ph... này chắc của mày
Vàng hoe, loang loãng, hương bay khắp vườn :D:acac:
Hic!
Khắp vườn nhoe nhoét vết chân
Vết này của Dog vết kia gis bò
Gangrel sơ hở thụt thò
Ngó vào bỗng chốc mặt đần thộn ra
Dog gis 2 gã tích phân
Mãi hôm nay mới chia phần ra đây
Vi phân tung tóe bầy nhầy
Gang đi dẫm phải ngã trầy gối ra! Hic!
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Hic!
Dog gis 2 gã tích phân
Mãi hôm nay mới chia phần ra đây
Vi phân tung tóe bầy nhầy
Gang đi dẫm phải ngã trầy gối ra! Hic!
Gối ra rồi lại gối vào
Vào ra rồi cũng phải out mới lành
Vào mồm thằng Giggs món tanh
Ra cái chỗ ấy an lành đống ph...:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Gối ra rồi lại gối vào
Vào ra rồi cũng phải out mới lành
Vào mồm thằng Giggs món tanh
Ra cái chỗ ấy an lành đống ph...:D
Đống ph...net lởm vãi l...
Bực hết cả cửa của mìn với ta
Gig dog 2 lão....thối tha
Thêm thằng gang nữa là 3 thằng...hề! :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Đống ph...net lởm vãi l...
Bực hết cả cửa của mìn với ta
Gig dog 2 lão....thối tha
Thêm thằng gang nữa là 3 thằng...hề! :D
3 thằng hề tràn trề sinh lực
Thằng Dog kia chỉ chực uay..ay
Thằng này đích thực thằng gay
Gang ơi có lẽ tao + mày tránh xa :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
3 thằng hề tràn trề sinh lực
Thằng Dog kia chỉ chực uay..ay
Thằng này đích thực thằng gay
Gang ơi có lẽ tao + mày tránh xa :D
Tránh xa!ừh có thể là
Thằng này nó yếu khoản mà ấy kia
Thế nên nó chẳng dám lia
To mồm thôi chứ đứt lìa 3s
Mới ngó thấy chợ quanh đây
Tiền ơi thôi hóa thành mây..bay rồi! :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Tránh xa!ừh có thể là
Thằng này nó yếu khoản mà ấy kia
Thế nên nó chẳng dám lia
To mồm thôi chứ đứt lìa 3s
Mới ngó thấy chợ quanh đây
Tiền ơi thôi hóa thành mây..bay rồi! :D
Bay rồi thằng Dog ngẩn ngơ
Cho nên nó chỉ X-thơ đỡ nghiền
Thằng này như cái thằng điên :D
Nhìn mà chỉ muốn xiên cho nát người
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Bay rồi thằng Dog ngẩn ngơ
Cho nên nó chỉ X-thơ đỡ nghiền
Thằng này như cái thằng điên :D
Nhìn mà chỉ muốn xiên cho nát người
Nát người bẹp "ấy" gẫy...u (gẫy mu bàn chân ^_^)
Thằng Dog này quả vốn ngu hơn người (:D)
Dây phải 1 đống những người
Lấy vui làm chính miệng cười liên thanh! :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Nát người bẹp "ấy" gẫy...u (gẫy mu bàn chân ^_^)
Thằng Dog này quả vốn ngu hơn người (:D)
Dây phải 1 đống những người
Lấy vui làm chính miệng cười liên thanh! :D
Liên thanh cứ bắn bằng bằng
Vui thì vui thật nhưng mà cũng ghê
Ba anh giờ đã bốc mùi
Đi về thay tắm kẻo Se mê bây giờ^^!
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Liên thanh cứ bắn bằng bằng
Vui thì vui thật nhưng mà cũng ghê
Ba anh giờ đã bốc mùi
Đi về thay tắm kẻo Se mê bây giờ^^!
Bây giờ ta chẳng còn ai
Còn mỗi cái khố với hai quần đùi
Thay nhau mặc vẫn bốc mùi
Thảo nào đi khám bảo sùi mào ga.
:D:D:D:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Bây giờ ta chẳng còn ai
Còn mỗi cái khố với hai quần đùi
Thay nhau mặc vẫn bốc mùi
Thảo nào đi khám bảo sùi mào ga.
:D:D:D:D
Chắc là anh bị si đa
Vậy thì ằng ặc chết cha em rùi
Hôm nọ thấy cái quần đùi
Của anh mặc thử, giờ mùi vẫn kinh :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Bây giờ ta chẳng còn ai
Còn mỗi cái khố với hai quần đùi
Thay nhau mặc vẫn bốc mùi
Thảo nào đi khám bảo sùi mào ga.
:D:D:D:D
Mào ga? ỌE! TỞM! PHÁT NÔN!
Các cụ nói mãi chẳng khôn tẹo nào
Ngu chết! bệnh cớ là sao?
Ruộng hoang,ao thối cứ lao kêu gì! :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Mào ga? ỌE! TỞM! PHÁT NÔN!
Các cụ nói mãi chẳng khôn tẹo nào
Ngu chết! bệnh cớ là sao?
Ruộng hoang,ao thối cứ lao kêu gì! :D
Kêu gì giờ cũng muộn rồi
Kháng sinh của Mĩ dùng đôi tháng liền
Bây giờ vẫn ngứa triền miên
Lại thêm đau nhức, vợ hiền ...bỏ bê:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Chắc là anh bị si đa
Vậy thì ằng ặc chết cha em rùi
Hôm nọ thấy cái quần đùi
Của anh mặc thử, giờ mùi vẫn kinh :D
Vẫn kinh khủng thế cơ à
Giggs bị lây nhiễm từ ta sang rồi
Gái gú giờ phải kiêng thôi
Đừng như thằng Dog đến hồi tang thương
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Vẫn kinh khủng thế cơ à
Giggs bị lây nhiễm từ ta sang rồi
Gái gú giờ phải kiêng thôi
Đừng như thằng Dog đến hồi tang thương
Tang thương thật đáng chia buồn
Giờ đừng có gái mà đau thân mình
Thân mình thì cũng chẳng sao
Lại còn sang vợ khổ thân các nàng
Vợ hiền thì chẳng chăm lo
Thằng hàng xóm nó mà dòm thì toi!
P/s: Cũ người mới ta đấy các anh ạh! Nếu các anh ko về nhà mà quản vợ đi thì đừng có nói là chỉ có các anh mí biết gái nhé! Các chị em cũng bứt phá đấy! Kaka! Các cụ nhà ta nói cấm có sai bao giờ! ^^!
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Tang thương thật đáng chia buồn
Giờ đừng có gái mà đau thân mình
Thân mình thì cũng chẳng sao
Lại còn sang vợ khổ thân các nàng
Vợ hiền thì chẳng chăm lo
Thằng hàng xóm nó mà dòm thì toi!
P/s: Cũ người mới ta đấy các anh ạh! Nếu các anh ko về nhà mà quản vợ đi thì đừng có nói là chỉ có các anh mí biết gái nhé! Các chị em cũng bứt phá đấy! Kaka! Các cụ nhà ta nói cấm có sai bao giờ! ^^!
Thì toi cũng phải cam lòng
Kệ thằng hàng xóm lòng thòng vợ anh
Đời người sao quá mong manh
Trời ơi! Đất hỡi! Ngọc hành của tôi...........:D:D:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Tang thương thật đáng chia buồn
Giờ đừng có gái mà đau thân mình
Thân mình thì cũng chẳng sao
Lại còn sang vợ khổ thân các nàng
Vợ hiền thì chẳng chăm lo
Thằng hàng xóm nó mà dòm thì toi!
Thì toi? ờ đúng em ơi
ăn chơi trác táng đi đời các anh
Đời người lại trôi rất nhanh
Thân mình không giữ, vợ anh mất nhờ
Lục bát chữ cuối hoạ thơ
Em phá luật hết bi giờ làm sao?:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Kêu gì giờ cũng muộn rồi
Kháng sinh của Mĩ dùng đôi tháng liền
Bây giờ vẫn ngứa triền miên
Lại thêm đau nhức, vợ hiền ...bỏ bê:D
Bỏ bê chắc hẳn theo...BÒ?
Ôi thôi chết mẹ cả lò roài I
Thằng gis nó cũng sắp đi
Nhìn gương thằng Dog nghĩ gì nữa đây?
Thôi thì chàm đã chót dây( mịa không biết là giây, rây hay dây nhỉ cái từ này hình như sai chính tả hay sao ý><!)
Chỉ tiếc chưa được cùng mây...Hìhì! :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Thì toi? ờ đúng em ơi
ăn chơi trác táng đi đời các anh
Đời người lại trôi rất nhanh
Thân mình không giữ, vợ anh mất nhờ
Lục bát chữ cuối hoạ thơ
Em phá luật hết bi giờ làm sao?:D
Làm sao em hỡi..LAO ĐAO
Có shock không hả? Làm sao bây giờ
Cái kẻ em cứ mong chờ
Hóa ra đã dính phải, ờh mao ga!
Thảo nào gọi mãi không ra!
Thương em vớ phải thằng già hư thân! ^_^!
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Bỏ bê chắc hẳn theo...BÒ?
Ôi thôi chết mẹ cả lò roài I
Thằng gis nó cũng sắp đi
Nhìn gương thằng Dog nghĩ gì nữa đây?
Thôi thì chàm đã chót dây( mịa không biết là giây, rây hay dây nhỉ cái từ này hình như sai chính tả hay sao ý><!)
Chỉ tiếc chưa được cùng mây...Hìhì! :D
Hì hì, vẫn cố phải cười
Từ nay trên bảo dưới lười chẳng nghe
Em Mây giờ có xun xoe
Mời anh....cũng chịu...cá mè tróc vây:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Hì hì, vẫn cố phải cười
Từ nay trên bảo dưới lười chẳng nghe
Em Mây giờ có xun xoe
Mời anh....cũng chịu...cá mè tróc vây:D
Tróc vây nấm mọc tứ bề
Nhìn qua tưởng những hạt kê, hạt vừng
Hết rồi! Cứ tửng từng tưng
Đồ ngon dọn chẳng thấy mừng chỉ lo
Mây ơi dù có gọi đò
Thuyền trăng lỡ, võ vò đêm thâu
Nói thêm gì nữa chỉ sầu
Lỡ rồi giẫm phải biết đâu đường về.
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Hì hì, vẫn cố phải cười
Từ nay trên bảo dưới lười chẳng nghe
Em Mây giờ có xun xoe
Mời anh....cũng chịu...cá mè tróc vây:D
Tróc vây, thì thịt mẹ luôn
Làm thêm chén rượu đỡ buồn i ơi
Rượu xong rùi sẽ đi chơi
ABC tí cho đời...thanh tao
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Tróc vây nấm mọc tứ bề
Nhìn qua tưởng những hạt kê, hạt vừng
Hết rồi! Cứ tửng từng tưng
Đồ ngon dọn chẳng thấy mừng chỉ lo
Mây ơi dù có gọi đò
Thuyền trăng lỡ, võ vò đêm thâu
Nói thêm gì nữa chỉ sầu
Lỡ rồi giẫm phải biết đâu đường về.
Đường về anh gọi Mây thưa
Nghe như tiếng gió khẽ lùa bên song
Lúa kia sẽ trổ đòng đòng
Mây đủ mười tám...sà vào lòng Gang nha..!;D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
sơn_nữ83
Thì toi? ờ đúng em ơi
ăn chơi trác táng đi đời các anh
Đời người lại trôi rất nhanh
Thân mình không giữ, vợ anh mất nhờ
Lục bát chữ cuối hoạ thơ
Em phá luật hết bi giờ làm sao?:D
Làm sao đây chị Nữ ơi
Sori chị nhé em vô tội mà
Nhà em chẳng có ai qua
Qua nhà hàng xóm em pha vụ này ( Em phá vụ này^^)
Thấy nhà hàng xóm nó vui
Ghen ăn tức ở em vui luôn cùng!^^!
Thương em chị chớ buông lời
Em mà sợ quá lại ...è chị ơi!:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Tróc vây, thì thịt mẹ luôn
Làm thêm chén rượu đỡ buồn i ơi
Rượu xong rùi sẽ đi chơi
ABC tí cho đời...thanh tao
Thanh tao, lãng mạn phát ghê
Giờ tao chỉ ước ăn đề mày ơi
Có tiền chữa bệnh muôn nơi
Cho "cháu" nó khỏe đã đời....ngày qua:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Thì toi cũng phải cam lòng
Kệ thằng hàng xóm lòng thòng vợ anh
Đời người sao quá mong manh
Trời ơi! Đất hỡi! Ngọc hành của tôi...........:D:D:D
Của tôi.....em giữ mất rồi^^!
Giờ em trả lại ngay ko anh buồn
Anh này có vẻ thong rong
Vợ mình cứ để hớ hênh thế này
Thương thay cho kiếp đàn bà
Lòng này có đổi tại thằng đàn ông!^^!:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Đường về anh gọi Mây thưa
Nghe như tiếng gió khẽ lùa bên song
Lúa kia sẽ trổ đòng đòng
Mây đủ mười tám...sà vào lòng Gang nha..!;D
Gang nha thiếu 1 chữ Anh! ^_^!
Mây em chóng nhớn trở thành....thanh niên:D
Sớm nao anh ghé qua miền
Đưa em về với triền miên nụ cười
Ấy chết đừng có chắc mười(10/10)
Sà lòng anh áh? Chết tươi! ><!
Lòng thòng anh khổ gấp mười chết anh! :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Gang nha thiếu 1 chữ Anh! ^_^!
Mây em chóng nhớn trở thành....thanh niên:D
Sớm nao anh ghé qua miền
Đưa em về với triền miên nụ cười
Ấy chết đừng có chắc mười(10/10)
Sà lòng anh áh? Chết tươi! ><!
Lòng thòng anh khổ gấp mười chết anh! :D
Chết anh rồi nhé Mây ơi
Sao em lại nỡ nhận lời lão Gang
Yêu anh, anh dắt lên đàng
Lên trên hai đứa lang thang tối ngày :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Chết anh rồi nhé Mây ơi
Sao em lại nỡ nhận lời lão Gang
Yêu anh, anh dắt lên đàng
Lên trên hai đứa lang thang tối ngày :D
Tối ngày dụ dỗ trẻ con
Mây kia vừa mới trăng non chưa gì ...
Dog anh mặt cứ lầm lì
Nhìn Mây mà nghĩ tới mì A-one :botay:
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Chết anh rồi nhé Mây ơi
Sao em lại nỡ nhận lời lão Gang
Yêu anh, anh dắt lên đàng
Lên trên hai đứa lang thang tối ngày :D
Tối ngày ông cứ...ay...ay(Loay hoay ^_^)
Xương khô 1 nắm có ngày kêu chi
Nghe tôi nhé "Ngũ gia bì"
Thường xuyên nhớ uống bổ tỷ bổ gan
Đêm ngủ chịu khó mắc màn
Chuyện kia kiêng cữ miễn bàn...1 năm! ^_^!
Còn Mây cứ để tôi chăm
Măng non mấy chốc mắt răm má hồng
Mây ơi anh nói phải không? :D
Thú thật anh thấy như rồng gặp mây! :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sanmei
Tối ngày dụ dỗ trẻ con
Mây kia vừa mới trăng non chưa gì ...
Dog anh mặt cứ lầm lì
Nhìn Mây mà nghĩ tới mì A-one :botay:
A-one đích thị number
Sanmei em có nghi ngờ hay không?
Nói thật anh vẫn ngóng trông
Từ khi em nói rằng không thầy trò
Số anh vốn kiếp con bò ^_^!
Cặm cụi kiếm ốc để cò nó xơi :D
Thằng Dog vốn gốc chơi bời
Anh thì thật dạ rối bời con tim! :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
A-one đích thị number
Sanmei em có nghi ngờ hay không?
Nói thật anh vẫn ngóng trông
Từ khi em nói rằng không thầy trò
Số anh vốn kiếp con bò ^_^!
Cặm cụi kiếm ốc để cò nó xơi :D
Thằng Dog vốn gốc chơi bời
Anh thì thật dạ rối bời con tim! :D
Con Tim nào phải trò chơi
Để ai buổng thả nói lời...gió bay.
Em thì tính thật thẳng ngay
Yêu ai em cứ tỏ bày...thế thôi
Dại gì ấp úng nghẹn lời
Bỏ ăn, bỏ ngủ...để rồi ...tương tư !
Nói thương mà cứ khật khừ
Đàng xa ngó lại tưởng như ...hổng thèm ! :youarethewoman:
J/K
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Xấu Kệ Tui
Con Tim nào phải trò chơi
Để ai buổng thả nói lời...gió bay.
Em thì tính thật thẳng ngay
Yêu ai em cứ tỏ bày...thế thôi
Dại gì ấp úng nghẹn lời
Bỏ ăn, bỏ ngủ...để rồi ...tương tư !
Nói thương mà cứ khật khừ
Đàng xa ngó lại tưởng như ...hổng thèm ! :youarethewoman:
J/K
Hổng thèm....em đẹp như Kiều
Hông thèm ai đó kiêu sa giống Hằng
Hổng thèm em gái chanh chua
Hổng thèm tiên nữ ở chùa náu thân
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Xấu Kệ Tui
Con Tim nào phải trò chơi
Để ai buổng thả nói lời...gió bay.
Em thì tính thật thẳng ngay
Yêu ai em cứ tỏ bày...thế thôi
Dại gì ấp úng nghẹn lời
Bỏ ăn, bỏ ngủ...để rồi ...tương tư !
Nói thương mà cứ khật khừ
Đàng xa ngó lại tưởng như ...hổng thèm ! :youarethewoman:
J/K
Hổng thèm? Em đã giết Anh! :acac:
2 chữ thôi đã tanh bành tan hoang
Hoa là em đó hương mang
Lòng anh như đã nhưng nàng vẫn e! ^_^! :D
Em àh! :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Hổng thèm? Em đã giết Anh! :acac:
2 chữ thôi đã tanh bành tan hoang
Hoa là em đó hương mang
Lòng anh như đã nhưng nàng vẫn e! ^_^! :D
Em àh! :D
:nguong: Vẫn E Nguyệt ghẹo quỳnh hương
Gió kia lơi lả tìm đường bướm ong :D
Chân quê em rất thật lòng
Lời thương đã ngỏ...chỉ mong giữ lời :emxin:
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Xấu Kệ Tui
:nguong: Vẫn E Nguyệt ghẹo quỳnh hương
Gió kia lơi lả tìm đường bướm ong :D
Chân quê em rất thật lòng
Lời thương đã ngỏ...chỉ mong giữ lời :emxin:
mong giữ lời anh thời ghi nhớ
Chỉ sợ em vô cớ bỏ đi
Thân em chín rục xuân thì
Tin em, anh biết lấy gì anh xơi :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
mong giữ lời anh thời ghi nhớ
Chỉ sợ em vô cớ bỏ đi
Thân em chín rục xuân thì
Tin em, anh biết lấy gì anh xơi :D
Anh xơi anh mút cả xương
Nữ ơi anh sẽ tìm đường đến bên
Em ơi đắp trước cái mền
Tí nữa anh đến (rồi) cùng rên hừ hừ :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Anh xơi anh mút cả xương
Nữ ơi anh sẽ tìm đường đến bên
Em ơi đắp trước cái mền
Tí nữa anh đến (rồi) cùng rên hừ hừ :D
Rên hừ hừ tiên sư thằng...chó
Mày dám vào s mó vợ tao :D
May mà tao ngủ ngoài ao
Cho nên mày mới lẻn vào không hay